Chương 321
Chương 321: Nữ vệ sĩ hàng đầu, chỉ số võ lực cấp tối đa!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Phần thưởng miểu sát cấp thần: Chọn một trong hai!】
【Lựa chọn 1, mục tiêu miểu sát: Nhận được độ trung thành 100% của nữ vệ sĩ đỉnh cấp đối với Ký Chủ và vợ! Số tiền miểu sát cần thiết: Một mục tiêu nhỏ!】
【Lưu ý: Chỉ số vũ lực của nữ vệ sĩ đỉnh cấp đạt mức tối đa!】
【Lựa chọn 2, mục tiêu miểu sát: Thông tin thương mại x1! Số tiền miểu sát cần thiết: 0,01 mục tiêu nhỏ!】
Lại còn có kiểu chọn một trong hai phần thưởng miểu sát cấp thần này nữa cơ à.
Một cái là miểu sát độ trung thành 100% của nữ vệ sĩ đỉnh cấp đối với bản thân và vợ.
Một cái là miểu sát một mẩu thông tin thương mại.
Từ vụ Vương Nguyên "tình cờ" đâm xe vào mình, Giang Thần vẫn thấy cần phải tăng cường bảo vệ an toàn cho cô nàng.
Dù sao lần "tình cờ" này cũng chỉ làm móp méo chút xíu xe cộ.
Thế lần "tình cờ" tiếp theo thì sao?
Những chuyện thế này khó phòng lắm.
Cô nàng là tổng giám đốc của cả một công ty.
Ngày thường phải đi làm, họp hành, tiếp khách tiệc tùng đủ kiểu, hắn đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cứ cẩn tắc vô áy náy, đúng lúc cần một nữ vệ sĩ thân cận để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô.
Mà cô nàng vệ sĩ đỉnh cấp có chỉ số vũ lực tối đa này xuất hiện thật đúng lúc.
Dù số tiền miểu sát lên tới một mục tiêu nhỏ.
Đổi lại cũng chỉ là độ trung thành tuyệt đối của cô ấy với hắn và vợ.
Nhưng thế cũng đáng!
Đằng nào giao cho cô nàng dùng cũng vừa khéo.
Còn bản thân hắn thì khỏi cần.
Không phải chém gió chứ, hắn đã được cường hóa thể chất, lại có kỹ năng cách đấu cấp thần hộ thân, nói trắng ra trên cái Lam Tinh này chưa chắc đã có ai đánh lại hắn.
Nhưng mà.
Lựa chọn 2 miểu sát một tin tức thương mại cũng không tồi.
Nhất là số tiền miểu sát chỉ tốn 0,01 mục tiêu nhỏ, tức là một triệu tệ là xong chuyện.
Tiết kiệm hết nước chấm.
"Thống Tử?"
【Đinh!】
【Có Thống Tử đây! Xin hỏi Ký Chủ có dặn dò gì?】
"Tôi đâu còn là trẻ con nữa đúng không?"
【Ừm!】
"Tôi là người lớn rồi nhỉ?"
【Đúng thế!】
【Chẳng lẽ Ký Chủ muốn bảo trẻ con mới chọn, còn người lớn thì hốt cả hai?!】
"Chuẩn luôn!"
"Đoán đúng rồi đấy, tôi muốn cả hai lựa chọn!"
【Nhưng mà...】
"Không nhưng nhị gì hết, trẫm đã quyết, không thì ngươi tự nổ tung đi?"
【............】
【Đinh!】
【Thống Tử chịu thua, lần đầu tiên gặp Ký Chủ dám tống tiền cả hệ thống, kích hoạt phần thưởng ẩn: mua một tặng một phần thưởng miểu sát...】
【Đinh!】
【Ký Chủ tiêu tốn một mục tiêu nhỏ, chúc mừng nhận được phần thưởng miểu sát: Độ trung thành 100% của nữ vệ sĩ đỉnh cấp đối với Ký Chủ và vợ, thông tin thương mại x1!】
Mua một tặng một luôn á??
Được đấy.
Thống Tử này biết điều ghê, có tương lai!
【Đinh!】
【Ký Chủ tống tiền Thống Tử, kích hoạt hình phạt bổ sung: Ký Chủ bị ngắn đi 0,01 milimét!】
"???"
Vừa khen xong một câu.
Nó đã quay ngoắt lại chơi hắn vố này? Ngắn đi 0,01 milimét?!
Đệt.
Chơi hiểm thế!!
"Chồng ơi?"
"Anh sao thế, đang yên đang lành tự nhiên nghiến răng nghiến lợi vậy?" Tô Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi.
"Ờ, không có gì đâu!"
Giang Thần vội vàng trả lời cho qua chuyện. Hắn đời nào dám hé răng bảo rằng chiều cao mét tám sáu của mình vừa bị hụt mất 0,01 milimét.
Quá đáng đéo chịu được!
(Thống Tử: ?? Hay là anh sờ lên ngực rồi nói lại xem nào!)
"Anh chỉ là... tự nhiên nghĩ đến vụ đụng xe, ngộ nhỡ em tự lái xe gặp phải thì làm sao, rồi lúc đi làm, đi họp gặp kẻ xấu thì thế nào."
"Để phòng hờ, anh tính thuê cho em một cô vệ sĩ."
"Thuê cho em một cô vệ sĩ á?" Tô Khuynh Thành hơi bất ngờ.
"Không cần thiết đâu, em thấy giờ an toàn lắm mà, em có gây sự với ai bao giờ đâu..."
"Em không gây sự, nhưng không cấm được người khác đến gây sự với mình," Giang Thần khuyên, "Cứ lấy cái vụ đụng xe vừa rồi làm ví dụ đi."
"Nếu đối phương có ác ý, mà anh lại không có mặt ở đó thì chuyện sẽ ra sao?"
"Nên vợ à, cứ nghe anh là chuẩn nhất."
"Cẩn tắc vô áy náy, em mà xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao, các con biết làm sao, anh sống tiếp thế nào được?"
"..."
"Phỉ phui cái mồm!"
"Nói vớ nói vẩn gì đấy! Cái gì mà em xảy ra chuyện thì anh không sống nổi, vừa mới qua Tết, anh không nói được câu nào may mắn hơn à!"
"Em làm sao mà xảy ra chuyện được!"
"Cả nhà mình sẽ đều bình an vô sự..."
Tô Khuynh Thành lườm Giang Thần một cái thật đẹp.
Vẻ mặt làm bộ chê bai.
Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng, cô ghé sát lại gần, chủ động tặng cho ai đó một nụ hôn thơm ngát. Không vì lý do gì khác, chỉ là cảm động quá thôi!
Giang Thần thuận thế hôn đáp lại gấp đôi.
"Thế chuyện thuê vệ sĩ cho em, mình cứ chốt thế nhé."
"Vâng."
"Nghe lời chồng tất!"
"..."
"À đúng rồi chồng ơi, cô vệ sĩ anh định thuê cho em thế nào, có ổn không đấy?"
"Anh đã đích thân chọn thì chắc chắn phải xịn rồi!"
"Chắc chắn xịn á?"
"Thế cô ấy có đánh thắng nổi Khổng Khê không?" Tô Khuynh Thành lại hỏi. Trong nhận thức từ trước đến nay của cô, Khổng Khê chính là một thước đo tiêu chuẩn rồi, con gái con lứa mà đánh đấm siêu kinh khủng.
Trước thắc mắc của cô nàng.
Giang Thần trả lời ráo hoảnh: "Cứ yên tâm, ăn đứt luôn!"
Dù sao cũng là nữ vệ sĩ đỉnh cấp, chỉ số vũ lực tối đa cơ mà.
Có khi chỉ thua mỗi hắn một tí thôi.
Chứ cái đồ ngốc Khổng Khê kia, "bạn trai cũ" của cô nàng á?
Hừ!
Đừng nói là chấp mười đứa như Khổng Khê, có khi cô vệ sĩ đó đập cho mười đứa phọt cứt ra cũng chẳng phải chuyện khó.
...
Bên trong một khách sạn sang trọng.
Một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, sau khi nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh ngắt và tức giận tột cùng, đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo cả đi.
Người này chính là chị gái của Thân Băng, Thân Hiểu Nam.
Nội dung cuộc gọi vừa báo cho cô ta biết em trai ruột Thân Băng vì bị phanh phui hàng loạt phốt đen, dính líu đến hành vi vi phạm pháp luật nên đã bị công an tóm gọn.
Không có gì bất ngờ.
Thằng em của cô ta sẽ phải ngồi bóc lịch cả đống năm mới được thả ra.
Đồng thời.
Cuộc điện thoại này cũng khiến cô ta khắc sâu một cái tên trong đầu: Giang Thần.
...
