Chương 239
Chương 239: Năm trăm nghìn biết đi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong một văn phòng sang trọng.
Hứa Diễm gọi điện xong cho Tô Khuynh Thành, lòng dạ sướng rơn.
Dù sao thì...
Bị đè nén bực bội mẹ nó quá lâu rồi!
Hồi còn làm đồng nghiệp.
Từ vóc dáng, khí chất cho tới nhan sắc, ả đều bị Tô Khuynh Thành đè bẹp dí. Người ta thì như trăng sáng giữa muôn sao, đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý, còn ả thì chẳng khác nào vai hề làm nền.
Đợt trước tình cờ gặp lại.
Vốn định châm chọc Tô Khuynh Thành một phen, ai ngờ lại bị thằng chồng trẻ của cô ta là Giang Thần đốp chát cho một trận.
Khiến ả tức đến vẹo cả mũi.
Đặc biệt là khi thấy Giang Thần không chỉ ra mặt bảo vệ Tô Khuynh Thành mà còn lái hẳn chiếc Ferrari LaFerrari hơn hai mươi triệu tệ...
Ả ghen tị đến phát điên.
Dựa vào cái gì chứ? Tô Khuynh Thành sinh ra xinh đẹp tuyệt trần đã đành, lại còn số sướng đến thế!
Dù sau đó.
Vì e ngại bối cảnh hùng hậu có thể có của Giang Thần, ả đã nhịn một thời gian, mãi cho tới khi nghe tin công ty mới của Tô Khuynh Thành chuẩn bị sản xuất hàng loạt ba sản phẩm mới.
Thì ả không nhịn nổi nữa.
Ả dứt khoát ra tay lần nữa.
Một là vì lợi ích công ty, chèn ép sản phẩm của đối thủ cạnh tranh là chuyện đương nhiên.
Hai là không kiềm chế nổi.
Thấy Tô Khuynh Thành sống tốt, đối với ả còn khó chịu hơn cả bị giết.
Ả tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để giẫm đạp Tô Khuynh Thành!
Thế nên ả mới nhờ ông bố đang làm ở Cục Thực phẩm và Dược phẩm ngầm giở trò với các mẫu sản phẩm mới do công ty Tô Khuynh Thành gửi tới kiểm nghiệm.
Bố ả ở Cục Thực phẩm và Dược phẩm tuy chỉ là cấp phó cho người đứng đầu, nhưng nắm thực quyền lớn, nói một là một hai là hai. Lại thêm Hứa Diễm là đứa con gái duy nhất, ngày thường được ông ta cưng chiều hết mực.
Thế nên bố Hứa Diễm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Con gái cưng đã mở lời.
Thì còn biết làm sao? Cứ tiện tay giúp một phen thôi.
Thế là ông ta lén vi phạm quy trình, cấp ra hai bản kết quả không đạt chuẩn và một bản báo cáo để trắng cho ba sản phẩm mới của công ty Tô Khuynh Thành...
Nghĩ đến cảnh Tô Khuynh Thành bên kia tức tối phát điên mà chẳng làm gì được.
Trong lòng Hứa Diễm sướng rơn.
Tô Khuynh Thành, đây là quả báo của cô đấy!
Cô cũng đừng trách tôi, trách thì trách cô cái gì cũng quá xuất sắc, khiến tôi kiểu gì cũng không đuổi kịp!
Trong văn phòng.
Hứa Diễm đắc ý không kìm được, bật cười ha hả.
Thế là cả buổi chiều mải vui vẻ, ả gần như chẳng làm được việc gì. Mà thật ra ả cũng chỉ mang danh thôi, làm gì có việc cần làm.
Gần đến giờ tan làm.
Lễ tân bước vào: "Giám đốc Hứa, bưu phẩm của chị này."
"Được rồi, để đó đi."
Hứa Diễm cầm bưu phẩm lại xem, lòng càng hớn hở, vì đây là trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn ả mua cho bố, loại mấy chục nghìn tệ một cân.
Bố ả mê uống trà.
Lần này lại vừa giúp ả dằn mặt Tô Khuynh Thành.
Ả làm con gái.
Kiểu gì cũng phải biếu xén đền đáp một chút.
Đang định bấm máy gọi cho bố báo tin trà ngon đã về, điện thoại của ả bỗng rung lên bần bật, bố ả lại gọi tới trước.
"Alo bố à!"
Hứa Diễm hớn hở nhấc máy.
Không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng một người đàn ông lạ hoắc.
"Alo xin chào, có phải Hứa Diễm không?"
"Chúng tôi thuộc Cục Liêm chính. Bố cô do dính líu đến các tội danh tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, cùng với khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, hiện đã bị chúng tôi bắt giữ..."
"Cô là con gái ông ta, yêu cầu phối hợp hỗ trợ chúng tôi điều tra..."
Hứa Diễm nghe xong, chết sững tại chỗ.
Cái gì cơ?
Người của Cục Liêm chính!
Lại còn bố ả dính líu đến tham ô nhận hối lộ...
Chuyện này!
Rõ ràng trước giờ bố ả cẩn thận lắm cơ mà!
Ngày thường ăn mặc đi lại đều giản dị, hành xử vô cùng kín tiếng, chẳng dám phô trương của cải chút nào, sao đùng một cái lại bị Cục Liêm chính phát hiện chứ?
Chẳng lẽ lần này.
Chính ả đã hại bố, bảo ông làm trái quy định nên vô tình đâm đầu vào họng súng?
Nhưng đâu thể nào.
Con ả Tô Khuynh Thành kia có bản lĩnh gì đâu chứ...
Còn đang bàng hoàng, chết lặng.
Bỗng nhiên, cộc cộc cộc!
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, một nhóm người mặc đồng phục rầm rập ùa vào.
"Hứa Diễm!"
"Chúng tôi thuộc Cục An ninh Quốc gia."
"Trong thời gian đi du lịch nước ngoài, cô đã bị mê hoặc bởi bẫy mỹ nam ngoại quốc."
"Sa chân vào bẫy tình do cơ quan tình báo nước địch tỉ mỉ gài sẵn, sau khi về nước đã nhiều lần tuồn tin tình báo mật trong nước cho chúng, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tội ác tày trời."
"Cô đã bị bắt!"
Hứa Diễm thấy vậy.
Mặt cắt không còn giọt máu.
Ả có nằm mơ cũng không ngờ bố mình vừa bị điều tra xong thì ngay lập tức những chuyện dơ bẩn ả lén lút làm sau lưng cũng bại lộ theo!
Lại nhìn thấy đối phương rút còng số tám ra.
Ả theo bản năng muốn bỏ chạy, thế nhưng mới bước được hai bước, hai đầu gối đã bủn rủn, quỵ ngã quỳ rạp xuống đất!
...
Hứa Diễm và bố ả lần lượt bị bắt.
Tuy không đưa tin công khai, nhưng tin tức hành lang lan truyền vẫn khiến dư luận một phen chấn động.
Bố Hứa Diễm dính líu đến tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc...
Hứa Diễm dính líu đến phục vụ cơ quan tình báo nước địch, làm gián điệp phản quốc...
Những người biết chuyện đều chửi rủa thậm tệ hai bố con.
Đặc biệt là Hứa Diễm, thứ Năm trăm nghìn biết đi, là người Long Quốc mà lại ăn cây táo rào cây sung, phản bội tổ tông, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho cơ quan tình báo nước địch, đúng là trơ trẽn hết chỗ nói!
Dù thế nào chăng nữa.
Lần này bị tóm, hai bố con cầm chắc cảnh ngồi tù mọt gông.
Còn sau khi hai người họ bị bắt.
Thủ tục kiểm nghiệm ba sản phẩm mới của công ty Tô Khuynh Thành cũng quét sạch mọi chướng ngại, tiếp theo chỉ cần hoàn tất các khâu còn lại là có thể chính thức sản xuất hàng loạt, chuẩn bị tung ra thị trường.
"Chồng ơi, anh đỉnh quá đi mất!"
"Chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại mà giải quyết xong xuôi luôn!"
"Đã thế còn..."
"Khiến Hứa Diễm với bố cô ta bị điều tra tận gốc rễ, rốt cuộc cả hai đều bị tống vào tù, phen này chắc hết đường ra rồi..."
Sau khi thủ tục kiểm nghiệm được giải quyết êm đẹp, Tô Khuynh Thành không ngớt lời khen ngợi Giang Thần.
Nếu không phải đang ở phòng làm việc.
Làm mấy chuyện kia hơi mất mỹ quan, vả lại chốc chốc lại có người gõ cửa vào báo cáo, khéo cô đã đè người nào đó xuống để thưởng nóng cho một trận ra trò rồi.
Lần này hắn chính là đại công thần!
"Đâu có đâu có!"
"Không phải anh đỉnh, mà là bác Lý Thắng Lợi anh nhờ quá đỉnh đấy chứ." Giang Thần đỡ trán, nói thật lòng.
Thực ra lúc đó.
Hắn cũng chẳng dám chắc sau khi gọi điện thoại cho Lý Thắng Lợi thì đối phương nhất định sẽ chịu giúp.
Ai ngờ.
Không những Lý Thắng Lợi ra tay giúp, mà bố con Hứa Diễm cũng chẳng chịu nổi một đòn điều tra.
Khá lắm!
Một kẻ ít nhất cũng là tội phạm tham nhũng.
Một kẻ là Năm trăm nghìn biết đi.
Đến cả Giang Thần sau khi biết chuyện cũng phải há hốc mồm, mẹ kiếp, hai bố con nhà Hứa Diễm đúng là chẳng đứa nào ra con người!
Giang Thần đang nói chuyện với vợ thì điện thoại rung lên bần bật.
Lý Thắng Lợi gọi tới.
...
