Chương 429
Chương 429: Vừa làm mẹ vừa làm bà
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Quá đáng? Ý ông là, ông làm bố mà lại quá đáng với con trai mình á?" Tống Mai vừa dỗ ba đứa bé vừa hỏi Giang Đại Bằng.
"Chứ sao nữa!" Giang Đại Bằng đáp.
"Bà nhìn con trai mình xem, nội cái khoản kiếm tiền thôi, bà bảo có ai bì kịp nó không? Làm ăn uống thì nhà hàng đắt khách, làm khu nghỉ dưỡng thì khu nghỉ dưỡng hot, làm pin thì pin cháy hàng..."
"Mấy người như ông Lương, ông Lý chức quyền to thế, nói khó nghe chút chứ cũng suốt ngày qua lấy lòng con trai mình."
"So với nó thì tôi có trăm ông cũng chẳng bằng được một góc."
"Nhưng mà..."
"Khổ nỗi cái số tôi đỏ quá, nửa đời người rồi tự dưng hết vớ được món hời này đến món hời khác, nói thật chứ khéo giờ tôi còn giàu hơn cả con trai."
"Haizz! Bà không thấy nét mặt con trai lúc nãy à, chậc chậc, đúng là bất lực hết chỗ nói."
"..."
Giang Đại Bằng tấm tắc cảm thán một hồi.
Rõ ràng mình chỉ là một lão thô kệch cục mịch, sao lại giật hết cả hào quang của con thế này.
Chẳng lẽ mình là Khí Vận Chi Tử trong truyền thuyết, ặc không phải, là ông bố khí vận?
Nghĩ đến đây.
Giang Đại Bằng vốn hay đọc truyện mạng, trong lòng thót lên một cái, rồi vội vàng gạt phắt suy nghĩ đó đi, không đến mức đấy, không đến mức đấy...
Nếu mình là ông bố có khí vận thật.
Thế thì cớ sao nửa đời người lại vớ phải một bà vợ tính tình nóng như lửa, hệt như cọp cái thế này chứ?
Giang Đại Bằng bất giác lén liếc bà vợ nhà mình một cái.
Tuy giờ tuổi tác cũng chẳng còn trẻ trung gì.
Nhưng xét kỹ ra thì vợ mình vẫn còn mặn mà lắm, nhất là hồi trẻ, đẹp chẳng khác nào một bông hoa.
Có điều cái tính nết thì...
Thôi, không nhắc tới thì hơn!
"Ông nói cũng phải!"
"Ông đỏ quá chừng, thành ra lấn át cả bản lĩnh của con trai, nó thấy bất lực cũng phải thôi," Tống Mai nói.
"Cơ mà này ông xã, ông đã nghĩ tới chuyện cái vận may của ông là nhờ thơm lây từ con trai chưa?"
"Ý bà là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ chứ sao! Chẳng phải từ lúc con trai làm nên chuyện thì vận may của ông mới tới à? Đã thế, con mình càng giỏi giang thì ông lại càng gặp may!" Tống Mai nói như chuyện hiển nhiên.
"Cái này..." Giang Đại Bằng gãi đầu gãi tai, ngẫm nghĩ một chốc.
"Thế bà nói vậy là tôi được thơm lây từ con trai, con mình là kỳ lân nhi à?"
"Chứ còn gì nữa! Con mình là kỳ lân nhi, còn ông nhờ là bố của nó nên mới đỏ hết phần thiên hạ đấy!"
"..."
Giang Đại Bằng thầm nghĩ, đúng là cho cái thang là leo tót lên ngọn ngay.
Dù vậy.
Dù sao cũng là con trai mình, chấp nhặt chuyện này với con thì còn ra thể thống gì.
Con trai thành tựu càng lớn, vận may càng nhiều, làm bố như ông phải thấy mừng mới đúng!
"Vợ này, bàn với bà chuyện này tí." Giang Đại Bằng sực nhớ ra điều gì, lại xán lại gần, nét mặt nịnh nọt.
"Chuyện gì?" Tống Mai hỏi.
"Thì... hay là vợ chồng mình cày thêm acc phụ đi?"
"???"
"Ông! Cái lão già không biết xấu hổ này, sao cứ tơ tưởng chuyện đó thế hả?" Tống Mai lườm chồng cháy mặt, bực bội mắng: "Ông nhìn ba đứa này xem, ông lên chức ông nội rồi đấy, người ta là cháu nội ông rồi cơ mà?"
"Kìa," Giang Đại Bằng ngượng ngùng cười hì hì: "Tôi đùa tí thôi mà!"
"Tôi biết mình lên chức ông rồi, nhưng chẳng phải giờ bà nhìn xem, vợ chồng mình vừa có tiền vừa rảnh rỗi, sức khỏe lại tốt, dẫu sao giờ tôi cũng là đại gia chục tỷ rồi chứ bộ..."
"Với lại, mình không sinh con trai nữa, sinh một cô con gái rượu thôi! Thằng ranh con kia đủ lông đủ cánh rồi, có thêm cô con gái rượu bên cạnh hủ hỉ chẳng phải tốt hơn sao..."
"Thôi thôi đi!"
Tống Mai lập tức dập tắt ngay sự hưng phấn của đối phương: "Giang Đại Bằng, tôi chẳng cần biết ông đùa hay thật, tóm lại câu trả lời của tôi chỉ có bốn chữ: trứng gà lăn dốc..."
"Trứng gà lăn dốc?"
"Đúng, cút xéo cho bà!"
"..."
Cùng lúc đó.
Trong phòng ngủ chính, Tô Khuynh Thành đang dồn hết tâm sức mát-xa cho Giang Thần.
Phải nói là tung hết mọi ngón nghề.
Nhờ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng xoa bóp một lúc lâu.
Giang Thần nằm sấp trên giường lướt điện thoại, cả người khoan khoái hẳn ra, khẽ thở phào một hơi, chút cảm giác hậm hực trong lòng cũng dần tan biến.
"Sao nào chồng yêu?" Tô Khuynh Thành đắc ý, chủ động hỏi Giang Thần.
"Rất tuyệt vời!" Giang Thần quay đầu lại, quàng tay qua cổ cô nàng, chụtt một cái, thưởng nóng một nụ hôn nồng cháy.
"Thế sau này em thường xuyên mát-xa cho anh nhé?"
"Được chứ."
"..."
Được hắn khen ngợi, tay Tô Khuynh Thành không ngừng lại, tiện thể thơm trả lại hắn mấy cái.
Nhưng vừa thơm xong mấy cái.
Giang Thần lại chẳng có phản ứng gì nữa, mà bị một đoạn video ngắn vừa lướt trúng thu hút mất tiêu.
Tô Khuynh Thành thấy thế cũng ghé sát vào nhìn thử.
Chỉ thấy tiêu đề của video ngắn đó ghi: Người phụ nữ thế hệ 8X vừa sinh con thứ hai, vừa làm mẹ vừa làm bà nội...
...
