Chương 95
Chương 95: 210 triệu, một chiếc đồng hồ……
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Con trai, ngủ chưa đấy?"
Gần 12 giờ đêm, Tô Khuynh Thành mệt mỏi nên đã ngủ sớm, còn Giang Thần thì chăm cho ba tiểu thần thú ăn no nê xong cũng ngủ say, hắn lướt điện thoại một lúc rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Đúng lúc này, điện thoại của bố hắn bỗng gọi tới.
"Con chuẩn bị ngủ rồi đây, có chuyện gì thế bố?" Giang Thần hỏi.
"À thì... Khuynh Thành có ở cạnh con không đấy?" Đầu dây bên kia, Giang Đại Bằng ngập ngừng hỏi.
"Không ạ..." Giang Thần liếc nhìn Tô Khuynh Thành đang ngủ say, "Không sao đâu, bố cứ nói đi, tìm con có việc gì thế?"
"Ai chà!"
"Chuyện là..."
"Tối muộn bố gọi cho con cũng chẳng có gì to tát, chả là hôm nọ Khuynh Thành có tặng bố món quà sinh nhật, một chiếc đồng hồ đeo tay. Nói thật thì chiếc đồng hồ đó tinh xảo lắm, bố cũng chẳng biết nhãn hiệu gì, nhưng nhìn thì thấy ưng mắt thật."
"Vừa nãy bố mới nổi tính tò mò."
"Mới lần theo mấy chữ cái trên vỏ hộp là 'PATEK PHILIPPE' để tra thử, ai ngờ chiếc đồng hồ này đắt ghê gớm."
"Hình như là cái gì mà... Patek Philippe cơ đấy?!"
"..."
"Bố mới biết chiếc đồng hồ đó là Patek Philippe đấy à?" Giang Thần bật cười.
"Chứ còn sao nữa!"
"Bố suốt ngày cắm mặt vào làm việc, hiểu gì về đồng hồ đâu!"
"Trước giờ chỉ nghe bảo đồng hồ Rolex đắt lắm, cơ mà bố cũng đã thấy hàng thật nó ra sao bao giờ đâu..."
"Lần này đón sinh nhật năm mươi tuổi, tự dưng lại được tặng một chiếc... Patek Philippe, giá lại còn đắt đến vô lý. Bất kỳ chiếc nào giá cũng mười mấy vạn, vài chục vạn, thậm chí lên đến cả triệu tệ!"
"Cái thứ này..."
"Bố thấy một chiếc đồng hồ thôi là mua thừa căn nhà ở Tứ Hải rồi đấy!"
Giang Đại Bằng nói với giọng điệu đầy kinh ngạc.
Tối nay ông cũng muốn ra oai một chút.
Bọn trẻ đi rồi, trong nhà lại trở về thế giới của hai người.
Thế là ông làm bộ khoe mẽ trước mặt Tống Mai, lái chiếc Aito M7 mới cóng mà Giang Thần tặng, đeo chiếc đồng hồ Tô Khuynh Thành biếu, nhân lúc đêm hôm rảnh rỗi còn chở Tống Mai ra ngoài hóng mát một vòng đã đời.
Cảm giác như được quay về thời son trẻ.
Vừa lãng mạn vừa ấm áp.
Trên đường về, Giang Đại Bằng nhìn thấy một nhà nghỉ tên là Phong Lâm Vãn, thậm chí còn chẳng muốn về nhà nữa, định kéo Tống Mai vào đổi gió thử xem sao.
Kết quả bị Tống Mai lườm cho cháy cả mặt.
Giang Đại Bằng đành phải ngoan ngoãn về nhà.
Về đến nơi vẫn hừng hực hứng khởi, kéo Tống Mai tập yoga một hồi.
Xong xuôi rảnh rỗi, ông mới lôi hộp đồng hồ ra, gõ từng chữ cái tiếng Anh tìm trên mạng, bụng nghĩ chắc chẳng rẻ đâu, có khi phải đáng giá mấy nghìn tệ.
Nào ngờ vừa tra xong...
Suýt rớt quai hàm.
Bởi vì nó lại là Patek Philippe, chiếc bèo nhất cũng mười mấy vạn, mấy chục vạn tệ!
Giang Đại Bằng nhẩm tính chiếc trên tay mình.
Ít nhất cũng phải mấy chục vạn tệ.
Phát hiện ra chuyện này, Giang Đại Bằng giật thót tim. Nói chiếc xe hơi mấy chục vạn thì còn chấp nhận được, dẫu sao cũng là món đồ lớn, chứ một chiếc đồng hồ đeo tay mà tận mấy chục vạn tệ thì quả thực có phần không dám nhận.
Đã vậy khéo chừng còn là đánh giá thấp rồi!
Thành ra đến mười hai giờ đêm.
Giang Đại Bằng nhịn hết nổi, đành gọi điện cho Giang Thần kể chuyện này.
Bằng không...
Cả đêm nay ông đừng hòng chợp mắt.
Nghe bố kể xong, Giang Thần cũng thấy dễ hiểu.
Người ta thường nói "nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ", một chiếc đồng hồ nhìn qua tưởng như bình thường không có gì nổi bật lại có giá vài chục vạn, vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, cả trăm triệu tệ, thực ra đều là sự thật.
Nếu không phải trước đây từng cố ý tìm hiểu qua.
Hắn cũng chẳng dám tưởng tượng nổi một chiếc đồng hồ cỏn con lại có thể đắt đỏ đến mức hoang đường như vậy.
Còn người như bố hắn...
Một người dân lao động chất phác, chăm chỉ làm ăn, phần lớn tâm trí đều dồn hết cho vợ con.
Đối diện với chuyện này mà không dám nhận.
Là chuyện quá đỗi bình thường.
"Bố ơi, đồng hồ Patek Philippe đúng là đắt thật, một chiếc mấy chục vạn tệ là chuyện bình thường mà."
"Nhưng thế thì đắt quá! Bố chỉ là người bình thường, ăn cái sinh nhật thôi chứ có muốn nhận món quà quý giá thế này đâu..."
"Con cũng tặng bố một chiếc xe còn gì, xe cũng mua hết mấy chục vạn tệ đấy thôi."
"Cái đó khác," Giang Đại Bằng lý lẽ hùng hồn, "Con là con trai bố, con tặng cái gì dù đắt đến mấy bố cũng dám nhận. Nhưng Khuynh Thành dẫu sao vẫn chưa chính thức về làm dâu nhà mình mà."
"Thế giờ bố tính sao?" Giang Thần bật cười hỏi,
"Biết đồng hồ đắt xong đem trả lại, không lấy nữa à?"
"Chuyện này..."
"Đem trả lại thì chắc chắn không được rồi." Giang Đại Bằng khó xử.
"Đã không được thì bố còn lăn tăn gì nữa? Người ta có lòng tặng bố thì bố cứ giữ lấy đi, đắt mấy cũng là quà người ta tặng bố, hơn nữa bố là bậc trưởng bối, nhận quà của con cháu chẳng phải lẽ đương nhiên sao!"
"..."
"Thế... thế cũng được."
"Quà thì bố nhận vậy!" Giang Đại Bằng thở dài một tiếng, trước khi cúp máy chợt nhớ ra lại hỏi thêm một câu: "Đúng rồi con trai, gia cảnh nhà Khuynh Thành rốt cuộc ra sao thế? Con có biết không?"
"Chuyện này..." Giang Thần gãi đầu gãi tai.
Nói thật hắn cũng chỉ biết rất mù mờ, qua dăm ba câu úp mở của cô nàng lớp trưởng xinh đẹp thì biết gia thế của nàng chắc chắn chẳng phải dạng vừa.
Nhưng cụ thể thế nào thì hắn chịu chết.
"Bố ơi, chuyện này con cũng không rõ lắm đâu."
"Hay là bố hỏi mẹ xem, Khuynh Thành với mẹ là bạn thân lâu năm, có khi mẹ biết nhiều hơn đấy."
"Ừ, thế vậy..."
...
Nói chuyện điện thoại với bố xong.
Giang Thần bỗng dưng thấy mất ngủ.
Hắn dứt khoát ngồi dậy, định bụng tra xem chiếc đồng hồ Patek Philippe mà Tô Khuynh Thành tặng rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Hôm sinh nhật bố, hắn có chụp khá nhiều ảnh.
Trong đó có cả ảnh chiếc đồng hồ nọ.
Giang Thần không rành về đồng hồ.
Nhưng trực giác mách bảo chiếc đồng hồ Tô Khuynh Thành tặng chắc chắn giá trị không hề nhỏ, ít nhất cũng phải vài chục vạn tệ, thậm chí tiền triệu cũng có khả năng.
Một chiếc đồng hồ mấy chục vạn tệ đã khiến bố lo sốt vó thế này rồi.
Nếu nó mà đáng giá tiền triệu tệ thật.
Bố mà biết được khéo phát điên mất...
Giang Thần mở bức ảnh chiếc đồng hồ ra, sau đó cẩn thận so sánh trên mạng để tìm một mức giá chuẩn xác cho mẫu này. Mày mò hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng xác định được sơ bộ đó là mẫu nào của Patek Philippe.
Thế nhưng.
Vừa nhìn thấy thông tin, chính hắn cũng chết lặng.
Bởi vì...
Mẫu đồng hồ này là dòng Grandmaster Chime đỉnh cao được Patek Philippe ra mắt vào năm 2014.
Thiết kế tinh xảo, xa xỉ đến tột cùng, toàn thế giới chỉ sản xuất đúng bảy chiếc.
Vỏ đồng hồ làm bằng vàng hồng 18K.
Mặt số đính đá quý hổ phách cao cấp.
Dây đeo bằng da cá sấu làm thủ công.
Trong một buổi đấu giá của Christie's vào năm 2019, một chiếc thuộc mẫu này của Patek Philippe đã được gõ búa với mức giá trên trời: 31 triệu đô la Mỹ.
Quy đổi ra tiền Long Quốc là 210 triệu tệ!
...
