Chương 64
Chương 64: Học trưởng Giang Thần, sao anh lại ở đây thế!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tô Khuynh Thành vì hành động vừa rồi của Giang Thần mà hờn dỗi hắn mấy câu.
Cô đứng dậy thở dốc mấy hơi.
Lại định thần lại, liếc xéo Giang Thần một cái, lúc này mới thong thả đi về phía nhà vệ sinh.
Phía bên này, Giang Thần gãi gãi đầu, vừa cảm thấy mình vô tội lại vừa bất đắc dĩ.
Haiz!
Tôi cũng đâu có muốn thế!
Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của Hệ Thống.
[Đinh!]
[Ký Chủ giữa ban ngày ban mặt ôm vợ, trước sau tổng cộng ôm 11 phút 33 giây. Tính mỗi phút thưởng ba vạn tệ, Ký Chủ nhận được tổng cộng 346.500 tệ!]
[Hệ Thống làm tròn ngược, chúc mừng Ký Chủ nhận được 400.000 tệ!]
[Đinh!]
[Ký Chủ giữa ban ngày ban mặt hôn vợ, hôn xong lại hôn, mê mẩn không nỡ buông tay! Kích hoạt phần thưởng thêm, chúc mừng Ký Chủ nhận được kỹ năng nhạc cụ Thần cấp, xin Ký Chủ chọn loại nhạc cụ...]
[Lựa chọn một: Nhạc cụ phương Tây; Lựa chọn hai: Nhạc cụ phương Đông!]
"..."
Thế mà mới ôm có 11 phút 33 giây thôi à?
Hắn còn tưởng thế nào cũng phải được nửa tiếng rồi chứ...
Cơ mà chậc chậc!
Cái Hệ Thống chết tiệt này dạo này cũng biết điều phết, 346.500 tệ làm tròn ngược thành 400.000 tệ, ngon lành thật!
Sau đó là kỹ năng nhạc cụ Thần cấp kia.
Lại còn có cả câu hỏi trắc nghiệm nữa cơ đấy!
"Tôi chọn hai, nhạc cụ phương Đông!" Giang Thần chẳng hề do dự, kiểu gì cũng phải ủng hộ đồ nhà chứ.
[Đinh!]
[Đã nhận! Xin Ký Chủ tiếp tục chọn loại nhạc cụ: Lựa chọn một, tiêu! Lựa chọn hai, cổ cầm!]
Cái đệt...
Chắc chắn phải chọn phương án hai, cổ cầm rồi!
Nếu chọn tiêu thì chẳng phải giống hệt vợ hắn sao? Rồi sau đó hai người cùng nhau thổi cái kia à?
Để con nhóc kia mà biết thì có mà cười điên lên mất...
...
"Không phải sắp đến sinh nhật bố anh rồi à?"
"Rốt cuộc anh chọn quà gì thế?"
Tô Khuynh Thành từ nhà vệ sinh bước ra, sắc mặt đã trở lại bình thường. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi bỗng hỏi Giang Thần.
Quà sinh nhật cho bố?
Giang Thần nghe vậy lại gãi đầu.
Về chuyện này hai người từng bàn một lần rồi, vốn định bụng còn mấy ngày nữa, trong mấy ngày này sẽ nghĩ kỹ xem sao, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối gì.
Nói ra cũng thấy hơi hổ thẹn.
Bố vất vả cả đời, đây mới là lần đầu tiên Giang Thần tặng quà sinh nhật cho ông.
Nhưng tặng cái gì thì lại đau đầu.
Vì thật lòng hắn không biết bố sẽ thích món quà như thế nào.
"Em có ý gì không?" Giang Thần nghĩ một lúc, tạm thời vẫn bí, bèn quay sang hỏi Tô Khuynh Thành.
"Em á?" Tô Khuynh Thành mỉm cười, "Đây là quà anh tặng bố anh mà, thật ra em cũng chẳng biết thế nào, cơ mà sáng nay thấy bạn anh đến trả chìa khóa xe, em lại nảy ra một gợi ý."
"Gợi ý gì? Em nói nghe thử xem."
"Ở nhà bố mẹ anh hiện giờ chẳng phải chỉ có mỗi chiếc Volkswagen cũ rích sao, hay là nhân dịp sinh nhật này, anh tặng bố chiếc xe mới luôn đi."
"..."
Tặng bố một chiếc xe mới làm quà sinh nhật?
Mắt Giang Thần lập tức sáng lên.
Chiếc Volkswagen cũ của bố mẹ đã đi được mười năm rồi.
Từ hồi hắn còn học tiểu học đến tận bây giờ, bệnh nặng không có nhưng bệnh vặt thì liên miên. Đừng nhìn ông già suốt ngày khoe khoang con xe đó lập được bao nhiêu chiến công hiển hách cho cái nhà này, ngoài miệng khen nức nở là thế.
Nhưng nếu thật sự đổi cho ông chiếc xe mới.
Giang Đại Bằng ông ấy kiểu gì chẳng sướng tít mắt, không nói hai lời là đá văng con Volkswagen cũ kia đi ngay.
"Gợi ý này hay đấy!"
"Vậy quà sinh nhật cứ tặng bố chiếc xe mới đi!" Giang Thần hớn hở nói ngay.
Nhưng tặng xe gì lại là một vấn đề!
Giang Thần hiện giờ có một chiếc BMW X7.
Với khả năng tài chính lúc này, mua thêm một chiếc BMW nữa với hắn chẳng có tí áp lực nào, nhưng liệu bố có thích không?
Bố là kỹ sư, xưa nay luôn chuộng thiết bị nội địa, cực kỳ căm ghét mấy cái trò cấm vận bóp nghẹt công nghệ.
Hơn nữa, xe bảo là tặng bố, nhưng mẹ cũng khó tránh khỏi thỉnh thoảng lái đi làm. Mẹ là lãnh đạo nhỏ trong cơ quan, đang đi chiếc Volkswagen cũ mà đùng một cái lái chiếc BMW mới toanh thì người ngoài nhìn vào lại bàn tán xì xào.
Thế nên cân nhắc toàn diện, hắn lại bàn bạc với Tô Khuynh Thành một hồi.
Giang Thần quyết định, chi bằng mua luôn cho bố chiếc xe năng lượng mới của nội địa.
Xe năng lượng mới trong nước lúc này đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ, so với các thương hiệu nước ngoài như Tesla thì từ tính năng kỹ thuật, trải nghiệm lái đến chất lượng xe đều chẳng thua kém chút nào!
"Đã chọn xe năng lượng mới trong nước..."
"Hay là lấy chiếc Aito M7 mới đi?" So sánh một đống mẫu xe, Tô Khuynh Thành lại gợi ý.
"Ừ, chốt con đó đi!" Giang Thần cũng gật đầu đồng ý.
Chiếc Aito M7 mới dù cũng có vài điểm chưa hoàn hảo, nhưng xét theo nhu cầu của bố mẹ thì vừa chạy xăng vừa chạy điện, không lo hết pin giữa đường, mua con này chắc chắn đáp ứng tốt.
Lúc rảnh rỗi hai ông bà lái xe ra ngoại ô hay về quê chơi bời, dạo mát cũng tiện!
"Hôm nay trời đẹp."
"Đã quyết định mua chiếc này rồi thì hôm nay mình đi mua luôn đi." Giang Thần nói.
"Được quá luôn!!"
Tô Khuynh Thành giơ hai tay tán thành đề xuất của hắn.
Thời gian ở cữ vì kiêng gió kiêng đủ thứ nên cô hiếm khi được ra ngoài, cứ ru rú trong phòng mãi làm cô cảm thấy người sắp mốc meo đến nơi rồi.
Nhân lúc trời đẹp thế này ra ngoài dạo một chuyến là chuẩn nhất!
Cơ mà ra ngoài thì không thể không dắt theo ba đứa nhỏ, mà dắt ba đứa theo thì đồng nghĩa với việc phải tha lôi một đống đồ dùng cần thiết: khăn ướt, tã giấy, sữa bột, bình sữa, bình giữ nhiệt, chăn mỏng, vân vân mây mây.
Hai người thu dọn xong xuôi, chuẩn bị ra cửa.
Tô Khuynh Thành chợt nghĩ ngợi rồi bảo: "Ra ngoài pha sữa bột bất tiện lắm, với lại uống sữa bột cũng dễ bị nóng trong, thôi để em cho ba đứa bú no ở nhà trước đã!"
"Ừm..."
Giang Thần lập tức hưởng ứng.
...
Mười mấy phút sau, Tô Khuynh Thành cho ba chú Tiểu thần thú bú no nê, cả nhà năm người cuối cùng cũng xuất phát.
Giang Thần lái xe thẳng tiến tới khu phức hợp ô tô.
Nhờ chọn sẵn thương hiệu và dòng xe từ trước nên đỡ được bao nhiêu phiền toái, Giang Thần lái thẳng tới trước showroom của Aito. Cả nhà năm người vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người xung quanh.
"Ôi chao! Một nhà năm người, sinh ba luôn kìa?"
"Mở mang tầm mắt thật đấy!"
"Chưa hết đâu, bố thì đẹp trai mẹ thì xinh gái! Chậc chậc, đúng là đôi lứa xứng đôi, nhìn mát cả mắt!"
"Ghen tị ghê..."
Không ít người trong đám đông cất tiếng xuýt xoa.
Khu phức hợp ô tô có đủ showroom của các hãng lớn.
Nhiều nhân viên bán xe sang đứng từ xa đã trông thấy Giang Thần lái chiếc BMW X7 tới, thầm đoán sức mua của hắn cực kỳ khủng, nếu mua thêm xe chắc chắn ưu tiên hàng đầu vẫn là mấy hãng sang chảnh.
Nhưng chẳng ai ngờ được...
Giang Thần đỗ xe xong thì cả nhà lại đi thẳng vào một showroom xe năng lượng mới của nội địa!
Bên trong showroom Aito rất đông khách, buôn bán vô cùng nhộn nhịp.
Giang Thần nhanh chóng tìm thấy chiếc M7 bản thực tế. Tô Khuynh Thành vì phải chăm ba đứa nhỏ nên sau khi đứng ngắm xe một lát thì đến ghế dựa sát mép tường ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Đàn anh Giang Thần!"
"Sao anh lại ở đây?!"
Ngay khi Giang Thần cảm thấy xe thực tế trông khá ổn, nếu lái thử không có vấn đề gì thì định chốt luôn, bỗng nhiên có một nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục trông thấy hắn liền kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Tiếng gọi vừa vang lên.
Ba cô gái khác cũng mặc đồng phục showroom giật mình nhận ra Giang Thần, vội vã chạy ùa lại.
Thế là chỉ trong chớp mắt.
Ào một cái, Giang Thần đã bị bốn cô gái vây kín mít!
...
