Chương 276
Chương 276: 1000 lọ Hối Nhân Thận Bảo
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đúng vậy.
Cái người vừa xông tới đã bá vai bá cổ Giang Thần, mặt mày say khướt còn gọi hắn là người anh em, chính là ông bố vợ của hắn, Tô Hằng Sơn.
Giang Thần quả thực không ngờ nổi, ông bố vợ trông nhã nhặn lịch thiệp, đậm chất đại lão thế kia, thế mà lại là một con sâu rượu, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
Có điều.
Tính ra thì đây đã là lần thứ hai bố vợ làm thế này rồi nhỉ?
"Chú ơi, chú uống nhiều rồi, đi nào, để cháu đỡ chú về." Giang Thần vội vàng đỡ lấy Tô Hằng Sơn đang đi đứng lảo đảo.
"Đâu có, đâu có!"
"Sao mà say được!"
Tô Hằng Sơn lắc đầu, vỗ ngực thùm thụp: "Cậu nhìn tôi thế này xem có giống người say không? Mà này người anh em, hôm nay ngày vui thế này, sao cậu lại đòi về sớm thế?
Đi nào, hai anh em mình đi uống thêm tăng nữa..."
Vừa nói, ông vừa tính lôi tuột Giang Thần trở lại khách sạn.
Bạch Huệ Nghiên nhìn không nổi nữa.
"Hằng Sơn!"
"Ông giữ chút thể diện được không hả? Đây không phải ở nhà đâu đấy!" Bạch Huệ Nghiên bước tới can lại, túm chặt lấy Tô Hằng Sơn, thầm nghĩ phen mất mặt lần trước còn chưa đủ hay sao?
Lần này rõ ràng đã dặn dò không cho uống rượu rồi.
Thế mà rốt cuộc vẫn uống đến mức này.
Ôi chao!
Bạch Huệ Nghiên không kìm được cơn bực bội, bèn kín đáo véo mạnh vào bắp tay Tô Hằng Sơn một cái.
Tô Hằng Sơn đau điếng.
Vừa định phát hỏa thì nhìn sang, thấy ngay gương mặt đang bốc khói của bà vợ.
Lúc này đầu óc ông mới tỉnh táo lại đôi chút.
……
Sau đó, cả nhóm cùng quay về.
Hai ông bà Giang Đại Bằng và Tống Mai đưa Tô Hằng Sơn với Bạch Huệ Nghiên về căn biệt thự số một ở Xuân Giang Các, dặn dò đôi ba câu rồi cũng vội vã ra về.
Giang Đại Bằng không phải dạng bợm nhậu.
Nhưng tửu lượng có hạn, lúc này đầu óc đã váng vất, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về nhà ngủ.
Còn về phần Tống Mai.
Bà không uống giọt rượu nào.
Nhưng cả ngày bận rộn không ngơi tay, mệt đến mức thở không ra hơi!
Tại căn biệt thự số một của Giang Thần.
Sau khi vợ chồng Tống Mai rời đi.
Bạch Huệ Nghiên thấy buồn ngủ nên vào phòng ngủ của bà và Tô Hằng Sơn nghỉ trước, có điều vừa vào trong, vì còn giận Tô Hằng Sơn nên bà khóa trái cửa phòng luôn.
Giang Thần và Tô Khuynh Thành bất đắc dĩ.
Chỉ đành tạm thời đỡ Tô Hằng Sơn ra sofa nằm nghỉ.
Họ tính dọn thêm một phòng ngủ khác.
"Không cần không cần, dọn dẹp làm cái gì, bố nằm tạm ở sofa phòng khách một lát là được rồi. À này, đừng có tắt tivi đấy, cứ để nó bật đi, tắt đi là bố không ngủ được đâu..."
Tô Hằng Sơn lầu bầu vài câu.
Nói xong chưa được bao lâu, ông đã nằm lăn ra sofa ngủ say như chết.
Giang Thần đành lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người bố vợ.
Sau đó.
Thấy ba Tiểu thần thú cũng đã ngủ say, trong nhà ngoài tiếng tivi ra thì im phăng phắc, hắn bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn kéo cô nàng vào phòng ngủ để xả láng một phen.
Tô Khuynh Thành vừa nhìn thấy điệu bộ đó.
Ngay lập tức liếc xéo một cái, cô làm sao không hiểu nổi ý đồ của cái tên chân giò heo này.
"Xéo đi!"
"Anh định làm gì đấy, mẹ em vẫn còn thức kia kìa..." Cô hạ giọng nói nhỏ, đôi môi chúm chím hất về phía phòng ngủ của Bạch Huệ Nghiên.
"Nhưng chẳng phải dì vào nghỉ rồi à?"
"Nghỉ chứ mẹ có ngủ được đâu."
"Mẹ đang bực bố em, ngủ được mới lạ đấy!" Tô Khuynh Thành làm vẻ mặt hiểu mẹ không ai bằng con gái, rồi cằn nhằn tiếp: "Với lại anh vẫn muốn nữa à, em thì đã..."
"... Thôi được rồi."
Giang Thần nghe thế đành phải chịu.
Dù sao thì nói đi cũng phải nói lại.
Bản thân hắn đã được Cường hóa thể chất.
Là người đàn ông có đôi thận vàng gia trì, cô nàng bên kia chịu không nổi cũng là chuyện quá bình thường. Lỡ đâu sau này đâm ra lãnh cảm thì chuyện nhỏ, chứ làm tổn hại cơ thể thì thật không nên chút nào!
Giang Thần bèn ngồi xuống sofa.
Tập trung nghiên cứu thông tin thương mại mà con Thống Tử chết tiệt kia thưởng cho.
"... Công ty robot thông minh Tel sắp sửa được gã khổng lồ công nghệ Vi Ngạnh thu mua. Mua vào cổ phiếu này sau khi mở phiên ngày 12, trong vòng bảy ngày sẽ đạt lợi nhuận tối ưu, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 200%..."
"... Để tránh thu hút sự chú ý của bên làm giá, lần này tối đa có thể rót vốn 2 tỷ đồng Long Quốc..."
Hóa ra là cổ phiếu Mỹ.
Tối đa có thể bỏ vào 20 mục tiêu nhỏ, trong vòng bảy ngày, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 200%.
Nói cách khác.
Lần thao tác này, tối đa có thể kiếm được 40 mục tiêu nhỏ.
So với lần đánh dầu thô kiếm đậm 100 mục tiêu nhỏ trước đó thì đánh cổ phiếu Mỹ lần này hơi kém hơn một chút, nhưng chỉ trong bảy ngày đã đút túi 40 mục tiêu nhỏ.
Cũng là quá ư là ngon lành cành đào rồi.
So với đi cướp ngân hàng thì vẫn nhanh hơn nhiều!
Giang Thần thầm tính toán.
Thế là hắn mở ứng dụng chứng khoán Mỹ lên.
Rất nhanh đã tìm thấy mã cổ phiếu của Tel, quả nhiên nhận thấy dạo gần đây, cổ phiếu Tel liên tục cắm đầu đi xuống, liên tiếp lập đáy mới.
Thế nhưng một khi.
Tin tức công ty Tel được gã khổng lồ công nghệ Vi Ngạnh thu mua được tung ra.
Thì đường đi nước bước của cổ phiếu sau đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác!
……
"Tiểu Thần, con cũng nghiên cứu chứng khoán Mỹ à?" Không biết từ lúc nào, Tô Hằng Sơn đã tỉnh, ghé sát lại bên cạnh Giang Thần hỏi một câu. Tiếng nói bất thình lình này khiến Giang Thần giật thót mình.
"Ủa chú, sao chú tỉnh rồi?" Giang Thần hỏi.
"Bố tỉnh một lúc lâu rồi."
"Tivi đang bật, ban nãy gọi con một tiếng mà không thấy thưa, bố mới nhìn sang, hóa ra Tiểu Thần đang nghiên cứu chứng khoán Mỹ à, khá lắm khá lắm, có tiền đồ..."
Vừa chợp mắt được một lúc.
Đầu óc Tô Hằng Sơn có tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cơn say thì vẫn chưa tan hẳn.
Cả người ông...
Vẫn cứ có cảm giác lâng lâng, nửa tỉnh nửa mơ.
"Dạ cũng tạm ạ." Giang Thần nhìn bố vợ, cười bảo: "Chú ơi, cuối cùng chú cũng chịu gọi cháu là Tiểu Thần rồi à?"
Ý tứ trong lời nói thì Tô Hằng Sơn nghe ra ngay, chẳng phải là trêu ông không tiếp tục gọi thằng nhóc này là người anh em nữa sao...
"Ầy."
"Lúc nãy chẳng phải do uống say quá sao." Tô Hằng Sơn cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Ông biết chắc chắn mình vừa làm trò cười rồi, vả lại còn không chỉ một lần.
Nhưng mà gọi Giang Thần một tiếng anh em.
Thì đúng là không thiệt chút nào!
Nói một cách công tâm.
Giang Thần từng chữa chân cho ông, từng giúp ông giải vây, cũng coi như là ân nhân. Vẫn là câu nói đó, mình uống say quắc cần câu rồi gọi ân nhân một tiếng anh em, đâu có quá đáng đúng không?
Nhưng đối diện trực tiếp với Giang Thần.
Tô Hằng Sơn dẫu sao cũng là bố vợ, trong lòng vẫn thấy hơi ngượng, bèn dứt khoát chuyển chủ đề: "Tiểu Thần, bố vừa thấy con đang nghiên cứu chứng khoán Mỹ đúng không?"
"Sao nào, có hứng thú chỉ cho bố cách kiếm tiền từ chứng khoán Mỹ không?"
"..."
【Đinh!】
【Phát hiện tình huống hiện tại của Ký Chủ, Ký Chủ kích hoạt Lựa Chọn Thần Cấp!】
【Lựa chọn một: Từ chối bố vợ, gọi là anh em cũng không được! Phần thưởng: 1000 lọ Thận Bảo Hối Nhân!】
【Lựa chọn hai: Đồng ý với bố vợ, dù sao bố vợ cũng gọi mình là anh em mấy lần rồi, làm anh thì phải nêu gương sáng! Phần thưởng: Một lần miểu sát cấp thần...】
Một bên thưởng 1000 lọ Thận Bảo Hối Nhân.
Một bên thưởng một lần miểu sát cấp thần...
Thế này mà còn phải chọn à?
Đương nhiên là lựa chọn nào nhiều chữ hơn thì chọn cái đó rồi!
Thế là sau đó.
Giang Thần liền "chỉ điểm" cho Tô Hằng Sơn một phen, khuyên ông nên chọn mua cổ phiếu của công ty Tel kia.
Tô Hằng Sơn trước giờ chưa từng chơi chứng khoán Mỹ bao giờ, nhưng thấy Giang Thần nói năng chắc nịch, nắm chắc phần thắng như vậy thì lại nảy sinh sự tin tưởng lạ kỳ, lập tức quyết định rót vào 3 mục tiêu nhỏ.
【Đinh!】
【Ký Chủ đã đưa ra lựa chọn! Chúc mừng Ký Chủ nhận được phần thưởng: Một lần miểu sát cấp thần!】
【Lần Thần Cấp Miểu Sát này...】
【Là miểu sát cấp trăm triệu!】
【Số tiền cần để miểu sát: 20 mục tiêu nhỏ!】
【Đối tượng miểu sát: Giải trí Tượng Mộc, một trong ba ông lớn của ngành phim ảnh giải trí Long Quốc, thực lực hùng hậu, nền tảng vững chắc, dưới trướng có các sao nữ đang nổi như Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong, Tống Tiểu Mạch, sao nam nổi tiếng nhất thì có Trương Khôn Khôn...】
……
