Chương 115
Chương 115: Ngọn núi ngăn cách thần thức
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Lão già chết tiệt, mình thật hối hận lúc chôn ông không tiện tay hỏa táng quách đi cho rồi."
Lâm Phong tức đến nghẹn họng.
Hắn vạn lần không ngờ lão già lại giả chết, quay đầu chơi hắn một vố đau điếng thế này!
"Phù..."
Lâm Phong thở hắt ra một ngụm trọc khí, bắt đầu tỏa thần thức dò quét các dãy núi xung quanh.
Rất nhanh, hắn đã tìm thấy ngọn núi mà lệnh bài chỉ đến.
Hắn nhận thấy ngọn núi này vô cùng kỳ quái, chẳng những có một từ trường kỳ lạ làm nhiễu thần thức, mà lúc này trong núi lại còn có không ít võ giả.
Đám võ giả này tụ thành từng nhóm ba năm người rải rác khắp núi, thực lực đều không tầm thường, có rất nhiều cường giả Hậu Thiên cảnh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Chẳng lẽ mộ tiên lại có liên quan đến lão già?"
Lâm Phong khẽ động tâm niệm, cả người hóa thành một luồng lưu quang bay vút tới.
...
Tại một góc sâu trong rừng già, có hai người đang cất bước vô định.
Một người trong đó chính là Minh chủ Võ Đạo Liên Minh Kim Lăng Thành, Vương Nhạc Hiên.
Người còn lại là một phụ nhân đẫy đà.
Người phụ nữ đẫy đà khoác trên mình gấm vóc lộng lẫy, đầu cài thoa vàng, thân hình nở nang đẫy đà, bờ môi đỏ mọng khẽ hé toát lên vẻ phong tình quyến rũ.
"Anh Vương, người ở đây đông quá! Anh nói xem tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
Người phụ nữ đẫy đà liếc nhìn đám võ giả xung quanh, khẽ nhíu mày.
Vương Nhạc Hiên dường như đang mải nghĩ chuyện gì, không hề đáp lại.
Người phụ nữ đẫy đà đưa hai tay lắc lắc cánh tay Vương Nhạc Hiên, giọng điệu nũng nịu:
"Anh Vương... anh sao thế? Suốt dọc đường đi, anh cứ thỉnh thoảng lại ngẩn người ra, chẳng thèm để ý đến người ta gì cả! Trước kia anh đâu có đối xử với em như vậy."
"Anh đang nghĩ chút chuyện!"
Vương Nhạc Hiên hoàn hồn, bất đắc dĩ nói.
Người phụ nữ đẫy đà này là nhân tình cũ của hắn, tên gọi Lâm Tiểu Hồng, vốn là một thiếu phụ của Lâm gia ở Kinh Hàng, tóm gọn lại trong mấy từ: xinh đẹp, chiều chuộng giỏi, người lả lơi quyến rũ.
Lâm Tiểu Hồng là một võ giả Địa cảnh đỉnh phong, vì mãi không thể bước vào Hậu Thiên cảnh, sau khi nghe được tin tức về mộ tiên liền nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng nên kéo hắn cùng tới.
Nhưng... lúc này Vương Nhạc Hiên làm gì còn tâm trí đâu mà tìm kiếm thứ này?
Kể từ sau mấy lần bị Lâm Phong cho ăn đòn no nê, giờ đây trong đầu hắn toàn là gương mặt lạnh lùng vô tình của đối phương, thật sự đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn.
"Anh đang nghĩ chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn việc đột phá của em?"
Lâm Tiểu Hồng lập tức mất vui, rất đỗi giận dỗi nói.
"Em đừng có vô lý gây sự được không? Chuyện đột phá cốt ở nước chảy thành sông, không vội được đâu."
Vương Nhạc Hiên nói.
"Hừ! Đàn ông các anh chẳng có ai ra gì, mặc quần vào là trở mặt cạn tình!"
Lâm Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám làm ầm ĩ tiếp.
Bởi vì Vân Xuyên chẳng giống Giang Nam.
Tại địa giới Giang Nam, Hậu Thiên cảnh đã được coi là hào kiệt một phương, còn ở khu vực Vân Xuyên này, Hậu Thiên cảnh lại quá đỗi bình thường!
Một kẻ Địa cảnh đỉnh phong như ả, nếu không có Vương Nhạc Hiên giúp đỡ, muốn mưu cầu cơ duyên ở chốn đất khách quê người này là điều hoàn toàn bất khả thi.
"Ái chà chà, đây chẳng phải là Lâm đại mỹ nhân sao! Sao thế? Nàng cũng có hứng thú với mộ tiên này à?"
Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai hai người.
Lâm Tiểu Hồng và Vương Nhạc Hiên đưa mắt nhìn qua, phát hiện một nhóm người đang thong thả bước tới.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám!
Lúc này, khóe miệng người trung niên nhếch lên nụ cười, đôi mắt càn rỡ lướt khắp người Lâm Tiểu Hồng, như thể muốn nhìn thấu qua cả lớp y phục.
Lâm Tiểu Hồng vừa thấy người này, trong mắt thoáng qua tia dị sắc, cất giọng cười duyên:
"Em còn tưởng là ai chứ! Hóa ra là Tầm ca à!"
Người đàn ông trung niên tên là Nam Cung Tầm, một nhân vật lớn của Nam Cung gia ở Kinh Hàng Thành, tu vi đã đạt tới Hậu Thiên tầng sáu, phóng mắt khắp Kinh Hàng Thành cũng là cường giả tuyệt đối.
Ả vạn vạn không ngờ chuyện mộ tiên lần này lại có thể thu hút cả Nam Cung Tầm mò tới.
Đã vậy, nhìn mấy người đi sau lưng Nam Cung Tầm, ai nấy đều là Hậu Thiên cảnh, điều này khiến ả rục rịch nảy sinh toan tính.
Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Nam Cung Tầm, cơ hội giành được đan dược của ả chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
...
