Chương 698
Chương 698: Vò đã mẻ lại sứt chứ gì
Đăng ngày 29/09/2026
19
Triệu Mẫn, Triệu Dĩnh nghe Giang Thần nói vậy.
Kinh ngạc không thôi, Tô Khuynh Thành cũng chẳng khác là bao. Mấy cô không rõ radar mảng pha cụ thể là thứ gì.
Nhưng thứ này nghe qua.
Cứ có cảm giác là đồ dùng trong quân sự.
So ra thì.
Flycam ảnh nhiệt hồng ngoại dễ tiếp nhận hơn nhiều, giờ flycam ứng dụng rộng rãi như vậy, dùng để trinh sát heo rừng cũng bình thường thôi.
"Yên tâm, mình đâu có đi đánh nhau."
"Radar mảng pha này là bản dân dụng, cũng chỉ vài chục nghìn tệ thôi."
"Chỗ này nhiều heo rừng, dùng thứ này để dò tìm theo dõi là tiện nhất." Giang Thần giải thích qua một lượt.
"Nhưng mà anh rể."
"Anh dùng radar mảng pha để dò heo rừng, có phải hơi dùng dao mổ trâu giết gà không?"
"Với lại, săn một con heo rừng tiền thưởng mới được tầm hai nghìn tệ, anh bỏ ra mấy chục nghìn mua đống đồ nghề này, tính ra chẳng phải quá đắt sao?"
Triệu Mẫn, Triệu Dĩnh lại thắc mắc hỏi.
Dù biết nhà mình không thiếu tiền, nhưng cái kiểu chơi này...
Ờ thì.
Đắt có cái lý và cách chơi của đắt, trải nghiệm chắc chắn không tệ được!
"Giá cả cũng tàm tạm, tụi mình ra ngoài chẳng phải là để giải trí sao? Còn bảo dùng dao mổ trâu giết gà, ý anh chính là muốn giết gà bằng dao mổ trâu đấy."
Giang Thần thản nhiên đáp.
Câu chưa nói ra là, để săn heo rừng mà bỏ ra mấy chục nghìn hay hơn trăm nghìn sắm đồ thì bõ bèn gì?
Chút tiền lẻ này so với một trăm cái mục tiêu nhỏ thì chỉ là hạt muối bỏ bể.
"..."
Tô Khuynh Thành thấy Giang Thần mang cái vẻ mặt đắc ý không giấu giếm, làm cô chỉ muốn nhéo hắn một cái hoặc cắn cho một phát để dằn mặt bớt đi.
Thế nhưng với chuyện săn heo rừng này.
Cô lại có một niềm tin kỳ lạ vào hắn.
Chồng cô là ai chứ, vừa đa tài đa nghệ, vừa lắm ngón nghề, mua ít flycam với radar đi săn heo rừng thì muỗi thôi!
Thế nên cô cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Dù sao hỏi thì cũng là được, đàn ông nhà mình làm sao mà không được chứ.
"Thế thì chồng ơi, anh cứ lo việc của anh đi, lúc săn heo rừng nhớ chú ý an toàn đấy." Tô Khuynh Thành dặn dò.
"Tuân lệnh vợ yêu."
Giang Thần đáp một tiếng.
Tiếp đó, ngay trước mặt Triệu Mẫn và Triệu Dĩnh, hắn ghé sát thơm chụt một cái lên mặt cô nàng: "Còn gì muốn dặn dò nữa không?"
Mặt Tô Khuynh Thành bỗng chốc đỏ ửng.
Cô lườm nguýt một cái đầy hờn dỗi, nhưng nghĩ lại ban nãy đằng nào cũng "thất bại trong gang tấc" rồi, thôi thì kệ luôn.
Ai kia nói đúng đấy, vợ chồng son với nhau thì sợ cái gì.
Thế là ngay tại chỗ, cô kiễng chân thơm đáp lại một cái, rồi nói: "Có chứ, tối nay anh phải về sớm đấy."
"..."
Triệu Mẫn, Triệu Dĩnh đứng nhìn mà toát cả mồ hôi hột.
Khụ khụ!
Hai người đây là không thèm giả vờ nữa, phá ngang chơi tới bến luôn đúng không, nhưng tụi này còn đứng sờ sờ bên cạnh đây này, hai người không thèm giữ ý thì cũng làm ơn làm người một tí đi.
Phát cẩu lương kiểu này ai mà nuốt trôi!
...
Lại nói về Lý Thịnh.
Từ lúc Giang Thần không nể mặt gã, thà gia nhập Đội Hộ Nông của Chu Xứ chứ nhất quyết không chịu lập nhóm săn heo rừng cùng gã, gã đã ôm một bụng tức.
Sau đó gã chỉ muốn âm thầm so kè với Giang Thần trong chuyện săn heo rừng.
Mẹ kiếp, mày chẳng phải vênh váo ngút trời, giỏi giang lắm sao, đến địa bàn tụi tao rồi mà còn dám coi thường tao à.
Được thôi!
Bố mày với mày cứ thi xem, coi ai săn được heo rừng to hơn, ai săn được nhiều hơn.
Thế là mỗi ngày săn heo rừng xong, Lý Thịnh đều cố tình lượn qua đây để khoe khoang.
Hôm nọ, nhóm của gã săn được bốn con heo rừng, gã lái con xe Zotye nhái Porsche chở hết cả sang đây để làm màu.
Còn Đội Hộ Nông bên phía Giang Thần, nghe đâu bận mua sắm thiết bị này nọ, học hỏi kỹ thuật gì đó, số lượng heo rừng săn được là con số không tròn trĩnh.
Sang ngày thứ hai.
Nhóm của Lý Thịnh săn được tổng cộng bảy con heo lớn nhỏ, có thể coi là phá kỷ lục trước đó, gã lại chở sạch sang bên này khoe khoang tiếp.
Trong khi đó, bên Giang Thần...
Đến tận tối mịt, vẫn là con số không.
Lý Thịnh thấy thế, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười to.
Nhìn xem!
Cứ nhìn cái cậu ấm dưới phố da trắng thịt mềm kia đi, cũng chỉ có vài đồng bạc, mồm mép tép nhảy, với giỏi làm màu thôi.
Chứ bàn về săn heo rừng, còn phải xem bản lĩnh của Lý Thịnh tao đây này!
Ha ha ha ha...
...
