Chương 1199
Chương 1199: Thần thụ vô thượng cấp nửa bước siêu thoát, năng lực khủng bố
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhìn giao diện nổi lên trước mặt, Lý Việt hơi sững lại.
Kỳ vật duy độ siêu cấp?
Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ?
Khá lắm!
Xem ra mức tăng phúc năm mươi ba vạn bốn nghìn lần không chỉ vá lành mảnh lá tàn khuyết thành một gốc kỳ vật duy độ nguyên vẹn, mà còn trực tiếp khiến "kỳ vật duy độ" ban đầu lột xác thành kỳ vật duy độ siêu cấp!
Kỳ vật duy độ vốn dĩ đã trân quý tột cùng.
Ngay cả với Cấm Kỵ Sinh Mệnh cấp duy độ, thứ này cũng cực kỳ quý giá, là nguyên liệu để bọn họ luyện chế chí bảo cấp duy độ.
Mà lúc này——
Hắn lại có được một món kỳ vật duy độ siêu cấp?
Oanh——!
Một gốc cây nhỏ xanh biếc chỉ cao chừng một thước, tỏa ra vô số mảnh vỡ thời gian bất tận hiện ra trước mắt hắn.
Tiểu thụ tuy thấp bé, nhưng khoảnh khắc xuất hiện, Lý Việt liền cảm nhận được dòng sông thời gian mênh mông xa xăm của Bàn Cổ Duy Độ bỗng run lên bần bật, trực tiếp quy phục trước gốc cây nhỏ này!
Đó nào phải dòng sông thời gian của vũ trụ nguyên sơ, cũng chẳng phải của thế giới hỗn độn, mà là dòng sông thời gian chí cao vô thượng của Bàn Cổ Duy Độ, là một phần trọng yếu cấu thành nên quy tắc chí cao nơi đây!
Nhưng lúc này, nó lại quy phục dưới chân gốc cây nhỏ trước mặt.
Dường như chỉ cần nó muốn.
Dòng sông thời gian của Bàn Cổ Duy Độ sẵn sàng dốc cạn tất cả để làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ cho thể sơ sinh của "Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ".
"Phen này tăng phúc ra một gốc thần thụ kinh thiên động địa rồi..."
Hắn lẩm bẩm.
Đồng thời, hắn cũng kinh hãi tột độ trước sự khủng bố của thiên phú Vô Tận Tăng Phúc.
Một mảnh lá tàn tạ chỉ còn lại một phần ba.
Lại được tăng phúc thành một gốc Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ vượt xa tưởng tượng!
Hắn rất hoài nghi.
Liệu thiên phú Vô Tận Tăng Phúc của mình có phải đã siêu thoát lên trên Tam Thiên Duy Độ rồi không?
Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, hắn đã rùng mình ớn lạnh.
Siêu thoát Tam Thiên Duy Độ!
Đây là điều mà trong suốt chiều dài lịch sử vô tận của Tam Thiên Duy Độ, từng vị Cấm Kỵ Sinh Mệnh cấp duy độ vĩ đại chí cao đều chưa từng làm được.
Hành Mặc tài hoa tuyệt thế, khủng bố ngập trời ra sao?
Tinh vô địch thiên hạ, ngạo thị chúng sinh thế nào?
Thần Mộng chí cao vô thượng, bao quát Tam Thiên Duy Độ đến mức nào?
Thế nhưng rốt cuộc, chẳng một ai có thể siêu thoát khỏi Tam Thiên Duy Độ.
Vậy mà thiên phú Vô Tận Tăng Phúc vốn tồn tại từ khi hắn trở thành thần chỉ, lại nghi ngờ đã siêu thoát Tam Thiên Duy Độ!
Bảo sao hắn không kinh sợ cho được?
Dù sao trên đời cũng chẳng có bữa trưa nào miễn phí.
Mọi thứ đều đã được định sẵn mức giá từ lâu.
Còn mình có được thiên phú nghịch thiên như Vô Tận Tăng Phúc, tương lai sẽ phải trả cái giá lớn đến mức nào?
Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn bật cười tự giễu.
Nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì?
Chẳng giải quyết được mảy may vấn đề.
Chi bằng tận dụng thiên phú Vô Tận Tăng Phúc, dốc hết sức mình để trở nên mạnh mẽ hơn.
Chỉ khi bản thân đủ mạnh, mới có thể đối mặt với mọi giông bão.
Xoát——
Hắn nhìn chằm chằm vào thể sơ sinh của Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ, lập tức có một chuỗi thông tin hiện lên.
...
[Tên]: Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ
[Trạng thái]: Thể sơ sinh
[Đẳng cấp]: Sáng Thế cấp
[Giới thiệu]: Kỳ vật duy độ siêu cấp sinh ra do nguyên nhân không thể biết rõ, Tam Thiên Duy Độ chỉ có độc nhất một gốc; nuốt chửng dòng sông thời gian của ba phương duy độ mênh mông có thể trưởng thành, tấn thăng thành 'Thể ấu sinh [Chấp Đạo cấp]'; nuốt chửng dòng sông thời gian của chín phương duy độ mênh mông, có thể tấn thăng thành 'Thể trưởng thành [Chấp Đạo cực hạn]'; nuốt chửng dòng sông thời gian của bốn mươi chín phương duy độ mênh mông, có thể tấn thăng thành 'Thể hoàn mỹ [Vĩ Độ cấp]'; nuốt chửng dòng sông thời gian của ba trăm sáu mươi lăm phương duy độ mênh mông, có thể tấn thăng thành 'Thể chung cực [Bán Bộ Siêu Thoát cấp]'
[Hiệu quả]:
Một, miễn nhiễm mọi loại lực lượng thời gian
Hai, có thể chuyển hóa thành mọi chủng loại kỳ vật duy độ thuộc hệ thời gian
Ba, có thể sắc phong chín vị [Chấp Chưởng Giả Thời Gian], mỗi vị sở hữu tầng thứ thực lực kém một trạng thái sinh trưởng so với 'Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ'
Bốn, có thể sắc phong bốn mươi chín vị [Thời Gian Hành Giả], mỗi vị sở hữu tầng thứ thực lực kém hai trạng thái sinh trưởng so với 'Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ'
Năm, có thể sắc phong ba trăm sáu mươi lăm vị [Thời Gian Thần Sứ], mỗi vị sở hữu tầng thứ thực lực kém ba trạng thái sinh trưởng so với 'Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ'
...
Lý Việt hơi há to miệng.
Có cần phải khủng bố đến mức này không?
Có cần phải khoa trương thế này không?
Hơn nữa khi Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ đạt đến thể chung cực, cư nhiên lại thuộc về "Bán Bộ Siêu Thoát cấp"!
Hắn chưa từng nghe qua "Bán Bộ Siêu Thoát cấp".
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chỉ nghe tên thôi cũng đủ hiểu, đây là sinh linh vô thượng đã đặt nửa bước chân lên trên cảnh giới siêu thoát Tam Thiên Duy Độ!
Cao hơn Cấm Kỵ Sinh Mệnh cấp duy độ tới nửa tầng thứ!
"Nếu mình nuôi dưỡng gốc Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ này tới thể chung cực, vậy thì thật sự vô địch rồi..."
Nội tâm hắn chấn động mãnh liệt.
Đến lúc đó, chín vị [Chấp Chưởng Giả Thời Gian] đều sẽ là Cấm Kỵ Sinh Mệnh cấp duy độ!
Tồn tại chạm nóc của Tam Thiên Duy Độ!
Ngay lúc này.
Hắn một lần nữa cảm nhận được sự nghịch thiên của thiên phú Vô Tận Tăng Phúc.
Ngay cả thần vật vô thượng bậc này cũng có thể tăng phúc ra được!
Hắn cảm thấy——
Gốc Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ trước mắt hẳn phải xứng đáng là đệ nhất thần thụ thực thụ của Tam Thiên Duy Độ!
"Có điều muốn nuôi dưỡng nó thì độ khó cũng lên đến cực điểm..."
"Nuốt chửng cả dòng sông thời gian của một phương duy độ mênh mông..."
Khóe miệng hắn giật giật.
Một phương duy độ mênh mông nếu mất đi dòng sông thời gian, thì sẽ lập tức rơi vào cảnh đại hủy diệt, sụp đổ hoàn toàn.
Vạn sự vạn vật đều cần có thời gian hiện diện.
Không còn thời gian, tất cả đều trở nên vô nghĩa, ngay cả bản thân sự tồn tại cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Ngoài ra——
Việc Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ sắc phong [Chấp Chưởng Giả Thời Gian], [Thời Gian Hành Giả], [Thời Gian Thần Sứ] cũng không phải cứ tùy tiện là phong được.
Phải cần những sinh linh có độ phù hợp cực cao với dòng sông thời gian mới được.
Thậm chí yêu cầu đối với ứng viên làm [Chấp Chưởng Giả Thời Gian] còn hà khắc đến cùng cực, Lý Việt nghi ngờ không biết lật tung cả Tam Thiên Duy Độ lên liệu có tìm ra nổi một người hay không.
Xoát——
Lý Việt khẽ động tâm niệm.
Món bảo vật cấp chúa tể "Thời Gian Chi" lập tức hiện ra trước mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo——
Từ trên thể sơ sinh của Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ, một chiếc lá xanh mơn mởn ẩn chứa vĩ lực thời gian vô cùng vô tận rụng xuống, nhẹ nhàng đáp lên Thời Gian Chi.
Oanh——!
Trên Thời Gian Chi lập tức bùng nổ hào quang thời gian bất tận, phóng thẳng lên trời, thậm chí xuyên phá Thần Vực, vắt ngang qua Phương Đạo Giới Vực khổng lồ vô ngần!
Vĩ lực thời gian chấn động dữ dội.
Vô số mảnh vỡ thời gian tuôn rơi, hòa tan vào Thời Gian Chi.
Thời Gian Chi xanh biếc kia điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt đã hóa thành một vòng tròn thời gian đan bện vào nhau.
Trên chiếc vòng thời gian đó chỉ có duy nhất một chiếc lá.
Chính là chiếc lá vừa rụng xuống từ thể sơ sinh của Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ.
Dù hiện tại thể sơ sinh của Siêu Cấp Thời Gian Thần Thụ mới chỉ ở Sáng Thế cấp.
Nhưng bản chất của nó quá đỗi nghịch thiên, dẫu chỉ một mảnh lá cũng đủ chất chứa vĩ lực vô lượng!
Một lát sau——
Lý Việt nhìn chiếc vòng thời gian đang lặng lẽ lơ lửng trước mặt, ánh mắt rực cháy.
...
[Tên]: Thời Gian Viên Hoàn
[Đẳng cấp]: Đạo Tổ cấp
[Giới thiệu]: Bảo vật kỳ vật duy độ sinh ra do nguyên nhân không thể biết rõ, ẩn chứa vĩ lực thời gian
[Hiệu quả]: Có thể thay đổi tốc độ chảy của thời gian trong phạm vi một thế giới hỗn độn cấp vô thượng, tối đa đạt tới 'một so với năm trăm'; có thể thay đổi tốc độ chảy của thời gian trong phạm vi một thế giới hỗn độn siêu đẳng, tối đa đạt tới 'một so với một nghìn'; nơi thay đổi tốc độ chảy của thời gian không thể tồn tại sinh linh vượt quá cấp Đạo Tổ
...
