Chương 259
Chương 259: Tặng bạn gái món quà đầu tiên của năm mới!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nghe cô nàng phát biểu câu "gả cho lợn thì theo lợn".
Giang Thần chỉ biết ôm trán.
Nói thật chứ cô nàng này...
Một hơi ba câu mà tự ví mình với ba con vật liền, nghĩ cái gì thế không biết, đầu óc bã đậu à?
Nghĩ vậy.
Hắn liền hôn mạnh lên môi cô nàng một cái: "Thế vợ tự nói xem, nếu anh là lợn, mà em lại là vợ anh, thế em là con gì?"
"Xì!"
"Anh muốn em bảo mình là lợn sề chứ gì."
"Em làm chủ của con lợn đấy không được à?" Tô Khuynh Thành tinh nghịch lè đầu lưỡi, rồi không kìm được lại nhìn ba chú Tiểu thần thú đang truyền dịch.
Lúc này cô mới nói tiếp: "Em đi đây! Chăm sóc ba đứa con của em cho tốt đấy, không thì..."
"..."
"Em học thói mẹ anh đấy à?"
"Chứ sao nữa? Hi hi..."
"Về nghỉ sớm đi."
"Biết rồi ạ!"
Tô Khuynh Thành về rồi, phòng bệnh chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại Giang Thần và ba đứa nhỏ.
Ba nhóc tì.
Có lẽ vì ốm và mệt mỏi nên lúc này đứa nào cũng giơ hai tay nhỏ lên, ngoan ngoãn ngủ say, nhìn dáng ngủ và khuôn mặt nhỏ nhắn kia cứ như những thiên thần bé bỏng.
Nhưng hễ nhìn thấy kim truyền dịch trên trán thì...
Ai.
Mong sao các bảo bối mau khỏi bệnh!
Đến khi truyền xong một bình, y tá vào đổi thuốc, thấy một mình Giang Thần thì không khỏi ngạc nhiên: "Đêm nay chỉ có một mình anh trông con thôi à?"
"Vâng, bình thường ở nhà buổi tối cũng chỉ mình tôi chăm thôi." Giang Thần đáp.
"Nhưng đây là bệnh viện, cả ba đứa trẻ đều đang ốm đấy."
"Ban đêm anh không chỉ phải cho bú, thay bỉm, mà còn phải theo dõi bệnh tình suốt đêm, đo nhiệt độ các thứ nữa. Quay cuồng cả đêm như thế thì xác định khỏi ngủ luôn."
Cô y tá có lòng nhắc nhở.
Trẻ con lớn hơn chút thì đỡ.
Đằng này mới có hai ba tháng tuổi, mà lại không phải một đứa, là tam bào thai cơ đấy, một người trông ba đứa trẻ sơ sinh suốt đêm đúng là quá sức.
Nào ngờ điều khiến y tá bất ngờ là.
Trước lời nhắc nhở có ý tốt của cô, đối phương lại lắc đầu: "Không sao đâu, tôi quen rồi."
"??"
"Thế thì tùy anh vậy." Thấy người ta đã không thấy có vấn đề gì, y tá cũng chẳng nói thêm, thoăn thoắt đổi thuốc xong liền đi ra ngoài, tiện thể liếc nhìn hắn một cái.
Tuy bảo một mình trông cả đêm có phần hơi tự tin quá.
Nhưng mà công nhận.
Nói đi cũng phải nói lại, nhìn vừa thuận mắt, lại còn cực kỳ có trách nhiệm nữa chứ!
...
Còn chuyện đêm hôm chăm ba nhóc tì, thức trắng không ngủ.
Giang Thần đã được Cường hóa thể chất biểu thị không chút áp lực.
Sáng sớm hôm sau.
Mới tầm hơn bảy giờ, Tống Mai đã vội vã xách đồ ăn sáng tới.
Không lâu sau đó, Tô Khuynh Thành cũng đến.
Tống Mai mang cho Giang Thần bánh bao và sữa đậu nành tự làm, còn Tô Khuynh Thành mang bánh kẹp và sữa tươi, khỏi phải nói, bánh kẹp chắc chắn là mua ở ngoài rồi.
Giang Thần thức cả đêm.
Bụng cũng đói meo, được cả mẹ lẫn vợ tiếp tế đồ ăn cùng lúc, hắn cũng chẳng khách khí, vội vàng ăn ngay.
Có điều
Giang Thần vừa ngoạm miếng bánh bao nhân thịt to đùng, vừa chợt nhớ ra một chuyện: "Mẹ ơi, dạo này mẹ đối xử với con tốt gớm nhỉ."
Tống Mai đương nhiên hiểu con trai đang nhắc lại vụ hồi Tô Khuynh Thành nằm viện sinh con, bà chẳng thèm đem cơm cho hắn...
"Cái thằng này nói hay nhỉ."
"Mày là con trai mẹ, mẹ đối tốt với mày chẳng phải là chuyện đương nhiên à?" Tống Mai cười nói, "Với lại bây giờ mẹ mà dám tệ với mày, vợ mày cũng chẳng chịu đâu."
"Đương nhiên rồi ạ!"
"Chị Mai, chị mà dám đối xử tệ với chồng em là em không đồng ý đầu tiên đấy!" Tô Khuynh Thành giả bộ hung dữ hùa theo.
Tống Mai bụm miệng cười ngặt nghẽo.
Được rồi!
Nhìn con dâu ngốc này xem.
Vì bảo vệ chồng mà dám ngang ngược với bạn thân, à không, mẹ chồng thế đấy! Ha ha ha...
"..."
Đằng này Giang Thần bỗng dưng cảm nhận được cái cảm giác được cưng chiều, ừm, hết mẹ chiều lại đến vợ chiều, cảm giác này quả thực quá đã!
Lần này Tô Khuynh Thành tới.
Ngoài mang đồ ăn sáng cho Giang Thần, cô còn mang theo hai cốc thủy tinh, dĩ nhiên bên trong là sữa mẹ.
"Cái này cho con."
"Hâm sữa mẹ cho con thì cố gắng đừng dùng lò vi sóng, ngâm nước nóng là được rồi..." Trước khi đi, Tô Khuynh Thành dặn dò Giang Thần.
"Ừ, anh biết rồi."
Giang Thần gật đầu nhận lấy hai cốc thủy tinh đầy ắp sữa mẹ, rồi đi nói với y tá một tiếng để mượn tủ lạnh của họ.
Tống Mai nhìn thấy không khỏi tròn mắt.
Tận hai cốc to thế này cơ à?
Thôi được rồi...
Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường.
Giờ ba nhóc tì đã lớn từng này rồi, chắc chắn phải ăn nhiều hơn trước nhiều!
...
Ngày đêm Giang Thần đều ở trong bệnh viện chăm sóc ba nhóc tì.
Thời gian ngủ.
Lại rút xuống còn hai ba tiếng mỗi ngày, mà toàn là tranh thủ chợp mắt lúc rảnh, nhịp sinh hoạt kiểu này gần như quay lại đợt cô nàng vừa sinh con.
Nhưng so với hồi đó.
Ba đứa nhỏ bị ốm có lẽ còn phiền phức hơn.
Vì cứ cách một lúc lại phải đo nhiệt độ.
Xem bọn nhóc có sốt không, nếu sốt thì là sốt nhẹ hay sốt cao...
May mà nhờ có Cường hóa thể chất nên Giang Thần vẫn trụ vững.
Thành ra mấy cô y tá nhìn thấy mà âm thầm kinh ngạc, tặc lưỡi không thôi, đẹp trai đã đành, lại còn khỏe đến thế, hèn chi sinh một phát được tận ba đứa!
Tô Khuynh Thành thực ra.
Cũng đang lúc bận tối mắt tối mũi.
Ba sản phẩm mới của công ty sau khi qua khâu thẩm duyệt, phê chuẩn của cơ quan chức năng và hoàn tất hàng loạt thủ tục, thì bắt tay vào chuẩn bị sản xuất hàng loạt để đưa ra thị trường.
Buổi tối cô về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng ban ngày.
Vẫn cứ chạy đi chạy lại đến bệnh viện không ngớt.
Có khi còn tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang ăn cơm với Giang Thần, tiện thể cho ba nhóc tì bú một bữa trưa tươi ngon ấm nóng.
Tình hình hồi phục của ba đứa nhỏ khá khả quan.
Chỉ có điều vì viêm phổi, viêm họng do khuẩn mycoplasma gây ra nên thời gian nằm viện điều trị bị kéo dài, từ bảy ngày ban đầu tăng lên thành mười bốn ngày.
Trong khoảng thời gian này.
Vợ chồng Tống Mai, Giang Đại Bằng nhìn con trai vất vả quá không đành lòng, bèn ép hắn nghỉ ngơi để thay ca trực đêm mấy lần.
Phía Tô Khuynh Thành.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cô, ba dòng sản phẩm mới của công ty gồm Tuyết Phu Nê, Dung dịch mọc tóc, Dung dịch tẩy lông cũng đã được tung ra thị trường với số lượng nhỏ đúng hạn.
Tuyết Phu Nê chủ đạo dưỡng da.
Có thể giúp làn da trắng mịn như da em bé, mảng này nữ giới vốn có nhu cầu cực lớn, mà nam giới có nhu cầu tương tự cũng ngày một đông hơn.
Dung dịch mọc tóc lại càng không cần phải nói.
Xã hội hiện đại vì đủ loại nguyên nhân mà số người bị rụng tóc hói đầu nhiều không đếm xuể.
Dung dịch mọc tóc với hiệu quả thần tốc này đúng là đánh trúng điểm đau.
Thế nhưng.
So ra, sau khi ba sản phẩm mới tung ra thị trường đợt đầu, dòng sản phẩm có phản hồi doanh số tốt nhất lại là Dung dịch tẩy lông.
Tuy giá hơi chát một chút.
Nhưng tiếng vang thì đúng là bùng nổ.
"Thần dược triệt lông!"
"Triệt lông vĩnh viễn, một lần dùng xong cả đời khỏi lo, bạn xứng đáng có được!"
"Món quà năm mới đầu tiên dành tặng bạn gái!"
"..."
Nhờ vậy mà trong phút chốc, cả ba sản phẩm mới đều tạo nên tiếng vang lớn!
...
