Chương 63

Phù hiệu Hắc Thuẫn, ám lưu cuộn trào

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vù vù vù... Tiếng động cơ của những chiếc mô tô lửa dần lịm đi khi chúng dừng lại trước Siêu thị Lục Sâm Chi Quang. Hans nhìn những mảnh kính vỡ vụn vương vãi dưới chân, rồi đưa mắt nhìn lên tầng bốn vẫn còn đang bốc khói đen nghi ngút, ánh mắt gã lóe lên tia nhìn đầy toan tính. Phía sau gã, các kỵ sĩ khác cũng lần lượt áp sát. "Hai người ở lại canh gác, những người còn lại theo tôi vào trong kiểm tra tình hình. Phải nhanh lên, chúng ta cần rời khỏi đây trước khi người của Nhà tù Bạo Đồ và Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn kéo đến." Theo mệnh lệnh của Hans, các Kỵ sĩ Lửa lập tức triển khai hành động. Họ chia thành nhiều mũi, kẻ leo thang cuốn thẳng lên tầng bốn, người lại chọn lối cầu thang bộ, ai nấy đều trang bị vũ khí tận tận răng. Thế nhưng, một tên bạo đồ vừa đặt chân lên tầng bốn từ phía thang cuốn đã bị một tiếng nổ lớn hất văng xuống mặt đất, tắt thở ngay tại chỗ. "Cẩn thận, có mìn bẫy!" Có tiếng hét lên cảnh báo. Ánh mắt Hans lộ vẻ tàn nhẫn, gã phớt lờ lời khuyên ngăn của thuộc hạ mà vẫn bước lên thang cuốn. Vừa lên tới nơi, đập vào mắt gã là một cái xác bị cắt cổ gọn lờn. Tiến sâu vào khu văn phòng, nhìn hiện trường vụ nổ thảm khốc, Hans khẽ nhíu mày khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong không khí. "Đại ca, đây là bom hẹn giờ của chúng ta mà! Chẳng lẽ ở căn cứ còn anh em nào khác tới đây sao?" Một Kỵ sĩ Lửa nhặt một mảnh vỡ của khối thuốc nổ mang đến trước mặt Hans. Hans đón lấy vật đó, chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay bộ phận hẹn giờ đặc trưng của Pháo Đài Rực Cháy, cộng thêm mùi thuốc súng đặc thù đang lan tỏa. Gã lập tức nhớ lại sự cố xảy ra tại Khu phố 9 trước đó, đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo. "Tất cả lục soát kỹ cho tôi! Chính là đám người đã tấn công tế ty Hoa Lạc làm chuyện này, không được bỏ sót bất kỳ dấu vết nào." Nghe vậy, đám Kỵ sĩ Lửa đều kinh hãi, nhưng ngay sau đó là những gương mặt tràn đầy sát khí. "Rõ, thưa đại ca!" Cuộc tìm kiếm diễn ra chớp nhoáng. Chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện ra thi thể của gã béo Mahada. Hans vội vàng tiến lại kiểm tra vết đạn trên đầu nạn nhân và dấu vết lục soát rõ rệt trên người gã, thầm đánh giá kẻ địch lần này vô cùng khó nhằn. Cẩn trọng, tỉ mỉ và quyết đoán. Gã chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Kính cửa đã bị dư chấn của vụ nổ làm vỡ vụn, từ vị trí này có thể quan sát toàn bộ quảng trường bãi đỗ xe của siêu thị. Một dấu nửa bàn tay máu bám trên mép cửa sổ thu hút sự chú ý của gã. Hans đưa tay chạm nhẹ, rồi vê đầu ngón tay cảm nhận. Gã đột ngột ngẩng đầu. Vết máu vẫn còn mới! Trong đầu gã hiện lên hình ảnh một kẻ đang bám chặt mép cửa sổ, treo mình lơ lửng bên ngoài tòa nhà để né tránh sự truy quét của kẻ thù. "Thủ đoạn khá lắm!" Hans lẩm bẩm. Đúng lúc này, có người báo cáo phát hiện thi thể ở lối cầu thang bộ. Qua đối chiếu đặc điểm, đó chính là tên thủ lĩnh Huyết Thủ Đảng mà bọn họ đang truy lùng. Hans đi tới lối cầu thang, nơi vẫn còn vương mùi thuốc súng của lựu đạn vừa nổ. Máu trên người Mahada vẫn đang chảy, gã vừa mới chết ngay trước khi bọn họ ập tới. "Đại ca, chúng em đã kiểm tra các lối ra xung quanh. Tại cửa lối đi dành cho nhân viên còn phát hiện thêm một cái xác, nhưng người đã lạnh ngắt, chắc là chết từ lâu rồi. Hiện tại vẫn chưa thấy tăm hơi kẻ địch đâu." Một Kỵ sĩ Lửa vừa dứt lời thì một người khác lại cầm vật gì đó chạy đến trước mặt Hans. "Đại ca, có phát hiện mới!" Hans nhìn qua, đôi lông mày khẽ nhếch lên. Đó là một tấm phù hiệu đeo tay, bên trên vẫn còn dính những sợi vải rách và vết máu. Nhìn họa tiết hình chiếc khiên đen trên phù hiệu, Hans nhận ra ngay đó là biểu tượng của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Gã vê vết máu trên mảnh vải, ngón tay lập tức nhuốm màu đỏ tươi ẩm ướt, chứng tỏ nó còn rất mới. "Tìm thấy ở đâu?" "Ở góc cua lối đi nhân viên ạ, nó bị mắc vào một sợi dây thép nhô ra... Chắc là do chạy gấp quá nên bị vướng lại." "Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn sao..." Hans nhìn tấm phù hiệu, trầm tư một lát rồi đi ra bãi đỗ xe. Gã lấy từ trong ngực ra một chiếc còi, hướng lên trời thổi mạnh. Lựt —— Tiếng còi vừa vang lên, từ trên cao một con chim ưng lao xuống, đậu chuẩn xác lên cánh tay đang giơ ngang của Hans. Gã nhanh chóng buộc một mảnh giấy cùng tấm phù hiệu vào chân chim ưng, sau đó lấy từ túi vải bên hông ra một miếng thịt khô thưởng cho nó, rồi vỗ nhẹ vào đầu nó. "Bé cưng, đi nhanh đi!" Chíu —— Con chim ưng vỗ cánh bay vút lên, để lại một tiếng kêu dài rồi biến mất giữa bầu trời bắt đầu trở lạnh. Ngay khi con chim biến mất, tại một nắp cống cách bãi đỗ xe trăm mét, chiếc nắp cũng từ từ khép lại. Vu Uyên thu lại ống nhòm, trong đầu vẫn còn tua lại cảnh tượng vừa rồi. "Không ngờ cái còi đó lại dùng để gọi con chim ưng kia!" Nghĩ đến chiếc còi titan tìm được trên người tên tế ty lửa, hắn mới vỡ lẽ. Nhìn vào bảng điều khiển ảo đang nhấp nháy dòng chữ chiến thuật 【Họa Thủy Đông Dẫn】, khóe môi Vu Uyên nhếch lên một nụ cười đắc ý. "Chẳng biết bọn chúng có phát hiện ra không... Chậc, thôi kệ, rời khỏi đây trước đã!" Quay lại đường hầm thoát nước, hắn gọi Mê Mê ra rồi cả người lẫn cừu cùng lao nhanh về hướng nơi ẩn náu. Sau khi Vu Uyên rời đi, người của Pháo Đài Rực Cháy cũng nhanh chóng rút lui, nhưng cục diện toàn bộ khu Đông lại càng thêm phần sóng gió. Tại Nhà tù Bạo Đồ ở ngoại ô phía đông. Baku đang báo cáo với Habal về chuyện của "Phổi Đen" Victor thì một cai ngục bước vào. "Giám ngục trưởng, Phó giám ngục trưởng, một giờ trước tại Khu phố 10 đã xảy ra vụ nổ lớn. Người của chúng ta đến kiểm tra thì thấy có tổng cộng mười hai người chết, nghi là nhóm kẻ cướp bóc Huyết Thủ Đảng thường hoạt động ở hoang dã. Anh em nhà thủ lĩnh Mahada đều bị giết, ngoài ra..." Habal nhìn sang, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn: "Ngoài ra cái gì, nói mau..." "Ngoài ra, tại hiện trường dường như có dấu vết xuất hiện của Kỵ sĩ Lửa..." Câu nói này khiến cả Habal và Baku đều sững sờ. Sau khi liếc nhìn nhau, Baku quay sang hỏi tên cai ngục: "Ngươi chắc chắn là Kỵ sĩ Lửa chứ? Tình hình cụ thể thế nào?" Tên cai ngục lập tức báo cáo: "Chúng tôi phát hiện rất nhiều vết bánh xe mô tô lưu lại, số lượng ước chừng từ mười lăm đến hai mươi chiếc. Hiện trường vụ nổ cũng có dấu vết bị lục lọi, tìm kiếm. Cuối cùng là cái này..." Hắn lấy ra một chiếc túi đựng những vật thể cháy sém. "Đây là mảnh vỡ vật liệu nổ tại hiện trường, hoàn toàn trùng khớp với loại vật liệu mà Pháo Đài Rực Cháy từng cung cấp cho chúng ta. Vì vậy, vụ nổ này kết hợp với sự xuất hiện của bọn chúng, có lẽ liên quan mật thiết đến Pháo Đài Rực Cháy." Baku nghe vậy thì nheo mắt lại: "Pháo Đài Rực Cháy sao? Trong số vật tư của chúng ta bị cướp hai ngày trước, cũng có một lô thuốc nổ đúng không?" Tên cai ngục ngẩn người, rồi vội đáp: "Đúng vậy, lô hàng đó bao gồm hai mươi lăm kiện bom hẹn giờ..." Hắn ngập ngừng nhìn Baku: "Phó giám ngục trưởng, ý ngài là vụ nổ này vẫn do đám người lần trước gây ra?" Baku khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư: "Chuyện đó tính sau. Trọng điểm hiện giờ là đám Kỵ sĩ Lửa kia, hãy tìm ra hành tung của bọn chúng. Tôi muốn biết mục đích thực sự của bọn chúng khi lởn vởn ở đây là gì." "Rõ!" Sau khi tên cai ngục lui ra, Habal mới nhìn Baku hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Baku giơ tay ra hiệu cho Habal khoan hãy nói. Habal thấy vậy liền im lặng ngay lập tức, gã biết Baku đang tập trung suy nghĩ. Phải đến mười phút sau, mắt Baku mới lóe sáng, gã ngẩng đầu nhìn Habal: "Tôi hiểu rồi. Hèn gì lần trước khi chúng ta giao dịch với Pháo Đài Rực Cháy lại đột ngột xuất hiện một tế ty lửa. Xem ra đám Kỵ sĩ Lửa xuất hiện hôm nay mới chính là mục đích thực sự của tên tế ty đó khi đến đây..."
Phù hiệu Hắc Thuẫn, ám lưu cuộn trào — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ