Chương 281
Chương 281: Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần bị người ta bôi đen
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tổng giám đốc Tô, Lý Tiêu..."
"Lý Tiêu đồng ý làm đại diện cho sản phẩm của chúng ta rồi á?!"
Vương Tuyết Cầm kinh ngạc hỏi.
Mặt cô đầy vẻ khó tin.
Cô hoàn toàn không ngờ một sao nữ hạng A nổi đình nổi đám ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc lại dễ dàng đồng ý làm đại diện chỉ trong vài phút ngắn ngủi qua điện thoại như thế!
Bộ không cần cân nhắc chút nào sao?
Hay ít ra cô cũng phải kiểm tra xem sản phẩm mình sắp đại diện là của công ty nào chứ.
"Ừ."
"Lý Tiêu đồng ý rồi!"
Bản thân Tô Khuynh Thành cũng kinh ngạc không kém, bởi cô căn bản không ngờ vừa gọi điện qua nói rõ mục đích là đối phương đã sảng khoái gật đầu ngay.
Đến nửa giây do dự cũng không có.
"Hơn nữa, quan trọng nhất là mức thù lao đại diện!" Tô Khuynh Thành lại nói, "Hai người đoán xem bao nhiêu?"
Câu này cô hỏi Vương Tuyết Cầm và Giang Thần.
"Cũng tám triệu à?" Vương Tuyết Cầm đoán.
"Anh đoán một triệu?"
Giang Thần cũng trêu chọc góp vui.
"Sai bét!"
"Không phải tám triệu, cũng chẳng phải một triệu, mà là đại diện tình bạn..." Tô Khuynh Thành mừng rỡ bảo, "Nói cách khác, lần này Lý Tiêu nhận đại diện Tuyết Phu Nê miễn phí luôn!"
"Hả?!"
Vương Tuyết Cầm kinh ngạc đến mức mồm há to gần nhét vừa quả trứng vịt: "Không thể nào, Lý Tiêu không những đồng ý mà còn làm miễn phí á? Trời đất ơi!"
"Thật đấy!"
"Chuẩn trăm phần trăm luôn! Lát nữa bên Lý Tiêu sẽ gửi thư xác nhận thỏa thuận qua..."
"Ơ, được rồi!"
"Nhưng mà thần kỳ quá mức rồi đấy!"
"..."
"Có gì mà thần kỳ, chắc là ăn may thật thôi." Giang Thần cười tươi, đưa ra nhận xét hết sức "khách quan".
Phía bên Tô Khuynh Thành.
Vốn cô đã hơi nghi ngờ chuyện bất ngờ thế này liệu có liên quan đến Giang Thần không, giờ nghe hắn nói cùng với biểu cảm đó thì mối nghi ngờ lại càng tăng lên.
Cô bước thẳng về phía Giang Thần.
"Chồng ơi, anh khai thật mau!"
"Có phải anh sắp xếp không? Anh giở trò gì đúng không?"
Vẻ mặt cô sốt sắng tra hỏi, nếu Giang Thần không chịu ngoan ngoãn khai ra hoặc dám dây dưa một lát là cô sẽ nhào tới cắn hắn ngay.
Đúng vậy.
Chuyện này chính là do Giang Thần sắp xếp.
Lý Tiêu là trụ cột của Giải trí Tượng Mộc.
Còn hắn lại là đại ông chủ của Giải trí Tượng Mộc.
Bảo Lý Tiêu nhận đại diện hữu nghị cho Tuyết Phu Nê đối với hắn chỉ là chuyện một câu nói.
Hắn vừa rồi không nói ra.
Không phải vì cố ý giấu giếm hay muốn giả heo ăn thịt hổ gì, mà chỉ vì thấy cô nàng nhà mình lúc sốt sắng nghiêm túc trông đáng yêu quá.
Hắn nhịn không được, muốn cho cô một sự bất ngờ...
Lúc này.
Sau khi ngắm nghía vẻ mặt của cô bạn gái nhỏ cho đã mắt, Giang Thần lập tức không giấu giếm nữa, đại khái kể lại chuyện mình đánh cược thắng được Giải trí Tượng Mộc và việc thực tế mình chính là ông chủ của Lý Tiêu.
"A?!"
"Quả nhiên là anh!"
Trong lòng Tô Khuynh Thành lập tức chuyển từ sốt ruột sang ngập tràn bất ngờ.
Niềm vui sướng dâng trào như muốn tràn ra ngoài.
Thế là cô không kìm được, làm một hành động không ai ngờ tới: lao thẳng đến, ngồi hẳn lên đùi Giang Thần, ôm lấy đầu hắn mà gặm lấy gặm để.
Ờ.
Đừng hiểu lầm, là gặm thật đấy...
Giám đốc Marketing Vương Tuyết Cầm nhìn thấy cảnh này thì đờ đẫn cả người.
Vừa nãy chuyện Lý Tiêu nhận đại diện hữu nghị cho Tuyết Phu Nê đã đủ sốc rồi, giờ lại thêm một cú sốc không kém gì lúc nãy...
Mà nói thật, cái cảnh tượng này.
Mấy cái hành vi động tác này.
Có phải thứ mà một kẻ độc thân như cô nên nhìn không chứ?!
Tô Khuynh Thành vì muốn bày tỏ lòng biết ơn với ai đó.
Sau vài giây quên hết đất trời.
Cuối cùng cô cũng hoàn hồn, ngượng ngùng ngoảnh đầu nhìn sang Vương Tuyết Cầm.
Vương Tuyết Cầm rùng mình một cái.
"Không sao không sao, tôi không thấy gì hết! Cái đó, Tổng giám đốc Tô, Chủ tịch! Tôi có việc xin phép về trước nha..." Cô chào một tiếng rồi vội vã chuồn thẳng.
Chuồn ra ngoài rồi vẫn không quên tiện tay khép chặt cửa lại.
"Ái chà!"
"Mất mặt chết đi được! Tại anh hết đấy..." Tô Khuynh Thành đỏ ửng mặt, hờn dỗi trách.
"??"
"Lại tại anh, công nhận em đổ vạ tài thật đấy?"
"Nhưng ai bảo lúc nãy anh không nói vụ Giải trí Tượng Mộc ra chứ! Không trách anh thì trách ai?"
"Tại anh hết!"
"Cứ tại anh đấy..."
Tô Khuynh Thành vui phát điên lên được.
Cô thật lòng cảm thấy có một gã như thế làm chồng thì tuyệt vời biết bao, thậm chí chỉ cần làm hắn vui, bảo cô làm gì cũng được.
Thế nên lại không kìm được lòng.
Ừm, cô lại ôm chặt đầu Giang Thần, gặm thêm một hồi nữa.
"..."
Giang Thần thật sự là, haizz, muốn phản đối một câu cũng chịu!
Nửa tiếng sau.
Màn quấn quýt trên ghế sô pha của hai người rốt cuộc cũng kết thúc.
Ba nhóc tì bắt đầu quấy khóc, lần này đúng cữ đói thật rồi. Giang Thần đứng dậy, định đi lấy sữa mẹ trữ trong tủ lạnh đem hâm nóng cho mấy đứa nhỏ bú.
"Không cần đâu, cho con bú trực tiếp luôn đi." Tô Khuynh Thành nói ngay.
"... Được."
Cho ba đứa nhỏ bú no xong, Giang Thần lại vỗ ợ hơi, dỗ từng đứa ngủ.
Tô Khuynh Thành bắt đầu công việc buổi chiều.
Còn Giang Thần thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đẩy xe nôi về.
Cốc cốc cốc!
Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Mời vào!" Tô Khuynh Thành cất tiếng.
Được sự đồng ý, cửa liền mở ra, Vương Tuyết Cầm hấp tấp xông vào. Vốn dĩ cô muốn nán lại thêm lúc nữa để cho vợ chồng Tổng giám đốc Tô thêm chút thời gian riêng tư.
Nhưng vừa rồi.
Lại đột ngột xảy ra một chuyện.
Khiến cô buộc phải vội vã chạy tới báo cáo.
"Tổng giám đốc Tô!"
"Có chuyện khẩn cấp! Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần của chúng ta bị người ta chơi xấu rồi..."
Tô Khuynh Thành nghe vậy biến sắc, vội hỏi Vương Tuyết Cầm rốt cuộc có chuyện gì. Vương Tuyết Cầm thở dốc một hơi rồi kể lại việc Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần bị tấn công bôi nhọ.
Thì ra...
Để kéo tương tác và người dùng cho sản phẩm.
Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần không chỉ có trang web chính thức riêng, mà còn vận hành các tài khoản trên Vi Bác, Đẩu Âm, Tiểu Hồng Thư...
Thế nhưng chỉ vừa mới đây thôi.
Trang web chính thức của Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần gần như tê liệt, các tài khoản trên Vi Bác, Đẩu Âm, Tiểu Hồng Thư cũng bị dội bom, bôi nhọ trên diện rộng và toàn diện.
Đủ loại công kích, bịa đặt, bôi nhọ và chửi bới.
Bình luận bẩn thỉu không nỡ nhìn.
Số lượng dày đặc, lên đến hàng vạn lượt.
"Công ty rác rưởi! Nhân viên rác rưởi! Sản phẩm rác rưởi!"
"Mọi người đã thấy chỗ nào rác hơn Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần chưa, tôi thì chưa thấy bao giờ..."
"Xin hỏi Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần, bao giờ mấy người phá sản thế? Lúc nào sập tiệm nhớ báo một tiếng, để tôi qua cổng đốt pháo ăn mừng!"
"Tuyết Phu Nê, dung dịch tẩy lông, dung dịch mọc tóc..."
"Hừ! Toàn là trò lừa đảo!"
"Sản phẩm rác rưởi thế này mà cũng có người mua, đúng là IQ đáng quan ngại thật!"
"..."
Nhìn từng dòng tin nhắn công kích, bôi nhọ kia, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành lạnh tanh. Ting ting! Điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng, nhận được một tin nhắn ẩn danh.
"Sao rồi Tổng giám đốc Tô?"
"Món quà nhỏ gửi tặng cô và Khoa học Kỹ thuật Khuynh Thần, thích không?"
"Nếu thích thì tôi vẫn còn nữa đấy, đảm bảo khiến cô hài lòng!"
"Đừng cảm ơn tôi đấy nhé..."
...
