Chương 58

Chuột khổng lồ tháo chạy, mục tiêu mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vu Uyên hành động cực nhanh, một quả lựu đạn vừa ném ra, quả thứ hai đã xuất hiện trên tay, tiếp tục ném thẳng về phía vị trí của con Chuột biến dị khổng lồ. Ngay khi quả lựu đạn thứ hai rời tay, hắn đã đồng thời thực hiện động tác ngã nhào ra sau để né tránh. Chít chít —— Dù giác quan của Chuột biến dị khổng lồ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng tiếng rút chốt và tiếng lò xo của lựu đạn bật ra vẫn vang lên cực kỳ rõ ràng trong đường hầm thoát nước yên tĩnh. Vì vậy, ngay khi lựu đạn được ném tới, con chuột lập tức ngừng việc gặm nhấm, nghiêng tai lắng nghe. Tiếp đó, nó nghe thấy tiếng lựu đạn rơi xuống đất và tiếng Vu Uyên đổ người xuống sàn. Nó định rút khỏi đường ống để kiểm tra tình hình, nhưng đúng lúc này, lựu đạn phát nổ. Oành —— Oành —— Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, theo sau là tiếng đá vụn và mảnh đạn bắn tung tóe, xen lẫn tiếng rít gào đau đớn của con quái vật. Ăn trọn hai quả lựu đạn ở cự ly gần không phải là chuyện dễ dàng gì đối với nó. Đường hầm lập tức bị bao phủ bởi khói súng và bụi bặm từ vụ nổ. Vu Uyên bò dậy ngay lập tức, giải trừ trạng thái trang bị với Mê Mê, cầm lại khẩu súng AK-12 trên tay. Hắn bật đèn pin gắn trên ốp lót tay lên mức sáng nhất, nã đạn liên tục về phía đường ống thoát nước. Hắn bắn sạch cả một băng đạn nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vu Uyên nhanh chóng thay băng đạn mới, cảnh giác cao độ. Ánh đèn pin lạnh lẽo chiếu vào làn khói bụi mịt mù, khiến hắn không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Mê Mê đứng bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Đây là điều Vu Uyên đã dặn dò nó trên đường đến khu 15. Con vật này rất thông minh, ngay khi xuất hiện đã giữ tư thế sẵn sàng tông húc, luôn hướng về phía làn khói và đứng ở phía sau sườn của Vu Uyên. Quả nhiên, khi Vu Uyên đang cân nhắc xem có nên ném thêm quả lựu đạn nữa vào không, một bóng đen lóe lên trong làn khói. Dưới ánh đèn pin, cái đầu hình nêm của Chuột biến dị khổng lồ lộ ra. Mắt phải của nó giờ chỉ còn là một hốc đen ngòm, tai cũng bị sứt mẻ. Lớp lông trên người nó trở nên loang lổ, thậm chí còn có lửa đang cháy âm ỉ, trông càng thêm hung tợn và xấu xí. Lúc này, nó há to miệng, để lộ hai chiếc răng cửa lớn phủ lớp men cam vàng, lao thẳng về phía Vu Uyên. Khi nhận ra kẻ trước mặt chính là kẻ thù từ hai ngày trước, con mắt trái duy nhất còn lại của nó lập tức đỏ ngầu. Chít chít —— Tạch tạch tạch.... Nhưng Vu Uyên đã chuẩn bị từ trước, ngay khi thấy bóng đen lóe lên trong khói, hắn đã bóp cò. Đạn bắn ra như vũ bão, găm vào người con chuột phát ra những tiếng "pụp pụp" trầm đục. Con quái vật đau đớn rít lên liên hồi. Mắt Vu Uyên sáng rực, đạn 7N10 có hiệu quả! Có điều... Khả năng phòng ngự từ lớp lông của con chuột này thực sự quá khoa trương. Khi cả băng đạn 7N10 đã trút sạch, dù đòn tấn công có tác dụng nhưng con quái vật vẫn lao được đến trước mặt Vu Uyên. Hắn dường như không hề nao núng trước cú vồ trực diện của nó, chỉ lẳng lặng lùi lại hai bước. Một bóng dáng đã mang theo tư thế xung phong lao vọt lên trước mặt hắn, đâm sầm vào con Chuột biến dị khổng lồ. Bộp... Chít chít... Khoảnh khắc này giống như thời gian quay ngược lại đêm của hai ngày trước, con chuột khổng lồ một lần nữa bị Mê Mê húc bay ra ngoài. Lúc này Vu Uyên cũng đã thay xong băng đạn, khẩu súng AK-12 lại phun ra lưỡi lửa. Tuy nhiên, con chuột rõ ràng đã khôn ngoan hơn, ngay khi bị húc bay, nó đã xoay người trên không trung, vừa chạm đất liền chạy thục mạng về phía đường ống thoát nước. Toàn bộ quá trình chiến đấu chưa đầy năm giây nhưng cực kỳ nghẹt thở và kích thích. Đạn đuổi theo hướng con chuột chạy nhưng không thể gây thêm thương tích nào. Nhìn bóng dáng nó tháo chạy, Vu Uyên lập tức phản ứng: "Mê Mê, đuổi theo mau! Nó định chạy trốn." Dứt lời, Mê Mê đã tiên phong lao đi, Vu Uyên bám sát theo sau. Nhưng đã quá muộn. Khi Vu Uyên chạy đến miệng ống thoát nước, hắn chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi dài thô kệch lóe lên rồi biến mất ở cuối đường ống! Nhìn đường ống thoát nước chỉ có đường kính khoảng một mét ba, sắc mặt Vu Uyên tối sầm lại. Cơ hội tốt như vậy mà vẫn để nó trốn thoát. Hắn không thể chui vào loại đường ống hẹp như thế này để truy đuổi. Ở bãi đất trống, hắn còn có thể dựa vào Mê Mê để vờn nhau với nó, chứ trong đường ống chật hẹp này, nếu bị nó tấn công thì đến cơ hội phản kháng cũng chẳng có. "Phen này rắc rối rồi, sau lần bị tập kích này, chắc chắn con quái đó sẽ càng khó tìm hơn!" Nhưng đây là chuyện bất khả kháng, ưu thế của Chuột biến dị khổng lồ trong hệ thống thoát nước là thứ Vu Uyên không thể so bì. Đang suy tính xem làm sao để tìm ra nó, ánh mắt hắn bỗng nhìn về một vị trí trên mặt đất. "Đây là..." Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu tươi trên đất, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn lập tức quay lại nơi vừa giao chiến lúc nãy. Quả nhiên, ở đó cũng có một vũng máu. Rõ ràng lúc nãy khi tấn công, hiệu quả xuyên thấu của đạn 7N10 có vẻ không đủ để gây ra sát thương chí mạng cho con chuột. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại các phân đoạn chiến đấu, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào hai vết nổ gần đường ống. Đó là dấu vết để lại của hai quả lựu đạn F1, hắn cũng nhớ lại ngọn lửa cháy trên người con chuột khi nó xuất hiện. Ánh mắt Vu Uyên chợt lóe lên, sau đó lộ ra vẻ hối hận: "Phải rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đúng là bị lối mòn tư duy rồi. Cứ mải mê dùng súng đối đầu trực diện, nhưng với loại sinh vật có lớp lông như thế này, còn đòn tấn công nào hiệu quả hơn hỏa công chứ?" Những vết máu này rõ ràng là do con chuột trúng trực diện hai quả lựu đạn, ngọn lửa từ vụ nổ đã thiêu cháy lớp lông của nó. Vô tình phát hiện ra điểm yếu của đối phương, sự bực bội vì để nó chạy thoát cũng vơi đi phần nào. Vì con chuột đã trốn mất, Vu Uyên cũng không định ở lại đây lâu. Chỉ đứng một lát mà hắn đã cảm thấy mùi hôi thối như sắp ngấm sâu vào người mình. Hắn cưỡi lên Mê Mê nhanh chóng rời đi. Trong nơi ẩn náu, Vu Uyên lật xem những tờ báo trên tay, tìm kiếm cơ hội để hoàn thành yêu cầu của thẻ Chinh Phục. Ban đầu hắn định giết con Chuột biến dị khổng lồ để xong nhiệm vụ, nhưng sự thận trọng của nó đã khiến kế hoạch săn bắn thất bại. Bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm cách khác. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở hai mẩu tin tức về Huyết Thủ Đảng. Cách để hoàn thành nhiệm vụ của thẻ Chinh Phục có hai loại: hoặc là tiêu diệt sinh vật mạnh mẽ, hoặc là tiêu diệt một tổ chức có từ mười người trở lên. Suy đi tính lại, chỉ có Huyết Thủ Đảng này là mục tiêu phù hợp nhất hiện tại. Tuy nhiên, Vu Uyên cần xác định một việc, đó là nhân số của Huyết Thủ Đảng có đủ mười người hay không, điều này tin tức không hề nói rõ. Hắn cần phải đích thân đi điều tra một chuyến mới được...
Chuột khổng lồ tháo chạy, mục tiêu mới — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ