Chương 213
Chương 213: Sản phẩm Thần cấp, dung dịch tẩy lông vĩnh viễn!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Quay thưởng!"
Giang Thần dùng ý nghĩ ra lệnh.
【Đinh!】
【Thống Tử đã nhận lệnh, quay thưởng ba lần thành công!】
【Chúc mừng Ký Chủ nhận được: Dầu thần Ấn Độ, kỹ năng cờ tướng Thần cấp, kỹ năng câu cá Thần cấp...】
Giang Thần: "???"
Kỹ năng cờ tướng Thần cấp với kỹ năng câu cá Thần cấp quay từ vòng quay Thần cấp ra thì còn hiểu được.
Nhưng cái dầu thần Ấn Độ này.
Là cái quái gì thế?
"Thống Tử, dù gì cũng là quay thưởng Thần cấp, mày cho tao cái dầu thần Ấn Độ là có ý gì?"
【Đinh!】
【Dầu thần Ấn Độ chẳng phải cũng dính chữ "thần" đấy thôi, thế còn chưa đủ Thần cấp à?】
"..."
Giang Thần cạn lời.
Nhưng nghĩ lại, hắn bèn hỏi: "À đúng rồi Thống Tử, món dầu thần này có thể thương mại hóa quy mô lớn không?" Nếu cũng đưa vào kinh doanh quy mô lớn được như đồ nướng hay trà sữa Thần cấp.
Thì chưa bàn chuyện khác.
Riêng cái thứ dầu thần này thôi cũng kiếm được bộn tiền rồi.
【Đinh!】
【Món dầu thần này được thiết kế riêng, may đo cẩn thận cho một mình Ký Chủ, muốn thương mại hóa quy mô lớn ư, khó!!】
Mẹ kiếp!
May đo cho ông đây cái nỗi gì.
Thể chất của ông đã được cộng hẳn 10 điểm, thế là quá đủ rồi, vả lại nước sông ba nghìn dặm cũng chỉ múc một gáo, có một cô vợ là đủ, chứ có phải máy dập đâu.
Cần nó làm cái cóc khô gì.
Món dầu thần kia đã không thể đem kinh doanh...
Thì vứt xó cho rảnh nợ!!
...
Sáng hôm sau.
Giang Thần dậy từ sớm để chăm ba Tiểu thần thú, Tô Khuynh Thành mệt quá nên vẫn chưa dậy, nhưng vì cô bảo sáng nay nghỉ ngơi nên hắn không đánh thức.
Ăn sáng xong.
Đùa với ba Tiểu thần thú một lát.
Giang Thần suy đi tính lại, cuối cùng quyết định gọi điện cho Lý Tuấn: "Tổng giám đốc Lý, tôi giao cho anh việc này, tìm mua giúp tôi một công ty công nghệ sinh học ở thành phố Tứ Hải nhé."
Vợ hắn vốn có chí tiến thủ.
Hiện giờ cũng đang bận rộn công việc.
Nhưng trong dự án hợp tác nhà trường - doanh nghiệp, một người phụ trách kỹ thuật như cô lại có tiếng nói và vị thế quá thấp, trước những yêu cầu khắt khe của bên A thì kiểu gì cũng quá mức uất ức.
Bên mình tự mở một công ty công nghệ sinh học.
Một là, mấy món sản phẩm Thần cấp mà hắn "cải tạo" ra cứ nằm mãi trong đầu, cất kỹ một xó thì chẳng ra làm sao.
Có công ty công nghệ sinh học của riêng mình.
Vừa vặn có thể đưa mấy món sản phẩm Thần cấp đó vào thực tế.
Hai là.
Cứ chiều theo ý vợ, cô muốn làm tiếp ở dự án hợp tác nhà trường - doanh nghiệp thì cứ để cô làm.
Đến khi nào cô nghĩ thông suốt rồi.
Không muốn làm ở đó nữa, công ty công nghệ sinh học này có thể giao lại cho cô bất cứ lúc nào.
Để cô thỏa sức vẫy vùng.
Đầu dây bên kia, Lý Tuấn.
Nghe Giang Thần nói vậy thì có phần bất ngờ: "Ông chủ tính lấn sân sang lĩnh vực mới à?"
Giang Thần hiện tại đã nhúng tay vào đồ nướng, trà sữa, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tuy đều tiến triển thuận lợi, nhưng giờ lại muốn thâu tóm thêm một công ty công nghệ sinh học.
Bước đi này liệu có hơi vội vàng quá không?
"Đúng thế."
"Tôi đang có ý định đó." Giang Thần xác nhận.
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ."
Là một người làm nghề quản lý chuyên nghiệp, Lý Tuấn rất biết chừng mực, một khi ông chủ đã quyết thì anh ta chỉ việc thực hiện. Huống hồ, người như Giang Thần dường như luôn có một sức hút ma thuật.
Anh ta không hiểu hết được, nhưng không có nghĩa là Giang Thần không làm nên chuyện.
"À phải rồi ông chủ."
"Tối qua đợt bán khống dầu thô thế nào rồi ạ?" Lý Tuấn định cúp máy thì sực nhớ ra nên hỏi, về mấy mảng như hợp đồng tương lai dầu thô, anh ta cũng từng chơi qua rồi.
Dù từng kiếm được một món nhỏ.
Nhưng anh ta thừa hiểu rủi ro cực lớn.
Lần thót tim nhất, anh ta dùng đòn bẩy gấp 50 lần, cứ ngỡ nắm chắc phần thắng, nào ngờ lúc thao tác lơ là một chút là lật thuyền trong mương, suýt nữa thì bị cưỡng chế thanh lý vị thế.
Mãi sau anh ta xử lý kịp thời mới miễn cưỡng giữ lại được tiền vốn.
"Cũng tạm."
"Tôi dùng đòn bẩy 100 lần, cả vốn lẫn lãi nhân lên gấp 10, được tầm mười tỷ tệ." Giang Thần thản nhiên nói.
Lý Tuấn nghe xong giật nảy mình.
Cái gì cơ?
Đòn bẩy 100 lần, nhân 10 lần, được khoảng mười tỷ tệ!
Hít!
Anh ta không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh.
Được rồi, được rồi.
Thao tác của cậu thanh niên này đúng là khủng khiếp hơn anh ta nhiều lắm!
...
Tô Khuynh Thành ngủ một mạch đến trưa.
Lúc này mới tỉnh.
Ngủ một giấc đã đời, thức dậy cả người sảng khoái hẳn ra, cô quấn quýt bên Giang Thần và ba Tiểu thần thú một lúc rồi mới rời giường, rửa mặt mũi, ăn bữa trưa.
Sau đó lại cho ba đứa nhỏ ăn no nê.
Đang chuẩn bị buổi chiều đi làm thì bỗng nhận được một đống tin nhắn, tiếp đó là một cuộc điện thoại gọi đến từ phía doanh nghiệp trong dự án hợp tác.
Gọi xong cuộc điện thoại.
Tô Khuynh Thành lại đặt túi xách đi làm xuống.
Nét mặt vừa bàng hoàng, thất vọng, lại vừa có chút tức giận.
"Sao thế em?" Giang Thần nhận ra sắc mặt Tô Khuynh Thành bất thường bèn hỏi dồn.
"Dự án toang rồi!"
"Toang rồi á?"
"Vâng, với em thì coi như xong rồi..." Tô Khuynh Thành kể lại sơ qua tình hình cho Giang Thần nghe.
Hóa ra.
Phía doanh nghiệp thấy dự án dạo này tiến triển thuận lợi.
Bèn lấy cớ thời gian kéo dài quá lâu, vi phạm thỏa thuận để điều chỉnh lại nhân sự chủ chốt của dự án, bãi nhiệm tư cách người phụ trách kỹ thuật của Tô Khuynh Thành.
Nói cách khác.
Người bên doanh nghiệp đã nẫng mất thành quả nghiên cứu, rồi đá văng Tô Khuynh Thành ra khỏi dự án.
Giang Thần nghe xong.
Không nhịn được mà bật cười ha hả.
Đúng là quá đúng lúc rồi còn gì!
Bên này hắn vừa mới dặn Lý Tuấn đi thâu tóm một công ty công nghệ sinh học vào buổi sáng để chuẩn bị sẵn cho vợ, thì trưa nay bên kia vợ đã bị đá khỏi dự án.
Tô Khuynh Thành thấy Giang Thần vô tâm vô tính như thế thì oán trách một tràng.
"Anh còn cười được à?"
"Xin anh đấy, em bị đá khỏi dự án, bị người ta cướp mất thành quả nghiên cứu đấy, anh cười cái gì chứ? Đồ vô lương tâm!" Nói đoạn, cô không nhịn được mà giơ nắm đấm nhỏ nện nhẹ vào vai Giang Thần.
Giang Thần tiện tay tóm lấy nắm đấm nhỏ của cô.
"Vợ à, em còn nhớ chuyện trước đó anh bảo em ra ngoài làm riêng không?"
"Nhớ chứ, sao thế?"
"Anh định mua lại một công ty công nghệ sinh học, rồi để em làm tổng giám đốc, em thấy thế nào?"
"Hả?!"
Anh chàng này định mua một công ty công nghệ sinh học rồi để cô làm tổng giám đốc ư?
Tô Khuynh Thành sững sờ.
Cứ tưởng lúc trước hắn chỉ nói mồm thế thôi, không ngờ lại làm thật!
Sau đó.
Dưới sự giải thích và khuyên nhủ của Giang Thần, Tô Khuynh Thành cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài tự làm, dù sao cũng bị đá khỏi dự án mà mình đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào đó.
Trong lòng vừa thấy khó chịu, lại vừa nghẹn một cục tức.
Nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới được!
Tiếp theo.
Giang Thần chép lại công thức nghiên cứu và quy trình công nghệ của mấy món sản phẩm Thần cấp mà mình đã "cải tạo" ra, đưa cho Tô Khuynh Thành xem để làm quen.
"Cái này là Tuyết Phu Nê."
"Cái này là Dung dịch mọc tóc."
"Cái này là Dung dịch tẩy lông."
"..."
Nền tảng "cải tạo Thần cấp" của Giang Thần bắt nguồn từ chính dự án ban đầu của Tô Khuynh Thành, toàn bộ đều là những sản phẩm mới nhất được phát triển dựa trên công nghệ sinh học hiện đại.
Tuyết Phu Nê và Dung dịch mọc tóc.
Tô Khuynh Thành khá hiểu rõ vì trước đây đều đã từng làm qua.
Nhưng đối với Dung dịch tẩy lông thì cô lại không rành lắm, mà thực ra sản phẩm này là do Giang Thần dựa vào Dung dịch mọc tóc trong dự án của Tô Khuynh Thành rồi tiện thể ngộ ra.
"Cái này là Dung dịch tẩy lông à?" Tô Khuynh Thành nhìn công thức và quy trình với vẻ đầy thắc mắc.
"Đúng vậy."
"Dung dịch tẩy lông này đánh mạnh vào tính năng tẩy lông vĩnh viễn. Bình thường người ta quảng cáo cái gọi là 'vĩnh viễn' thực ra chỉ là tạm thời thôi. Hiện tại muốn tẩy lông vĩnh viễn thường phải dùng tia laser hoặc công nghệ triệt lông lạnh, phá hủy nang lông để đạt mục đích đó."
"Nhưng cái của anh thì khác, dùng một lần là có hiệu quả vĩnh viễn, không đau đớn cũng chẳng để lại di chứng gì."
"Ồ." Tô Khuynh Thành gật đầu, "Xem ra cái Dung dịch tẩy lông này của anh hiệu quả cũng thần kỳ ghê nhỉ."
"Tất nhiên rồi."
"Nhưng mà dù có thần kỳ đến đâu thì vợ cũng chẳng bao giờ dùng tới được đâu."
"???"
"!!!"
Tô Khuynh Thành thoạt đầu ngẩn người ra, đến khi hiểu được ý tứ trong lời hắn nói thì mặt đỏ bừng ngay tức khắc, mắng yêu một câu: "Biến đi! Miệng chó không mọc được ngà voi!"
...
