Chương 317
Chương 317: Đã muốn chết, tao mẹ nó thành toàn cho mày!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sáng hôm sau.
Đã gần mười một giờ trưa, Tô Khuynh Thành vẫn nằm ườn trên giường chưa chịu dậy.
"Vợ ơi, đừng ngủ nướng nữa."
"Dậy ăn sáng thôi!"
Từ mười giờ, Giang Thần đã bắt đầu gọi cô nàng dậy ăn sáng.
Bữa sáng nguội rồi lại nóng, nóng rồi lại nguội, thế mà cô nàng vẫn lười chảy thây, hệt như con tằm nhỏ, cứ gọi một tiếng là ngọ nguậy một cái, tóm lại là nhất quyết không chịu dậy.
"Chồng ơi, chờ tí đã nào."
"Chút nữa em dậy liền mà."
Miệng Tô Khuynh Thành nói thế nhưng người lại khoan khoái trở mình, ôm chăn lăn sang bên kia, lúc nói chuyện mắt còn chẳng buồn mở.
Thật ra cô đã tỉnh từ sớm rồi.
Haizz, chỉ đơn thuần là lười không muốn dậy thôi.
"Nhưng vợ ơi, anh đợi em đến tận mười một giờ rồi đấy."
"Em không định đi làm à?"
"Xì!"
"Anh tưởng em không muốn đi làm chắc?"
"Nhưng em không dậy nổi, chẳng phải tại anh sao!"
Hễ nhắc đến chuyện đi làm là giọng Tô Khuynh Thành lại đầy ai oán, chẳng buồn đôi co với ai đó nữa. Thật sự là do người nào đó quá biết cách hành hạ, nếu không thì cô đâu đến nông nỗi này.
Đương nhiên cũng vì hắn quá nuông chiều cô.
Thành ra dù cô có nằm nướng thế nào cũng chẳng bao giờ bị phạt.
Thế nên mới thành thói quen.
Cơ mà.
Nếu để mẹ biết cô ở nhà chồng kiểu này, sáng ngày ra lười biếng, nướng khét giường khét chiếu, khéo bà đã cầm dép tông phang thẳng vào mông từ lâu rồi!
Còn Giang Thần thì tự biết mình đuối lý.
Nhưng thấy trời sắp trưa đến nơi mà cô nàng vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng.
Hắn cũng đến chịu.
Ba Tiểu thần thú nhà người ta lúc này đều đang ăn đến cữ thứ hai rồi.
"Vợ ơi, hôm nay trời đẹp thế này, hay em nghỉ làm luôn đi, cả nhà mình ra ngoài dạo chơi một vòng?"
"Mệt lắm, không đi đâu."
"Nhưng em cứ nằm lì thế này cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Mà này, em không sợ nắng chiếu cháy mông à?" Giang Thần bất thình lình thơm nhẹ lên má cô một cái, trêu tiếp.
"Không sợ."
Tô Khuynh Thành đáp lại.
Giờ đã mười một giờ rồi, có chiếu thì cũng chiếu từ sớm rồi.
Với lại cái đồ móng heo này chỉ trêu thế thôi, rèm phòng ngủ còn đang kéo kín mít, cô có ngủ liền tù tì đến chiều cũng chẳng thấy được giọt nắng nào.
Thế nhưng cô vừa nghĩ thế xong.
Chỉ nghe "xoạt" một tiếng, rèm cửa bất ngờ bị kéo toang ra, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ lập tức rải đầy khắp giường.
Thế là...
Nắng chiếu cháy mông, ừm, giờ thì đúng theo nghĩa đen luôn rồi.
"???"
"Đừng có nghịch nữa!"
Thấy tình hình không ổn,
Tô Khuynh Thành đành mở mắt ra, đỏ mặt gắt một tiếng, rồi lăn người trở lại, kéo chăn trùm kín người.
Sau đó giằng co một hồi.
Rốt cuộc cô cũng quyết định rời giường.
[Ting!]
[Ký Chủ gọi ‘chuyên gia ngủ nướng’ thức dậy...]
[Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, chúc mừng nhận được phần thưởng: một mục tiêu nhỏ!]
"..."
Thấy cô nàng đã chịu dậy.
Giang Thần cười thầm trong bụng, định đi làm lại bữa sáng thì bị cô giữ lại: "Thôi, em uống cốc sữa là được rồi."
Tô Khuynh Thành liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ mười phút rồi.
Xong.
Đúng là đồ lười chảy thây mà!
"Chồng ơi, hôm nay trời đẹp thật đấy, em quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, hay cả nhà mình ra ngoài lượn lờ chút đi?" Uống xong cốc sữa, Tô Khuynh Thành lập tức tràn trề năng lượng gợi ý.
"Ủa, ban nãy ai bảo mệt cơ mà?"
"Đấy là ban nãy, giờ em hết mệt rồi."
"..."
Giang Thần vốn cũng có ý đó.
Thế là thu dọn đồ đạc một lát, cả nhà năm người cùng nhau ra ngoài.
...
Cùng lúc đó.
Trên mạng, bắt đầu từ Thân Băng, dưới sự ngấm ngầm lẫn công khai thêm dầu vào lửa của hàng loạt người nổi tiếng có tích xanh, các bài đánh giá quán nướng Khuynh Thành là quán chặt chém ngày càng rầm rộ.
Lượng khách đến quán nướng vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Không ít cư dân mạng còn ung dung cắn hạt dưa xem trò cười.
Nhưng đột nhiên, một tin sốt dẻo mới xuất hiện như một quả bom, gần như ngay lập tức leo thẳng lên bảng thịnh hành, khiến dư luận quay xe ngoạn mục.
Tin sốt dẻo này chính là việc Thân Băng ăn quỵt.
"Thân Băng ăn quỵt?!"
"Vãi chưởng! Thật á, đến mức đấy cơ à? Nếu ông đây không xem clip camera an ninh thì đúng là không dám tin đây là sự thật luôn!"
"Chuẩn luôn, không ngờ Thân Băng lại làm ra cái trò hèn hạ này!"
"Mẹ kiếp, dù gì cũng là người nổi tiếng triệu follow đấy nhé!"
"Hành xử bẩn thỉu thế á?"
"Cơ mà thế này thì rõ mười mươi rồi còn gì nữa? Chắc chắn là Thân Băng ăn quỵt không thành, thẹn quá hóa giận nên mới bịa đặt bôi nhọ quán nướng nhà người ta chứ đâu."
"Tám chín phần mười là thế rồi!"
"Quán nướng nhà người ta tôi từng ăn rồi, sạch sẽ, vệ sinh, đồ ăn ngon, quan trọng nhất là đông khách vãi chưởng! Lần này bị bạo lực mạng chắc chắn là do bị chơi bẩn rồi!"
"Hả? Vãi nồi!!"
"Hóa ra thằng Thân Băng này không phải ăn quỵt lần đầu đâu nhé! Khốn nạn thật, quán nhà tôi đợt trước cũng từng bị nó ăn quỵt rồi!"
"Đương nhiên cái thứ này chẳng đời nào nhận mình ăn quỵt, mà toàn bảo là nể mặt quán tôi mới tới ăn, chúng tôi không chịu là nó buông lời đe dọa, đòi cho quán đóng cửa..."
"Mẹ nó chứ, quán nhà tôi cũng bị! Đúng là quân quen mui mà!"
"Tôi làm chứng, cái thằng Thân Băng này cũng từng ăn quỵt ở quán tôi!"
"Tôi cũng làm chứng!!"
"..."
Trước làn sóng lên án kịch liệt của cư dân mạng, danh tiếng của người nổi tiếng triệu follow Thân Băng gần như sụp đổ trong chớp mắt.
Trong một khách sạn nọ.
Thân Băng vừa thức dậy sau cơn say bí tỉ cùng một fan cuồng, vừa mở mạng lên đã thấy vô số bài phốt đang dập mình tơi bời hoa lá.
Sắc mặt hắn sa sầm đến tột cùng.
"Anh Băng, giờ tính sao đây?" Trợ lý lo lắng hỏi: "Có cần nhờ Vương thiếu giúp một tay không?"
"Vương thiếu á?"
"Thôi bỏ đi!"
Khuôn mặt Thân Băng thoáng qua một nét hung dữ tàn nhẫn: "Chuyện cỏn con này chưa đến mức phải phiền tới Vương thiếu, tự tôi giải quyết được!"
"Không ngờ ông chủ quán nướng Khuynh Thành kia."
"Cũng to gan gớm nhỉ!"
"Dám đánh trả, dám tung tin bóc phốt mình..."
"Được thôi, đã muốn chết thì ông đây tiễn mày một đoạn!"
Thân Băng cười lạnh.
Đợt bôi nhọ tấn công quán nướng Khuynh Thành vừa rồi chẳng qua chỉ là đòn dạo đầu thử tay nghề thôi. Nếu muốn chơi thật, hắn chẳng ngán chút nào.
Cùng lắm thì đổi sang tài khoản khác.
Kém nhất thì đằng sau vẫn còn có Vương thiếu!
Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng dập tắt làn sóng chỉ trích đang nhắm vào mình trên mạng đã.
Dù sao tài khoản Thân Băng này cũng có cả triệu người theo dõi.
Gầy dựng được tới chừng này đâu có dễ dàng gì.
Ngay lúc hắn còn đang vắt óc nghĩ cách đối phó, cậu trợ lý đang cầm điện thoại lướt xem hot search bỗng đổi sắc mặt, giật nảy mình suýt đánh rơi cả máy.
"Anh Băng!"
"To chuyện rồi!"
Thân Băng nghe vậy thì sững sờ: "Chuyện gì to?"
"Anh..."
"Cái đó... anh tự xem đi!" Trợ lý kinh hãi nói, ánh mắt nhìn Thân Băng đầy vẻ không thể tin nổi, vội vã đưa điện thoại sang.
Thân Băng đón lấy nhìn thử.
Sắc mặt hắn lập tức biến sắc trong nháy mắt.
Ngay sau đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế tuôn ra ròng ròng!
...
