Chương 319
Chương 319: Người không phạm ta, ta không phạm người
Đăng ngày 29/09/2026
19
Giang Thần rẽ phải đúng luật.
Còn chiếc Mercedes việt dã tông trúng xe hắn lại đi ngược chiều.
Chẳng cần nói cũng biết, đối phương chịu toàn bộ trách nhiệm.
Do tốc độ không nhanh nên va chạm không quá mạnh, chỉ khiến đầu chiếc xe bảo mẫu bên phải hơi móp, vỡ mất một bên đèn pha.
"Ngại quá."
"Vừa nãy tôi lái xe hơi vội."
Tài xế chiếc Mercedes việt dã là một thanh niên ăn mặc bảnh bao, xuống xe liền nói với Giang Thần. Tuy là lời xin lỗi nhưng giọng điệu lại khá cứng nhắc.
Giang Thần liếc nhìn đối phương.
Cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng đối phương đã nhận trách nhiệm thì cũng chẳng có gì to tát.
Sau đó hai bên trao đổi qua về chuyện bồi thường bảo hiểm.
"Xin hỏi có phải anh Giang Thần không?" Thanh niên nọ chợt nhìn chằm chằm Giang Thần hỏi.
"Là tôi." Giang Thần gật đầu.
"A? Đúng là anh thật!" Thanh niên lập tức cười đon đả, khác hẳn vẻ cứng nhắc lạnh lùng ban nãy.
"Tôi nghe danh anh Giang là ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh thành phố Tứ Hải đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ phi phàm!"
"Tôi tên Vương Nguyên, Tập đoàn Thiên Đức ở Tứ Hải chính là cơ nghiệp của nhà tôi."
Vương Nguyên vừa nói vừa chủ động chìa tay ra, nhiệt tình muốn bắt tay với Giang Thần.
"Chào anh."
Giang Thần thản nhiên đáp một tiếng, bắt tay với đối phương.
Tập đoàn Thiên Đức, hắn từng nghe qua.
Là một trong số ít doanh nghiệp đầu ngành tại Tứ Hải, trải dài khắp các mảng livestream, thực phẩm, y tế, tài sản tập đoàn lên tới hàng chục tỷ tệ.
Chỉ là hắn không hiểu cậu ấm nhà họ Vương này tự xưng danh tính như vậy là có ý gì.
Còn vụ va chạm vừa rồi.
Ờ...
Xem ra đúng là "trùng hợp" thật!
"Có vẻ cậu Vương tìm tôi có việc nhỉ?"
"Đúng thế!"
"Tôi thật sự có một thỉnh cầu hơi quá phận với anh Giang!" Vương Nguyên cười nói: "Chuyện là thế này, công ty livestream dưới trướng tôi có một hot mạng tên là Heo Rừng Há Ăn, tên thật là Thân Băng."
"Tên này không biết trời cao đất dày, chẳng biết điều gì cả."
"Mấy hôm trước định quỵt tiền ở quán anh Giang, sau đó còn lên mạng bóc phốt quán nướng của anh..."
"Bị anh Giang giết gà dọa khỉ, xử lý gọn gàng."
"Cuối cùng không chỉ bản thân Thân Băng khó giữ mình, mà còn liên lụy đến mấy hot mạng khác của công ty tôi."
"Đúng như câu làm người chừa lại một đường, sau này còn dễ gặp mặt."
"Thỉnh cầu quá phận này của tôi chính là mong anh Giang nể mặt tôi một chút, giơ cao đánh khẽ, tha cho Thân Băng và mấy hot mạng của công ty tôi một lần."
"Nếu anh Giang chịu đồng ý, tôi nhất định sẽ có hậu tạ!"
"..."
Đúng vậy, Vương Nguyên này chính là "cậu Vương" mà Thân Băng cầu cứu.
Vốn dĩ chỉ là một hot mạng quèn.
Chẳng đáng để cậu Vương đích thân ra mặt thế này.
Nhưng Thân Băng lại là em vợ cũ của hắn, vả lại lần này, người toang cùng Thân Băng còn có mấy hot mạng khác trong công ty.
Mấy người đó đều là trụ cột kiếm tiền.
Một khi toang sạch thì công ty livestream của hắn coi như xong đời.
Kéo theo đó.
Kế hoạch dựa vào công ty livestream để khởi nghiệp, từ đó giành lấy sự công nhận của gia tộc, thậm chí là quyền thừa kế của hắn sẽ bị đòn giáng nặng nề.
Còn những lời Vương Nguyên nói.
Giang Thần nghe xong có phần bất ngờ.
"Hóa ra cậu Vương đâm xe tôi là vì chuyện này à." Giang Thần nói đầy ẩn ý, Vương Nguyên đâu phải kẻ ngốc, chỉ đành cười gượng hai tiếng.
"Nhưng mà cậu Vương này."
"Cái thể diện này của cậu, tôi không nể được." Giang Thần nói thẳng thừng: "Tên Thân Băng đó với mấy hot mạng bị bóc phốt kia."
"Những chuyện dơ bẩn bọn chúng làm đều là phạm pháp."
"Có vài vụ, các chú công an đã lập án điều tra rồi."
"Muốn công an rút lui thì một người dân thường như tôi làm gì có bản lĩnh đó."
"Hơn nữa, hay cho câu làm người chừa lại một đường, sau này còn dễ gặp mặt!"
"Cậu Vương à, hồi quán nướng của tôi bị tung tin bịa đặt tấn công, tên Thân Băng với mấy đứa kia đâu có nghĩ đến việc chừa cho tôi một đường sống? Chắc chỉ mong quán nướng của tôi sập tiệm càng sớm càng tốt chứ gì?"
"Người không phạm ta, ta không phạm người."
"Cho nên, rất xin lỗi..."
Giang Thần dứt khoát nói toạc ra.
Vương Nguyên nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dám không nể mặt hắn thế này đúng là hiếm thấy!
……
