Chương 542

Linh năng thiên phú khủng khiếp của Baku và Habal

Đăng ngày 30/08/2026

19
Habal bám sát sau lưng Baku, nghe tiếng gào thét thê lương vọng ra từ căn phòng phía trước, trên mặt gã lộ rõ vẻ nôn nóng muốn thử sức. Ánh mắt của các thành viên khác trong đội khai hoang xung quanh cũng vô thức đổ dồn về phía gã, trong mắt họ đều tràn đầy sự cuồng nhiệt tương tự. Việc Habal chỉ là một người bình thường mà có thể đơn thương độc mã giết chết một vật thể nhiễm bệnh cấp Thủ lĩnh đã sớm lan truyền khắp đội khai hoang. Chiến tích đó khiến gã trở thành tâm điểm. Thế nhưng Habal chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của kẻ khác. Trong mắt gã lúc này chỉ có khao khát mãnh liệt được trở thành sinh mệnh cấp Thanh Đồng. Dù trước đó gã đã hạ gục một vật thể nhiễm bệnh cấp Thủ lĩnh, nhưng gã hiểu rõ đó chỉ là may mắn. Đối phó với một vật thể nhiễm bệnh không có trí tuệ hay tư duy thì chẳng có gì đáng để tự mãn cả. "Habal, hãy nhớ kỹ những lời tôi vừa dặn! Quá trình cường hóa sẽ rất đau đớn, cậu nhất định phải giữ vững ý thức, tuyệt đối không được rơi vào hôn mê..." Sắc mặt Baku vô cùng trịnh trọng. Thú thật, chính gã cũng không ngờ trong danh sách cường hóa lần này lại có tên mình. Nhưng một khi cơ hội đã đến, gã chắc chắn sẽ không từ chối. Nhìn thì có vẻ đông người, nhưng thực tế tốc độ tiến hành lại rất nhanh. Bởi lẽ tổng cộng chỉ có 59 người, thuốc tiêm của mỗi người đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Baku được tiêm dòng Quân Hành Giả, còn Habal là dòng xe tăng. Cả hai loại đều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi người. Vu Uyên và Đầu Sói đứng quan sát hai người Baku vừa bước vào phòng. "Cậu nói xem, bọn Baku sẽ thức tỉnh linh năng gì đây..." Đầu Sói cảm nhận linh năng mới nhận được của mình, nở một nụ cười hài lòng. "Baku tiêm dòng Quân Hành Giả, sẽ thức tỉnh linh năng liên quan đến thiên phú. Thiên phú của gã có lẽ gắn liền với việc nô dịch, vì gã thực sự có năng khiếu ở mảng này. Còn Habal, nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ trở thành một mãnh tướng trên chiến trường chính diện của văn minh chúng ta. Cho đến hiện tại, nếu xét về cường độ cơ thể cùng cấp độ, ngay cả Hogge so với gã cũng còn kém một đoạn dài." Nghe Đầu Sói phân tích, Vu Uyên cũng mỉm cười tán đồng. Quả thực, hai người này một văn một võ. Baku giỏi mưu lược, Habal mạnh về công kích trực diện, đúng là những nhân tài hiếm có. Đặc biệt là Baku, gã có trực giác và khả năng cảm thụ cực cao trong việc chỉ huy chiến thuật và thấu thị ý đồ của kẻ địch. Cộng thêm thiên phú về nô dịch tinh thần, gã sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Vu Uyên mở màn hình ảo, xem qua thông tin giới thiệu của Đầu Sói. Đầu Sói cũng tiêm thuốc cải tạo gen dòng Quân Hành Giả nhằm giữ cho linh năng và thiên phú luôn đồng nhất. Dù sao, thiên phú 【Thống Trù Chỉ Huy】 của Đầu Sói đối với văn minh Văn Bang Hiệp Ước cũng là độc nhất vô nhị. Và dòng thuốc Quân Hành Giả đã không làm Vu Uyên thất vọng. Linh năng —— 【Chiến Kỳ Suy Diễn】 Giới thiệu: Tốc độ tư duy của người sử dụng được nâng lên mức cực hạn, có khả năng thực hiện tính toán song song và mô phỏng suy diễn khối lượng lớn thông tin chiến trường (vị trí địch ta, địa hình, trạng thái trang bị) trong thời gian cực ngắn. Đặc tính: Xác suất cao trực tiếp phá giải, nhìn thấu ý đồ chỉ huy chiến thuật của kẻ địch. Chức năng: Trước mắt sẽ hiện ra nhiều nhánh khả năng trong vài giây đến vài chục giây tới (hiển thị trực quan như các ô bàn cờ bán trong suốt và các đơn vị ảo di chuyển), đồng thời nhanh chóng đánh dấu lộ trình chiến thuật tối ưu và các nút hành động then chốt. ———————— Linh năng mà Đầu Sói nhận được hoàn toàn khớp với thiên phú của gã, chẳng khác nào một chiếc máy tính lượng tử hình người. Tuy nhiên, linh năng này tiêu tốn không ít linh năng và não lực. Vu Uyên thầm suy tính, không biết có thể kiếm được trang bị hay thuốc men nào tăng cường linh năng và tinh thần lực ở đâu để nâng cao thực lực cho Đầu Sói hay không. "Vương, hiện tại việc trinh sát cứ điểm của quân đoàn Lace đã hoàn tất, tôi nghĩ chúng ta có thể hành động được rồi!" Hai ngày qua, Đầu Sói và Khuê Tư đã dồn toàn bộ tâm trí vào quân đoàn Lace. Giờ đã đến lúc thu hoạch. Vu Uyên trầm ngâm vài giây rồi khẽ gật đầu. "Vậy thì ra tay thôi! Làm sớm tốt hơn làm muộn, quân đoàn Lace sau hai lần đại bại đã không còn đủ thực lực để kiểm soát thị trấn kho lương đó nữa. Cho dù chúng ta không ra tay, các thế lực khác chắc chắn cũng sẽ không buông tha bọn họ. Chiến lợi phẩm của chúng ta, chẳng có lý do gì để kẻ khác hưởng sẵn cả." "Rõ." Trong lúc hai người đang trò chuyện, Baku và Habal cũng đã hoàn thành quá trình cải tạo gen. Ngoại hình của Baku không thay đổi nhiều, chỉ có khí chất là biến chuyển. Gã trở nên ngông cuồng và nham hiểm hơn. Hai loại khí chất vốn xung đột này khi xuất hiện trên người Baku lại tỏ ra hài hòa một cách kỳ lạ. Trong khi đó, cơ thể Habal trở nên vạm vỡ hơn hẳn. Thân hình vốn cao hơn hai mét giờ đã vọt lên mức hai mét rưỡi, kết hợp với cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp mỡ, khí thế hung hãn lộ rõ mồn một. Vu Uyên nhìn thấy rõ bề mặt da của Habal ánh lên sắc kim loại nhạt, hiển nhiên là khả năng phòng ngự cực cao. Đầu Sói cũng nhận ra hai người đã hoàn thành cường hóa, liền vẫy tay gọi bọn họ lại. Trên tay Vu Uyên đã xuất hiện súng tiêm 【Chip phụ trợ Chỉ huy quan】. Sau khi chip được đưa vào cơ thể, trạng thái chi tiết của Baku và Habal liền hiển thị trên màn hình ảo. Dưới sự gia trì của Tiêu Điểm Văn Minh và kiến trúc văn minh, độ tin cậy của cả hai tự nhiên không có vấn đề gì, đạt mức 87 đến 89%. Thiên phú của họ cũng không nằm ngoài dự đoán, vô cùng bất phàm. Thiên phú của Baku tên là 【Tư Tưởng Cương Ấn】. Thông qua việc truyền bá ý thức sâu sắc và liên tục lên mục tiêu trong thời gian dài, gã có thể khắc sâu một "nô dịch lạc ấn" không thể tẩy xóa vào sâu trong tiềm thức của đối phương. Lạc ấn này có quyền điều khiển ưu tiên tuyệt đối. Thiên phú của Habal tên là 【Sinh Tồn Bích Lũy】. Chỉ cần cơ thể tiếp xúc với mặt đất, phòng ngự, sức mạnh và khả năng chịu đòn đều sẽ tăng mạnh, đồng thời tăng tiến theo trọng lượng cơ thể. Hai thiên phú này khiến Vu Uyên cũng phải ngẩn người. Chúng quá mức khủng khiếp. Chẳng trách nhà tù Bạo Đồ chỉ dựa vào hai người này mà có thể vươn lên vị trí chỉ sau Cục cảnh sát Hắc Thuẫn. Và linh năng mà cả hai thức tỉnh cũng khiến Vu Uyên không khỏi kinh ngạc. Quá mạnh. —— 【Tâm Trí Thống Ngự】 (Linh năng của Baku) Giới thiệu: Khi tâm trí các ngươi không thể kiểm soát cơ thể, ta sẽ trở thành vị vua duy nhất của các ngươi. Đặc tính: Sinh mệnh bị tâm trí thống ngự sẽ tự động miễn nhiễm với các đòn tấn công tinh thần khác, loại bỏ ảnh hưởng của sĩ khí. Phạm vi ảnh hưởng: Bán kính 100 mét. Năng lượng: Khi sĩ khí kẻ địch thấp hơn 60, hoặc tâm trí bị ảnh hưởng cực độ bởi cảm xúc sợ hãi, chấn nhiếp, có thể trực tiếp nô dịch kẻ địch và kết nối vào "mạng lưới thống ngự" lấy bản thân làm hạt nhân tuyệt đối. Kẻ bị nô dịch chỉ giữ lại khả năng chiến đấu và kỹ năng cơ bản, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tư duy chủ đạo, chia sẻ cảm quan thống nhất, chỉ huy thống nhất. Sự trung thành của họ đối với người sử dụng sẽ vượt qua mọi bản năng sinh học. —— 【Sinh Mệnh Kinh Gai Bích Lũy】 (Linh năng của Habal) Giới thiệu: Thân xác ta chính là vách ngăn sinh mệnh, mọi vết thương phải chịu đều hóa thành gai nhọn diệt địch. Lấy máu xây tường, lấy thương làm lưỡi kiếm, đứng trước trận tiền chính là vùng cấm thịt xương công thủ toàn diện. Đặc tính: Lớp da nhận được hiệu ứng giáp sinh học, phòng ngự và khả năng tái tạo tăng mạnh. Năng lượng: Khi chịu tấn công từ ba kẻ địch trở lên, kích hoạt hiệu ứng 【Kinh Gai Bích Lũy】, phòng ngự và tái tạo tăng từ 200% đến 500% (thay đổi theo trạng thái bị thương và số lượng người tấn công). Có thể chủ động đánh dấu một kẻ địch, hoặc mười kẻ địch gây sát thương cao nhất thành 【Tử Địch】. Chuyển hóa 70% toàn bộ sát thương mà 【Kinh Gai Bích Lũy】 phải chịu thành phản đòn, khiến 【Tử Địch】 gánh chịu hoàn toàn. Nếu kẻ địch chết do phản đòn, người sử dụng sẽ hấp thụ một phần sinh mệnh lực để trị thương cho bản thân.