Chương 691
Truy kích trên hoang dã, át chủ bài cuối cùng của Tucker
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lang tộc và Dã Tính Vương Đình lại khai chiến với Đọa Lạc Thâm Uyên sao?"
Vu Uyên khẽ nhíu mày.
Đây là điều hắn không ngờ tới, nhưng có lẽ chuyện này có liên quan đến sự kiện Thổ Hỏa Lai Y tấn công Chú Tạo Giả trước đó. Đối với Vu Uyên mà nói, đây lại là một tin tốt.
"Trận hỗn chiến này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu, mình phải tranh thủ thời gian để phát triển mới được."
"Đặc biệt là cấp độ sinh mệnh, mình đã kẹt ở cấp Thanh Đồng quá lâu rồi!"
---
Đội xe bọc thép máy của Đội khai hoang đang hết tốc lực lao đi trên vùng hoang dã.
Vùng hoang dã nơi Thế giới đảo ngược tọa lạc vốn không có đường mòn, chỉ toàn cỏ dại, đá tảng và cây cối rậm rạp.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chiếc xe đột kích hạng nặng mang tên 'Bastion' tông nát mọi chướng ngại vật cản đường. Những bánh xe khổng lồ nghiền nát cỏ dại, thân xe đồ sộ mở ra một con đường xuyên thấu cho các xe phía sau bám theo.
Một phong cách mở đường bá đạo và dã man.
"Đầu Sói, đã khóa mục tiêu kẻ địch, đối phương đang tháo chạy về phía dãy núi."
"Máy bay không người lái bám sát lấy hắn cho tôi, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát."
Đầu Sói nhìn chằm chằm vào bóng người đang không ngừng chạy trốn trên màn hình, ra lệnh:
"Habal có đó không?"
"Đầu Sói, tôi đây!" Giọng Habal vang lên.
"Đã xác định vị trí kẻ địch, tôi sẽ trực tiếp dây dưa với hắn để tạo cơ hội tấn công cho những người khác, có vấn đề gì không?"
Giọng nói phấn khích của Habal truyền lại qua bộ đàm:
"Khằng khặc! Một sinh vật cấp Bạch Ngân à, tôi rất sẵn lòng nếm thử xem cường độ tấn công của hắn ra sao đấy!"
Khóe môi Đầu Sói nhếch lên một độ cong lạnh lùng:
"Máy bay không người lái tiến hành quấy rối, báo cho hắn biết chúng ta đã đến, ép hắn phải thu hẹp khoảng cách về phía này. Xe phóng thực hiện đánh chặn mục tiêu tại điểm cố định, tăng cường độ lên cho hắn, sẵn tiện xem thử hắn còn chiêu trò gì."
"Rõ!"
"Đáng chết!"
Tucker ngoái đầu nhìn mấy chiếc máy bay không người lái đang lao vun vút trên đỉnh đầu, cánh tay phải giơ lên.
Mười mấy sợi dây leo từ lòng bàn tay bắn ra, đan xen vào nhau giữa không trung thành một tấm lưới lớn, ập về phía máy bay không người lái.
Tuy nhiên, những chiếc máy bay này phản ứng vô cùng nhạy bén, chúng đảo lên lộn xuống, liên tục thay đổi tư thế, lách qua các khe hở của lưới dây leo một cách đầy hiểm hóc.
Chỉ có chiếc máy bay cuối cùng do góc độ quá hẹp nên không thể tránh khỏi việc bị dây leo quấn chặt, trực tiếp nổ tung.
Nhưng cũng chính vì sự chậm trễ đó, một quả tên lửa hành trình đang lao xuống từ trên cao với tốc độ cực lớn. Điểm rơi chính xác là vị trí của Tucker.
"Hừ!"
Tucker chẳng chút hoảng loạn, chân phải hắn khẽ giẫm xuống đất, một sợi dây leo thô kệch mọc lên từ lòng đất, quất mạnh vào quả tên lửa đang lao tới.
Oành!
Tên lửa nổ tung trên không trung.
"Lũ hề nhảy nhót!"
Hắn buông lời khinh miệt, liếc nhìn đám máy bay không người lái đang bao vây lại lần nữa, rồi xoay người chạy về phía khu rừng rậm ở lưng chừng núi.
Máy bay không người lái giữ khoảng cách an toàn, bám sát phía sau. Trong khi đó, đoàn xe bọc thép máy vẫn duy trì tốc độ tối đa trên bình nguyên.
"Đầu Sói, còn 2 km nữa sẽ tiến vào khu vực bãi đá vụn, sau đó là vùng núi."
Đầu Sói lập tức ra lệnh:
"Tất cả các xe, sau 1,5 km nữa chuyển sang hệ thống di chuyển nhện máy. Xe phóng tiến vào trạng thái triển khai."
"Đã rõ!"
Đoàn xe nhanh chóng tiếp cận bãi đá. Từ hai bên thân xe bọc thép, những chiếc chân cơ khí trông như chân nhện bắt đầu duỗi ra.
Những chiếc chân này được cấu thành từ hộp số kim loại, hợp kim ghi nhớ, móc ngược cơ khí, polyme dẻo và móc vonfram.
Trong tiếng xoay chuyển ngang dọc và nhịp nhún lên xuống, các chân cơ khí chạm đất, nhấc bổng thân xe lên cao, đồng thời các bánh xe thu lại. Chỉ trong chớp mắt, việc chuyển đổi giữa hai hệ thống di chuyển đã hoàn tất.
Những chiếc xe bọc thép vốn đang lao đi vun vút giờ đây hóa thành những chiến xa nhện, di chuyển trên bãi đá lởm chởm. Tốc độ hành quân không những không giảm mà còn tăng thêm.
Sau khi thoát khỏi bãi đá, chúng bắt đầu leo thẳng lên sườn dốc 60-70 độ hướng về phía dãy núi.
Tucker vừa đặt chân đến bìa rừng đã thấy đoàn xe cơ khí đang đuổi sát phía dưới. Khi nhìn thấy hình dáng như côn trùng của đám xe bọc thép kia, hắn khẽ nheo mắt.
"Đây là... cấu trúc cơ khí mô phỏng sinh học mà lũ ở văn minh cơ khí thích nhất... Quỷ tha ma bắt, con mụ Nguyệt Ảnh Chi Tức kia rốt cuộc là thế nào! Sao ả lại có quan hệ với văn minh cơ khí được?"
Nhưng rất nhanh, Tucker quay đầu nhìn khu rừng nguyên sinh phía sau.
"Hừ, dù sao đi nữa, cứ hấp thụ một chút năng lượng đã! Rừng rậm... chính là địa bàn của ta."
"Chỉ huy quan Đầu Sói, mục tiêu đã vào rừng."
"Chuyển hình ảnh qua đây."
Ngay lập tức, góc nhìn từ máy bay không người lái được truyền thẳng lên màn hình của xe chỉ huy.
Đầu Sói đanh mắt lại.
"Đây là..."
Trên màn hình, Tucker trong hình dạng bán thụ nhân đi đến khu vực cây cối rậm rạp nhất. Hắn dang rộng tay chân, từ cánh tay và ống chân mọc ra những sợi dây leo màu xanh trông như mạng lưới ống dẫn, quấn chặt lấy toàn bộ những cây cổ thụ xung quanh. Những cái cây đó khô héo và tàn tạ đi thấy rõ bằng mắt thường.
Từng luồng năng lượng xanh lục men theo dây leo đi vào cơ thể Tucker.
Cơ thể vốn đang khô héo vì nhiễm phóng xạ của hắn bắt đầu khôi phục sinh khí. Phần đầu giống như cành cây khô mọc ra những lá non xanh mướt. Lớp da như vỏ cây cháy đen cũng bắt đầu bong tróc, để lộ lớp vỏ cây mới dạng vảy.
"Xe phóng đã khóa được mục tiêu chưa?"
"Báo cáo Chỉ huy quan Đầu Sói, tọa độ mục tiêu đã khóa xong, có thể phóng bất cứ lúc nào."
"Tốt!" Đầu Sói dứt khoát ra lệnh: "Xe phóng số 7 và số 8, khai hỏa, bắn ba loạt liên tiếp."
Tại bãi đá dưới chân núi, những chiếc xe phóng đã triển khai xong xuôi lập tức khai hỏa. Sáu quả tên lửa hành trình phun ra những luồng lửa dài, lao thẳng về phía Tucker.
Cùng lúc đó, đội xe bọc thép cũng nhờ hệ thống nhện máy mà áp sát bìa rừng. Xe vận tải dừng lại ở một bãi đất trống ngang sườn núi.
Cửa xe chống nổ mở ra, những binh sĩ Đội khai hoang mặc giáp máy bước ra ngoài.
Habal xoay cổ, ngẩng đầu nhìn những quả tên lửa bay qua trên không, vẻ mặt đầy phấn khích:
"Đầu Sói vẫn đang dùng hỏa lực tầm xa à, xem ra gã kia mạnh đến mức vô lý đấy chứ!"
"Tất cả tiến vào rừng, thực hiện cuộc vây quét cuối cùng." Đầu Sói hạ lệnh cuối cùng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những tiếng nổ chấn động vang lên trong rừng.
Trong số sáu quả tên lửa, có bốn quả bị Tucker đánh chặn từ xa, nhưng ở khoảng cách này, sức ép từ vụ nổ chẳng khác gì nổ ngay sát sườn. Chưa kể hai quả cuối cùng đã lọt qua lưới đánh chặn, nổ tung ngay trong phạm vi 10 mét quanh Tucker.
Lửa bốc lên ngùn ngụt, vô số mảnh vỡ cày xới cơ thể hắn. Thế nhưng lớp vỏ cây dạng vảy trên bề mặt cơ thể hắn rõ ràng không hề tầm thường. Những mảnh đạn găm vào lớp vảy, khiến cơ thể vừa mới hồi phục của hắn lại bị tổn thương, nhưng rồi cũng nhanh chóng lành lại.
Khi Đội khai hoang tiến đến trước rừng, họ đã thấy Tucker đang tỏa ra ánh sáng xanh lục khắp người. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ giáp máy trên người các binh sĩ.
Tucker cũng nhận ra điều bất thường.
"Hử? Các ngươi không phải là Huyết nô?"
Ánh mắt hắn đảo qua Habal và Baku:
"Nhưng trên người hai đứa các ngươi lại mang hơi thở năng lượng máu nồng đậm, các ngươi rốt cuộc là ai?"
Habal tiến lên vài bước, cất giọng đầy phấn khích:
"Ha ha, chúng ta là ai à!"
"Chúng ta là người đến tiễn ngươi đi đấy!"
Lời tuyên bố ngông cuồng khiến Tucker nheo mắt, vẻ điên cuồng lại hiện lên trên mặt.
"Ngươi đúng là tìm chết!"
Vừa dứt lời, trên người Tucker tỏa ra luồng sáng đỏ đen đậm đặc. Hắn gầm lớn:
"Ra đi! Những tạo vật của ta! Hãy xé xác lũ này thành phân bón cho các ngươi đi!"