Chương 342
Chương 342: Nước béo không chảy ruộng người ngoài
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tô Hằng Sơn, anh cũng đừng giãy giụa nữa."
"Giờ anh làm cái mảng xe điện này lỗ chỏng gọng ra rồi, nhân lúc còn được giá thì tống đi cho nhanh!"
"Tôi nói cho anh hay, mấy xưởng pin, xưởng lắp ráp với cả đống đất đai kia, tôi trả giá hết nước chấm luôn, cao nhất trong đám hỏi mua rồi đấy."
"Nếu anh vẫn chưa ưng, được rồi, tôi tăng thêm cho anh chút nữa, chịu chưa?"
"Lão Tô này, khuyên thật anh đừng có bướng nữa! Nhận thua đi!"
"Giờ vứt cái của nợ này đi, dựa vào mấy tiệm ngọc ngà châu báu kiếm tiền chẳng sướng hơn à, tiền về nhanh biết bao nhiêu!"
"..."
Trước cổng nhà máy, một gã béo đen bụng phệ vừa thấy Tô Hằng Sơn liền dẫn theo hai người sầm sập đi thẳng vào.
Bảo vệ ở cổng định cản lại.
Nhưng bị hai tên đi cùng gã béo gạt phắt sang một bên.
Tô Hằng Sơn liếc gã béo một cái.
Ánh mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi bảo này Lưu Lão Tam, mẹ nó anh còn dám xông bừa vào đây à? Cố tình đến quậy phá đúng không!"
"Đâu có, đâu có!"
"Nào dám quậy phá gì đâu!" Thấy Tô Hằng Sơn có vẻ nổi cáu, Lưu Mãn vội vàng cười xòa làm lành.
"Chẳng phải tôi thấy anh nên muốn bàn chuyện làm ăn sao? Anh xem, cái giá lần trước tôi đưa ra cho anh cũng từ trước Tết rồi."
"Ra giêng tôi gọi điện mãi mà anh có thèm nghe máy đâu."
"Tôi cũng hết cách rồi mới phải thế này chứ..."
Lưu Mãn vừa nói vừa bước tới trước mặt Tô Hằng Sơn, giọng càng nịnh nọt hơn: "Lão Tô à, thật đấy, anh nghĩ kỹ lại đi, thằng em này chẳng lẽ lại đi lừa anh chắc!"
Thế nhưng trước thái độ xun xoe của Lưu Mãn.
Tô Hằng Sơn chẳng buồn nể nang: "Cút cút cút, biến xới đi!"
"Cái xưởng này với đống đất ở đây là vốn liếng để Tô gia tôi gầy dựng lại cơ nghiệp, mẹ nó bán cho anh thì sau này tôi ngóc đầu lên kiểu gì!"
"Kìa lão Tô, anh còn mơ lật kèo à?"
"Không phải thằng em không tin anh, nhưng cái mớ bòng bong này anh đốt mất mấy trăm triệu rồi, thế mà..."
"Nói thật lòng, tôi có thiện chí lắm đấy."
"Qua khỏi làng này là chẳng còn quán trọ nào nữa đâu. Lão Tô, anh tính lại đi, tôi trả thêm cho anh một chút cũng được mà?"
"Không tính toán gì hết, không bán!" Tô Hằng Sơn dứt khoát đáp.
"..."
Trước thái độ rắn như thép của lão Tô.
Lưu Mãn đành cụt hứng quay về.
Nhìn vào khuôn viên xưởng đã xuống cấp bên trong, Tô Hằng Sơn cũng thở dài một hơi, quay sang bảo Giang Thần: "Giang Thần, ngại quá, để cháu thấy trò cười rồi!"
"Dạ không đâu, làm ăn kinh doanh thăng trầm là chuyện bình thường mà."
"Cơ mà chú này, xưởng này hồi trước hẳn là kiếm bộn tiền chứ chú nhỉ?" Giang Thần thuận miệng hỏi.
"Ừ." Tô Hằng Sơn gật đầu.
"Thời hoàng kim, cả xe hai bánh, ba bánh lẫn bốn bánh cộng lại, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ tới mấy triệu chiếc xe điện, mở bảy tám xưởng chi nhánh khắp cả nước."
"Làm hơn chục năm, đúng là kiếm được một mớ tướng."
"Nếu không thì sau này lấy đâu ra tiền mà ném hai ba trăm triệu vào làm ô tô điện."
"Chỉ là chú đánh giá thấp độ khó của ô tô điện quá."
"Đốt đứt đuôi hai ba trăm triệu mà chẳng sủi được tí bọt nào, đành phải bỏ dở. Thị phần xe điện cũ cũng mất sạch, lại vướng chính sách hạn chế của nhà nước, thành ra mới thảm hại thế này. Thu không đủ bù chi, muốn duy trì các xưởng hoạt động thì phải lôi lợi nhuận từ mấy tiệm ngọc bích, trang sức bên kia đắp vào..."
"Thế chú định tính sao tiếp ạ?" Giang Thần lại hỏi.
"Thành cục nợ rồi thì tính sao được nữa? Vứt quách gánh nặng này đi thôi, bán cho thằng Lưu Lão Tam lúc nãy."
"Dạ?"
"Bán cho Lưu Lão Tam lúc nãy ạ? Nhưng vừa rồi chú đuổi người ta đi rồi mà..."
"Hầy!"
"Chú mà không cứng rắn lên thì sao ép giá nó lên cao được nữa."
"Yên tâm đi, xưởng với đất đai của chú nói cho cùng toàn là tài sản ngon nghẻ, lão ta thèm rỏ dãi ra đấy, chắc chắn sẽ cắn câu lại thôi..." Tô Hằng Sơn cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Giang Thần thấy vậy không khỏi ôm trán: "..."
Được rồi.
Quả nhiên là con cáo già lăn lộn thương trường bao năm. À không, dù gì cũng là bố vợ mình, gọi cáo già thì hơi quá đáng, phải nói là... gừng càng già càng cay mới đúng!
[Đinh!]
[Phát hiện tình huống hiện tại của Ký Chủ, kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, giải cứu 'tài sản chất lượng' trong miệng bố vợ...]
[Đinh!]
[Ký Chủ kích hoạt phần thưởng ẩn, chúc mừng nhận được: Tin tức thương mại x1!]
...
