Chương 50
Lối thoát hiểm, hệ thống phòng ngự — Súng phun lửa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thu hoạch ngày hôm qua không hề nhỏ, chỉ riêng 20 thùng nhiên liệu loại 100L kia đã đáng giá liên thành. Đây là loại vật tư quý hiếm hơn cả thuốc lá, có thể sánh ngang với súng ống và đạn dược, hơn nữa chẳng ai có kênh cung cấp ổn định cả.
Dĩ nhiên hắn cũng không loại trừ khả năng những người chơi khác có nguồn thu thập tài nguyên tương tự, nhưng họ chỉ tích trữ để dùng dần chứ không đưa lên sàn giao dịch.
Giống như hắn lúc này, 20 thùng nhiên liệu này hắn cũng sẽ không đời nào dễ dàng đem bán.
2000L nhiên liệu nói nhiều thì cũng nhiều, mà nói ít thì cũng chỉ có bấy nhiêu.
Nơi trú ẩn sau này chắc chắn sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khổng lồ, thậm chí nếu sau này có được phương tiện di chuyển, lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ không phải là con số nhỏ.
Bây giờ bán đi thì dễ, nhưng sau này muốn kiếm lại thì khó như lên trời.
Ngoài nhiên liệu, thu hoạch lớn nhất chính là 25 cụm thuốc nổ tự chế, mỗi cụm đều có gắn một bộ hẹn giờ cơ khí.
【Thuốc nổ hẹn giờ tự chế】
Phẩm chất: Phổ Thông
Trọng lượng: 2KG
Trạng thái: Cực kỳ ổn định
Thời gian hẹn giờ: 1 đến 30 phút
Bán kính hủy diệt/tử vong: 0 đến 3 mét
Vòng phá hoại nghiêm trọng/trọng thương: 3 đến 10 mét
Vòng sát thương/ảnh hưởng: 10 đến 30 mét
Vu Uyên cẩn thận xếp 25 cụm thuốc nổ này vào hộp lưu trữ, sau khi niêm phong kỹ càng mới đặt vào một góc hành lang cách xa các thùng nhiên liệu.
Đồ thì tốt thật, nhưng độ nguy hiểm cũng tăng lên theo cấp số nhân. Trong đầu Vu Uyên thoáng qua vài ý nghĩ không hay, cũng may tính ổn định của thuốc nổ khiến hắn có thể tạm thở phào một chút.
Sau khi xử lý xong hai loại vật tư có giá trị cao nhất và cũng nguy hiểm nhất, phần còn lại là súng đạn và trang bị cướp được từ Pháo Đài Rực Cháy.
Đây cũng là những thứ Vu Uyên đang cần gấp nhất lúc này.
Khác với trang bị của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, khí tài của Pháo Đài Rực Cháy cơ bản đều là dòng súng AK, gồm 2 khẩu AK74, 1 khẩu AK74U, 1 khẩu AKM và cuối cùng là một khẩu AK12.
Đạn dược thì khá nhiều, đạn cỡ 7.62x39mm và 5.45x39mm đều có vài trăm viên, đủ để Vu Uyên sử dụng trong một thời gian.
Số còn lại là những món đồ ném mà Vu Uyên đặc biệt giữ lại: 8 quả lựu đạn F1, 5 quả bom choáng và 3 thỏi thuốc nổ đã lắp sẵn kíp nổ.
Coi như là tạm thời bù đắp được điểm yếu về vũ khí ném của hắn.
Về phần trang bị trên người các Kỵ sĩ Lửa của Pháo Đài Rực Cháy, Vu Uyên chỉ mang về được một chiếc ống nhòm quân sự. Bởi vì lúc đó thực sự không còn chỗ chứa, không gian trong Tao Tao đã bị nhét đầy nhóc, mang được bấy nhiêu đây về đã tốn không ít công sức rồi.
Thế nhưng, chiến lợi phẩm quý giá nhất đã được hắn mang về, đó chính là toàn bộ trang bị và vật phẩm trên người Hỏa Diễm Tế Ty.
Vu Uyên không hề quên, lúc "thu hoạch" xác Hỏa Diễm Tế Ty, hắn đã nghe thấy không chỉ một tiếng thông báo từ hệ thống.
Những vật phẩm có thể kích hoạt thông báo chắc chắn đều là vật tư giá trị cao.
Với tâm trạng phấn khích, Vu Uyên dốc ngược chiếc ba lô Oxford, đổ toàn bộ đồ đạc bên trong ra đất. Ngay khoảnh khắc đồ vật rơi ra, hàng loạt tiếng thông báo liên tiếp vang lên bên tai hắn.
Nghe như những âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.
【Ting... Phát hiện vật tư giá trị cao!】
【Phát hiện lộ trình xây dựng đặc biệt cho cơ sở nơi trú ẩn, có thêm lộ trình này vào — Nhật ký quản lý cơ sở vật chất nơi trú ẩn không?】
【Ting... Phát hiện vật tư giá trị cao!】
【Phát hiện lộ trình xây dựng đặc biệt cho cơ sở nơi trú ẩn, có thêm lộ trình này vào — Nhật ký quản lý cơ sở vật chất nơi trú ẩn không?】
【Ting... Phát hiện vật tư giá trị cao!】
【Phát hiện lộ trình tối ưu hóa cơ sở nơi trú ẩn, có thêm lộ trình tối ưu này vào danh sách xây dựng — An ninh, Tường không?】
【Ting... Phát hiện vật tư giá trị cao!】
【Phát hiện trang bị cấp Hiếm có — Áo choàng Hỏa Diễm Tế Ty (Hư hỏng)】
Khóe môi Vu Uyên nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Hóa ra là ba bản thiết kế xây dựng nơi trú ẩn, trong đó có hai bản là lộ trình xây dựng đặc biệt mà nơi trú ẩn hiện tại chưa có. Hắn lập tức thêm tất cả vào nhật ký quản lý.
Theo sự biến mất của các bản thiết kế, trong Nhật ký quản lý cơ sở vật chất nơi trú ẩn cũng xuất hiện thêm hai danh sách lộ trình xây dựng mới và hai lộ trình tối ưu hóa.
【Ting... Kiểm tra thấy lộ trình xây dựng cơ sở phòng ngự đã mở, mở khóa Nhật ký quản lý hệ thống phòng ngự nơi trú ẩn.】
Bên trong màn hình quang năng Sinh tồn, ngoài hai trang Nhật ký quản lý cơ sở vật chất và Nhật ký quản lý tài nguyên, giờ đây đã xuất hiện thêm một trang mới mang tên Nhật ký quản lý hệ thống phòng ngự nơi trú ẩn.
Vu Uyên không thể chờ đợi thêm mà xem ngay hai cơ sở mới xuất hiện.
——【Lối thoát hiểm】 (Đặc biệt)
Phẩm chất: Chưa rõ
Giới thiệu: Đây là một bản thiết kế xây dựng thần kỳ, có thể tạo ra một lối thoát hiểm đặc biệt, kết nối nơi trú ẩn với các nhà an toàn, thuận tiện cho việc tháo chạy hoặc di chuyển an toàn trong lúc nguy cấp. Có thể kết nối tối đa với ba nhà an toàn, nhưng để xây dựng cơ sở này, dường như vẫn còn thiếu điều kiện cần thiết.
Yêu cầu xây dựng: Mã khóa thoát hiểm x1, Nhà an toàn x1 đến 3, Cửa có khóa x1.
——【Phòng ngự — Súng phun lửa】
Phẩm chất: Hiếm có
Giới thiệu: Trong phạm vi 100 mét quanh nơi trú ẩn, có thể lắp đặt tối đa 20 bộ thiết bị súng phun lửa để bảo vệ an toàn. Lưu ý, cơ sở này khi kích hoạt sẽ thiêu rụi khu vực xung quanh, vui lòng chừa ra khoảng cách an toàn với nơi trú ẩn và chuẩn bị các biện pháp phòng hộ khi lắp đặt.
Yêu cầu xây dựng (một bộ):
Vật liệu bắt buộc: Nhiên liệu 10L, Bình khí cao áp x1, Van xả áp x1, Thép x1, Lò xo x1, Pin 9V x2, Dây điện trở x1, Ống dẫn nước kim loại x1, Đầu phun kim loại x1.
Vật liệu phụ trợ: Đệm cao su x2, Chốt kim loại x1.
"Cái này... cái này..."
Vu Uyên đã không biết phải nói gì nữa.
Mạnh!
Thực sự quá mạnh!
Lối thoát hiểm mang lại cho hắn cảm giác an toàn cực lớn. Bởi vì một khi thực sự phải dùng đến cơ sở này, nghĩa là nơi trú ẩn có lẽ đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy cấp, có thêm một cơ hội thoát thân luôn là điều đúng đắn.
Còn về các vật liệu yêu cầu, ngoại trừ cửa có khóa ra, hai thứ còn lại Vu Uyên vẫn chưa có chút manh mối nào.
Dù vậy, lộ trình xây dựng đã được thêm vào, ít nhất hắn cũng đã có phương hướng và mục tiêu để tìm kiếm.
Riêng về 【Phòng ngự — Súng phun lửa】 thì đã giải đáp được một suy đoán trước đó của Vu Uyên về nơi trú ẩn.
Đó chính là cấp độ phòng ngự rốt cuộc là gì?
Hiện tại hắn đã xây dựng không ít cơ sở cho nơi trú ẩn, các cấp độ an toàn, thoải mái, vệ sinh, năng lượng đều được nâng cao, duy chỉ có cấp độ phòng ngự vẫn luôn là con số 0.
Trước đó hắn luôn đoán rằng có lẽ cần phải nâng cấp Tường lên mới được, giờ thì đã có kết quả rồi.
Hơn nữa, các thiết bị phòng ngự lại được xây dựng ở xung quanh nơi trú ẩn, điều này khiến Vu Uyên sướng phát điên.
Hắn lo lắng nhất chính là sau khi thời gian bảo vệ tân thủ kết thúc, nếu những người chơi khác xâm nhập và phát hiện ra nơi trú ẩn rồi trực tiếp phá hoại thì phải làm sao.
Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết triệt để.
Đây là súng phun lửa đấy!
Phạm vi xây dựng lên tới 100 mét quanh nơi trú ẩn, điều này mang lại cho Vu Uyên không gian vận hành rất lớn.
Đừng quên nơi trú ẩn của Vu Uyên được xây dựng trong các hành lang của Tầng lánh nạn phòng không. Chỉ cần thiết kế vị trí đặt súng phun lửa thật hiểm hóc, những hành lang này sẽ trở thành hỏa lò tử thần khiến những kẻ xâm nhập không thể chạy thoát, cũng chẳng thể rời đi.
Trong đầu Vu Uyên lập tức hiện ra không dưới năm địa điểm thích hợp để lắp đặt súng phun lửa.
"Bản thiết kế này đến thật đúng lúc! Vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa mới đến lúc người chơi xâm nhập, đủ để mình biến Tầng lánh nạn phòng không này thành một lò thiêu chết chóc rồi."
Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn và lạnh lẽo.