Chương 218
Chương 218: Đánh vợ? Mắng vợ?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Dáng vẻ này của Tô Khuynh Thành.
Không chỉ Giang Thần nhìn thấy cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả chính cô trong phút chốc cũng khó tin nổi mình lại có thể mặc đồ quyến rũ và khêu gợi đến thế.
Hơn nữa.
Mấu chốt là cô tự nguyện chủ động.
Nếu là một năm trước, à không, kể cả là bây giờ đi chăng nữa.
Cô vẫn luôn là nữ thần lạnh lùng kiêu sa, không thể với tới trong mắt bao người, tựa như tiên nữ hạ phàm, thanh khiết không vướng bụi trần!
Thế nhưng lúc này.
Lạnh lùng kiêu sa?
Không thể với tới?
Không vướng bụi trần?
Hừ!
Đứng trước mặt Giang Thần, tất cả đều vỡ vụn tan tành.
Nhưng thế thì đã sao?
Người đàn ông của cô đối xử với cô tốt như vậy, chăm sóc con chu đáo như vậy, hầu như dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho mẹ con cô, cô làm thế này chẳng phải là điều nên làm sao?
Quá nên ấy chứ!
Thế nên lúc này, dù trong lòng Tô Khuynh Thành vẫn xấu hổ không thôi.
Nhưng cô vẫn.
Lấy hết can đảm, ưỡn ngực bước về phía tên móng heo nào đó.
Cảnh tượng này bày ra trước mắt.
Ai mà chịu cho nổi chứ.
Dù là tay lái lụa dạn dày kinh nghiệm như Giang Thần.
Trong thoáng chốc cũng nhìn đến ngây dại.
Đầu óc hắn mê mẩn hết cả, nói thật thì nhìn thấy vợ mình quyến rũ đến nhường này, lại còn là cất công thể hiện riêng cho mình xem, chẳng người đàn ông nào giữ nổi tỉnh táo đâu!
"Chồng ơi~" Tô Khuynh Thành bước đến trước mặt hắn, e thẹn gọi khẽ một tiếng.
"Ừ."
"Cảm ơn anh thế này được không?"
"Được chứ."
"Anh thích không?"
"Thích lắm."
"Thế... anh lau máu mũi trước đi đã được không?"
"???"
Giang Thần nghe vậy thì ngớ người.
Hắn quệt mũi một cái, ôi chao, chảy máu mũi thật này.
Cái này!
Đúng là biết chọn thời điểm ghê cơ...
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải hắn vừa được cộng 10 điểm thể chất rồi sao, thế mà vẫn không đỡ nổi à? Ừm, chắc chắn là do dạo này mình ăn đồ cay nóng nhiều quá, làm bốc hỏa trong người đây mà!
"Không sao, không sao đâu."
"Không ảnh hưởng gì hết." Giang Thần dùng khăn giấy lau mũi, rồi nhét thêm một mẩu bông gòn nhỏ vào.
"..." Tô Khuynh Thành thấy thế thì nhịn không được, phì cười thầm trong bụng, xem ra mị lực của mình cũng lớn ghê đấy chứ!
Dù có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng đã là tên móng heo bảo không ảnh hưởng, thế thì cứ coi như không sao đi, dẫu sao thể lực của ai đó cũng khỏe như vâm rồi.
Chảy tí máu mũi thì nhằm nhò gì.
Thế là cô tiến lên một bước.
Kiễng chân hôn hắn một cái.
Giang Thần đương nhiên chẳng khách khí chút nào mà đáp trả ngay lập tức, ăn miếng trả miếng, lấy môi đền môi.
Thế nhưng.
Càng hôn hắn lại càng thấy sai sai.
Bởi vì người cô nàng này khi chạm vào lại có cảm giác nóng bừng lên, chẳng lẽ bị sốt rồi?
Giang Thần sợ cảm giác ở tay không chuẩn.
Hắn bèn áp trán mình vào trán cô, vẫn thấy nóng rực!
"Vợ ơi em bị sốt rồi à, sao người nóng ran thế này?"
"Sốt á?"
"Không có đâu," Tô Khuynh Thành tự sờ lên trán mình, dĩ nhiên là chẳng nhận ra được gì, nhưng khi chạm vào tay và trán của Giang Thần thì cô lại thấy rất mát.
Hơn nữa sau khi được Giang Thần nhắc nhở.
Cô cũng bỗng nhiên thấy đầu hơi choáng váng, người cũng thấy ớn lạnh.
Thế nhưng.
Bây giờ đâu phải lúc bận tâm mấy chuyện đó chứ.
"Không sao đâu chồng, thân nhiệt phụ nữ bọn em vốn hơi cao hơn một chút mà, chắc chỉ cảm nhẹ thôi..." Tô Khuynh Thành xua tay, không để bụng chút nào.
Cô còn muốn tiếp tục ôm hôn hắn.
"Em ngốc à!"
"Người em nóng hầm hập thế này thì cảm nhẹ nỗi gì, mà cảm nhẹ cũng không được lơ là đâu đấy." Giang Thần vừa nói vừa vội vàng cuống cuồng đi tìm nhiệt kế thủy ngân.
Hắn đo thử cho Tô Khuynh Thành.
Quả nhiên là bị sốt rồi!
"38 độ 6!"
"Vợ à, mức này là sốt cao rồi đấy, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện khám!"
Giang Thần xót xa nói.
Cũng giống như lần Tiểu Bảo bị ốm trước đây.
Dù kỹ năng chăm sóc vợ con của hắn đã được cộng đầy điểm, giờ lại có thêm kỹ năng châm cứu Thần cấp chuyên trị liệt nửa người, nhưng với mấy chứng đau đầu sốt váng thông thường thế này.
Hắn vẫn bó tay không có cách giải quyết.
Vợ tự nhiên phát sốt cao như vậy có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Hắn không dám tự tiện phán bừa.
"Nhưng mà chồng ơi."
"Em thấy vẫn ổn mà, hay là..." Dù cảm giác nặng đầu của Tô Khuynh Thành đang có xu hướng tăng lên, nhưng cô thực sự vẫn không để tâm lắm.
Cô vẫn muốn vòng tay ôm lấy cổ Giang Thần.
Hết cách rồi.
Lúc nãy vừa hứa hẹn với tên móng heo này xong.
Giờ dở dở ương ương thế này, trong lòng cô cũng thấy bứt rứt không yên!
"Hay là chồng ơi, mình hôn xong rồi hẵng đi nhé?" Tô Khuynh Thành mơ màng đề nghị, "Anh xem kìa, anh chảy máu mũi còn chẳng sao, em chỉ hơi nóng người chút thôi, chắc chắn cũng không sao đâu."
"Biết đâu chừng..."
"Cảm giác lại còn khác lạ hơn bình thường ấy chứ."
"???"
"Khác lạ cái nỗi gì!"
"Cái đồ ngốc này, em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?"
"Anh chỉ là chảy máu mũi, còn em là đang sốt cao, sốt tận 38 độ 6 đấy, sao mà giống nhau được!"
"Mang tiếng là người có học thức cao."
"Trình độ chỉ có thế này thôi đấy à?" Giang Thần tức mình lườm cô một cái, rồi nhẹ nhàng cốc đầu cô một cú, "Anh thấy em là bị sốt đến lú lẫn rồi đấy!"
Nói đoạn, hắn vội vàng cuống cuồng đi lấy quần áo của Tô Khuynh Thành ra.
"Mau thay đồ đi vợ."
"Anh đưa em đi viện ngay bây giờ!"
"..."
"Thế... thế cũng được."
Thấy Giang Thần sốt sắng như vậy, Tô Khuynh Thành dù chưa đã thèm cũng đành phải chịu, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, cô cũng thấy ngượng chín cả mặt vì sự mê muội vừa rồi của mình.
Bản thân đã ra nông nỗi này rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó...
Thôi được rồi, được rồi.
Ai bảo vừa nãy, ừm, cô nhập tâm quá cơ chứ.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, cú cốc đầu của tên móng heo kia gõ xuống cũng làm cô thấy hơi thốn một tẹo đấy nhé.
Hừ!
Sớm muộn gì cũng phải bắt hắn đền lại.
Tô Khuynh Thành vừa thay quần áo.
Vừa nhìn chằm chằm tên móng heo nào đó, âm thầm nghiến răng nghiến lợi cắn môi.
【Ting!】
【Ký Chủ đánh vợ, mắng vợ, kích hoạt phần thưởng ẩn, chúc mừng Ký Chủ nhận được phần thưởng: Thẻ May Mắn X1, Thẻ Xui Xẻo X1!】
"???"
Mẹ nó chứ!
Ông đây đánh vợ, mắng vợ hồi nào?
Giang Thần đang giúp vợ thu dọn đồ đạc để đi bệnh viện, bất thình lình nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên thì ngơ ngác toàn tập, thầm nghĩ, ông đây thương vợ còn không hết.
Làm sao nỡ lòng nào đánh mắng vợ chứ?
Cái Thống Tử dở hơi này.
Lên cơn gì không biết!
【Ting!】
【Nhắc nhở đặc biệt: Thống Tử không có lên cơn!】
【Ký Chủ cốc đầu vợ một cái, chẳng lẽ đây không phải là đánh vợ sao? Ký Chủ mắng vợ là đồ ngốc, chẳng lẽ đây không phải là mắng vợ?】
"..."
Giang Thần chỉ biết ôm trán cạn lời.
Thôi được rồi.
Mày là Thống Tử, mày nói gì cũng đúng hết!
...
