Chương 625
Chương 625: Oan gia ngõ hẹp!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tần thiếu!"
"Đây là ảnh của thằng ranh đó, anh nhìn kỹ nhé, sau này gặp thì đừng nhận nhầm..."
Lúc này, Lục Tử nịnh bợ gửi sang mấy tấm ảnh.
Tần Phong và Phàn Lệ liền tò mò cùng ghé mắt nhìn vào màn hình.
"Ừm..."
"Trông cũng được đấy, đúng chuẩn mặt trắng búng ra sữa!"
Tần Phong khen mà chẳng thật lòng.
Thực ra hắn tự thấy bản thân dù không đến mức đẹp trai ngút trời thì cũng thuộc dạng bụi bặm, phong trần.
Bằng không làm sao mà thay bồ như thay áo, gần đây còn tán đổ cả một tiểu hoa đán thế hệ mới trong giới giải trí.
Nhưng đem so với thằng nhãi này thì xong, đúng là gà mờ chính hiệu, hàng so với hàng vứt đi, người so với người tức chết!
Còn Phàn Lệ nhìn thấy ảnh cũng sững sờ, tim khẽ rộn lên, hết cách rồi, đẹp trai quá mà, cỡ như Kim Thành Vũ luôn...
Nhưng tiếc thật đấy.
Đẹp trai thế này mà lại đi gây sự với Tần thiếu.
Haizz, xem ra đầu óc có vấn đề rồi!
"Đúng rồi Tần thiếu, thằng đó tên gì em cũng tra ra rồi, hình như tên cụ thể là Giang Thần..." Lục Tử thấy thái độ Tần thiếu có vẻ êm êm liền nói tiếp.
"Giang Thần?"
Tần Phong hơi thắc mắc.
Cảm giác hình như từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra.
Cơ mà mặc kệ là ai, một khi đã rơi vào tay hắn thì chỉ chứng tỏ thằng này xúi quẩy, với lại có mắt như mù!
"Cọp không gầm mày lại tưởng mèo hen."
"Cứ đợi chết đi!"
"Mẹ kiếp!"
Tần Phong buông một câu dọa dẫm đầy cay cú.
Cất điện thoại, hắn ôm lấy thân hình bốc lửa của Phàn Lệ, hớn hở bước vào khách sạn Sheraton, chuẩn bị xua đi vận đen hôm nay.
Dù sao thì cái đó...
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng!
...
Hôm sau.
Hiện trường lễ hội âm nhạc đông vui nhộn nhịp, người xếp hàng dài dằng dặc trước cổng vào.
Đám người Giang Thần cũng tới góp vui.
Thực ra Giang Thần vốn định tổ chức một sinh nhật thật tươm tất cho cô nàng nhà mình.
Nhưng Tô Khuynh Thành bảo để tối là được, ban ngày trời sáng sủa vẫn muốn ra ngoài dạo chơi, lại thêm hai cô em vợ cứ nhao nhao hùa vào.
Giang Thần đành phải đi theo.
Hôm qua đụng phải đám đàn em của "Tần thiếu", hắn bực mình muốn chết, thành ra hôm nay tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ.
Phòng đặt đàng hoàng tự dưng không cho ở, bảo là để tổ chức sinh nhật cho bạn gái Tần thiếu, đã thế còn vứt hết hành lý ra ngoài.
Chuyện này đương nhiên nhịn sao nổi.
Chẳng có gì bất ngờ, đám đó bị ăn một trận no đòn.
Ấy thế mà sau đó bọn chúng còn dám làm càn hơn, kéo thêm một đống đàn em rồi lái cả máy xúc tới, bảo ông chủ homestay chung phe với bọn họ, đòi san bằng homestay để trả thù...
Bà nội nó chứ!
Giữa thanh thiên bạch nhật mà to gan thật đấy.
Giang Thần chẳng thèm nể nang, tại chỗ lại nện cho một trận tơi bời.
Cuối cùng thì cũng đuổi được người đi.
Nhưng tâm trạng thì bị ảnh hưởng nặng nề, cụ thể là tâm trạng của cô nàng nhà hắn bị tụt dốc không phanh, dẫn đến hậu quả là...
Hắn mới hơn mười giờ đã phải ngậm ngùi ngủ một mình, chứ như mọi khi kiểu gì cũng phải lăn lộn đến mười một mười hai giờ, thậm chí một hai giờ sáng, đúng không nào?
(Tô Khuynh Thành nổi giận: Đúng cái đầu anh ấy!)
Haizz, chết tiệt thật chứ.
Tất cả là tại cái thằng "Tần thiếu" như cục phân chuột kia.
Ông đây mà gặp được thì nhất định phải dần cho một trận ra trò mới hả dạ.
Bảo làm cái gì không làm, lại cứ thích đi làm cứt chuột, làm ghê tởm cả đám bọn này chưa đủ, còn tiện thể phá hỏng cả tâm trạng của cô nàng nữa chứ...
Mẹ nó, đáng ăn đòn!!
Triệu Mẫn và Triệu Dĩnh thì đang bật livestream.
Một đám khán giả vô liêm sỉ như thường lệ thi nhau spam bình luận trong phòng phát sóng, lễ hội âm nhạc mời nhiều ngôi sao khách mời như thế, không khí náo nhiệt là điều chắc chắn rồi.
Đoàn người Giang Thần đang chuẩn bị xếp hàng vào cổng.
Đúng lúc này, một nhóm người nghênh ngang từ phía bên kia đi tới, kẻ dẫn đầu vừa nhìn thấy Giang Thần liền sững sờ biến sắc: "Giang Thần?"
Không sai, đúng là oan gia ngõ hẹp, người đi đầu kia chính là Tần Phong!
...
