Chương 358
Chương 358: Ánh sáng Long Quốc, thần xe phương Đông
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tô Khuynh Thành trong lòng cũng hiểu rõ.
Nói cho cùng, chuyện này vẫn là do cái đồ móng giò kia, nếu không phải tại hắn…
Mình làm sao mà nướng giường, làm sao mà lười thế này được chứ.
Hừ!
Thật muốn cắn hắn một cái, để mặc hắn cứ ở trước mặt bố mẹ làm người tốt mãi thế kia.
Tô Khuynh Thành nghĩ thầm trong bụng, nhân lúc bố mẹ không để ý, lén lườm Giang Thần một cái, lại còn nhe răng đe dọa.
Giang Thần vừa vặn nhìn thấy.
Trong lòng hắn đương nhiên sáng như gương, nếu không phải có bố mẹ vợ ở đây, hắn đã…
Khụ khụ!
Thôi bỏ đi, dẫu sao cũng là ở nhà bố vợ.
Tốt nhất vẫn nên tém tém lại!
Sau đó, Giang Thần giao ba đứa tiểu thần thú cho vợ và nhạc mẫu, còn mình cùng bố vợ đến xưởng.
Thời gian trước, Giang Thần đã giúp cải tạo dây chuyền và quy trình sản xuất của xưởng, nhưng vì lượng đơn đặt hàng đột ngột tăng vọt, dây chuyền cùng quy trình liên tục phát sinh vấn đề mới, cần đích thân hắn tới giải quyết.
Tô Hằng Sơn đích thân lái xe chở con rể.
Giang Thần ngồi trên xe, vừa nghe bố vợ nói chuyện, vừa lướt điện thoại xem tin tức, nắm được tình hình sơ bộ của mấy dòng xe ba gác điện, xe cho người già, cùng với mẫu sản phẩm mới mang tên Đại Bạch Sa.
Hắn vốn đã biết những sản phẩm có vị thế dở dở ương ương ở trong nước này lại rất đắt hàng ở nước ngoài.
Nhưng hắn không ngờ tới.
Nó lại hot đến mức độ kinh khủng như vậy.
Đúng nghĩa bùng nổ luôn!
Xe ba gác điện, xe cho người già, mấy thứ đồ chơi này nước ngoài căn bản không có, hoặc giả như có thì cũng chẳng thể nào làm được vừa rẻ vừa tốt như hàng Long Quốc.
Chở người, chở hàng, hóng gió, đi phượt… không gì là không làm được.
"OMG!"
"Chúa ơi! Đây thật sự là xe ba gác đến từ Long Quốc hả?"
"Trời đất ơi, sao cái gì nó cũng làm được vậy, lắm trò đủ kiểu, còn đỉnh hơn cả chồng tôi!"
"Quan trọng nhất là rẻ!"
"Bản thân chiếc xe giá sáu trăm đô, tiền cước vận chuyển sáu trăm đô, tính gộp lại cũng chỉ hơn một nghìn đô, thế mà cái món đồ này chuyện gì cũng cân được!"
"Dùng tiện hơn mấy con bán tải cồng kềnh đắt đỏ kia nhiều lắm!"
"Chuẩn luôn! Cái chính là nó chạy bằng điện, lại còn đăng ký biển số được nữa chứ…"
"Không thể nào ưng hơn được nữa! Nếu nó mà là đàn ông, tôi nghĩ khéo mình sẵn sàng lấy nó làm chồng luôn quá…"
"Cái gì, cô thế mà lại muốn kết hôn với một chiếc xe ba gác á? Trái với luân thường đạo lý quá rồi, thằn lằn khổng lồ nước Cà Ri bọn tôi là người đầu tiên không phục nhé!"
"..."
Mấy phiên bản xe ba gác và xe cho người già thông thường.
Nhờ sở hữu nhiều tính năng, ứng dụng rộng rãi, giá thành rẻ mạt, lại thêm nồi đồng cối đá nên cực kỳ được lòng người tiêu dùng các nước.
Ngay cả ở Mỹ Quốc, nơi tự xưng là thần quốc số một Lam Tinh.
Xe ba gác và xe cho người già sau khi thâm nhập vào thị trường nước này, nhờ không hề có đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng lập tức truyền tai nhau rầm rộ, các đơn hàng cứ thế nối đuôi nhau tăng vọt.
Dĩ nhiên rồi.
Mẫu xe được săn đón nhất, tạo nên cơn sốt bùng nổ nhất trên thị trường tiêu dùng…
Vẫn là mẫu xe cho người già đời mới, "Đại Bạch Sa"!
"What the fuck!"
"Đây thực sự là một chiếc xe cho người già của Long Quốc chứ không phải ô tô điện đấy à?!"
"Lạy Chúa tôi, vi diệu vãi chưởng!"
"Một chiếc xe nhỏ tí hon, nhìn như món đồ chơi cỡ lớn! Thế mà lại có chế độ tự lái thông minh, khoang lái thông minh, gầm xe thông minh, đi được hẳn sáu trăm cây số một lần sạc..."
"Đã vậy còn có tính năng tự gọi xe, tự đỗ xe, camera lùi, điều hòa hai chiều nóng lạnh nữa chứ!"
"Đem so với nó..."
"Chiếc Tesla của tôi đúng là một đống shit!"
"Không chỉ Tesla đâu, toàn bộ xe xăng lẫn xe điện trên thị trường hiện nay mà đem so với Đại Bạch Sa, nhìn qua không thiểu năng thì cũng là rác thải công nghiệp hết!"
"Very good! Very nice! Đỉnh vãi chưởng!"
"Đúng chuẩn một chiếc thần xe đến từ phương Đông!"
"Tiện thể cho hỏi một câu, xe này bán ở đâu thế?"
"Bán ở đâu á?"
"Nghĩ nhiều rồi người anh em ơi, thần xe phương Đông kiểu này vừa chở tới nơi là bị người ta vét sạch bách rồi! Muốn mua thì chỉ có nước cắn răng chịu giá chênh mà mua lại xe cũ thôi!"
"..."
Dòng xe cho người già đời mới Đại Bạch Sa ở nước ngoài hot đến mức điên rồ.
Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe Đại Bạch Sa va chạm ngoài ý muốn với chiếc ô tô dòng xe Nhật được lan truyền, cơn sốt này lại càng bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Bởi vì tuy Đại Bạch Sa có kích thước nhỏ gọn.
Nhưng vật liệu chế tạo lại vô cùng chắc chắn. Sau cú đâm trực diện, Đại Bạch Sa gần như nguyên vẹn không trầy xước, trong khi chiếc xe Nhật kia vì cơ chế "hấp thụ xung lực" mà gần như nát bét toàn bộ phần đầu xe!
Còn về giá bán.
Phía Giang Thần để cho Ivan với mức giá mười nghìn đô.
Ivan chở sang bên đó, ban đầu để thăm dò thị trường nên niêm yết mức mười lăm nghìn đô, về sau thấy người mua phát cuồng, gã dứt khoát nâng thẳng lên hai mươi nghìn đô.
Thế nhưng mà...
Vẫn cứ là cháy hàng sạch bách!
Tựu trung lại.
Mẫu xe Đại Bạch Sa do Giang Thần cải tạo.
Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật lái cấp thần, kỹ thuật pin cấp thần cùng kỹ thuật nâng cấp cấp thần.
Khả năng lái thông minh và công nghệ của nó hoàn toàn ở cái tầm out trình đè bẹp mọi loại ô tô hiện có trên Lam Tinh, bất kể là xe điện hay xe xăng.
Kể cả những công nghệ được tung hô là dẫn đầu trong nước...
Cũng chỉ có nước hít khói!
Tất nhiên.
Việc Giang Thần có nhảy vào thị trường xe điện trong nước hay không, có đáng để làm hay không, lại là một câu chuyện khác.
Và cùng với việc Đại Bạch Sa nổi như cồn ở nước ngoài, càn quét khắp các phân khúc, rốt cuộc cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong nước.
"Đỉnh!"
"Thực sự là quá đỉnh luôn!"
"Một mẫu xe làm mưa làm gió, khuynh đảo thị trường nước ngoài như Đại Bạch Sa, thế mà lại là một chiếc xe cho người già đến từ Long Quốc!"
"Vãi chưởng! Vãi chưởng thật chứ!"
"Long Quốc xuất hiện thần xe rồi chúng mày ơi!"
"Đây đúng là niềm tự hào Long Quốc rồi!"
"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, con xe xịn sò con bò cười thế này, sao ở trong nước lại không thấy bán nhỉ? Đem bán ở trong nước đảm bảo cũng cháy hàng cho xem!"
"Chú ý giùm cái, đây là xe cho người già đấy!"
"Xe cho người già ở trong nước đang bị siết chặt quản lý đến ngộp thở, bán thế quái nào được?"
"Mẹ kiếp, chuẩn thật chứ!"
"Nhưng tao dám cá một gói bim bim cay, nhà sản xuất thể nào cũng tìm đủ mọi cách tút tát lại con Đại Bạch Sa này, biến nó thành xe hợp pháp để bán ở thị trường trong nước cho xem..."
"Chắc chắn rồi, có tiền mà không kiếm thì là thằng ngu à!"
"Tao cược trồng cây chuối tu hết chai rượu!"
"Tao cược lấy axit sunfuric đậm đặc rửa chim!"
"Tao cược dí trúng quạt điện số năm!"
"..."
...
Giang Thần và bố vợ vào đến xưởng, lập tức bắt tay vào việc bận rộn.
Tô Hằng Sơn từ sớm đã công bố cho toàn thể nhân viên biết, cổ đông lớn nhất của xưởng lúc này là Giang Thần, Giang Thần chính là ông chủ mới.
Thế nên từ trên xuống dưới trong xưởng, kể cả tổng giám đốc hay quản đốc phân xưởng, ai nấy đều nhiệt tình săn đón Giang Thần, ra sức lấy lòng. Hễ Giang Thần căn dặn điều gì là lập tức răm rắp nghe theo, không một ai dám cãi lời hay làm việc lề mề chậm trễ.
Điều này giúp Giang Thần đỡ tốn bao nhiêu công sức.
Công việc cải tạo dây chuyền và quy trình sản xuất, cùng với việc nâng cấp khắc phục các lỗi phát sinh sau đó.
Tất cả đều diễn ra hết sức suôn sẻ.
Giang Thần bận rộn dưới xưởng một hồi lâu, sau đó cùng bố vợ trở về phòng làm việc ngồi nghỉ ngơi, uống hớp nước.
Vừa mới ngồi xuống.
Đã thấy cô nàng nhà mình đẩy ba đứa tiểu thần thú bước vào.
"Vợ, sao em lại tới đây?" Giang Thần đứng dậy bước tới đón.
"Sao nào, em không được đến à?" Tô Khuynh Thành cười tươi rói, "Mọi người đều đi làm hết rồi, mẹ em cũng đi làm, mình em ở nhà chán quá nên ra ngoài đi dạo thôi."
"Xong rồi chẳng hiểu sao, hai cái chân của em nó cứ thế dẫn em mò tới tận đây nè..."
"..."
Giang Thần thầm lẩm bẩm trong bụng, còn bày đặt hai cái chân tự dẫn tới đây nữa chứ? Đúng là ngực to não ngắn mà! Nhưng mà, ừm, con bé ngốc nhà mình đúng là như thế thật!
Hắn bèn tiến lên, thuần thục thơm nhẹ lên má cô nàng một cái.
Sau đó hắn đón lấy chiếc xe đẩy của ba đứa tiểu thần thú, tự mình đẩy đi. Hắn vừa định bước vào trong thì đã bị cô nàng túm lấy, vòng tay qua cổ rồi thơm mạnh lại một phát.
Thơm một cái dường như chưa đã, cô còn ghé sát vào thơm thêm cái nữa.
"Khụ khụ!"
Cặp vợ chồng trẻ cứ đứng ngay cửa phòng mà dính lấy nhau phát ngấy, Tô Hằng Sơn ngồi trong phòng lập tức có chút chịu không nổi. Này này, người lớn vẫn còn đang ngồi sờ sờ ở trong phòng đấy nhé.
Có phải người vô hình đâu...
...
