Chương 107
Chương 107: Ngươi đi tắm trước đi……
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đúng rồi, ban nãy trong điện thoại em bảo có bất ngờ cho anh, rốt cuộc là cái gì thế? Chẳng lẽ là bát mì sợi trứng gà này à?" Giang Thần vừa xì xụp ăn mì, vừa chợt nhớ ra liền hỏi.
"Bất ngờ á?"
"Nếu tính thì bát mì này cũng coi là một phần đấy."
"Nhưng mà em vẫn còn một bất ngờ lớn hơn ở đằng sau..." Tô Khuynh Thành ngượng ngùng nói.
"Thế cơ à?"
"Vẫn còn bất ngờ lớn hơn nữa?" Giang Thần nghe xong, trong lòng không khỏi mong chờ.
"Ừm!"
Tô Khuynh Thành thẹn thùng gật đầu.
"Cái đó... có thể bật mí xem là tiết mục gì không?" Giang Thần không kìm được lại hỏi, đáy lòng rộn ràng như mở cờ. Bên cạnh có cô vợ xinh như hoa như ngọc, nhịn bao nhiêu ngày rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được "khai bát" sao?!
"Ái chà!"
"Lúc này anh đừng có nghĩ lung tung nữa!"
"Đến lúc đi ngủ thì anh sẽ biết là cái gì ngay thôi!"
Tô Khuynh Thành thấy hắn sốt ruột như vậy, không khỏi gắt gỏng yêu kiều.
Vì không chịu nổi ánh mắt nóng rực đột ngột phóng tới của Giang Thần, cô giậm chân một cái, quay người đi vào bếp rửa nồi, lúc rửa mặt mũi nóng bừng lên.
Giang Thần cười thầm, lắc lắc đầu.
Hắn lại tiếp tục vùi đầu ăn nốt bát mì.
"Cô vợ nhỏ này, chậc chậc!"
"Ngại thì ngại thật đấy, nhưng cuối cùng cũng chịu bước ra bước đầu tiên rồi, hiếm có khó tìm ghê!"
Chẳng mấy chốc, Giang Thần đã ăn hết veo một bát, rồi xử lý gọn ghẽ bát thứ hai.
Hai bát còn lại thì thật sự nuốt không trôi nữa.
"Thôi, không ăn hết thì để đấy."
Tô Khuynh Thành nhìn thấy cũng không ép.
Thật ra Giang Thần ăn được hai bát là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Cô đi tới dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn đem vào bếp rửa ráy. Làm xong hết mọi việc, vừa bước ra khỏi bếp, cô bỗng thấy Giang Thần ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, bộ dạng như đang đợi mình.
Cô không khỏi thắc mắc: "Anh làm gì đấy?"
"Không phải em bảo còn có bất ngờ lớn hơn sao?"
"..."
"Anh đi tắm trước đi đã." Tô Khuynh Thành đỏ mặt bảo.
Tắm á?
Chuyện nhỏ!
Giang Thần không nói hai lời, lập tức chạy đi tắm.
Vài phút sau, Giang Thần đã tắm xong, bước tới trước mặt Tô Khuynh Thành.
Bên kia Tô Khuynh Thành vừa thay bộ đồ ngủ, thấy Giang Thần tắm xong nhanh như vậy thì hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ sao mà nhanh thế, đã được năm phút chưa nhỉ? Không, chắc chưa đến ba phút mất.
"Cái đó... anh cởi áo choàng tắm ra đi."
"Được."
"Nằm lên giường."
"Được."
"Nằm sấp xuống."
"OK."
"..."
Giang Thần liền cởi áo choàng tắm ra.
Hắn nằm dang tay dang chân cực kỳ thoải mái trên giường trong phòng ngủ.
Nói thật, cảm giác hạnh phúc bỗng dưng dâng trào tột độ.
Được lắm!
Đây chính là cảm giác vợ con ấm êm trên giường sưởi trong truyền thuyết sao?!
Vì thế, trái tim nhỏ bé không chịu nghe lời mà đập thình thịch, kích động hơn hồi ở khách sạn Phong Lâm Vãn nhiều. Lần đó uống say quắc cần câu, trong trạng thái đầu óc chẳng hề tỉnh táo mà "lăn xả" cùng nhau.
Ít nhiều cũng có cảm giác như nuốt chửng cả quả táo, chẳng kịp nếm mùi vị gì.
Còn lần này...
Dù thế nào cũng không thể qua loa như thế nữa.
Kiểu gì cũng phải nhấm nháp cho thật kỹ càng!
...
Tô Khuynh Thành thẹn muốn chết.
Dù sao thì từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên cô bạo dạn phục vụ một người đàn ông như thế này. Lúc này, mặt cô nóng ran, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai tay còn hơi run rẩy.
Nhưng dẫu sao cũng đã hứa với tên móng heo to xác này là sẽ cho hắn một bất ngờ rồi.
Nuốt lời...
Đó không phải phong cách của cô!
Thế nên cô cố lấy lại bình tĩnh.
Sau khi chỉnh cho ánh đèn phòng ngủ mờ bớt đi.
Tô Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Giang Thần. Đôi bàn tay búp măng dẫu có run rẩy nhưng vẫn kiên quyết vươn về phía hắn.
...
