Chương 122
Chương 122: Chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy
Đăng ngày 29/09/2026
19
Các hạng mục kiểm tra nhanh chóng hoàn thành.
Vì toàn là bác sĩ nữ.
Nên Tô Khuynh Thành tự mình đi vào.
Lúc ra ngoài, Giang Thần nhìn thấy kết luận "hồi phục tốt" trên phiếu chẩn đoán, cùng với Tô Khuynh Thành đang cúi gằm mặt, đỏ ửng cả lên, ừm, đỏ như mông khỉ, ánh mắt thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn.
Lần này, để tránh làm cô nàng khó xử, hắn đành cười mà không nói.
"Vợ ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Sau khi cả nhà lên xe, Giang Thần hỏi.
"Tùy anh." Tô Khuynh Thành đáp, lúc này mặt cô vẫn còn nóng bừng, nghĩ một chút rồi chợt bảo: "Hay là qua bên Quảng trường Nhân dân dạo một vòng đi, chỗ đó khá gần đây."
"Quảng trường Nhân dân à?"
"Được chứ." Giang Thần đáp, nghĩ chỗ đó cũng được, mua chút gà rán, cả nhà dạo chơi ngắm cảnh ở đó cũng hay.
Thế là hắn lái xe hướng về phía Quảng trường Nhân dân.
Tô Khuynh Thành ngồi ở hàng ghế sau.
Trong lòng đấu tranh dữ dội.
Quả nhiên đúng như cô dự liệu trước đó, cơ thể hồi phục rất tốt!
Nhưng thế này chẳng phải đồng nghĩa với việc...
Rất nhanh lại quay về vấn đề trước đó, có nên trao thân cho hắn không. Thật ra thấy tên móng heo to đùng này đối xử với mình và các con tốt như vậy, lại còn đẹp trai, cô cũng có chút rung động.
Dù sao cũng là chồng trên thực tế của mình.
Huống chi bản thân đã sinh cho hắn ba đứa nhóc, trao cho hắn thì đã sao?
Nhưng mặt khác.
Hai người chính thức ở bên nhau chưa bao lâu.
Nếu mình dễ dàng trao thân như thế.
Hiện tại vẫn chưa đăng ký kết hôn với tên móng heo, liệu hắn có thấy mình rẻ rúng không? Có biết trân trọng mình không? Dù sao thứ gì quá dễ có được thường sẽ không được trân quý.
Đàn ông hay đàn bà đều chẳng thoát khỏi lẽ đó.
Tóm lại.
Đủ thứ suy nghĩ ùa về cùng một lúc.
Nghĩ mãi một hồi, Tô Khuynh Thành quyết định thôi thì bốc đồng một phen cho xong, xưa nay ăn uống và sắc dục đều là bản tính con người, có gì to tát đâu? Nghĩ thông sớm thì hưởng thụ sớm!
Giữa cô và tên móng heo...
Chưa biết chừng ai mới là người chiếm hời đâu!
Nghĩ vậy, Tô Khuynh Thành bèn mở trình duyệt điện thoại, gõ từ khóa "kiến thức giới tính", "chuyện chăn gối" cùng với "phòng sự". Vẫn là câu nói kia, tuy cô học cao hiểu rộng.
Cái gì mà chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi.
Ờ thì...
Cô thấy heo chạy rồi, thịt cũng ăn rồi.
Nhưng mà,
Mấy kiến thức chuyên môn liên quan thì cô vẫn còn thiếu sót lắm.
Nên mới muốn nhân cơ hội này bổ túc cấp tốc một phen.
Nào ngờ, vừa mới đỏ mặt liếc nhìn dòng đầu tiên, nội dung chữ nghĩa cùng những mô tả khó nói thành lời bên trong lập tức khiến cô quẳng luôn chiếc điện thoại như phải bỏng, đúng vậy, chính là quẳng đi.
"Cộp!"
Điện thoại đập trúng cửa xe rồi rơi xuống dưới gầm ghế.
"Sao thế vợ?"
Giang Thần đang tập trung lái xe, bỗng nghe thấy tiếng cộp trong xe liền hỏi.
Cùng lúc đó.
Một bé cưng cũng bị tiếng động đột ngột dọa sợ, cái miệng nhỏ mếu máo rồi òa khóc nức nở. Một đứa khóc trước, hai tiểu thần thú còn lại cũng khóc theo.
"K-Không có gì!"
"Điện thoại em bị rơi thôi..." Tô Khuynh Thành vội vàng giải thích, sau đó quay sang dỗ dành ba đứa bé.
"Rơi điện thoại à? Được rồi," Giang Thần liếc nhìn Tô Khuynh Thành qua gương chiếu hậu: "Cơ mà vợ này, rơi điện thoại thôi sao mặt em lại đỏ bừng thế kia?"
"Đỏ lắm à?"
"Em thấy bình thường mà, chắc trong xe hơi nóng thôi."
"Thôi, không nói chuyện với anh nữa! Em dỗ con đây..." Tô Khuynh Thành tìm cớ che giấu, vừa dỗ dành ba tiểu thần thú, vừa cố gắng tỏ ra thản nhiên nhặt chiếc điện thoại dưới gầm ghế lên, nhanh chóng tắt ngay trang tìm kiếm.
Trong lòng thắc thỏm không thôi.
Xong đời.
Lỡ mà bị phát hiện mình tìm kiếm mấy thứ này...
Thì tên móng heo kia chẳng cười nhạo mình đến chết à!
Sau một hồi ngượng chín mặt, Tô Khuynh Thành tập trung dỗ con, kiểm tra bỉm cho ba nhóc tì, cái nào cần thay thì thay một lượt, nhưng tụi nhỏ vẫn khóc oe oe không ngừng.
"Có khi nào đói rồi không?" Giang Thần ngồi phía trước hỏi.
"Để em thử xem." Tô Khuynh Thành lấy một cái núm vú giả thử cho ba bé, đúng là đói thật.
"Giang Thần, hay là anh tấp vào lề đường đi, để em cho con bú."
"Được."
Giang Thần tìm một chỗ bên lề đường.
Cho xe dừng lại.
Tô Khuynh Thành bèn bế một bé cưng lên cho bú, tiếp theo là đứa thứ hai, đứa thứ ba, chẳng mấy chốc cả ba bé đều đã bú xong.
...
