Chương 8
Chương 8: Mấy chuyện vụn vặt của đôi vợ chồng trẻ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tô Khuynh Thành ôm một đứa bé vào lòng.
Mặt cô nóng bừng, cho bú nửa ngày trời, thử hết cả bên trái lẫn bên phải mà vẫn chưa có sữa, lúc này ba đứa nhỏ bắt đầu oa oa khóc toáng lên, chắc là đói bụng rồi.
Thấy cảnh này, Tô Khuynh Thành không khỏi xấu hổ.
Vòng một của mình đẫy đà thế này, đâu đến mức không có sữa chứ...
"Mới sinh chưa có sữa là chuyện bình thường, nhiều người phải sau hai mươi tư tiếng mới có cơ." Tôn Thiến an ủi, "Không sao đâu, cứ để bé mút tiếp đi, mút nhiều là sữa về thôi."
"Đúng đấy, hồi sinh thằng ranh kia, tận ngày thứ ba mẹ mới thông sữa." Tống Mai chia sẻ kinh nghiệm năm xưa, rồi quay sang nhìn hai đứa bé đang khóc oe oe: "Các cháu đói rồi à? Bà nội pha sữa bột cho các cháu uống nhé?"
Nói rồi bà lấy bình và sữa bột ra, chuẩn bị pha.
"Mẹ, để con pha sữa cho."
Đúng lúc này Giang Thần quay lại, thấy Tống Mai định pha sữa liền lên tiếng.
Bên kia, Tô Khuynh Thành thấy vậy vội vàng muốn che chắn lại ngực mình.
Nhưng lúc này, bé con trong lòng vẫn đang gắng sức chép miệng mút mát, làm sao che hết được, thế là Giang Thần liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy sạch sành sanh, nhất thời ngây cả người.
Cái này...
Phải nói là mặt trời bên ngoài to quá, à không, gay gắt quá rồi đấy.
Chói đến mức giờ mắt hắn vẫn còn hoa cả lên này!
Tô Khuynh Thành: "..."
"Mày mà cũng biết pha sữa bột á?" Tống Mai không để ý nét mặt Giang Thần, ngạc nhiên hỏi.
"... Cái này thì ai mà chẳng biết? Chẳng phải chỉ là pha bình sữa thôi sao, mẹ để con làm cho."
Giang Thần đón lấy bình và sữa bột, bắt đầu pha.
Kỹ năng Toàn thư kỹ năng nuôi con do Hệ Thống ban thưởng đúng là không phải dạng vừa, chỉ thấy động tác của Giang Thần cực kỳ thuần thục, tay thoăn thoắt, trước tiên tiệt trùng từng bình sữa, sau đó rót nước ấm vào, rồi mới múc sữa bột cho vào sau.
Chẳng mấy chốc, hắn đã pha xong sữa cho cả ba nhóc tì.
Tống Mai đứng bên cạnh nhìn mà ngớ cả người.
"Được đấy, không ngờ thằng nhóc mày cũng thạo ra phết."
"Còn phải nói sao? Con trai mẹ thông minh thiên bẩm, chẳng lẽ mẹ lại không biết."
"Xì!"
"Cái thằng nhóc này, chẳng khiêm tốn chút nào!" Tống Mai mắng yêu một câu, rồi cùng Giang Thần cho các bé bú bình, loáng cái là ba đứa nhỏ đã no căng bụng.
Riêng đứa bé ban nãy vẫn còn chép miệng trong lòng Tô Khuynh Thành.
Ban đầu bé còn chẳng chịu nhả miệng ra.
Kéo dãn ra một đoạn dài làm Tô Khuynh Thành nhăn tít cả mày, mồm bé còn ư ử không chịu, nhưng vừa nhét núm vú cao su vào miệng, bé lập tức nín bặt, mút ừng ực ừng ực.
Cảm giác vô cùng thỏa mãn.
"Chậc chậc, không ngờ Giang Thần biết pha sữa đã đành, đến cả vỗ ợ hơi cũng thạo, đúng là có tố chất làm ông bố bỉm sữa ghê!" Tôn Thiến đứng nhìn nãy giờ, nhịn không được cất lời khen ngợi.
"Chuẩn luôn, chuẩn luôn!!"
Tống Mai nở nụ cười đầy an ủi, thằng con quý tử này của bà cũng được việc đấy chứ, không uổng công nuôi nấng bấy lâu.
Ngay cả Tô Khuynh Thành nhìn thấy cảnh đó, vừa bất ngờ lại vừa đổi khác ấn tượng về Giang Thần không ít, người này xem ra cũng không đến mức không đáng tin cậy.
Nhưng mà...
Đổi khác ấn tượng ư?
Xì, nhổ vào!
Nghĩ đoạn, Tô Khuynh Thành lại nhớ tới ánh mắt Giang Thần vừa nhìn mình khi nãy...
Hắn ta cũng là cái đồ đàn ông háo sắc thôi!
"Cũng tạm thôi ạ, trước đây em có tìm hiểu chút xíu." Giang Thần nói.
"Chỉ chút xíu thôi á?" Tôn Thiến không tin.
"Vâng, dĩ nhiên là chút xíu... cỡ một tỷ chút rồi." Giang Thần thản nhiên đáp, hắn nắm giữ cả Toàn thư kỹ năng nuôi con, nói về việc chăm sóc trẻ con, chẳng phải hiểu biết cỡ "một tỷ chút" thì là gì.
【Đinh!】
【Ký Chủ pha sữa cho con, chúc mừng Ký Chủ nhận được phần thưởng!】
……
