Chương 680
Chương 680: Cứ làm màu mãi cứ sướng mãi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chương 680: Cứ làm màu là cứ sướng. Lưu Vũ phỏng vấn anh chàng "đẹp trai" kia.
Nói qua nói lại một hồi, suýt nữa làm chính hắn bốc khói.
Mẹ nó.
Ông đây vào nghề bao nhiêu năm, tài khoản có tám trăm nghìn đến một triệu fan, cậu nể mặt chút được không? Lại dám nói thẳng mặt ông là Lôi Thần, thần trong thần kinh ấy...
Đúng là hắn nổi nhờ bị chửi, cũng hay tự bôi xấu mình.
Nhưng cậu phang thẳng mặt như thế, có phải hơi không nể nang gì quá rồi không?
Còn nữa, cậu lại bảo lát nữa không mưa, mà sẽ có mưa đá.
Mẹ nó chứ.
Ông đây làm màu đủ kiểu, giả thần giả quỷ đủ trò, nhưng tuyệt đối không dám chống lại khoa học. Chuyện dự đoán có mưa hay không, hắn căn bản không cãi dự báo thời tiết của bên nhà nước.
Dự báo thời tiết nói mưa, ông đây nói mưa.
Dự báo thời tiết nói không mưa, ông đây nói không mưa.
Thế mà thằng nhóc này hay rồi.
Lại dám cãi dự báo thời tiết. Không không, là chống lại khoa học. Nhất là còn mẹ nó... còn gì mà vênh váo nói mình tính như thần.
Vãi!
Cậu có thích làm màu đến đâu, cũng đâu thể chém gió kiểu đó chứ!
Trong phòng livestream của Lưu Vũ, đám cư dân mạng chứng kiến cảnh này, lập tức lại nổ tung.
"Vãi!"
"Anh này đẹp trai quá!"
"Anh này đẹp trai quá!"
"Oa, đẹp trai quá đi, chịu hết nổi rồi, muốn liếm màn hình ghê á!"
"???"
"Vãi thật, hóa ra phòng livestream của lão Lưu giấu nhiều gái thế à? Không nhìn ra đấy, một anh đẹp trai thôi mà lôi ra được cả đống chị em!"
"..."
"Tôi cạn lời thật sự!"
"Tôi hỏi cái xã hội này bây giờ chỉ nhìn mặt thôi à? Không ai thấy anh đẹp trai này, ngoài mặt đẹp hơn chút, dáng ngon hơn chút, thì đầu óc cũng hơi không bình thường à?"
"Đồng ý mạnh!"
"Các ông nghe cậu ta nói gì kìa..."
"Lão Lưu nhà người ta cố tình làm trò ngốc nghếch, giả hề để câu mắt thôi."
"Mượn chuyện nơi này hạn hán đã lâu, đang mong mưa, không ít dân chúng thắp hương cầu phúc, lão Lưu mới làm màu bảo hắn tính ra hôm nay sẽ mưa."
"Thật ra hắn xem dự báo thời tiết rồi nên mới chắc như thế."
"Nhưng anh đẹp trai này thì hay rồi, cãi lão Lưu còn thôi đi, lại còn cãi cả dự báo thời tiết chính thức!"
"Đúng đó, dự báo thời tiết chính thức dù sao cũng là khoa học hiện đại, dựa vào đủ loại kỹ thuật tiên tiến để dự đoán khí tượng một khu vực..."
"Có khả năng nào dự báo thời tiết cũng không phải lần nào cũng đúng không?"
"Nói thì nói vậy, thực tế cũng đúng là thế, nhưng một mình cậu ta mà hơn được đủ loại thiết bị và phương pháp khoa học hiện đại à?"
"Hơn nữa, mùa thu đông mà có mưa đá, xàm quá rồi?"
"Xàm hay không khoan nói, các ông không nghe anh đẹp trai nhà người ta nói gì à, cậu ấy biết tính như thần đấy!"
"Chậc chậc! Gắt, đỉnh!"
"Đỉnh hơn lão Lưu nhiều!"
"Ừ, nhưng mẹ nó, làm màu đến mức không biết lượng sức thế này thì cũng chịu!"
"Không biết lượng sức thêm một!"
"Đều bảo lão Lưu điên, anh đẹp trai này cũng chẳng bình thường lắm!"
"Ê ê, cái đó, quan tâm cậu ấy có bình thường hay không làm gì, anh đẹp trai như thế, dáng ngon như thế, liếm màn hình là xong!"
"Đúng đúng!"
"Nghĩ nhiều làm gì, chị em chúng ta cứ liếm màn hình là xong!"
"..."
"Nói đi cũng phải nói lại, lão Lưu lại có nhiều fan nữ thế này, uổng công hắn tốn sức đi tìm gái khác nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Cuối cùng hóa ra hắn đang may áo cưới cho người khác!"
"Thương lão Lưu ba giây!"
"Thêm một vạn linh tám mươi sáu, thương lão Lưu ba giây!"
Bên kia.
Cũng là hai cao thủ livestream, Triệu Mẫn và Triệu Dĩnh, phòng livestream của hai người cũng sôi trào không kém.
Bởi vì anh chàng đẹp trai tự xưng "tính như thần" kia không phải ai khác, chính là Giang Thần.
Lại vì là "người quen", biết rõ nội tình, đám fan chèo thuyền của Triệu Mẫn đối với biểu hiện của Giang Thần đã thấy mãi thành quen.
Trong phòng livestream, đủ kiểu hóng hớt xem vui.
Gọi loạn cả lên nào là "anh rể", nào là "chồng".
Ngàn lời vạn chữ gom lại chỉ có một ý: "Tránh ra hết, chồng nhà tôi lại sắp làm màu rồi!"
Lưu Vĩ và Diêm Lệ xem đến say sưa, cũng cùng tâm trạng hóng chuyện xem náo nhiệt.
Còn Tô Khuynh Thành.
Lúc nghe ai đó nói mình biết tính như thần, cô cũng không nhịn được lắc đầu.
Haiz!
Cái tên chết tiệt này, người ta livestream biểu diễn làm trò thôi mà. Anh ứng phó qua loa, nể mặt người ta một chút là được rồi, khổ thế làm gì, cứ phải làm màu.
Đúng là không làm màu thì chết chắc à?
Còn bản thân cao thủ làm màu Giang Thần...
Nói thật, hắn thật sự không muốn làm màu.
Thời buổi này, yêu ma quỷ quái gì mà chẳng có?
Chỉ cần có lượt xem, trò nát thế nào cũng dám làm. Hot streamer kiểu Lưu Vũ, vơ một phát được cả nắm, giả ngu cũng được, làm xấu cũng được.
Chẳng liên quan một xu nào đến Giang Thần hắn.
Vốn dĩ hắn cũng định bỏ qua.
Coi như xem náo nhiệt là được.
Nhưng khéo làm sao, lão Lưu mũi trâu này lại phỏng vấn trúng hắn. Hơn nữa còn có chuyện, Thống Tử cho nhiều quá...
"Ting!"
"Ký Chủ làm màu thành công, nhận thưởng: một mục tiêu nhỏ!"
"Ký Chủ làm màu thành công, nhận thưởng: hai mục tiêu nhỏ!"
"Ký Chủ làm màu thành công, nhận thưởng: một mục tiêu nhỏ, một Thẻ Xui Xẻo..."
"Ting! Phát hiện tình huống hiện tại của Ký Chủ, kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: cứ làm màu là cứ sướng..."
...
