Chương 364
Chương 364: Bố vợ còn có một đứa con trai??
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tiểu Thần!"
Tô Hằng Sơn hô một tiếng, vội vã quay lại phòng khách.
Trong phòng khách, Giang Thần đang chơi với ba tiểu thần thú.
Mấy đứa nhóc dạo này thay đổi nhanh quá chừng, ban đầu biết cười, rồi tự ngồi được một mình, sau đó biết gọi bố mẹ, ông bà ngoại.
Giờ thì đang háo hức nhấp nhổm, thế mà đã muốn tập đứng rồi.
Cuộc sống quả thật kỳ diệu.
Quá trình khôn lớn của mỗi đứa trẻ hầu như đều na ná nhau, cứ tuần tự theo từng bước như thế, hệt như được đấng tạo hóa lập trình sẵn từ trước...
"Tiểu Thần, xưởng xảy ra chuyện rồi!" Tô Hằng Sơn bước tới nói với Giang Thần.
"Xảy ra chuyện gì cơ ạ?" Giang Thần thắc mắc. "Có người tới xưởng quậy phá sao bố?"
"Hiện tại thì chưa, nhưng bố cảm giác cũng sắp rồi!" Tô Hằng Sơn đưa điện thoại của mình sang. "Con xem mấy cái này trước đi..."
Giang Thần liếc nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Xưởng quả thực đã xảy ra chuyện, trên mạng đang rộ lên làn sóng bịa đặt bôi nhọ, công kích quy mô lớn.
Xét về độ gay gắt lẫn quy mô thì hơn hẳn vụ con nhỏ hot girl ăn quỵt ở quán nướng dạo nọ.
Lần hot girl kia chỉ là vì ăn quỵt không thành nên xả cơn cay cú là chính.
Còn lần này, xưởng xe điện quả thật đã chạm vào miếng bánh béo bở của người khác.
Mấy dòng xe ba gác điện với xe điện mini cho người già bây giờ ở thị trường trong nước ế ẩm lắm, muốn kiếm miếng cơm húp chút cháo thì chỉ có nước tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài.
Nhưng thị trường nước ngoài cũng chỉ có bấy nhiêu.
Anh ăn thêm một miếng thì người khác mất một miếng.
Đặc biệt là đợt này, xưởng xe điện Hằng Sơn của bố vợ thông qua đường dây của Ivanovsky đánh một trận vang dội, đơn hàng cứ thế bay tới tới tấp.
Tổng lượng đơn đặt hàng bản tiêu chuẩn lẫn Đại Bạch Sa đều khởi điểm từ một trăm nghìn chiếc trở lên...
Cứ như vậy.
Mấy hãng xe điện khác vốn dĩ đang chật vật húp chút cháo thừa ở thị trường nước ngoài lập tức bị hụt đơn, thậm chí mất trắng, thế là khó chịu ra mặt ngay.
Làm sao bây giờ?
Cạnh tranh sòng phẳng không lại thì ta giở trò kích động dư luận, chơi bẩn không được à?
Bôi nhọ, đập chết nó đi chứ còn gì nữa!!
Thế là trên khắp cõi mạng "không hẹn mà cùng" dấy lên một làn sóng vây hãm xe điện Hằng Sơn...
"Mẹ kiếp!"
"Cái thứ xe điện rác rưởi gì thế này!"
"Trong nước sống không nổi nên đem đi lừa mấy thằng Tây lông ngu ngơ to xác chứ gì, kiếm mấy đồng tiền bẩn chộp giật!"
"Chuẩn luôn! Lừa đảo mang sang tận nước ngoài, đúng là làm mất mặt người Long Quốc!"
"Coi khách hàng là đồ ngu thì bản thân chính là đồ ngu!"
"Cái bọn xe điện Hằng Sơn đó, từ xe ba gác đến xe mini đều phế phẩm bỏ xừ, kỹ thuật chẳng có, an toàn cũng không, nhất là toàn dùng pin dỏm, nổ cho lắm vào bảo đi được xa, công nhận đi xa thật, đùng cái nổ pin bay thẳng lên nóc nhà luôn chứ đùa..."
"Nhổ vào! Xe điện Hằng Sơn đúng là rác rưởi hạng nhất!"
"Nói thật chứ bọn Tây chỉ được cái đầu óc đơn giản, dễ kiếm tiền của chúng nó, chứ xe điện Hằng Sơn mà bán trong nước thì bị người ta đập cho nát bét từ lâu rồi!"
"Thôi thôi các bác ơi!"
"Tây lông đầu óc có thể đơn giản nhưng chúng nó không ngu đâu! Gần đây có báo đăng tin, vài quốc gia đã bắt đầu lấy danh nghĩa ảnh hưởng an ninh quốc gia để mở cuộc điều tra ngầm nhắm vào xe điện Hằng Sơn rồi kìa..."
"Vãi chưởng, ảnh hưởng an ninh quốc gia luôn? Chụp cái mũ to thế!"
"Chứ sao nữa, dòng mới của bọn nó, cái gì mà 'Đại Bạch Sa' ấy, tính năng nổ banh xác, thực tế ra sao chưa bàn tới, nhưng xe cho người già mà gắn cả đống cảm biến với camera, nhỡ đâu chạy vào căn cứ quân sự thì tính sao?"
"Hả?!!"
"Cái này là cảnh báo kiểu Tesla rồi đấy! Khu vực cơ mật cấm vào..."
"Lại chả thế!"
"Haiz, cái thứ xe điện Hằng Sơn đúng là làm uổng cái danh thương hiệu Long Quốc, nếu mà bị lập án điều tra thật thì thị trường xe điện ở nước ngoài của Long Quốc càng hẹp cửa!"
"Chuẩn kẻ phá bĩnh ngành nghề luôn rồi!"
"Mấy ông ơi, đừng nói thế chứ, nếu xe điện Hằng Sơn là que chọc bẩn thì bọn mình là cái gì, đống phân à..."
"Tin sốt dẻo đây tin sốt dẻo đây!"
"Còn tin chấn động hơn nữa nè! Chắc mấy bác chưa ai biết đâu nhỉ?"
"Ông chủ Tô Hằng Sơn của xe điện Hằng Sơn có con trai mang quốc tịch Mỹ Quốc đấy..."
"Ủa thật hả???"
"Vãi nồi, tin này gắt đấy! Lại thêm một lão chủ vô lương tâm giàu lên nhờ Long Quốc rồi sau đó tính tẩu tán tài sản sang nước ngoài..."
"Mà sao Long Quốc dạo này toàn lòi ra mấy thể loại ăn cháo đá bát thế nhỉ!"
"Không nói nhiều, bới hết thông tin ra, bạo lực mạng chết mẹ nó đi!"
"Tô Hằng Sơn, cựu đại gia thương giới Ma Đô, sản nghiệp trải dài từ trang sức, phỉ thúy, bất động sản đến xe điện..."
"Khốn nạn! Xe điện chỉ là một mảng làm ăn của lão thôi, nói trắng ra là phần lớn tiền lão kiếm được vẫn từ túi người dân Long Quốc chúng ta mà ra!"
"Kiếm tiền Long Quốc, nhập tịch ngoại quốc!"
"Tởm lợm! Buồn nôn ghê, thứ dơ bẩn!"
"Đối với loại chủ ăn cây táo rào cây sung này, chúng ta phải làm gì?"
"Tẩy chay lão, cho lão phá sản luôn!"
"Đúng đúng! Cho lão cút mẹ về cái tổ quốc tinh thần Mỹ Quốc của lão đi..."
"..."
Giang Thần nhìn lướt qua một lượt, trên mạng tràn ngập những lời công kích nhắm vào xe điện Hằng Sơn và bố vợ.
Đúng là cây to đón gió.
Hắn biết xe điện nhà mình vừa hot lên chắc chắn sẽ có kẻ ăn theo, đỏ mắt ghen ghét.
Trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý trước.
Chỉ là không ngờ tới lại nhanh như thế, lại còn dữ dội đến mức này, cả mạng hùa nhau vào tấn công...
Mẹ nó chứ, lại còn dọa dẫm kinh người, bảo là có vài quốc gia lấy cớ đe dọa an ninh quốc gia để bắt đầu mở cuộc điều tra ngầm với xe điện Hằng Sơn.
Chưa hết...
Bố vợ thế mà lại có một đứa con trai, lại còn mang quốc tịch Mỹ Quốc nữa chứ?!
"Bố, bố có con trai thật hả?" Giang Thần kinh ngạc nhìn Tô Hằng Sơn hỏi.
"Ông có con trai đấy à?"
Bạch Huệ Nghiên cũng cất giọng hỏi theo.
Vừa rồi bà thấy Tô Hằng Sơn hớt hải bảo xưởng có chuyện nên tò mò đi vào theo, rồi cũng cầm điện thoại lướt xem mấy lời công kích trên mạng...
"Phải đấy bố."
"Con còn có một người anh, hoặc là em trai nữa sao?" Tô Khuynh Thành ở trong phòng ngủ nghe thấy, lập tức cũng nhịn không nổi, ngạc nhiên tột cùng bước ra hỏi.
Biết sao được, câu hỏi này mang tính bùng nổ quá mà.
Bùng nổ tới mức...
Ờ thì, thậm chí còn ảnh hưởng tới chuyện sau này có kẻ nhảy ra tranh giành tài sản với móng giò nhà cô nữa.
".................."
Đối diện với ánh mắt và những lời chất vấn của cả ba người, Tô Hằng Sơn lập tức thấy đầu mình to ra như cái đấu.
"Làm gì có chuyện đó!"
"Cái này rõ ràng là bọn nó bịa đặt bôi nhọ tôi mà? Tôi tự dưng mọc đâu ra đứa con trai mang quốc tịch Mỹ Quốc, sao chính tôi còn chẳng biết thế này?"
"Bà xã, em nghe anh giải thích đã..."
"Cả Khuynh Thành với Tiểu Thần nữa!"
"Tô Hằng Sơn này cả đời chỉ có duy nhất một đứa con gái là Khuynh Thành thôi, nếu bên ngoài mà có con trai thì cứ để trời đánh thánh đâm, chết không nhắm mắt!"
"Thôi được rồi." Bạch Huệ Nghiên nói.
"Cả nhà chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, ai chẳng biết đó là tin đồn nhảm, ông việc gì phải thề thốt độc địa thế làm gì."
"..."
Tô Hằng Sơn thầm nghĩ, tôi mà không thề độc thì bà với con gái có mà chịu tin à!
...
