Chương 653
Chương 653: Gọi anh rể
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thấy lừa chạy mất, chủ lừa chửi đổng chủ lạc đà một câu rồi vội vàng đuổi theo sau: "Dừng lại! Dừng lại mau!"
Nhưng con lừa nào có thèm nghe.
Chắc là bị lạc đà đá trúng đau điếng.
Càng gào nó càng chạy tợn, tốc độ cũng chẳng chậm tí nào.
Triệu Mẫn ngồi trên lưng lừa sợ đến tái mặt. Tình huống bất ngờ này hiếm khi xảy ra, làm cô suýt thì tè ra quần, à ừm, chuẩn hơn là do bị xóc nảy...
Mẹ kiếp!
Võ nghệ cô có cao đến mấy thì cũng chịu chết, đối phương là một con lừa mất kiểm soát, có hiểu tiếng người đâu!
Trong lúc hoảng loạn, cô túm chặt lấy dây cương, nhưng căn bản chẳng ăn thua.
Triệu Dĩnh vốn cùng cưỡi lừa với cô để hỗ trợ livestream, thấy cảnh này cũng đực mặt ra.
Tất nhiên ống kính tự sướng trên tay vẫn đang phát trực tiếp, thế là dân mạng trong phòng livestream lập tức nổ tung.
"Vãi cả chưởng!"
"Ủa streamer đang làm trò câu tương tác đấy à? Được của nó đấy!"
"Chậc chậc, cái trò cưỡi lừa này người bình thường chịu không đú nổi đâu..."
"Chuẩn luôn, con lừa rõ ràng mất kiểm soát rồi, streamer ngồi trên bị xóc tơi bời hoa lá, cảm giác thêm tí nữa là ngã sấp mặt."
"Ừ, ngã xuống thì đau thấu trời ông địa cho xem."
"Streamer này vì view mà hi sinh ghê thật."
"Chứ sao nữa, làm trò xong quả này mông vỡ làm bốn mảnh luôn!"
"Tôi thấy vỡ làm tám mảnh mới đúng!"
"Nói đi cũng phải nói lại, sao... không thể là hai mảnh nhỉ?"
"..."
"Đù má! Mắt tôi có mù không đấy? Streamer cưỡi lừa gặp lúc lừa điên, mà mấy người còn đứng đấy nói đểu à?"
"Lương tâm chó tha hết rồi sao?"
"Đúng đấy, tôi làm chứng, không phải diễn đâu, vừa nãy con lạc đà bất thình lình đá con lừa một cái, con lừa streamer cưỡi mới nổi điên lên..."
"Cưỡi trúng con lừa phát rồ thế này nguy hiểm vãi!"
"Nguy hiểm á? Quê độ thì có!"
"Mấy ông nhìn con lừa kìa, bảo nhanh chứ thật ra có nhanh lắm đâu, chỉ là nó bướng, không bảo được, chạy loạn xạ cả lên. Streamer mà bình tĩnh một tí, lựa thời cơ khéo nhảy xuống được đấy..."
"Nhưng ông bảo nhảy xuống thế có nguy hiểm không?"
"Nguy hiểm nhỏ thì không phải là nguy hiểm à?"
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, lỡ streamer bị hất xuống, mông không vỡ làm tám mà vỡ làm mười sáu mảnh thì tính sao!"
"Nói mới nhớ, streamer bình thường hổ báo lắm cơ mà, sao lần này đến con lừa con cũng không trị nổi thế?"
"Ai mà biết được, tôi đoán chắc do uống nhiều nước quá."
"Tôi đoán là do bị xóc..."
"Vãi chưởng, thế này thì toang rồi, cứu streamer mau, chủ lừa trông cậy không nổi rồi, gọi anh rể đi!"
"A đúng đúng, mau gọi chồng em ra tay!"
"Gọi chồng mau lên!!"
"..."
Dân mạng rớt hết liêm sỉ, bình luận nhảy lia lịa trên màn hình. Máu hóng hớt trước vụ con lừa lên tới đỉnh điểm, à ừm, là lòng quan tâm dành cho streamer lên tới đỉnh điểm.
Và dưới sự quan tâm của bà con mạng dạo.
Triệu Mẫn lấy lại bình tĩnh, nhắm đúng thời cơ, nhảy tót từ trên lưng lừa xuống.
Có điều lúc tiếp đất đứng không vững, mông vẫn nện thẳng xuống đất đau điếng.
Cảnh tượng này lại lập tức khơi mào cho cuộc tranh luận điên cuồng của dân mạng về việc mông streamer vỡ làm mấy mảnh.
Còn ở hiện trường, mọi người cũng ồ lên một phen.
Triệu Mẫn xuống được lừa an toàn, một đám người liền xúm vào giúp chủ lừa vây bắt con vật.
Con lừa lượn lách cực kỳ điệu nghệ, thế mà lại năm lần bảy lượt thoát khỏi vòng vây của đám đông.
"Chồng ơi, anh có muốn ra giúp một tay không?"
Tô Khuynh Thành sau khi biết Triệu Mẫn không sao, đứng một bên rảnh rỗi xem trò vui, bèn cười đùa hỏi Giang Thần.
Miệng hỏi thế thôi chứ cô làm gì có ý định đó thật.
Người đàn ông nhà cô quý giá lắm, xước một miếng da cũng không được, mấy chuyện nguy hiểm kiểu đi bắt lừa cứ để người khác làm thì hơn.
"Anh giúp á?" Giang Thần hỏi.
"Ừ, chẳng phải anh hay bốc phét mình trời sinh thần lực sao?" Tô Khuynh Thành nói đầy ẩn ý.
"..."
Giang Thần toát mồ hôi hột.
Hắn bốc phét bao giờ, đó là sự thật rành rành được chưa? Với lại, có dùng thì cũng phải xem cái thứ "thần lực" ấy dùng vào chỗ nào chứ.
Đang định mở miệng trêu lại cô nàng một câu.
Chợt nhận ra...
Đậu xanh, con lừa đang lao thẳng về phía hắn và cô nàng!
...
