Chương 664
Băng Tinh Thử Ma đoạt MVP, bắt gọn Mạc Toa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vu Uyên ẩn mình trong chiều không gian bóng tối, quan sát cuộc chiến giữa Băng Tinh Thử Ma và đoàn tàu Mạc Toa.
Hắn tỏ ra khá thích thú.
"Hóa ra đoàn tàu còn có hình thái tấn công như thế này. Nếu ở trên chiến trường mà bị gã này đâm xuyên đội hình thì đúng là khó đối phó thật."
Hỏa lực tấn công hạng nặng, súng máy bắn liên tục, cùng những lưỡi dao cận chiến chuyển hóa động năng của đoàn tàu thành sát thương. Cộng thêm lớp hộ thuẫn màu đỏ bao phủ bề mặt, tàu Mạc Toa lúc này sở hữu công thủ đều mạnh đến đáng sợ. Có vẻ Mạc Toa đã tốn không ít tâm tư để xây dựng bộ kỹ năng chiến đấu này.
Trên chiến trường.
Sau khi phát hiện ra lõi nguyên tố của Băng Tinh Thử Ma, Mạc Toa lập tức thay đổi chiến thuật. Ả không còn tấn công dàn trải nữa mà tập trung hỏa lực. Súng máy hạng nặng và lưỡi dao cận chiến gây sát thương liên tục, trong khi pháo cơ khí bắt đầu tiến vào trạng thái nạp năng lượng.
Ngay khi đầu tàu vòng lại một lần nữa, lướt qua trước mặt Băng Tinh Thử Ma, pháo cơ khí khai hỏa. Tất cả các nòng pháo chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất: lồng ngực của Băng Tinh Thử Ma, nơi đặt lõi nguyên tố.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những cột sáng xanh liên tiếp bùng nổ trên cánh đồng băng.
Rít!
Băng Tinh Thử Ma cảm nhận được hiểm họa chết người, gầm lên đau đớn. Những xúc tu mực trong miệng nó tỏa ra ánh sáng xanh, bão tuyết bao phủ lấy cơ thể nhưng vẫn không thể ngăn cản đợt tấn công từ tàu Mạc Toa. Lồng ngực vừa mới hồi phục của nó lại bị bắn thủng một lỗ lớn, cơ thể mất thăng bằng, đổ sụp xuống.
Cột sáng thứ hai tiếp nối ngay sau đó. Lần này nó không trúng ngực mà rơi vào phần bụng. Băng Tinh Thử Ma cắm chặt chân nhện xuống đất, một dải băng túc nhanh chóng lan rộng ra ngoài vòng vây.
Ngay khi phát bắn thứ ba của pháo cơ khí đánh nát hai chân nhện của nó, cơ thể Băng Tinh Thử Ma lóe lên ánh xanh rồi biến mất khỏi vòng vây của tàu Mạc Toa. Nó xuất hiện ở vị trí dải băng cách đó 200 mét. Đó chính là kỹ năng dịch chuyển sở trường của nó: Băng Túc Thuấn Di.
"Chết tiệt!"
Mạc Toa nhìn con quái vật biến mất mà chửi thề một tiếng. Ả vội vàng điều khiển đoàn tàu đuổi theo, đồng thời kiểm tra dự trữ năng lượng: 71.3%, vẫn còn đủ.
Ngay khi thoát khỏi nguy hiểm, Băng Tinh Thử Ma không hề bỏ chạy. Nó há to miệng, ánh mắt hung ác nhắm thẳng vào đoàn tàu đang lao tới. Xúc tu mực tỏa sáng rực rỡ, lồng ngực phát ra luồng sáng chói lọi, hai chân nhện còn lại cắm mạnh xuống mặt băng.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay giữa đoạn thân của tàu Mạc Toa, một ngọn núi băng mọc lên từ lòng đất, hất văng đoàn tàu lên độ cao hàng chục mét. Tiếp đó là ngọn núi thứ hai, thứ ba. Ba ngọn núi băng đẩy đoàn tàu lên cao hơn trăm mét.
Sau đó, núi băng vỡ vụn trên không trung, hóa thành những mảnh băng vụn bị cuốn vào cơn lốc, tạo thành một vòi rồng băng tinh xoay quanh đoàn tàu. Những mảnh băng sắc lẹm dưới sự gia trì của Băng Tinh Thử Ma có uy lực không thua kém gì lưỡi dao hợp kim, tạo ra những tiếng cào xé kim loại ghê người.
Rầm!
Đoàn tàu rơi từ trên cao xuống mặt băng. Hộ thuẫn đỏ có thể chống lại đòn tấn công nhưng không thể triệt tiêu lực va chạm khi rơi từ độ cao đó. Các tay súng và pháo thủ bên trong vốn đã mất kiểm soát cơ thể khi bị hất lên, giờ đây dưới cú va chạm cực mạnh, không ít người đã mất mạng tại chỗ, số còn lại đa phần đều bị thương nặng.
Kết cấu tổng thể của đoàn tàu bị hư hại nghiêm trọng. Trong phòng trưởng tàu, tiếng cảnh báo vang lên dồn dập.
"Khốn kiếp, con quái này lại còn có khả năng thay đổi địa hình? Cấp Bạch Ngân mà mạnh đến thế sao?"
Mạc Toa vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển để giành lại quyền kiểm soát. Ả đã không còn ý định chiến đấu tiếp. Vừa rồi là cơ hội duy nhất để giết con nhện đó, giờ cơ hội đã mất mà còn chọc giận nó hoàn toàn. Việc tấn công vào lõi nguyên tố là bất khả thi khi đoàn tàu đã hư hỏng nặng. Lúc này, chạy trốn để hội quân với La Đế Tư mới là con đường sống duy nhất.
Tàu Mạc Toa bắt đầu chuyển động, nhưng Băng Tinh Thử Ma làm sao để ả thoát. Nó cưỡng ép mọc ra chân nhện mới, mặc kệ cơ thể còn tàn tạ mà lao đến bên cạnh đoàn tàu. Xúc tu mực quấn chặt lấy một toa tàu, lực hút cực lớn xuất hiện, bắt đầu hút sạch nhiệt lượng bên trong.
Ánh sáng xanh đậm dần, toa tàu bị quấn lấy nhanh chóng bị băng giá bao phủ. Chỉ hai giây sau, toa tàu đã biến thành một khối băng khổng lồ với nhiệt độ đạt mức độ không tuyệt đối. Mọi sinh mệnh bên trong đều bị đóng băng, các khối dung nham cũng biến thành màu đen xám. Nhiệt năng đã bị Băng Tinh Thử Ma hấp thụ sạch sẽ.
Được bổ sung năng lượng, cơ thể tàn khuyết của con quái vật hồi phục với tốc độ chóng mặt. Nó tiếp tục chuyển sang toa tàu tiếp theo. Mạc Toa bàng hoàng nhận ra quyền kiểm soát đoàn tàu đang mất dần, từng toa tàu một mất liên lạc và tối đen trên màn hình ảo.
Ả ngây người: "Sao có thể như vậy? Hộ thuẫn vẫn chưa vỡ mà!"
Ả không thể ngờ rằng Băng Tinh Thử Ma không hề tấn công trực diện mà chỉ đơn giản là hút lấy nhiệt lượng. Đối với nó, nhiệt độ chính là món ăn ngon nhất.
Khi ngày càng nhiều toa tàu biến thành tượng băng, nỗi sợ hãi trong lòng Mạc Toa bùng phát. Ả dứt khoát ngắt kết nối giữa đầu tàu và các toa phía sau. Đầu tàu cơ khí hình rắn phóng đi, biến mất vào màn bão tuyết dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Băng Tinh Thử Ma. Lạ là con quái vật không hề đuổi theo.
Trong chiều không gian bóng tối, Vu Uyên nhìn cái đầu tàu chạy trốn mà thầm mặc niệm cho Mạc Toa. Đơn giản vì hướng ả chạy chính là hướng mà hắn vừa đi tới. Nếu hắn nhớ không lầm, ở hướng đó có hàng vạn con nhện băng tinh đang kéo đến.
"Tính toán thời gian thì đám nhện đó cũng sắp tới rồi nhỉ!"
Vừa dứt lời, từ phía xa đã vang lên tiếng chiến đấu. Khi Vu Uyên chạy tới, hắn thấy cái đầu tàu cơ khí đang bị bầy nhện băng tinh vây khốn. Thiếu đi sự hỗ trợ hỏa lực và nguồn năng lượng từ các toa tàu, một mình đầu tàu của Mạc Toa rõ ràng không phải đối thủ của bầy quái vật.
Hộ thuẫn cạn năng lượng rồi vỡ tan. Lớp giáp máy dù phòng ngự cực tốt nhưng dưới đợt tấn công dồn dập cũng trở nên biến dạng, nát bét. Ngay khi lớp giáp bị xuyên thủng, một luồng sáng chói mắt bắn ra từ bên trong, thiêu cháy những con nhện trúng đòn. Mạc Toa mặc bộ giáp đỏ nhảy ra khỏi đầu tàu, cố gắng chạy thoát thân.
Rít rít!
Đám nhện băng tinh đồng loạt nhảy bổ vào ả.
"Phải chết ở đây sao?" Mạc Toa bị mấy con nhện đè nghiến xuống đất, cảm nhận những móng vuốt đập liên hồi vào bộ giáp, lòng ả nguội lạnh.
Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, ả thoáng thấy một khe nứt xuất hiện giữa không trung. Chưa kịp phản ứng, một luồng sáng lóe lên, ả đã biến mất khỏi vòng vây của bầy nhện. Khe nứt cũng biến mất ngay lập tức.
Băng Tinh Thử Ma vừa trị thương xong đuổi tới nơi, cảm nhận được luồng khí tức vừa xuất hiện rồi lại biến mất, liền phát ra tiếng rít đầy giận dữ.