Chương 69
Chương 69: Lòng này đã chết!!!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lại được thưởng một triệu tệ!
Hay là làm thêm phát nữa nhỉ?
Giang Thần vẫn chưa thỏa mãn, định cúi xuống hôn tiếp, Tô Khuynh Thành lại quệt môi, vội vàng cản lại: "Đừng... đừng mà! Mọi người đang nhìn kìa!" Vừa nói, cô vừa liếc xéo hắn một cái đầy vẻ hờn dỗi.
Giang Thần nhìn quanh.
Cái này...
Đúng thật!
Xung quanh một đám đông đang trố mắt nhìn về phía hai người, đến cả hai con chó gần đó cũng tò mò ngoái đầu nhìn theo.
Đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu "người ngơ ngác, chó ngỡ ngàng".
Mà kể cũng phải!
Trai tài gái sắc đứng giữa thanh thiên bạch nhật hôn nhau đắm đuối thế này thì ai mà chịu nổi? Đến chó còn chẳng chịu thấu nữa là!
"Ờ..."
"Thôi được rồi!"
Giang Thần đỏ bừng mặt, đành chịu thua.
Thôi kệ!
Dù sao cũng là vợ mình, về nhà đóng cửa tha hồ ôm ấp!
"À này, em mặc áo khoác vào đi." Giang Thần nhắc một câu. Nhìn cô vợ bên cạnh diện chiếc áo hai dây màu đen, lộ rõ thứ vũ khí sát thương hạng nặng kia, dẫu đã quen thuộc lắm rồi nhưng lúc này hắn vẫn thấy máu mũi râm ran chực trào ra.
"Sao thế? Em hơi nóng thật mà." Tô Khuynh Thành nói.
"Không có gì, em mặc thế này để người khác nhìn thấy không hay!" Thấy cô nàng hơi chậm tiêu, Giang Thần đành phải nhắc thêm lần nữa.
Lần này Tô Khuynh Thành hiểu ngay tắp lự.
"Dạ, vâng..."
Cô gật đầu lia lịa, vội vàng mặc lại chiếc áo khoác vừa cởi ban nãy.
Cảnh đẹp vô bờ bến của mình, dĩ nhiên vẫn nên... về nhà cho một mình tên dở hơi này ngắm thôi chứ lị!
...
Nhân lúc ngồi nghỉ ở khu chờ, Giang Thần tranh thủ tìm hiểu kỹ về phần thưởng tối ưu hóa một chạm của Hệ Thống, phát hiện nó... đỉnh vãi chưởng!
Cái tối ưu hóa một chạm này coi như một kỹ năng đi.
Sao lại bảo là coi như?
Bởi vì nó áp dụng cho các loại đồ vật. Nói thẳng và cụ thể hơn thì nó có thể tối ưu hóa bất kỳ chiếc ô tô nào Giang Thần mua đợt này chỉ bằng một chạm, nâng cấp nó đạt đến trạng thái hoàn hảo không tì vết.
Nói cách khác...
Chiếc Aito M7 mới mà Giang Thần nhắm trúng, qua lời nhắc nhở của bao nhiêu người sành sỏi, hắn cũng nhận ra cả đống tật xấu lẫn lỗi vặt.
Lúc đầu tính mua đại cho xong.
Nhưng giờ biết tỏng nó lắm lỗi như thế mà vẫn đem tặng bố làm quà sinh nhật.
Thế thì coi sao đặng.
Còn tính năng tối ưu hóa một chạm này lại giải quyết triệt để mọi vấn đề, có thể nâng cấp chiếc M7 mới hắn chọn lên thẳng trạng thái đỉnh chóp nhất.
Còn về...
những lỗi lớn lỗi nhỏ bị người ta chê bai lên chê bai xuống.
Tất cả đều biến mất sạch sành sanh!
Mọi người bảo hệ thống hybrid mở rộng quãng đường, vừa xăng vừa điện là vẽ chuyện thừa thãi à? Xin lỗi nhé, sau khi tối ưu hóa một chạm, hệ thống hybrid xăng điện lập tức nhảy vọt lên hàng đầu bảng thế giới.
Volkswagen, Tesla hay mấy hãng như Toyota này nọ, đứng trước mặt nó đều chẳng có cửa so!
Bảo nó là xe năng lượng mới mà trăm cây ngốn tận bảy lít xăng ư? Xin lỗi nhé, tối ưu xong thì sau này đi trăm cây tốn chưa tới một lít!
Bảo nó quá nặng à?
Lại xin lỗi nhé, sau khi tối ưu, thân xe được bổ sung hàng loạt vật liệu composite, trọng lượng giảm hẳn một phần mười!
Tóm lại...
Chiếc M7 mới này sau khi tối ưu hóa thì đỉnh miễn bàn, mọi phương diện đều không thua kém gì con BMW X7 của Giang Thần, thậm chí nhiều chỉ số vận hành còn vượt trội hơn hẳn!
"Thế này cũng tốt!"
"Mẹ nó chứ, cứ chốt con Aito M7 mới này đi, xong bấm tối ưu hóa một chạm là đẹp, đỡ mất công đi xem xe khác!"
Giang Thần thầm nghĩ.
Hắn cũng chẳng cuồng đến mức không phải xe nào đó thì nhất quyết không mua.
Chẳng qua lúc đầu tình cờ chọn trúng con Aito M7 mới này thôi.
Hơn nữa chỉ là ra ngoài mua cái xe, hắn thực sự lười so đo tính toán, chọn tới chọn lui mất thời gian.
Cứ một chạm tối ưu hóa là xong tuốt.
Huống chi vợ mình đẹp như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành, có thời gian rảnh về nhà ôm vợ chẳng sướng hơn à!
[Đinh!]
[Hệ Thống nhắc nhở: Tối ưu hóa một chạm ngoài một lần tối ưu chính dành cho ô tô ra, còn tặng kèm hai lần tối ưu phụ, có thể dùng để tối ưu hóa một chạm cho các thiết bị điện tử cỡ nhỏ...]
Ngoài một lần tối ưu chính...
còn tặng thêm hai lần tối ưu phụ?
Dành cho thiết bị điện tử cỡ nhỏ?
Thế thì khỏi phải nghĩ, điện thoại luôn chứ còn gì nữa!
"Vợ ơi, điện thoại em dùng có bị giật không?"
"Nếu lag thì đưa đây anh dọn dẹp lại cho." Giang Thần bảo Tô Khuynh Thành.
"Anh gọi nghiện rồi đấy à?" Tô Khuynh Thành nghe Giang Thần lại gọi mình là vợ, bèn làm bộ hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Mấy em kia đi hết rồi, anh còn diễn cái gì nữa?"
"Anh có thèm diễn đâu..."
Giang Thần nhấn mạnh một câu, rồi cười cười: "Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh à?"
"Xì!"
"Không thèm!!"
Tô Khuynh Thành bĩu môi đáp lại ngay.
Gương mặt xinh đẹp bất giác ửng hồng. Cô khựng lại một nhịp, rồi vẫn chìa điện thoại qua cho hắn: "Máy em dùng hơn một năm rồi, dạo này đúng là hơi đơ, anh tối ưu lại giúp em đi."
"..."
Thấy vậy, Giang Thần không khỏi phì cười thầm trong bụng.
Bụng bảo dạ cô nàng này, đúng là miệng một đằng lòng một nẻo, đáng yêu chết đi được, chỉ muốn phi ngay về nhà ôm chặt lấy rồi hôn cho một trận đã đời!
Giang Thần cầm lấy điện thoại của cô, đặt cạnh điện thoại mình.
Hắn dùng ngay tính năng tối ưu hóa một chạm...
Theo hai tia sáng mờ nhạt khó lòng nhận ra, chỉ chưa đầy ba giây, hai chiếc điện thoại trong nháy mắt đã được nâng cấp lên đỉnh cao nhất thế giới, toàn bộ phần cứng lẫn phần mềm đều được tối ưu hóa toàn diện.
Tốc độ mượt mà, dĩ nhiên là nhanh như bay!!
...
Bốn cô gái nhóm Bạch Lộ lúc nãy bỏ chạy thục mạng.
Giờ đang co cụm trong một góc khuất, âm thầm liếm láp vết thương lòng.
Cơ mà...
ban nãy thảm quá, đau lòng quá!
Đau đến mức các cô chỉ muốn đào cái hố tự chôn mình luôn cho xong, hoặc đập đầu vào miếng đậu phụ chết quách đi! Không muốn sống lay lắt trên cõi đời này thêm một phút nào nữa! Không không, nửa giây cũng không!
Ngàn lần không nên, vạn lần không nên...
Than ôi!!
Bốn cô nàng lúc này chỉ muốn nhào vào lòng mẹ mà khóc rống lên một trận cho thỏa!!
Lòng con đau quá mẹ ơi!
Đau đến mức chịu hết nổi rồi!!
Còn về phía Giang Thần, lúc này bốn người họ chẳng dám hé mắt nhìn lấy một cái. Nhìn một cái là dính đòn sát thương chí mạng mười nghìn điểm liền, bởi vì anh Giang Thần của họ, sau khi họ đi rồi vẫn còn ngang nhiên ôm cô giáo Tô giữa bàn dân thiên hạ mà hôn lấy hôn để.
Đúng là mặt dày vô sỉ, chẳng biết xấu hổ là gì!
Cơ mà...
Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn.
Tiền lương thì vẫn phải cày cuốc kiếm thôi.
Bốn người Bạch Lộ đến đại lý ô tô thực tập kiêm làm thêm, đang là lúc cần doanh số. Cho nên không lâu sau đó, Bạch Lộ - người đứng đầu nhóm tứ mỹ - đành phải gượng gạo bước ra, giúp Giang Thần xử lý hàng loạt thủ tục mua xe.
"Anh tính thanh toán thế nào ạ? Có cần trả góp không anh?"
"Trả thẳng hết đi."
"Trả thẳng luôn ạ? Anh có muốn cân nhắc trả góp không, bên em được miễn phí làm thủ tục..."
"Cảm ơn em, không cần đâu."
"..."
"Anh ơi, các thủ tục cần làm hôm nay đã xong xuôi rồi ạ."
"Có điều chiếc ở cửa hàng là xe trưng bày, không có sẵn xe giao ngay."
"Xe mới ngày mai mới về tới, vả lại giờ cũng chiều rồi, làm biển số xe phải mất chút thời gian. Hay là để ngày mai làm xong biển số và giấy tờ, bên em lái thẳng xe giao tận nhà cho anh, anh thấy thế có được không ạ?"
"Được, vậy đi."
"Dạ, thế địa chỉ nhà anh ở đâu ạ?"
"Tòa 1, Bích Thủy Cư..."
"Bích Thủy Cư ạ?!" Bạch Lộ sững sờ, trong lòng như lại bị đâm thêm một nhát. Biết anh sống tốt còn khó chịu hơn cả giết cô! Phải biết rằng, Bích Thủy Cư chính là khu đô thị cao cấp sang trọng bậc nhất Thành phố Tứ Hải, bạ một căn nhà ở đó thôi cũng từ chục triệu tệ trở lên!
"Thế... anh về bằng cách nào ạ?"
"Có cần bên em gọi xe hộ anh không?" Bạch Lộ cố trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp.
"Khỏi cần, anh có xe rồi." Giang Thần nói đoạn, liền cùng Tô Khuynh Thành dắt díu ba đứa bé, cả nhà năm người thong thả đi về phía chiếc BMW X7 trị giá hai triệu tệ đỗ ngoài cửa tiệm.
Bạch Lộ trông thấy cảnh đó.
Nháy mắt cảm thấy tim mình lại bị xiên thêm hai nhát chí mạng!
Anh mua xe trả thẳng một cục thì thôi đi.
Thế mà còn ở Bích Thủy Cư giá hàng chục triệu? Lại còn lái cả con BMW X7 giá hai triệu tệ nữa á?
Thôi được rồi, được rồi.
Dù sao trái tim cô cũng đã tan nát tả tơi, gió lùa tứ phía từ lâu rồi, giờ dính thêm cú bạo kích hung tàn cỡ này cũng chẳng buồn bận tâm nữa!
Không không không...
Trái tim này đã chết rồi!!!
...
