Chương 375
Chương 375: 100 căn nhà của bố mẹ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Gia đình năm người của Giang Thần tới nhà bố mẹ ở Thiên Nga Hồ. Tống Mai vì đang cuối tuần nên rảnh rỗi ở nhà xem phim truyền hình, thấy gia đình con trai tới vội mừng rỡ đón tiếp.
"Con trai! Khuynh Thành!"
"Các con về rồi à!"
"Vâng, bọn con vừa từ Ma Đô về. Cũng lâu rồi không gặp bố mẹ, dạo này bố mẹ thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?"
"Đúng đó chị Mai, chị với chú vẫn khỏe cả chứ ạ?"
"Khỏe cả, khỏe cả!"
"..."
Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả.
Tống Mai nắm tay Tô Khuynh Thành, Giang Thần đẩy xe nôi vào phòng khách.
Ngồi xuống rồi, mọi người trò chuyện một lát về chuyến đi Ma Đô của gia đình năm người nhà Giang Thần.
Nghe hai vợ chồng hòa thuận đồng lòng, Giang Thần ở nhà bố vợ không hề mất mặt chút nào mà trái lại còn giúp được bố vợ bao nhiêu việc, Tống Mai mở cờ trong bụng.
Được lắm, đứa con trai quý hóa này đúng là không uổng công bà nuôi nấng bấy lâu!
Lại còn Khuynh Thành nữa.
Lần này đã bàn với bên thông gia xong xuôi, Tết Trung Thu sẽ tổ chức đám cưới.
Tính ra từ giờ đến lúc đó cũng chỉ còn mấy tháng, tới chừng ấy, cô bạn thân chí cốt này hết đường kiếm cớ không chịu gọi bà là mẹ rồi...
Nói chuyện với vợ chồng Giang Thần một lúc.
Tống Mai thầm gật đầu hài lòng, sau đó dồn hết sự chú ý lên ba đứa nhóc.
Thấy ba đứa nhỏ lại lớn thêm một chút, má phúng phính béo thêm một vòng, bà thích mê từ tận đáy lòng.
"Ba cục cưng của bà!!"
"Lâu vậy không gặp, có nhớ bà nội không nào?"
"Lại đây, gọi bà nội đi!"
"..."
Có lẽ vì lạ người, lại thêm lâu ngày không gặp.
Lúc đầu ba đứa nhóc hơi ngơ ngác, một lát sau, Tiểu Bảo bập bẹ gọi một tiếng "bà bà", hai đứa nhỏ kia cũng líu lo gọi theo "bà bà".
Gọi vài tiếng, phát âm "bà nội" dần dần rõ ràng hơn hẳn.
Tống Mai nhìn thấy mà vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm từng đứa một lượt. Cả đời này đây là lần đầu tiên bà được người ta gọi là bà nội đấy!
"Mẹ, dạo này mấy đứa nhỏ thay đổi nhiều lắm, đã đi được mấy bước rồi đấy."
"Hả?"
"Đi được mấy bước rồi cơ à?"
"Thật đấy, không tin chị Mai thử xem..."
Dưới sự xúi giục của hai vợ chồng, Tống Mai bế Đại Bảo to con nhất đặt xuống đất, đỡ lấy Đại Bảo. Quả nhiên thấy cu cậu bước đôi chân ngắn củn, gượng gạo đi được mấy bước.
Thử tiếp với Tiểu Bảo cũng thế, chỉ có Nhị Bảo là lười, chẳng thèm nhúc nhích có ý định tập đi.
Dù vậy, nhìn thấy ba đứa cháu nội cưng như thế, Tống Mai cũng cười toe toét không khép miệng lại được.
"Con trai, con xem ba đứa nhỏ đang tuổi tập đi, cố thêm tí nữa có khi tự đi được ngay ấy chứ. Hay là mua cho chúng nó mấy cái xe tập đi nhỉ?"
"Thôi dẹp xe tập đi đi mẹ, cái đó tuy hỗ trợ bé tập đi nhưng nghe bảo tác dụng phụ không ít đâu."
"Nếu tác dụng phụ nhiều thế thì thôi vậy, đằng nào ba đứa nhỏ cũng sắp tự đi được rồi."
"Vâng ạ!"
"..."
"Mẹ, bố con đâu rồi? Nãy giờ sao không thấy bóng dáng bố đâu hết thế?" Giang Thần ngồi ở phòng khách cả buổi, chỉ thấy mỗi mẹ chứ không thấy bố đâu nên có chút khó hiểu hỏi.
"Bố con ấy à, ông ấy đi làm rồi..." Tống Mai lơ đãng đáp.
"Đi làm ạ?"
"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ còn chẳng phải đi làm, hôm nay là cuối tuần mà! Không lẽ bố con lại đi tăng ca?"
"Chuyện này..."
"Hầy! Con trai, mẹ nói thật với con nhé," Tống Mai gãi đầu, "Chuyện là thế này, bố con ấy à, hôm nay tranh thủ cuối tuần đi thu tiền trọ rồi."
"Hả? Đi thu tiền trọ á?" Giang Thần ngạc nhiên, Tô Khuynh Thành cũng nhìn sang.
"Đúng rồi," Tống Mai nói, "Thì mẹ với bố con có tí tiền trong tay, để đó cũng phí nên mua mấy căn nhà..."
"À, hóa ra là bố mẹ đầu tư bất động sản."
Giang Thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
Bố mẹ mua nhà lấy tiền thuê còn hơn bị người ta dụ dỗ chơi mấy trò đầu tư tài chính, đầu tư kiểu đó tiền của đi đâu mất hút lúc nào không hay.
"Thế cũng tốt, giờ giá nhà đang chững lại, bố mẹ tính ra là bắt đáy rồi. Mà mẹ này, bố mẹ mua mấy căn thế?"
"Mua mấy căn á?" Tống Mai nghe hỏi thì có vẻ lúng túng, lại gãi đầu: "Chắc khoảng... bảy tám chín, mười căn gì đấy?"
"Bảy tám chín, mười căn cơ á?"
"Ừ, sao thế con trai, chê ít à? Nếu chê ít thì để mẹ tính lại xem... tổng cộng chắc cỡ 100 căn đấy?"
"???"
Giang Thần vừa nghe xong suýt chút nữa nhảy dựng cẫng lên tại chỗ.
...
