Chương 655
Chương 655: Biết chút liêm sỉ đi chứ!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ủa khoan, hai vợ chồng nhà này, giữa bàn dân thiên hạ mà... cứ thế hôn nhau luôn á?!"
"Vãi cả chưởng! Hai người ơi, đừng mà!"
"Hai người cứ trơ trẽn thế này, phát cẩu lương trắng trợn thế này, thì lũ độc thân tụi tôi biết sống sao? Hay để tôi đi đập đầu vào đậu phụ chết quách cho xong?"
"Phát cẩu lương á? Nói bừa, đây rõ ràng là rải vũ khí hủy diệt hàng loạt thì có!"
"Chịu không nổi, chịu không nổi rồi, đó là chồng em cơ mà!"
"Đó cũng là chồng em nhé!"
"Á á toang rồi, hình như em thất tình rồi!"
"Tôi cũng thế, tối nay có ai làm một ly không? Em cao 1m70, ngực 36D, 19 tuổi, hiện tại vẫn còn nguyên tem..."
"Biến biến biến, cái đồ trà xanh này, người ta vợ chồng son mặn nồng thế kia mà cô cứ bu vào nhận chồng!"
"Chuẩn luôn! Người ta đang yên đang lành lại đòi đi đập chậu cướp hoa? Không thấy buồn nôn à... Ơ kìa cái gì cơ, ngực 36D á! Cái này thì... buồn nôn làm sao được, nói chứ một nữ bồ tát tuyệt vời thế này sao mà buồn nôn cho đặng! Phải ngưỡng mộ mới đúng! Tiện thể nói luôn, tối nay tôi rảnh, đi làm một ly được đấy!"
"Tôi cũng rảnh, tôi cũng đi uống được!"
"Ké một chân!"
"Cho tôi một suất, tửu lượng tôi đỉnh lắm!"
"...Tửu phẩm tôi rất tốt! Đây là số liên lạc của tôi: 1878787..."
"Vãi nồi, các ông các bà vừa thất tình xong là hẹn hò ngay được à? Làm ơn biết xấu hổ giùm cái coi, hai vợ chồng người ta vẫn đang... tình tứ kia kìa!"
"Xấu hổ có mài ra ăn được không? Hai vợ chồng nhà kia cũng có cần mặt mũi đâu!"
"Chuẩn luôn, mà kể cũng lạ, bình thường tôi ghét cay ghét đắng mấy trò trơ trẽn này, sao nhìn đôi này lại thấy thuận mắt thế nhỉ!"
"Thế thì có gì lạ? Trai tài gái sắc, vừa đẹp đôi vừa bổ mắt chứ sao!"
"Cũng đúng! Nhưng tự dưng tôi phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ lắm, nói ra khéo mọi người chẳng tin..."
"Là thế này, con lừa bướng kia cứ húc con lạc đà mặt dày một phát, là bên này anh rể lại thơm vợ một cái thật kêu."
"Hả? Vãi chưởng, đúng thật này!"
"Bên kia húc một phát, bên này hôn một cái!"
"Mẹ kiếp, trùng hợp thế á? Thế có liên quan gì nhau không? Hay là có quy luật gì ở đây?"
"Chẳng lẽ... hiện tượng vướng víu lượng tử trong truyền thuyết?!"
"Nhảm nhí, toàn nhảm nhí hết!"
"Vừa nãy thì vũ khí hủy diệt hàng loạt, giờ lại vướng víu lượng tử, bốc phét vừa thôi! Theo tôi thấy, anh rể làm thế chỉ có đúng một lý do!"
"Lý do gì?"
"Rỗi hơi rảnh háng nghịch cho vui chứ gì nữa! Chẳng lẽ lại đi làm nhiệm vụ, thế thì xàm xí hết chỗ nói rồi!"
(Thống Tử: Mày đúng là... đúng là nhân tài cmnr!)
"..."
Tại hiện trường.
Con lừa bướng càng bại càng đánh, lần lượt húc thẳng vào con lạc đà mặt dày.
Ở một góc nọ, hai kẻ không biết xấu hổ nào đó cũng đang mặn nồng. À không, chính xác là một gã mặt dày đang chủ động thể hiện tình cảm với vợ theo một quy luật nhất định.
Vì trò hề mà lừa và lạc đà tạo ra quá ồn ào.
Đa số mọi người đều mải mê hóng chuyện xem trò vui, gần như chẳng ai để ý đến đôi vợ chồng đang âu yếm nhau.
Nhưng trên sóng livestream thì hoàn toàn ngược lại.
Ánh mắt của toàn bộ cư dân mạng dán chặt vào hai vợ chồng, ghen tị đỏ cả mắt, chua lè chua lét, ngập ngụa trong cẩu lương...
Thậm chí người ta còn mò ra được điểm tương đồng giữa đôi lừa - lạc đà và cặp vợ chồng trẻ.
Còn nhân vật chính.
Kẻ "rỗi hơi rảnh háng" Giang Thần thì chỉ chuyên tâm mải miết âu yếm vợ mình.
Dù sao thì, hoàn tiền cẩu lương siêu cấp mà!
Cứ húc vợ một cái, à nhầm, lừa cứ húc lạc đà một phát, mình lại công khai thơm vợ một cái, là đút túi 10 mục tiêu nhỏ...
Nên còn phải nghĩ ngợi gì nữa?
Đương nhiên là một mắt nhìn chằm chằm con lừa, miệng thì liên tục mổ lên má vợ rồi!
"Ái chà, anh làm cái gì thế hả? Đã xong chưa đấy?" Tô Khuynh Thành bị hôn dồn dập đến phát bực, bụng bảo dạ cái người này, biết là anh muốn âu yếm với em rồi.
Nhưng đây là bên ngoài, giữa thanh thiên bạch nhật.
Anh cứ vô duyên vô cớ hôn lấy hôn để thế này, ra cái thể thống gì nữa?
Anh không cần thể diện nhưng em cần chứ!
Có giỏi thì về nhà đi, bà đây cho anh biết thế nào mới là mổ, thế nào mới là yêu thương mặn nồng thực sự!
...
