Chương 308
Chương 308: Công viên Kỷ Jura?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Giang Thần thấy cô nàng quả thực lo lắng cho mình đến thế.
Hắn liền cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Rồi kể sơ qua chuyện đào được trứng khủng long cùng đủ loại hóa thạch.
Tô Khuynh Thành nghe xong thì ngạc nhiên hết nấc.
Cái đồ móng giò to bự này đúng là số đỏ thật đấy!
Đi lái máy xúc thôi mà cũng đào ra trứng khủng long với hóa thạch khủng long, cả một đống to đùng...
"Vợ à, em bảo sau này mình mở một công viên khủng long thì thế nào?" Nhắc tới khủng long, Giang Thần bỗng nảy ra ý tưởng.
"Mở công viên khủng long á?"
"Ý anh không phải loại mô hình nhân tạo đấy chứ?" Tô Khuynh Thành ôm lấy cánh tay hắn, hỏi.
"Chuẩn luôn, mô hình thì có gì thú vị, mở là phải chơi khủng long thật, bên trong thuần hóa đủ loại khủng long, bạo chúa này, tam giác này, trộm trứng này..."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi đợi ba Tiểu thần thú lớn thêm tí nữa, cho chúng nó cưỡi khủng long bạo chúa chơi đùa, oai biết bao nhiêu! Còn hai đứa mình thì cưỡi dực long Quetzalcoatlus..."
"Dực long Quetzalcoatlus?"
"Đúng rồi, cái loại có sải cánh dài mười mét ấy, có khi là loài động vật bay lớn nhất lịch sử Lam Tinh luôn."
"Ồ."
"Anh nói em nghe này vợ, nếu mà thật thì hai đứa mình cưỡi lên dực long Quetzalcoatlus, đảm bảo phê phải biết."
"Thế à."
"Lưng con dực long đấy rộng lắm, rộng y như cái giường nhà mình vậy."
"Lại còn êm nữa, hệt như đệm nhà mình luôn."
"Hai đứa mình cùng cưỡi lên đấy, ối giồi ôi, tán gẫu này, ngắm cảnh này, hoặc làm mấy trò khác nữa, chẳng có vấn đề gì luôn..."
"???"
Tô Khuynh Thành vốn đang im lặng nghe ai đó chém gió.
Nghe đến đoạn này thì nhịn không nổi nữa.
Cô nàng liền hờn dỗi lườm hắn một cái: "Này!"
"Anh xem anh kìa, sao chuyện gì anh cũng bẻ lái về chuyện đó được thế hả? Không đứng đắn một tí được à!" Vừa nói, hàm răng trắng bóc vừa cắn nhẹ một cái lên cánh tay không đứng đắn của ai kia.
"..."
Giang Thần tự biết mình đuối lý.
Liền cười làm lành: "Không phải đâu vợ, em nói xem anh tưởng tượng thế có đẹp không nào?"
"Đẹp!"
"Mỗi tội hơi viển vông, anh lấy đâu ra khủng long?"
"Khủng long..."
"Thôi được rồi!" Giang Thần nghĩ lại, nhận ra đúng là chỉ nghĩ cho sướng mồm thôi, dù hắn có là kẻ chơi hack không thèm theo lẽ thường đi nữa, nhưng cái thứ như khủng long thì đúng là chịu chết!
"Đi ngủ thôi."
Giang Thần thấy cũng nửa đêm rồi, bèn hôn nhẹ cô một cái.
"Đúng rồi vợ à, em tắm chưa?" Sực nhớ ra, hắn lại hỏi.
"Anh nghĩ sao?" Cô nàng hỏi ngược lại.
"..." Giang Thần lập tức nhớ ra, ban ngày cô nàng đã tắm rồi, "Thế vợ chờ anh tí nhé, anh tắm rửa xong sang liền!"
"Xì!"
"Ai thèm chờ anh chứ!"
Mặt Tô Khuynh Thành đỏ ửng, cô khẽ mắng một tiếng rồi trùm chăn rụt đầu vào trong ổ.
Giang Thần bật cười.
Hắn sang ngó ba Tiểu thần thú một chút.
Sau đó mới đi tắm rửa.
【Ting!】
【Ký Chủ lần lượt tiếp xúc với trứng khủng long, phân khủng long, mảnh hóa thạch khủng long...】
【Đang tổng hợp phần thưởng.】
【Ting! Chúc mừng Ký Chủ nhận được 10 mục tiêu nhỏ, một lần rút thưởng Thần cấp!】
Mười mục tiêu nhỏ.
Lại còn thêm một lần rút thưởng Thần cấp...
Quả nhiên hôm nay lái máy xúc không hề uổng công!
"Rút thưởng!" Giang Thần không chút do dự.
【Ting!】
【Rút thưởng Thần cấp thành công!】
【Chúc mừng Ký Chủ nhận được: Phương án xây dựng Công viên Kỷ Jura...】
Cái gì cơ?
Phương án xây dựng Công viên Kỷ Jura!
Nghe thấy tiếng thông báo của Thống Tử, Giang Thần bỗng ngớ người ra, rút thưởng Thần cấp mà lại trúng được một phương án xây dựng Công viên Kỷ Jura ư...
Cái quái gì thế!
Hóa ra ý của Thống Tử.
Là muốn mình tự xây một cái Công viên Kỷ Jura thật à?
Không đến mức đấy chứ!
...
