Chương 741
Cự thú đại chiến thành phố di động, phát hiện và lòng tham của Ngô Khải Minh
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Gào ——"
Cự Viên lông trắng gầm lên giận dữ, cùng lúc ném mạnh chiếc rìu băng trong tay ra.
Sáu con cự thú cấp Bạch Ngân khác cũng đồng loạt phát động tấn công. Chiếc rìu băng vừa rời tay đã nhanh chóng phình to, gió tuyết cuồn cuộn ngưng tụ xung quanh nó. Chỉ trong chớp mắt, chiều dài của nó đã đạt tới 50 mét, xé toạc không khí lao thẳng về phía thành phố di động.
"Chết tiệt!" Ngô Khải Minh kinh hãi, đồng tử co rút lại. Gã đập mạnh tay lên một nút bấm trên bảng điều khiển.
Oanh ——
【Kích hoạt hệ thống phòng ngự thành phố cấp A, mở bình chướng phòng hộ...】
【Kích hoạt hệ thống phản kích thành phố...】
Một dòng thông tin lướt qua trước mắt gã.
Phía trên thành phố di động, bốn luồng sáng xanh nhạt bắn ra từ bốn phía, đóng vai trò như các điểm trụ. Chúng kết nối với nhau tạo thành một lớp bình chướng bao phủ bởi những tia điện, bao bọc toàn bộ thành phố vào bên trong.
Cấu trúc thành phố cũng bắt đầu thay đổi, các tòa nhà dịch chuyển biến hình. Ba máy phát laser cỡ lớn nhô ra từ phía sau các dãy nhà, bắt đầu tích tụ năng lượng, ánh sáng đỏ rực rỡ ngưng tụ nơi đầu nòng pháo. Cùng lúc đó, hàng chục khẩu hỏa pháo cố định và bệ phóng tên lửa cũng đồng loạt xuất hiện.
Bộp ——
Chiếc rìu băng khổng lồ nện thẳng vào bình chướng phòng hộ, một luồng năng lượng cực mạnh bùng phát ngay điểm tiếp xúc. Cả thành phố di động rung chuyển dữ dội.
Tin tốt là đòn tấn công của rìu băng đã bị chặn lại. Nhưng tin xấu là lớp bình chướng cấp A vốn kiên cố kia, dưới cú bổ của chiếc rìu, lại nứt toác ra những vết rạn như mạng nhện. Dù năng lượng từ thành phố đang dồn toàn lực để sửa chữa, khiến các vết nứt nhanh chóng khép lại, nhưng hàn khí vô tận từ chiếc rìu vẫn không ngừng lan tỏa, những tinh thể băng bắt đầu kết tinh dày đặc lấy rìu băng làm trung tâm.
Lúc này, việc sửa chữa bình chướng không chỉ gặp trở ngại lớn mà năng lượng tiêu hao cũng tăng lên theo cấp số nhân. Sự lan rộng của băng giá và tốc độ phục hồi của bình chướng rơi vào trạng thái giằng co kỳ lạ, không bên nào chịu nhường bước.
Ngô Khải Minh nhìn chiến trường đang bế tắc trên không trung, mí mắt giật liên hồi. Đây là lớp phòng hộ cốt lõi của thành phố, vậy mà suýt chút nữa đã bị kẻ địch đánh tan chỉ bằng một đòn.
Là gã điên rồi, hay thế giới này điên rồi?
Con khỉ chết tiệt kia tuyệt đối không phải sinh vật cấp Bạch Ngân bình thường. Gã rất hiểu hiệu năng của bình chướng thành phố mình, gã cũng chẳng phải lần đầu đi săn sinh vật cấp Bạch Ngân. Trong những trận chiến trước đây, chưa từng có sinh vật cấp Bạch Ngân nào gây ra mối đe dọa khủng khiếp như hôm nay.
Không một con nào làm được như thế.
Nhưng sự xuất hiện của con khỉ này đã làm đảo lộn mọi nhận thức của gã. Có điều, gã cũng không phải là không có phương thức phản công.
【Pháo laser Theta đã hoàn thành tích năng】
Nhìn thấy dòng thông báo hiện lên, ánh mắt Ngô Khải Minh lộ rõ vẻ hung tàn.
Chát ——
Gã nhấn mạnh nút điều khiển.
Ba luồng laser đậm đặc bắn thẳng vào chiếc rìu băng đang găm trên bình chướng.
Xèo xèo ——
Sức tấn công của ba luồng laser đã vượt quá giới hạn chịu đựng của rìu băng, khiến nó nổ tung ngay tại chỗ. Giữa vô số mảnh băng vỡ vụn, một luồng sáng xanh lướt đi theo đường vòng rồi bay ngược về phía sau.
Đó chính là chiếc rìu băng.
Cự Viên lông trắng đang lao tới liền nhảy vọt lên cao, chộp lấy nó. Trong mắt nó thoáng qua một tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ đối phương có thể đánh tan rìu băng của mình, nhưng ngay sau đó, ý chí chiến đấu trong mắt nó càng thêm nồng đậm.
"Gào!"
Nó lại gầm lên một lần nữa.
Ngô Khải Minh nhìn con cự viên đang gào thét, trong mắt cũng lóe lên sát ý, thậm chí còn pha lẫn chút hân hoan khi phát hiện ra sinh vật quý hiếm.
"Con khỉ này chắc chắn mang huyết mạch đặc biệt. Nếu bắt được nó, nội bộ Thương Minh nhất định sẽ trả giá cao, đây đúng là chủng loại quý hiếm."
Gã liếc mắt nhìn qua sáu sinh vật hàn băng còn lại.
【Đặc tính thành phố —— Toàn diện kích hoạt Tiền thưởng khích lệ】
【Lựa chọn tăng ích: Kháng Cực Hàn, Tăng cường hoạt tính, Xung phong không sợ hãi, Săn bắn sinh vật khổng lồ, Chuyên công hàn băng】
Năm lựa chọn tăng ích đã hoàn tất, trong đó hai cái đầu đã được chọn từ trước, ba cái sau là mới bổ sung. Điểm sinh tồn bị khấu trừ, các hiệu ứng tăng ích lập tức có hiệu lực.
"Bầy Sói... xuất kích!"
Theo mệnh lệnh của gã, các lính đánh thuê Bầy Sói đã chờ đợi từ lâu lập tức nhấn ga lao ra ngay khi cửa nâng vừa mở. Những chiếc xe chiến đấu hạng nặng dùng cho vùng tuyết đã được cải trang dẫn đầu, theo sau là đủ loại xe hỏa lực hỗ trợ.
Cuối cùng là những chiếc mô tô huyền phù cơ động lướt đi như cá gặp nước. Bọn họ tỏa ra từ thành phố di động khổng lồ, thực hiện các chiến thuật xen kẽ, bao vây theo phương án săn bắn sinh vật khổng lồ. Phương án này đã được bọn họ tập luyện đến mức thuần thục, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
Dù đối mặt với bảy sinh vật cấp Bạch Ngân có chút bất ngờ, nhưng những kẻ liều mạng coi tiền hơn mạng này chẳng hề biết sợ hãi. Trong đầu bọn họ không có sự sợ hãi trước cái chết, mà chỉ có sự mong chờ về số tiền thưởng khổng lồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sự xuất hiện của Bầy Sói đã thu hút sự chú ý của các sinh vật hàn băng khỏi thành phố di động.
Đoàng đoàng đoàng ——
Ầm ——
Xèo ——
Những đợt tấn công liên tiếp từ tay đám lính đánh thuê trút xuống các sinh vật cấp Bạch Ngân. Đối mặt với sự quấy nhiễu của lũ kiến hôi này, bảy con cự thú cũng phô diễn bản lĩnh.
Băng Tinh Thử Ma triệu hồi bão tuyết bao trùm cả cánh đồng băng, những mảnh băng nhọn lẫn trong gió tuyết không ngừng tước đoạt mạng sống của lính đánh thuê. Cự Ma Băng Giá vung vẩy Lang Nha Bổng, mỗi cú đập đều nghiền nát vài tên lính, thậm chí có những kẻ lái mô tô huyền phù không kịp né tránh đã đâm sầm vào cây gậy đang giáng xuống, người chết xe tan.
Băng Tinh Mammoth phát động Chiến Tranh Tiễu Phạt, vô số tinh thể băng bắn ra xung quanh theo mỗi nhịp dậm chân của nó. Những tinh thể này sắc bén không kém gì đạn xuyên giáp, bắn xuyên qua những kẻ đen đủi thành tổ ong. Các cự thú khác cũng chiến đấu theo cách riêng của mình.
Trong phút chốc, lính đánh thuê thương vong nặng nề. Tuy nhiên, bọn họ đều là những kẻ liều mạng dày dạn kinh nghiệm, rất nhanh đã nắm bắt được phương thức tấn công của lũ quái vật. Nhờ sự phối hợp, bọn họ trở nên trơn tuột như chạch, luôn né tránh được đòn tấn công của cự thú theo những cách khó tin. Dù vẫn không thể đối đầu trực diện và đang ở thế yếu, nhưng bọn họ đã thành công kiềm chân được lũ quái vật.
Nhìn thấy Bầy Sói bên dưới đã đạt được mục đích dự kiến, gương mặt căng thẳng của Ngô Khải Minh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.
Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Bây giờ cục diện đã ổn định... ánh mắt gã lại khóa chặt vào con cự viên kia.
Máy phát laser lại bắt đầu tích lũy năng lượng. Ánh mắt Ngô Khải Minh tràn đầy vẻ tham lam. Ngay khi máy phát báo hiệu đã sẵn sàng, gã đập mạnh xuống nút phóng.
"Tất cả trông chờ vào cú này đây."
Ba luồng laser đỏ rực từ họng pháo bắn vọt ra, mục tiêu chính là Cự Viên lông trắng!