Chương 644
Chương 644: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lưu manh mà biết võ nghệ thì ai mà cản nổi.
Trước chiêu trò hiểm hóc của cô nàng, Giang Thần đang tê tái cả người đành phải ngậm ngùi nhận thua!!
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác, bên trong căn phòng khách sạn sang trọng, Lý Tiêu vừa gọi điện cho Giang Thần giải thích "ngọn ngành" xong, trong lòng vẫn còn run bần bật.
Ngồi đối diện cô, Vương Đại Lôi nhìn Lý Tiêu, bất đắc dĩ cười khổ, vừa thấy tiếc vừa giận cô không biết nghĩ.
"Vương tổng!"
"Em thề không gạt anh đâu, thật ra em cũng chẳng định làm thế."
"Nhưng lúc ấy đúng là đầu óc có vấn đề, nhất thời hồ đồ, hoặc nói đúng hơn là ôm tâm lý may rủi, cứ nghĩ ngộ nhỡ ông chủ..."
"Ầy! Biết nói sao giờ, tóm lại là tự dưng máu trà xanh nổi lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại để lại một tấm ảnh có chữ ký cho ông chủ."
"Bảo lúc đó em không có chút tơ tưởng nào thì cũng dối lòng."
"Dù sao ông chủ vừa có sắc, có tài lại lắm tiền, đặc biệt là còn có nét nam tính cuốn hút mà đám tiểu thịt tươi chẳng bao giờ có được."
"Em đúng là không kìm lòng nổi..."
"Lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ coi như 'vô tình' để lại một tấm ảnh thôi, cùng lắm là mong được ông chủ chiếu cố thêm chút đỉnh, có to tát gì đâu."
"Nhưng vừa rồi nghe anh nhắc nhở, em mới toát mồ hôi hột."
"Hấp tấp quá, đây đâu phải để lại ảnh, rõ ràng là em đang đem cả tương lai ra đùa mà!"
"..."
Lý Tiêu lải nhải một tràng với Vương Đại Lôi, tay cô ôm ngực, vẻ mặt vẫn còn lộ rõ sự khiếp đảm.
Vương Đại Lôi tuy là tổng giám đốc Giải trí Tượng Mộc.
Nhưng thường ngày lại rất thân thiết với mấy "cây rường cột" của công ty, nhất là với Lý Tiêu, chuyện gì hai người cũng kể cho nhau nghe, thân chẳng khác nào chị em.
Chính vì thế.
Sau khi "vô tình" làm rơi tấm ảnh có chữ ký, Lý Tiêu mới đặc biệt tìm Vương Đại Lôi để nhờ quân sư.
Ban đầu trong lòng cô có lo lắng thật, nhưng mặt khác vẫn ôm hy vọng, thậm chí còn le lói chút mong chờ.
Nào ngờ vừa mở lời, Vương Đại Lôi đã tạt ngay cho một gáo nước lạnh.
Sau khi nghe anh phân tích cặn kẽ, Lý Tiêu sợ đến mất mật, chẳng dám chần chừ thêm giây nào, lập tức gọi điện nhận lỗi xin lỗi Giang Thần, chủ động "đính chính" lại vụ bức ảnh.
"Cô toát mồ hôi hột là đúng đấy."
"Mà cô đang đem cả tiền đồ ra đùa thật chứ chẳng đùa đâu."
"Vợ chồng ông chủ vừa mới cưới xong, đang lúc mặn nồng thắm thiết..."
"Cô lại dám chen ngang vào giữa, cũng chẳng biết tự lượng xem mình có mấy cân mấy lạng." Vương Đại Lôi nhấp một ngụm trà, bóng gió nhận xét.
"A... vậy..."
"Vậy giờ phải làm sao? Em đã nhận lỗi rồi đính chính với ông chủ rồi mà."
Lý Tiêu nghe vậy thì bắt đầu hoảng.
Xét về nhan sắc lẫn vóc dáng, cô cũng thuộc hàng nữ thần đỉnh cao ai ai cũng công nhận.
Nhưng cái này còn phải xem so với ai, đem so với Tô Khuynh Thành thì cô quả thực vẫn kém một bậc.
Hơn nữa, cô cũng phải trầy trật lắm mới nổi đình nổi đám được hai năm nay.
Lượng người theo dõi, địa vị, hào quang, lại còn cả tiền bạc, rất nhiều tiền nữa, cô thật lòng không nỡ buông tay chút nào!
"Đính chính?"
"Cô tưởng người ta là con nít ba tuổi chắc!"
"Cô nói thế là ông chủ với bà chủ tin ngay sao? Không đời nào!" Vương Đại Lôi vặn lại, "Lùi một vạn bước mà nói, cho dù qua được cửa của ông chủ thì cửa của bà chủ vẫn khó qua lắm đấy."
"Bên trên có ông chủ với bà chủ đè đầu."
"Tôi mang tiếng là tổng giám đốc công ty, nhưng thực chất cũng chỉ là thằng làm thuê, cho nên..." Vương Đại Lôi lộ vẻ khó xử.
"Cho nên, anh định lôi em ra làm gương xấu à?" Lý Tiêu hỏi.
"Gần như vậy."
"Nghệ sĩ nữ của công ty mình không ít, nếu để cô mở đầu cái tiền lệ này thì hậu quả..."
"Tóm lại, phía ông chủ thì tôi sẽ nói đỡ cho cô vài câu, nhưng việc nào ra việc nấy, vẫn phải có câu trả lời thỏa đáng cho ông chủ. Nửa năm tới, cô cứ nghỉ ngơi đi."
"..."
Lý Tiêu nghe xong.
Trái tim cô thắt lại một cái đau điếng.
Nghỉ ngơi nửa năm, tức là bị công ty đóng băng nửa năm chứ gì? Đồng nghĩa với việc bao nhiêu tiền bạc sẽ bay sạch sành sanh!
Haizz...
Thế này vẫn còn may, làm ra cái chuyện không có não như vậy thì bị thế này vẫn tốt hơn là bị phong sát hoàn toàn.
Sau này đừng có mà mơ mộng hão huyền, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa.
Chẳng có cái số đó đâu!!
...
