Chương 650

Hogge mang đến cú sốc cho Hắc Băng, Hắc Băng đột biến

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Khụ khụ... Chết tiệt, Nguyệt Ảnh Chi Tức." Hắc Băng phun mạnh ngụm nước bọt lẫn máu tươi ra ngoài. Gã đứng trên đầu xe lửa đã hư hại, nhìn cái hố bom khổng lồ nơi mình đang đứng, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Dưới sức nóng kinh khủng của vụ nổ, vách hố đã bị nung chảy, hình thành một lớp vật chất dạng thủy tinh bóng loáng nhưng gồ ghề. Có chỗ kết tinh thành màu đen, có nơi vẫn còn đỏ rực như dòng nham thạch đang chảy chậm, lại có những chỗ hiện ra lớp đá bọt trắng xóa đầy lỗ nhỏ. Nhiệt độ hàng trăm độ C vẫn bao trùm lấy hố bom, nóng bỏng và đầy chết chóc. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả chính là bức xạ dư thừa đang bao phủ nơi này. Nếu không nhờ bộ vest cấp Truyền Thuyết trên người có khả năng kháng tính cực cao, e rằng gã chẳng thể nào trụ lại nổi trong môi trường này dù chỉ một giây. Cảm nhận được cảm giác tê rần lan tỏa khắp cơ thể, Hắc Băng hiểu rằng mình phải lập tức rời khỏi đây. Bức xạ hạt nhân đe dọa gã quá lớn, dù hiện tại đã là sinh mệnh cấp Bạch Ngân, gã vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể phớt lờ loại phóng xạ này. "Khụ khụ!" Gã lại ho ra một ngụm máu, nhưng lần này máu lại có màu đen kịt. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Gã vội vàng lấy ra một lọ thuốc hồi phục rồi nuốt chửng. Cảm thấy cơ thể khá hơn đôi chút, Hắc Băng không chút do dự, gã khụy gối lấy đà rồi bật mạnh người lên. Cả cơ thể gã như một lò xo bị nén chặt, nương theo sức mạnh thể chất kinh người mà bay vọt ra khỏi hố bom. Khi còn đang lơ lửng trên không, gã liếc nhìn xác đoàn tàu đang nằm dài như một con rắn chết trên mặt đất. Gã chỉ đảo mắt qua rồi không thèm để tâm nữa. Gã đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, phải nhanh chóng rời đi mới được. Cuộc chiến văn minh lần này gã đã thua trắng tay. Ngay cả đoàn tàu của mình cũng bị phá hủy, nhưng chỉ cần còn sống, mọi thứ vẫn còn cơ hội. Với tư cách là một sinh mệnh cấp Bạch Ngân, chỉ cần cẩn thận một chút, muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi nhanh chóng chọn một hướng, gã bắt đầu dốc toàn lực chạy đi. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau gã đã nhận ra điều bất thường. Cách đó vài trăm mét, một bóng người đang lao tới từ phía sườn với tốc độ cực nhanh, tư thế rõ ràng là muốn chặn đường gã. "Nhanh vậy sao!" Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Hắc Băng liền phát hiện đối phương chỉ có đúng một người. Cảm giác vừa may mắn vừa bị sỉ nhục trào dâng trong lòng gã. Hắc Băng giảm tốc độ, nhìn về phía đối thủ. Lúc này, trước mặt Hogge hiện ra thông tin của đối phương: 【 Tên người chơi: Hắc Băng. Thân phận: Người chơi Tiên Huyết Chi Địa. Đẳng cấp: Cấp Bạch Ngân. Năng lực, trang bị: Chưa rõ... 】 Dưới lớp mặt nạ của bộ giáp máy, đôi mắt sói của Hogge nhìn chằm chằm vào Hắc Băng đang đầy vẻ cảnh giác, lão khẽ liếm môi. Đã lâu lắm rồi lão không được chiến đấu thực sự. Bên tai lão vang lên tiếng sói hú hư ảo từ nơi xa xăm. Khi tiếng hú ấy càng lúc càng gần, khí thế trên người lão cũng theo đó mà tăng vọt. "Gào ——" Hogge cảm nhận được nhịp đập dã tính trong cơ thể, cuối cùng cũng cất tiếng hú đồng bộ tần số. Cơ thể lão bắt đầu biến đổi, xương cốt kéo dài, thân hình vươn ra, dáng vẻ trở nên khom xuống... Bộ giáp máy trên người cảm nhận được sự thay đổi của vật chủ cũng lập tức co giãn và biến hình theo. Hắc Băng đứng đối diện hoàn toàn ngây người. Gã nhận ra bộ giáp máy kia, gã từng thấy người dưới trướng Nguyệt Ảnh Chi Tức mặc loại giáp tương tự để chỉ huy. Nhưng chuyện này là sao? Tại sao bộ giáp máy đó lại có thể biến hình? Nguyên lý gì đây? Khoan đã! Hình dạng biến thân kia không giống ma cà rồng chút nào! Tại sao trông lại giống... người của Lang tộc? Hắc Băng thực sự kinh hãi, gã dụi mắt như không tin vào sự thật. Đúng là Lang tộc rồi. Cú sốc này đối với gã còn mạnh hơn cả việc bị trúng bom hạt nhân lúc nãy. "Cái quái gì thế này... đùa à..." Ai cũng biết Lang tộc và Huyết tộc là kẻ thù không đội trời chung từ trong huyết quản. Nhưng ít người biết rằng, Lang tộc và Đại Công Tước Tiên Huyết cũng là Tử Địch của nhau. Hay nói cách khác, Dã Tính Vương Đình và Tiên Huyết Chi Địa vốn luôn ở trạng thái đối địch. Mà Huyết tộc và Tiên Huyết Chi Địa cũng chẳng ưa gì nhau. Mối quan hệ thù địch tay ba này, dù đặt trong toàn bộ Thang Văn Minh cũng là một sự tồn tại cực kỳ kỳ quặc. Chỉ là vì gần đây sự thù hằn giữa Huyết tộc và Lang tộc quá nổi bật nên mối quan hệ giữa Lang tộc và Tiên Huyết Chi Địa mới bị nhiều người lãng quên. Nhưng giờ đây, một người thuộc Lang tộc cấp Bạch Ngân lại xuất hiện trong phe Huyết tộc, phát hiện này khiến Hắc Băng có một dự cảm cực kỳ bất lành. Lang tộc và Huyết tộc đã bắt tay với nhau rồi sao? Trong lúc Hắc Băng còn đang chấn động, Hogge đã hoàn thành quá trình biến thân. Lão trở thành một người sói khoác trên mình bộ giáp máy cứng cáp. Lão cảm nhận bộ giáp được chế tạo từ Siêu Kim Loại Ghi Nhớ, siết chặt nắm đấm để tận hưởng cảm giác sức mạnh tràn trề. Đây chính là thứ sức mạnh mà lão luôn mê đắm. Ánh mắt lão nhìn về phía con mồi, nở một nụ cười dữ tợn rồi bắt đầu cuồng chạy. Trong tay Hắc Băng cũng xuất hiện một cây liềm màu máu ngưng tụ từ năng lượng máu, trên người gã bao phủ một lớp trường bào đỏ thẫm do máu biến hóa thành. Một tay cầm liềm, một tay vung vẩy, sau khi lẩm nhẩm vài câu thần chú, cây liềm máu vốn dài hai mét đột ngột vươn dài tới mười mét, chém thẳng về phía Hogge đang lao tới. Hogge nhìn lưỡi liềm máu đang ập đến nhưng không hề né tránh. Lão gầm lên một tiếng, trên người bùng phát năng lượng máu đỏ rực, luồng năng lượng này hóa thành một con cự lang đang ngửa mặt lên trời gào thét, bao bọc lấy lão. Móng vuốt của Hogge đã bật ra, lão đâm thẳng vào lưỡi liềm ngay trước mắt. "Bộp ——" Hợp kim lợi trảo bao phủ năng lượng máu va chạm kịch liệt với lưỡi liềm máu. Móng vuốt đối đầu lưỡi liềm, hai bên không ai nhường ai. Cú va chạm năng lượng dữ dội tạo ra một đợt sóng xung kích không kém gì một vụ nổ nhỏ. Đà xông tới của Hogge bị chặn đứng, lão lùi lại hai bước. Còn Hắc Băng lại cảm thấy bàn tay nắm liềm rung lên bần bật, suýt chút nữa là không giữ nổi vũ khí. Gã lộ ra vẻ mặt như vừa thấy ma: "Không thể nào! Năng lượng máu... sao người của Lang tộc lại có thể nắm giữ năng lượng máu!" Nhưng Hogge chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của kẻ thù. Đôi mắt sói của lão đã chuyển sang màu đỏ ngầu, huyết mạch trong người cuồn cuộn chảy. Sức mạnh của dã tính và máu thôi thúc lão phải xé xác kẻ trước mặt. Lão hành động. Ba bóng sói đỏ rực đồng thời xuất hiện, liên tục chớp nháy rồi áp sát Hắc Băng. Nhìn thấy sự kinh hoàng và khiếp sợ trong mắt đối phương, dục vọng khát máu của lão càng thêm mãnh liệt. Móng vuốt vung ra theo đường chéo, nhưng lại không hề có cảm giác chạm vào da thịt. Lão thấy mình như vừa đánh vào không khí. Ngay sau đó, hình bóng của Hắc Băng tan biến, hóa thành một làn huyết khí. Hogge quay đầu nhìn lại, thấy Hắc Băng đã hóa thành một dòng máu, đang nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Hắc Băng vậy mà lại bỏ chạy. Hogge lập tức xoay người đuổi theo. Cảm nhận được luồng khí thế phía sau càng lúc càng gần, Hắc Băng hiểu rằng mình không thể thoát nổi. Trong tay gã xuất hiện một lọ chất lỏng màu đỏ tươi, bên trong có những đốm sáng bạc đang lấp lánh chảy trôi. "Hết cách rồi, chỉ còn cách dùng tới nó thôi!" Không chút do dự, gã ngửa cổ uống cạn. "A ——" Một nguồn năng lượng hung hãn bắt đầu bùng nổ trong cơ thể Hắc Băng, những vết thương do vụ nổ hạt nhân gây ra nhanh chóng hồi phục. Một sức mạnh vượt xa đẳng cấp hiện tại của gã bắt đầu thức tỉnh. Sức mạnh từ Huyết Mạch Trường Hà của tộc Tiên Huyết đang được điều động. Một cuộc đột biến thuộc về Hắc Băng chính thức bắt đầu.
Hogge mang đến cú sốc cho Hắc Băng, Hắc Băng đột biến — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ