Chương 96

Kiểm kê thu hoạch, súng bắn tỉa lên đạn thủ công TRGM10

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vu Uyên nhìn bóng dáng Carmen biến mất trong màn đêm, hắn cũng không nán lại lâu, lập tức tìm đến nắp cống thoát nước gần nhất để rút lui. Lần này, tuy rằng kế hoạch ám sát Lawris của Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy đã thất bại, nhưng nó cũng giúp Vu Uyên nhìn thấy một phần thực lực của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Dù là việc nắm trước kế hoạch hành động của đối phương hay thực hiện phục kích, tất cả đều chứng minh khả năng kiểm soát của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đối với khu Đông vẫn vô cùng đáng sợ. Sau này khi đối mặt với bọn họ, hắn nhất định phải thận trọng hơn nữa. Chuyến đi này cũng không hẳn là vô giá trị. Tuy Lawris không chết, nhưng Vu Uyên và Carmen đã tạm thời thiết lập được mối quan hệ đồng minh. Thực tế thì cũng chẳng phải đồng minh gì cho cam, chỉ có thể coi là một kiểu hợp tác tạm thời mà thôi. Dựa trên những tình báo đã thu thập được, Carmen vẫn là người đáng tin cậy. Ít nhất là trong lúc mối đe dọa mang tên Lawris vẫn còn đó, hắn có thể đặt niềm tin vào gã ở một mức độ nhất định. Còn về súng phóng lựu và thuốc nổ mạnh, đó chẳng qua là một phép thử của Vu Uyên. Nếu có thể trực tiếp lấy được từ chỗ Carmen thì rõ ràng là chuyện đỡ tốn sức nhất. Ngay cả khi không có được, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Vu Uyên đòi hỏi những thứ này chẳng qua là để chuẩn bị trước mà thôi. Trận mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến đường hầm thoát nước trở nên ẩm ướt lạ thường. May mà đây chỉ là một trận mưa vừa, lượng nước này đối với hệ thống thoát nước khổng lồ ở đây chỉ là chuyện nhỏ. Khi trở về tới nơi ẩn náu, trời đã hơn 3 giờ sáng. Vu Uyên mở màn hình ảo, kích hoạt hệ thống 【Phòng ngự - Súng phun lửa】. Hắn thở phào một cái, đêm nay quả thực là trải qua không ít sóng gió. "Những thế lực có thể sống sót đến tận bây giờ trong thế giới mạt thế này, quả nhiên không có bên nào đơn giản cả." Hắn gọi Mê Mê ra, bỏ thêm cỏ xanh cho nó, rồi cởi bỏ trang bị trên người, bước vào Nhà vệ sinh để tắm rửa. Đêm nay hắn bị dính khá nhiều nước mưa, tuy trận mưa này không phải là mưa axit như thuở ban đầu, nhưng vẫn nên rửa sạch cho an toàn. Sau đó, hắn vào Nhà bếp tự pha cho mình một tách trà nóng, ánh mắt nhìn về phía mấy chục túi vật tư trong căn cứ, đáy mắt hiện lên ý cười rạng rỡ. Vất vả cả đêm, giờ là lúc tận hưởng niềm vui thu hoạch. Ba tiếng đồng hồ sau. Vu Uyên nhìn Kho hàng đã được lấp đầy hoàn toàn, khẽ thở phào: "Cũng may trên Tao Tao có đủ vật tư để nâng cấp Kho hàng, nếu không thì thật sự chẳng chứa nổi ngần này đồ." Trước khi sắp xếp đồ đạc, Vu Uyên đã nhận ra Kho hàng cấp 2 của mình căn bản không đủ chỗ. Vì vậy hắn quyết định nâng cấp nó lên cấp 3. May mắn là trước đó hắn đã đưa mấy chiếc kệ hàng trong Nhà an toàn của Ferris lên Tao Tao rồi mang về đây. Phần lớn vật tư nâng cấp đã có sẵn, chỉ còn thiếu vài linh kiện nhỏ thì hắn cũng nhanh chóng tìm thấy và mua bổ sung trên Tao Tao. Tuy rằng tốn mất 1600 Điểm sinh tồn, nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Kho hàng cấp 3 sở hữu không gian lưu trữ rộng 18 mét vuông và không hề chiếm diện tích thực tế của nơi ẩn náu. Vu Uyên nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu nổi đây là công nghệ nén không gian hay là nó trực tiếp lấn sang không gian của Tầng lánh nạn phòng không. Dù sao sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, hắn cũng chẳng buồn bận tâm thêm. Mười hai chiếc kệ để đồ được xếp ngay ngắn trong Kho hàng. Vật tư mang về đêm nay được Vu Uyên phân loại và sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Đồ hộp, mì ăn liền, thuốc lá, cà phê, trà, nước đóng chai, bột mì, Khẩu phần lương khô quân dụng... mỗi loại đều có tới vài chục phần. Chỉ riêng thịt hộp, cá hộp và trái cây đóng hộp đã chiếm trọn một chiếc kệ, ước chừng hơn hai trăm lon. Chỉ dựa vào đống vật tư này, Vu Uyên ít nhất không cần lo lắng về khủng hoảng lương thực trong ba bốn tháng tới. Các loại thuốc kháng viêm, thuốc cảm, thuốc giảm đau, thuốc ngủ, Vitamin C, Vitamin B tổng hợp... cùng các vật dụng sơ cứu vết thương cũng chiếm nguyên một kệ hàng. Vàng bạc, châu báu và các món đồ sưu tầm được xếp ở một kệ khác. Có thể nói, đây tuyệt đối là lần thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay của Vu Uyên. Và đó mới chỉ là vật tư sinh tồn. Về phương diện vũ khí trang bị, hắn có 5 khẩu súng lục với các kiểu dáng khác nhau. Tiếp đó là súng tiểu liên MPX, súng tiểu liên Victor, súng tiểu liên P90, súng trường AUGA1, súng trường H416, toàn là những món vũ khí mà Vu Uyên đã quá quen tên. Thế nhưng thứ khiến hắn hưng phấn nhất chính là khẩu súng bắn tỉa lên đạn thủ công TRGM10 kia. 【Súng bắn tỉa lên đạn thủ công TRGM10】 Phẩm chất: Ưu Tú Trọng lượng: 6.796 kg Chiều dài: 1210~1270 mm (báng súng có thể điều chỉnh) Chế độ bắn: Phát một Độ chính xác: ≤ 0.5 MOA Tầm bắn hiệu quả: 1000 mét Cỡ đạn: .338 Lapua Magnum Sơ tốc đầu nòng: 967 m/s Băng đạn: Băng đạn 7 viên .338LM Nhìn vào thông số của món vũ khí này, tim Vu Uyên đập thình thịch. Đây chính là một công cụ Sát lục tàn bạo nhất, từng đường nét trên thân súng đều khiến hắn mê mẩn. Đặc biệt là khi hắn vừa mới đọc xong 《Sổ tay huấn luyện tay bắn tỉa》, coi như đang bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa bắn tỉa tầm xa, lúc này có được một món vũ khí như vậy, hắn hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Đi kèm với nó là kính ngắm quang học độ phóng đại cao PM II 5-25x56, cũng là một phụ kiện Chiến thuật cấp Ưu Tú. Những hộp phụ kiện Chiến thuật, hộp đạn, hộp lựu đạn mang về từ Kho súng đạn cũng được Vu Uyên thu dọn xong xuôi. Các linh kiện trong hộp phụ kiện rõ ràng là được Ferris dày công tuyển chọn, toàn bộ đều là phụ kiện tương thích cho mấy khẩu tiểu liên, súng trường tấn công, thậm chí là súng lục. Từ giá treo, tay cầm cho đến thiết bị chỉ thị laser, đèn pin chiến thuật, bộ phận giảm giật, ống giảm thanh đều vô cùng hoàn thiện. Hơn nữa, chúng đều là những phụ kiện có hiệu suất cực kỳ ưu việt. Ngay cả băng đạn với các mức cơ số đạn khác nhau cũng được chuẩn bị sẵn, đạn trong hộp cũng đều phù hợp với cỡ nòng của những khẩu súng này. Ngoài loại đạn FMJ thông thường, còn có không ít loại đạn đặc biệt như đạn Dum-dum 9x19mm, đạn AP (xuyên giáp), đạn vạch đường... coi như đã thỏa mãn triệt để sở thích sưu tầm của Vu Uyên. Trong đó, thứ khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là đạn .338 Lapua Magnum AP. 【Đạn .338 Lapua Magnum AP】 Phẩm chất: Ưu Tú Vật liệu lõi đạn: Hợp kim Wolfram Động năng: 6600~7000 Joule "Đạn AP phẩm chất Ưu Tú, cũng khá đấy!" Vu Uyên nhìn viên đạn trong tay, thầm nhủ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đạn cấp cao như vậy. Đáng tiếc là... Vu Uyên nhìn số lượng đạn .338 Lapua Magnum AP chỉ còn chưa đầy hai mươi viên, quá ít! Nhưng dù sao vẫn còn 100 viên đạn FMJ. Khoan hãy nói sau này Vu Uyên có cơ hội dùng đến khẩu TRGM10 hay không, dù có dùng thì đạn FMJ cũng đã đủ rồi. Trừ phi... Trong đầu Vu Uyên thoáng hiện lên hình ảnh một con chuột đen khổng lồ... Hiện tại Vu Uyên đã biết lai lịch của con chuột đó, càng hiểu rõ sự xảo quyệt và khát máu của nó. May mà hắn đã nắm được điểm yếu của nó rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một cơ hội, một cơ hội để tìm ra con chuột đen khổng lồ kia mà thôi.