Chương 1554
Chương 1554: Lời bạt kết truyện (Kiệt kiệt kiệt)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cuốn sách này cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Chẳng biết lúc này các bạn cảm thấy thế nào, còn tác giả thì trong lòng vô cùng trống trải.
Một câu chuyện khép lại đã tiêu tốn biết bao tâm huyết của tác giả, chẳng khác nào đứa con ruột thịt của mình vậy!
Thật ra,
Giai đoạn đầu viết cuốn sách này tác giả thấy rất nhẹ nhàng, cũng thường xuyên bùng nổ số chương, nhưng về sau lại viết vô cùng chật vật. Bởi vì cài cắm quá nhiều manh mối, tác giả không dám viết nhanh, cũng không thể viết nhanh, nếu không mạch truyện sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến đôi khi về sau tôi lại ngắt quãng việc ra chương!
Có rất nhiều người vì chuyện đó mà mắng chửi tôi, tôi đều hiếm khi đáp lại, bởi vì đúng là tôi đã ngừng ra chương thật, điều này chẳng có gì để biện bạch. Thế nhưng cũng có rất nhiều lời thóa mạ khiến tác giả không tài nào hiểu nổi, vì dưới phần bình luận của sách có rất nhiều kẻ mạo danh tôi để xin quà, mạo danh tôi hứa hẹn ngày mai sẽ bạo bao nhiêu bao nhiêu chương.
Những lời ấy tác giả rất hiếm khi nói!
Tác giả cũng chưa từng đòi quà, cho dù có nói cập nhật bao nhiêu chương thì tác giả cơ bản đều làm được, rất hiếm khi thất hứa. Nếu như không làm được thì đều là do người khác mạo danh tôi nói bậy, những lời đó tác giả chưa từng phát ngôn bao giờ, quả thực thấy rất tủi thân.
Thôi được rồi!
Tác giả mượn dịp truyện kết thúc để cằn nhằn một chút xíu thôi, mong mọi người cười trừ bỏ qua cho.
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết!
Haiz!
Thật sự không nỡ chút nào!
Không nỡ rời xa Lâm Phong, cũng không nỡ rời xa mọi người.
Tác giả cũng rất muốn viết về Tiên Giới, tiếc là tác giả sợ bản thân viết không tới, đến lúc đó lại khiến nhiều độc giả yêu thích cuốn sách này cảm thấy tác giả đang câu chữ kiếm tiền bẩn.
Trên thực tế,
Mỗi đêm viết cuốn sách này, tác giả đều thường xuyên mất ngủ, hễ nhắm mắt lại là diễn biến tiếp theo của cốt truyện lại hiện ra. Tác giả thật sự đã dốc hết toàn lực để viết câu chuyện này cho thật hay, và cái kết này cũng là kết cục tốt nhất mà tác giả có thể nghĩ ra!
Nếu mọi người cảm thấy còn nuối tiếc, cảm thấy kết cụt đuôi thì tác giả thật sự sẽ khóc ngập lụt mất. Có lẽ đúng như câu nói trong sách: chuyện đời mười phần chẳng như ý đến tám chín, vừa lòng được một nửa đã là may mắn. Tác giả đâu phải tiền bạc vạn người mê, khó mà khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích được!
Cuốn sách này chính thức ra mắt từ ngày 23 tháng 4 năm 2022 cho tới khi hoàn thành vào ngày 13 tháng 6 năm 2024, mất hơn hai năm một tháng, dung lượng hơn ba triệu hai trăm nghìn chữ. Thật ra tính nghiêm túc ra thì tốc độ cũng chẳng chậm chút nào, bình quân mỗi ngày đều được bốn nghìn chữ.
Tiếp theo đó,
Về sau sẽ viết thêm một phần về việc Lâm Phong trở về quá khứ đại đoàn viên, những tình tiết này sẽ được đưa vào phần ngoại truyện, ai có hứng thú thì đến lúc đó có thể ghé qua đọc nhé!
Còn về phần Tiên Giới, tác giả sẽ để dành cho tác phẩm tiếp theo, đứng từ góc nhìn của một nhân vật chính khác để khắc họa nên một Tiên Giới tráng lệ hùng vĩ. Đến lúc đó, Lâm Phong cùng những người thân, bạn bè của hắn cũng sẽ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết ấy!
Mọi người nếu thích thể loại đô thị tu tiên này, cũng thích kiểu sảng văn dứt khoát gãy gọn thế này thì có thể theo dõi tôi, cũng có thể theo dõi Douyin “Một Tay Viết Nhỏ” của tôi, như vậy khi có tin phát hành sách mới sau này thì mọi người đều sẽ nắm được!
Đương nhiên rồi,
Mọi người không theo dõi cũng chẳng sao, bởi vì tác giả chính là vị vua của thể loại đô thị tu chân mà, ha ha ha... Sau này mọi người cứ hễ tìm đọc đề tài này là chắc chắn sẽ thấy sách mới của tác giả thôi!
Đến lúc đó chúng ta sẽ tái ngộ, tác giả sẽ dùng thực lực để gặp lại mọi người! (Hi vọng lúc đó không bị vả mặt, ngượng ngùng chút xíu.)
Sau cùng của sau cùng,
Cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng cuốn sách này đến tận giây phút cuối cùng. Có quá nhiều, quá nhiều gương mặt thân quen mà ngày nào tôi cũng thấy, mỗi khi tác giả đăng chương mới nhất là luôn có mặt bình luận đầu tiên,
chẳng hạn như Ninh Mộc Dao, Phùng Nhị Bệnh, Long Bá Thiên, Thập Niên Nhất Thang, Trốn Tìm, Dạ Sát Bạch, Môn Đồ Huyết Vụ Môn, Ngô Thất, Bạch Trạch, A Sấm, Du Hý Nhân Gian, Dật Hàm, vân vân và mây mây....
Nhiều quá chừng, nếu tác giả gõ tên từng người một ra đây chắc hoa mắt tối sầm mặt mũi mất.
Ha ha ha!
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, thật lòng vô cùng cảm kích!
Núi cao sông dài, hẹn ngày tái ngộ giang hồ.
Tái bút: Kết thúc rồi, đoạn cuối xin mọi người một đợt quà nhỏ nhé, dùng mấy phiếu phát điện vì tình yêu miễn phí là được rồi, kiệt kiệt kiệt.
.....
