Chương 229
Chương 229: Oan gia ngõ hẹp
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đinh!"
"Vợ Ký Chủ nhéo thịt mềm bên hông Ký Chủ..."
"Kích hoạt phần thưởng ẩn!"
"Chúc mừng Ký Chủ nhận được: Kỹ năng lái Ferrari bằng một tay, một chiếc Ferrari LaFerrari phiên bản giới hạn mới nhất! Trị giá 22 triệu tệ, giới hạn ba mươi chiếc trên toàn thế giới..."
"???"
Thế này mà cũng có thưởng được!
Không chỉ có kỹ năng lái Ferrari bằng một tay, mà còn được tặng thẳng một chiếc Ferrari LaFerrari.
Trị giá những 22 triệu tệ, trên đời chỉ có ba mươi chiếc.
Đúng chuẩn thần khí để làm màu.
Chỉ là với Giang Thần thì chẳng có mấy tác dụng.
Nếu hắn vẫn là thằng độc thân thì còn dễ nói, vác con siêu xe ngầu lòi thế này ra đường, bảo đảm khuấy đảo cả phố, tha hồ hút mắt mấy em gái.
Nhưng giờ Giang Thần đã vợ con đùm đề rồi.
Dùng thứ này làm màu thực sự chẳng cần thiết.
Cơ mà.
Nói đi cũng phải nói lại.
Làm màu thì không cần.
Nhưng có cơ hội chở cô vợ nhỏ đi hóng gió thì cũng ra gì phết đấy chứ.
Vả lại lúc dạo phố.
Tiện thể thử nghiệm luôn xem cái kỹ năng lái Ferrari bằng một tay kia rốt cuộc ra sao, đã lái xe bằng một tay được rồi, thế tay còn lại để làm gì nhỉ?
"Đinh!"
"Phát thưởng!"
"Kỹ năng lái Ferrari bằng một tay tự động kích hoạt, xe Ferrari LaFerrari sẽ xuất hiện theo phương thức hợp lý hợp pháp, xin Ký Chủ yên tâm cầm lái!"
"..."
...
Hôm nay trời nhiều gió.
Hai vợ chồng không dẫn theo ba nhóc Tiểu thần thú.
Giang Thần lái chiếc BMW X7 đưa nhạc mẫu ra sân bay.
Xong xuôi, thấy buổi chiều chẳng có việc gì làm, hai người liền quay lại trung tâm thương mại, cùng nhau ăn uống, vui chơi như bao cặp tình nhân trẻ khác.
Tay trong tay dạo chơi một hồi lâu.
Lại xem thêm một suất chiếu phim.
Lúc này mới tính chuyện đi về.
"Chồng ơi, em đi vệ sinh chút nhé." Lúc sắp bước ra khỏi trung tâm thương mại, Tô Khuynh Thành nói.
"Ừ, em đi đi."
Giang Thần vừa định tìm chỗ ngồi xuống thì đột nhiên có một nhân viên đại lý xe chạy vội về phía hắn.
"Xin chào, anh là anh Giang phải không ạ?"
"Chiếc Ferrari LaFerrari bản giới hạn mới nhất mà anh đặt, tôi đã đỗ ngoài bãi rồi ạ, toàn bộ thủ tục và biển số xe đều đã làm xong xuôi."
"Đây là chìa khóa xe, phiền anh giữ cẩn thận ạ!"
"Cảm ơn nhé!"
Giang Thần nhận chìa khóa rồi nói lời cảm ơn.
Nhanh thật đấy.
Xe đã tới tận tay rồi!
"Vợ ơi, em thấy hai đứa mình lái siêu xe hóng gió về nhà thế nào?" Đợi Tô Khuynh Thành đi vệ sinh ra, Giang Thần cười hỏi.
"Siêu xe?"
"Hóng gió về nhà á?"
Tô Khuynh Thành sững người: "Ý anh là sao, đừng nói với em là anh mua siêu xe rồi đấy nhé?"
"Ừ, mấy hôm trước anh có đặt một con siêu xe, Ferrari LaFerrari, người bên đại lý vừa mới mang qua cho anh..." Giang Thần rút chiếc chìa khóa Ferrari ra.
"Hả?"
"Anh mua thật đấy à?"
"Con Ferrari LaFerrari đó đâu có rẻ đâu!"
Tô Khuynh Thành từng lái, thậm chí từng sở hữu đủ loại xe sang, chẳng hề xa lạ gì với Ferrari LaFerrari, vừa nghe Giang Thần bảo mua siêu xe là ngạc nhiên ngay.
Nhưng nghĩ lại.
Người đàn ông nhà mình dẫu sao vẫn còn trẻ tuổi.
Bây giờ tài sản cũng cả chục tỷ tệ rồi còn gì.
Mua món đồ chơi lớn tiền chục triệu về nghịch cũng là chuyện quá đỗi bình thường!
Thế là cô liền hỏi tiếp: "Xe đâu rồi anh?"
"Ở ngay bãi đỗ xe bên ngoài ấy." Giang Thần nói.
"Thế thì đi thôi! Chồng ơi, mình ra xem thử..." Tô Khuynh Thành tự nhiên khoác lấy tay Giang Thần, rảo bước đi ra ngoài, vẻ mặt đầy háo hức!
Vừa tới bãi đỗ xe.
Bên cạnh có một đôi nam nữ bước lại gần.
Người phụ nữ đi trước, dáng vẻ đĩnh đạc, người đàn ông theo sau xách túi tài liệu, trông như cấp dưới của cô ta.
Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Tô Khuynh Thành thì thoáng vẻ bất ngờ.
"Khuynh Thành?"
"Khéo thế Khuynh Thành ơi, mới đó mà lại đụng mặt cô rồi." Người phụ nữ cười nói, nhưng giọng điệu lại chẳng giấu nổi vẻ cay nghiệt, khiến người ta nghe mà thấy khó chịu trong lòng.
Tô Khuynh Thành quay đầu nhìn lại.
Mới nhận ra đó là đồng nghiệp cũ của mình, Hứa Diễm.
Hứa Diễm kia.
Nghe đâu có chút quan hệ họ hàng với hiệu trưởng, từng làm việc chung với Tô Khuynh Thành một thời gian ở Đại học Tứ Hải.
Sau đó cô ta nghỉ việc ở Đại học Tứ Hải, chuyển sang làm cho một doanh nghiệp, rồi tham gia vào một dự án hợp tác nhà trường - doanh nghiệp, đúng vậy, chính là dự án mà trước đây Tô Khuynh Thành từng tham gia.
Tô Khuynh Thành vào trước, giữ chức phụ trách kỹ thuật của dự án.
Hứa Diễm gia nhập sau.
Nhưng cô ta vừa tới đã ngồi thẳng vào ghế tổng giám đốc dự án.
Cũng chính sau khi Hứa Diễm tới.
Ngay vào lúc việc nghiên cứu phát triển của Tô Khuynh Thành sắp sửa thành công để đưa vào thực tế.
Hứa Diễm chủ trương tái cơ cấu và tối ưu hóa dự án, rồi người phụ trách kỹ thuật bị "tối ưu" văng ra ngoài luôn.
Nói cách khác.
Chính ả Hứa Diễm này đã nhảy vào hớt tay trên, cướp trắng thành quả nghiên cứu của Tô Khuynh Thành, rồi lấy cớ tiến độ nghiên cứu quá hạn để đá văng Tô Khuynh Thành ra khỏi nhóm dự án.
...
