Chương 50
Chương 50: Bắt người? Đâu đến mức đó
Đăng ngày 29/09/2026
19
Một đại đội thuộc Sở Quản lý Đô thị Tứ Hải.
Một nữ đội trưởng quản lý đô thị với tác phong nhanh nhẹn dứt khoát đang phát biểu động viên toàn thể đội viên trước đợt ra quân chấn chỉnh mỹ quan đô thị.
"Mỹ quan đô thị chính là bộ mặt của thành phố."
"Không khí nhộn nhịp phố phường là sức sống của nền kinh tế."
"Thế nhưng, bẩn thỉu, bừa bãi và nhếch nhác không phải là sức sống, mà là kẻ thù của văn minh đô thị..."
"Dạo gần đây quanh khu Giải Phóng Đại Đạo của Thành phố Tứ Hải chúng ta, tình trạng lấn chiếm vỉa hè dựng quầy bày sạp buôn bán diễn ra vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn tự phát hình thành một 'Mỹ Thực Tiểu Nhai', môi trường ô nhiễm, bẩn thỉu nhếch nhác hết mức, cản trở giao thông nghiêm trọng, người dân xung quanh thì kêu ca phàn nàn không ngớt!"
"Mục tiêu trọng điểm trong đợt ra quân lần này của chúng ta chính là khu vực Giải Phóng Đại Đạo, và Mỹ Thực Tiểu Nhai là ưu tiên hàng đầu!"
"Ngoài ra, chiến dịch lần này còn có các phóng viên của Đài Truyền hình Tứ Hải cùng tham gia tác nghiệp để ghi hình và đưa tin!"
"Cuối cùng..."
"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đợt này dù là chiến dịch chấn chỉnh gắt gao, nhưng các đồng chí nhất định phải chấp hành đúng pháp luật, thực hiện văn minh công vụ và xử lý công tâm! Đài truyền hình ghi hình trực tiếp cả đấy, ai dám thô bạo với dân, làm khó người ta trước ống kính, tôi sẽ xử người đó!"
"..."
Bài phát biểu kết thúc trong tràng pháo tay ròn rã.
Mà nữ đội trưởng quản lý đô thị đang đứng phát biểu ấy không phải ai khác, chính là mẹ của Giang Thần, Tống Mai!
Người ngoài chỉ biết đồng chí Giang Đại Bằng là một kẻ sợ vợ.
Đứng trước mặt bà vợ dữ như cọp, Giang Đại Bằng lúc nào cũng như chuột thấy mèo, ngoan ngoãn răm rắp.
Nào ai ngờ năm đó Tống Mai cũng từng là cô gái xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước, tính nết ngoan ngoãn hệt một chú mèo con. Nếu không thì làm sao vừa mới gặp mặt xem mắt lần đầu, đã bị Giang Đại Bằng dụ dỗ kéo vào rừng cây nhỏ rồi lừa về tay cho được...
Cái vẻ "hung hãn" và tháo vát của Tống Mai ngày hôm nay.
Cũng chính là do rèn giũa từng chút một qua bao năm công tác mà thành.
"Được rồi, chúng ta xuất phát!" Tống Mai vung tay lên, toàn đội lập tức lên đường, thẳng tiến về phía Giải Phóng Đại Đạo, và "Mỹ Thực Tiểu Nhai" chính là tâm điểm nóng nhất trong đợt này!
...
Trời ngả về chiều tối.
Trên con phố Mỹ Thực Tiểu Nhai, dòng người chen chúc, không khí vô cùng náo nhiệt.
Đủ loại quầy đồ ăn vặt mọc lên san sát khắp nơi, đây cũng là khung giờ buôn bán đắt hàng nhất trong ngày.
Nhóm ba người Lưu Vĩ cũng kéo xe thịt nướng tới, chọn một vị trí khá đẹp, định bụng sẽ kiếm thêm một vố nữa. Cứ đà này thì tối nay bỏ túi thêm hơn một nghìn tệ chẳng thành vấn đề.
Cả ba bày biện sạp hàng ra, dù mệt đến mấy cũng quyết làm một trận ra trò.
Ai ngờ đúng lúc này, Lưu Vĩ bỗng dưng luống cuống, vội vã muốn tìm chỗ trốn. Trịnh Cường và Ngô Hạo nhìn thấy cũng hốt hoảng theo: "Gì thế, bên quản lý đô thị lại tới à?"
"Không, là bà cô già!" Lưu Vĩ đáp.
"Hả?"
"Bà cô già kìa!"
Trịnh Cường và Ngô Hạo vội vàng nhìn theo, quả nhiên cũng thấy bóng người nọ.
"Vãi thật, đúng bả rồi!"
"Mà sao bà ấy lại mò tới đây thế nhỉ, mẹ kiếp, còn đang đi thẳng về phía bọn mình nữa chứ..."
"Anh em nhanh trốn đi thôi!!"
Ba người chẳng thèm nói thêm lời nào, vội vã lẩn sang một bên. Chẳng có cách nào khác, bà cô già này chính là khắc tinh của họ, dù đã tốt nghiệp được một dạo rồi, nhưng cái bóng ma cùng uy phong áp bức của bà ấy vẫn còn nguyên!
Thế nhưng xui xẻo thay.
Dù ba người Lưu Vĩ muốn trốn, động tác lẩn tránh cũng rất nhanh, nhưng Diêm Lệ vốn tinh mắt vẫn tia trúng bọn họ ngay tắp lự.
"Lưu Vĩ, Trịnh Cường, Ngô Hạo!"
"Ba đứa kia làm cái trò gì đấy, vừa thấy cố vấn viên là đã lủi đi thế à? Mà tôi đáng sợ tới mức đấy cơ à!" Diêm Lệ vừa nói vừa nở nụ cười đầy vẻ chẳng lành!
...
Trong căn nhà ở Bích Thủy Cư.
Cơm nước xong xuôi lúc sẩm tối, Giang Thần và Tô Khuynh Thành cùng ngồi nghỉ trên ghế sô pha.
Giang Thần đang bấm điện thoại.
Tô Khuynh Thành cũng đang xem điện thoại.
Đột nhiên Tô Khuynh Thành ngẩng đầu lên, ngạc nhiên bảo: "Em vừa nhắn tin với chị Mai, chị ấy bảo tối nay phải dẫn đội đi làm chiến dịch chấn chỉnh mỹ quan đô thị..."
"Địa bàn quét dọn lại đúng ngay chỗ Giải Phóng Đại Đạo, Mỹ Thực Tiểu Nhai là mục tiêu trọng điểm luôn đấy!"
"Phen này mấy cậu bạn anh tiêu rồi!"
"Lần này làm gắt lắm, không biết bạn anh có bị tóm không nữa..."
Giang Thần cũng có phần lo lắng: "Bắt người thì chưa đến mức đó đâu, có phạm tội gì đâu mà bắt, cùng lắm là phạt tiền thôi." Hắn gãi đầu nói tiếp: "Thôi, để anh báo một tiếng cho thằng Vĩ vậy."
...
