Chương 434
Chương 434: Tiên nữ không chỉ biết xì hơi, còn có thể bị trĩ!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Anh rể?"
Giang Thần nghe thấy thì ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn được người ta gọi như thế.
Hắn nhìn cô gái xinh xắn trong video, hỏi: "Cô là ai thế?"
"Em là ai á? Ha ha, anh rể ơi, em đã gọi anh là anh rể rồi còn gì, anh đoán xem em là ai, em là em vợ anh chứ ai!" Cô gái trong video cười nói.
"Em vợ?!"
"Đúng rồi, em là em gái của chị Khuynh Thành, không phải em vợ anh thì là ai?"
"..."
Giang Thần thắc mắc, chẳng phải cô nàng là con một à?
Hắn bèn khó hiểu nhìn sang cô.
"Khụ khụ, con bé là em gái em, nhưng là em họ bên nhà dì." Tô Khuynh Thành ngồi bên cạnh giải thích một câu, vẻ mặt đầy bất lực.
Giang Thần bấy giờ mới hiểu ra.
Hóa ra là em họ!
Nhưng mà cũng phải...
Tính ra thì em họ cũng là em vợ mà.
Hắn liền chào hỏi cô "em vợ" một tiếng: "Chào em."
"A?"
"Chào anh, chào anh! Em cũng chào anh rể nhé!"
"Cái đó, chắc chị em chưa giới thiệu gì nhiều về em đâu nhỉ, hay là để em tự giới thiệu trước nhé?"
"Em tên Triệu Mẫn, hiện đang du học bên Pháp, sắp được nghỉ rồi. Vừa nãy em còn nói chuyện với chị em xong, định nghỉ là sang tìm hai người chơi, tiện thăm ba đứa cháu ngoại bé bỏng của em luôn!"
"Anh rể ơi, tiện thể em nói thêm câu này nữa nha."
"Anh đẹp trai dã man luôn, là người đẹp trai nhất trong số tất cả các anh đẹp trai em từng gặp đấy! Còn đẹp hơn cả Kim Thành Vũ nữa!"
"Haz!"
"Cũng chỉ có tiên nữ như em mới xứng với anh thôi!"
"..."
Cô nàng Triệu Mẫn kia cứ thế liến thoắng một tràng dài.
Giang Thần cũng nắm sơ qua tình hình của cô em vợ này, đặc biệt ấn tượng sâu sắc với cái tên của cô: "Khoan đã, em tên là Triệu Mẫn thật à?"
"Vâng ạ! Sao thế anh rể, có vấn đề gì à?"
"Không, không có vấn đề gì!" Giang Thần thầm nghĩ, liệu có phải còn có tên khác là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ không đấy?
"..."
Trò chuyện vài câu.
Giang Thần cứ cảm thấy cô em vợ này có chỗ nào đó sai sai.
Vô tư quá mức?
Đầu óc không bình thường?
Nói chung là có một cảm giác rất khó tả.
"Không sao đâu chồng ơi, anh quen dần là được."
"Con bé em họ em từ trước đến giờ toàn theo phong cách đấy. Hồi bé người nhà còn đặt biệt danh cho nó là 'đồ thần kinh', chẳng biết lúc nào nó lại lên cơn một trận..."
Tô Khuynh Thành thấy vẻ mặt Giang Thần bèn không nhịn được giải thích một câu.
Nào ngờ.
Lời Tô Khuynh Thành nói dù nhỏ giọng nhưng vẫn bị Triệu Mẫn ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Triệu Mẫn lập tức nhảy dựng lên.
Phản pháo ngay tại trận!
"Hứ!"
"Chị bảo em thần kinh, thế còn chị thì sao? Chị là trùm đạo đức giả nổi tiếng đấy nhé!"
"Anh rể ơi anh không biết đâu, hồi bé chị ấy đến nhà em chơi, hồi đó bố em chưa phất lên nên vẫn còn ở quê."
"Anh không biết cái điệu bộ của chị em lúc đấy đâu."
"Màn thầu người khác chạm vào một cái là chị ấy không thèm ăn nữa, bát mẹ em rửa sạch bong kin kít rồi mà chị ấy vẫn chê, nhất quyết phải tự rửa lại một lượt..."
"Tối đi ngủ thì chê bai em, bảo mình là tiểu tiên nữ, nằng nặc đòi ngủ riêng một chăn."
"Kết quả là nửa đêm không biết gặp ác mộng hay sao mà sợ quá chui tọt vào chăn của em. Chui vào chăn em đã đành, lại còn lén lút thả một quả rắm!"
"Thế là em đang trùm chăn kín mít suýt nữa thì bị xông cho ngất xỉu!"
"..."
Triệu Mẫn kể với vẻ đầy đau đớn xót xa.
Cứ thế bóc phốt một tràng chuyện xấu hồi nhỏ của Tô Khuynh Thành.
Giang Thần lần đầu được nghe, nghe mà thấy khoái chí vô cùng. Chà, hóa ra cô nàng hồi bé lại như thế này...
Đang định nghe tiếp thì.
Nào ngờ Tô Khuynh Thành đã hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, lập tức cúp luôn cuộc gọi video: "Chồng phải tin em! Con bé chết tiệt ấy bịa đặt đấy, em làm gì mà õng ẹo đến mức ấy chứ."
"Những chuyện nó nói..."
"Trăm phần trăm là vu khống trắng trợn em hồi đó!"
"Không sao không sao, anh đương nhiên tin em mà!" Giang Thần xua tay ra vẻ không để bụng, an ủi cô một câu.
Tô Khuynh Thành lập tức cảm kích.
Vẫn là móng giò nhà mình tốt nhất!
Nhưng câu tiếp theo của Giang Thần lại khiến cô tức nổ đom đóm mắt ngay tắp lự.
"Cơ mà vợ ơi, em cũng đừng để bụng làm gì nha."
"Xì hơi ấy mà, ai chẳng có lúc bị, kể cả tiên nữ thì cũng có lúc xì hơi thôi. Hơn nữa tiên nữ không những xì hơi, khéo chừng còn bị trĩ nữa ấy chứ..."
"Anh nói cái gì cơ?!"
Tô Khuynh Thành giận tím mặt, chộp lấy hộp khăn giấy ném thẳng sang.
Tiên nữ không chỉ xì hơi mà còn bị trĩ...
Cái quái gì thế này!
Đúng là hết chuyện để nói rồi, tức chết đi được!
...
