Chương 125
Chương 125: Đậu phụ thối! Vợ đánh lén
Đăng ngày 29/09/2026
19
Giang Thần nghĩ bụng thế rồi lại đi mua một cây kem, cầm về vừa đi vừa ăn ngon lành. Tô Khuynh Thành nhìn thấy mà thèm rỏ dãi. Đang trong thời gian cho con bú, cô phải kiêng đồ lạnh, mà kem lại đứng đầu bảng những món không nên đụng vào.
Nhưng cũng đã đến trưa.
Nhét đầy một bụng đồ ăn vặt cũng chẳng phải cách hay.
Giang Thần liền bảo tìm chỗ nào ngồi ăn đàng hoàng. Ai dè Tô Khuynh Thành vừa lia mắt qua đã chấm ngay một quán ven đường: lẩu băng chuyền mini.
"Em không chọn được chỗ nào tươm tất hơn à?"
"Chồng em giờ có tiền rồi mà." Giang Thần ôm trán bảo.
"Lẩu này ngon mà! Em ăn nồi không cay, xong nhúng thêm nhiều rau, thế không được hả?" Tô Khuynh Thành chớp chớp mắt, miệng vẫn không quên tống thêm một miếng đậu phụ thối vào nhai.
"Rồi rồi, chiều em hết!" Giang Thần chịu thua, gom đồ đạc chuẩn bị sang quán lẩu bên kia.
"Đợi đã, lại đây hôn cái nào." Tô Khuynh Thành bỗng cất tiếng, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng lại pha chút tinh quái.
"Hôn á?"
Giang Thần ngẩn người.
Hắn thầm nghĩ, cô nàng này từ bao giờ lại chủ động thế nhỉ?
Đổi tính rồi chắc?
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì thoắt cái, thấy xung quanh không ai để ý, Tô Khuynh Thành đã nhào tới, chớp nhoáng thơm đánh "chụt" một cái lên môi Giang Thần.
Hôn xong, cô cười tít mắt: "Cảm giác thế nào?"
Giang Thần: "..."
Mãi đến khi cái mùi đậu phụ thối nồng nặc xộc thẳng vào khoang miệng, hắn mới vỡ lẽ: cô nàng này đang chơi xỏ mình!
Được lắm!
Xem ra gan cô nàng này to lên không ít rồi đấy, ba ngày không bị đét đòn là đòi trèo lên nóc nhà dỡ ngói ngay!
"Vị đậu phụ thối thế nào? Thối không anh?" Tô Khuynh Thành khoái chí trêu chọc, cười đến mức rung cả người.
"Thối á? Làm sao mà thối được!" Giang Thần đáp.
"Hả?" Tô Khuynh Thành ngạc nhiên. Vừa nãy cô thấy rõ nét mặt nhăn nhó của Giang Thần lúc ngửi thấy mùi đậu phụ thối, lại còn chẳng thèm đụng vào miếng nào nữa chứ, "Chẳng lẽ với anh món này không thối mà lại thơm à?"
"Đúng rồi, rõ ràng là thơm phức luôn. Em muốn biết lý do không?"
"Lý do gì cơ?"
"Vì là do em ăn đấy." Vừa nói, Giang Thần vừa cười tủm tỉm bước tới trước mặt Tô Khuynh Thành.
"..." Tô Khuynh Thành đánh hơi thấy nguy hiểm, thấy tình hình không ổn liền muốn chuồn ngay. Nhưng làm sao kịp nữa, "Ưm..." Cô bị Giang Thần tóm lấy, hai tay giữ chặt lấy cái đầu nhỏ rồi hôn tới tấp một trận ra trò.
"Đừng mà, đừng!"
"Chỗ công cộng đấy, bao nhiêu người đang nhìn kìa!"
"Thế lúc nãy thơm anh sao em không nhớ đây là nơi công cộng đi?" Giang Thần cười khẩy. Đâm đầu vào tường rồi mới biết quay xe à? Muộn rồi cưng!
Chẳng nói chẳng rằng, hắn lại "chụt chụt" thêm hai phát nữa.
"Ưm..."
[Ting!]
[Vợ Ký Chủ lén hôn Ký Chủ, kích hoạt phần thưởng ẩn! Ngoài ra, vợ Ký Chủ cố ý lén hôn sau khi ăn đậu phụ thối, cộng dồn hiệu ứng buff, chúc mừng nhận phần thưởng nhân đôi: 200.000 tệ tiền mặt!]
[Ting!]
[Vợ Ký Chủ đánh lén, Ký Chủ phản công, lấy môi đáp môi, chúc mừng nhận phần thưởng thêm: 100.000 tệ tiền mặt!]
[Nhắc nhở thân thiện: Lần tới nếu Ký Chủ muốn nhận phần thưởng cộng dồn hiệu ứng buff, có thể thử trải nghiệm một vài hành vi sau khi ăn sầu riêng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hôn môi...]
"..."
Giang Thần cũng không ngờ nổi.
Vợ mình chỉ ăn miếng đậu phụ thối thôi.
Thế mà lại rinh về một đống phần thưởng thế này. Đoạn cuối còn gợi ý thử mấy trò sau khi ăn sầu riêng nữa chứ, mẹ nó chứ, cộng dồn buff cái kiểu gì thế này, rốt cuộc Thống Tử nhà hắn có cái sở thích quái đản gì vậy trời!
Bị Giang Thần mổ cho mấy phát liên tiếp.
Tô Khuynh Thành bên kia thật sự hãi rồi.
Thấy Giang Thần vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn xông tới lần nữa, cô bắt đầu luống cuống. Ban đầu chỉ là hứng lên muốn trêu cái đồ móng giò to bự này một chút cho vui, ai ngờ lại rước họa vào thân thế này.
"Á! Người ta đang nhìn kìa... ưm..."
"Đừng đừng! Tha cho em đi!"
"Ưm..."
"Kìa, điện thoại anh reo kìa, mẹ anh gọi đấy!"
...
