Chương 657
Chương 657: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bàn Tây Lai?
Giang Thần nghe thấy phần thưởng này xong, đầu óc đơ cmn ra.
Tìm hiểu xong mới vỡ lẽ, hóa ra Bàn Tây Lai là một chuỗi siêu thị, ở một thế giới song song tên là Trái Đất thì thương hiệu này nổi như cồn.
Văn hóa doanh nghiệp đỉnh cao, triết lý kinh doanh đỉnh cao.
Ông chủ đỉnh, đãi ngộ nhân viên cực tốt, tỷ lệ chọi tuyển dụng ngang ngửa thi công chức, là siêu thị duy nhất biến thành địa điểm check-in của dân mạng, cũng là doanh nghiệp duy nhất trên cả nước mà nhân viên sợ ông chủ phá sản.
Tóm lại là bá đạo toàn tập.
Mà phần thưởng lần này của Thống Tử cũng đỉnh không kém.
Triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, nguồn cung sản phẩm của Bàn Tây Lai... đều nằm trọn trong gói thưởng.
Đỉnh hơn và chu đáo hơn cả là trong phần thưởng còn đính kèm luôn một đội ngũ tinh anh gồm ban quản trị cửa hàng mẫu và các nhân viên gương mẫu của Bàn Tây Lai.
Nói cách khác.
Chỉ cần bơm tiền, trao quyền cho đội ngũ này.
Cứ để họ tự do tung hoành.
Là trong thời gian ngắn nhất, họ sẽ dựng nên một siêu thị Bàn Tây Lai chuẩn không cần chỉnh.
"Đỉnh của chóp!"
"Được của nó đấy!"
Giang Thần tìm hiểu xong.
Hắn cũng phải thật lòng cảm thán, Thống Tử ngày càng biết chiều lòng người, tặng luôn cả một đội ngũ tinh anh chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành siêu thị Bàn Tây Lai.
Chứ với cái tính lười của hắn.
Dù có nắm trong tay đủ mọi tài nguyên và điều kiện để dựng nên Bàn Tây Lai.
Chắc cũng dây dưa đến tết công gô.
Còn tiền bạc thì khỏi phải nghĩ, chẳng nói đâu xa, vừa nãy phát "cẩu lương" bạo liệt với vợ xong đã bỏ túi hơn một trăm mục tiêu nhỏ rồi.
"Vợ ơi, anh xin lỗi nhé, ban nãy anh hơi đường đột..."
Giang Thần làm ra vẻ mặt áy náy nói với cô.
Nói đi cũng phải nói lại, phần thưởng ban nãy đúng là đáng đồng tiền bát gạo thật, nhưng hôn vợ giữa bàn dân thiên hạ thì cái giá phải trả cũng chát chúa quá.
Đầu tiên là mặt mũi vứt cho chó gặm rồi...
Mà hắn thì dù sao cũng là người biết xấu hổ chứ bộ.
(Thống Tử: "Ủa alo?? Không phải chứ, Ký Chủ mà cũng biết xấu hổ á? Sao ta thấy ngươi làm gì có cái thứ đó!")
"Xì!"
"Anh còn mặt mũi nhắc lại à, đó mà là hơi đường đột sao? Rõ ràng là quá quắt lắm rồi đấy nhé!" Tô Khuynh Thành lườm xéo ai kia một cái rõ dài.
"Trước mặt bao nhiêu người mà dám hôn em!"
"Anh nói xem, haizz..."
Tô Khuynh Thành nhìn hắn lắc đầu ngán ngẩm.
Bụng bảo dạ bây giờ đã thành vợ chồng già với nhau cả rồi, có cái gì mà chưa cho hắn toại nguyện đâu? Thế mà vẫn cứ như khỉ ăn ớt thế không biết.
Trước mặt cả đống người như thế, đúng là da mặt dày hết chỗ nói!
"Ơ, cái này là anh sai, anh thiếu suy nghĩ." Giang Thần gãi đầu, ngượng ngùng bảo, "Nhưng lúc đó thấy em... anh tự dưng không kiềm chế được mà."
"Không kiềm chế được cũng không thể làm thế!"
"Anh không nhịn được một chút à, không để về nhà rồi tính được sao?" Tô Khuynh Thành "tức" nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn véo cho hắn một phát vào eo.
Cái người này, không đợi về được à?
Chờ về khách sạn đi, bà đây cho anh biết tay, hừ hừ, dám bắt nạt người ta mà chẳng thèm nhìn chỗ!
Tình cờ làm sao, Giang Thần cũng nghĩ y như thế.
Vừa rồi đúng là đường đột thật, à không, bắt nạt cô vợ nhỏ quá đáng rồi, cứ chờ đấy, lát về tha hồ yêu thương bù.
"Được rồi, nghe lời em!"
"Vợ nói chí phải, sau này anh sẽ chú ý, không dám nữa đâu." Giang Thần dịu giọng dỗ dành.
"Hừ, thế còn tạm được!"
Thấy Giang Thần nhận lỗi, Tô Khuynh Thành cũng không so đo nữa, dù sao cũng là người đàn ông của mình, ra ngoài kiểu gì cũng phải giữ thể diện cho chồng chứ.
Còn Giang Thần, nhìn vẻ mặt vừa yêu kiều, vừa hờn dỗi, lại e ấp thẹn thùng của cô vợ.
Hắn mới thấm thía thế nào gọi là "sắc nước hương trời nhìn thôi cũng no".
Nhịn không được chỉ muốn cắn cho một miếng.
Nhưng nghĩ lại ban nãy vừa mới hứa hẹn với người ta xong, không thể tự vả mặt với tốc độ ánh sáng thế được, nên hắn đành ráng nhịn xuống.
【Đinh!】
【Phát hiện tình huống hiện tại của Ký Chủ, kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: Cùng vợ hôn một nụ hôn kiểu Pháp trước mặt mọi người! Phần thưởng: Ông chủ hoàn mỹ của Bàn Tây Lai, Dư Lai Tây (dưới dạng mạng lưới quan hệ)!】
"???"
Cái quái gì thế, con Thống Tử này lại giở trò nữa à? Bắt hắn với vợ hôn một nụ hôn kiểu Pháp thêm lần nữa?
Giang Thần toát hết cả mồ hôi hột.
Hắn vừa mới hứa với vợ xong, vừa mới ráng nhịn lại, sao có thể nuốt lời để tự vả bôm bốp nhanh như thế được!
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
"À, vợ ơi, tự dưng anh có chuyện này muốn nói với em..."
"Chuyện gì thế, anh nói đi."
"Thì là... tự dưng anh nổi hứng, muốn hôn em một nụ hôn kiểu Pháp..."
"Nụ hôn kiểu Pháp?? Ưm..."
"..."
Trong phòng livestream của Triệu Mẫn, chứng kiến cảnh này, dân mạng nổ tung tại chỗ, gào khóc thảm thiết.
"Giết người rồi!"
"Mẹ nó chứ, thảm sát sạch sành sanh rồi!!"
……
