Chương 809
Chương 809: Phần thưởng xếp hạng Thần Đình, phần thưởng xếp hạng cá nhân
Đăng ngày 01/10/2026
19
【Phần thưởng xếp hạng Thần Đình】
【Hạng nhất】: "Thần chỉ": một trăm hà Thần Lực, một tấm "Thần Phù Thăng Cấp Thần Khí" cấp Đại Đế, một kiện linh vật cấp Đại Đế; "Thần Đình": số lượng chí bảo Thần Đình tăng gấp đôi, phẩm giai cứ điểm Thần Đình tăng lên một tầng thứ
【Hạng nhì】: "Thần chỉ": năm mươi hà Thần Lực, một kiện linh vật cấp Đại Đế; "Thần Đình": số lượng chí bảo Thần Đình tăng thêm năm phần mười, phẩm giai cứ điểm Thần Đình tăng lên một tầng thứ
【Hạng ba】: "Thần chỉ": ba mươi hà Thần Lực, một kiện linh vật cấp Đại Đế; "Thần Đình": số lượng chí bảo Thần Đình tăng thêm ba phần mười, phẩm giai cứ điểm Thần Đình tăng lên một tầng thứ
【Hạng tư - Hạng năm】: "Thần chỉ": hai mươi hà Thần Lực, ba kiện linh vật cấp Chuẩn Đế; "Thần Đình": số lượng chí bảo Thần Đình tăng thêm ba phần mười
【Hạng sáu - Hạng mười】: "Thần chỉ": mười hà Thần Lực, một kiện linh vật cấp Chuẩn Đế; "Thần Đình": số lượng chí bảo Thần Đình tăng thêm ba phần mười
【Ghi chú: Phần thưởng "Thần chỉ" bên trên dành cho người tham gia hoạt động, thần chỉ chưa đạt yêu cầu hoạt động hoặc chưa từng tham gia hoạt động, phần thưởng nhận được bằng một phần mười.】
【Ghi chú: Phần thưởng cao tầng Thần Đình nhận được gấp trăm lần phần thưởng "Thần chỉ", phẩm chất phần thưởng vật phẩm được tăng phúc; phần thưởng Chủ Thần Đình nhận được gấp vạn lần phần thưởng "Thần chỉ", phẩm chất phần thưởng vật phẩm được tăng phúc】
"Phần thưởng của Chủ Thần Đình gấp một vạn lần?"
"Vĩnh Hằng Thần Đình của mình đứng hạng nhất."
"Vậy phần thưởng của mình trong 【Xếp Hạng Thần Đình】 sẽ là..."
"Một trăm vạn hà Thần Lực, cùng một tấm 'Thần Phù Thăng Cấp Thần Khí' tăng phúc vạn lần, một kiện linh vật cấp Đại Đế tăng phúc vạn lần?"
Ánh mắt Lý Việt sáng rực.
Phần thưởng này đã tương đối hậu hĩnh rồi.
"Thần Phù Thăng Cấp Thần Khí" cấp Đại Đế và linh vật cấp Đại Đế, sau khi tăng phúc vạn lần...
Chắc chắn đều là vật phẩm cấp Chuẩn Tiên Vương!
Linh vật thì thôi cũng được.
Nhưng tấm "Thần Phù Thăng Cấp Thần Khí" này lại vô cùng quan trọng đối với hắn.
Đúng như tên gọi.
Đây là tấm thần phù quý giá có thể khiến thần khí trực tiếp thăng cấp, tác dụng tương tự như "Hỗn Độn Thiên Thanh Tâm" mà Thanh Nguyên Thần Hoàng tặng.
Hắn hiện đang dự định luyện chế thần khí phù hợp với thần thuật Thiên Đình Thế Giới, tấm "Thần Phù Thăng Cấp Thần Khí" này vừa vặn phát huy tác dụng.
Hơn nữa...
Phần thưởng này còn có thể khiến chí bảo Thần Đình của Vĩnh Hằng Thần Đình tăng gấp đôi, cứ điểm Thần Đình tăng lên một tầng thứ!
Hiện tại.
Chí bảo Thần Đình của Vĩnh Hằng Thần Đình có chín kiện, toàn bộ đều đã đạt tới cấp Hỗn Độn.
Do bọn người Trần Cận Bắc, Tô Ly Mộng, Vân Khuynh Họa thuộc năm vị Đại Đế Quân và bốn vị trong mười hai Thần Quân chưởng quản.
Bọn họ phối hợp với chí bảo Thần Đình, có thể phát huy ra thực lực cấp Hỗn Độn Đại Đế trong thời gian ngắn, bởi vậy mới bị Lục Diệt Chí Cường Giả, Sơ Thủy Chi Chủ nhận định là sinh linh cấp Hỗn Độn Đại Đế.
Nếu tăng gấp đôi, chính là mười tám kiện.
Đây không phải chỉ cho thêm một lần danh ngạch, mà là trực tiếp ban cho Vĩnh Hằng Thần Đình chín kiện chí bảo Thần Đình cấp Hỗn Độn!
Còn về cứ điểm Thần Đình.
Cứ điểm Thần Đình trong chư thiên vũ trụ chia thành "Đạo Giai", "Thiên Giai", "Thần Giai", "Thánh Giai".
Tam Thập Lục Thiên chính là cứ điểm Thần Đình bậc cao nhất: "Đạo Giai".
Dù trước đây Tam Thập Lục Thiên từng nhiều lần được thăng cấp, nhưng chưa từng thực sự phá vỡ tầng thứ "Đạo Giai".
Mà lần này...
Sẽ thực sự phá vỡ tầng thứ "Đạo Giai", trở thành "Thần Vương Giai".
Đây thuộc về siêu giai.
Cứ điểm Thần Đình "Thần Vương Giai" tất nhiên vượt xa cứ điểm Thần Đình "Đạo Giai".
Chẳng khác nào khoảng cách giữa thần chỉ chính nhất phẩm và Thần Vương.
Là một bước nhảy vọt về bản chất.
"Ban đầu."
"Trong Tam Thập Lục Thiên chỉ có thể sản sinh ra linh vật cấp Hỗn Độn."
"Bây giờ..."
"Sau khi thăng lên 'Thần Vương Giai', hẳn là có thể sản sinh ra vật phẩm cấp Chuẩn Tiên Vương rồi..."
Lý Việt hài lòng.
Linh vật do cứ điểm Thần Đình sản sinh, bất kỳ thần chỉ Thần Đình nào cũng có thể dùng Thần Đình Tích Phân để đổi.
Cứ điểm Thần Đình thăng cấp, nội tình của Vĩnh Hằng Thần Đình đã được tăng cường cực lớn.
"Không hổ là phần thưởng hạng nhất, quả thực hậu hĩnh."
"'Kẻ đứng sau' chưa bao giờ để bất kỳ vị thần nào phải thất vọng về phần thưởng."
Lý Việt đưa mắt nhìn sang một bảng danh sách khác.
Tấm bảng này mới là thứ hắn thực sự để tâm.
Phần thưởng của "Xếp Hạng Thần Đình" là dành cho toàn bộ thần chỉ của một tòa Thần Đình, phương diện cá nhân tự nhiên không thể quá mức phong phú.
Nhưng bảng danh sách kia thì khác!
Đó là bảng xếp hạng cá nhân!
Mức độ hậu hĩnh của phần thưởng bảng cá nhân đương nhiên sẽ vượt xa bảng Thần Đình.
【Phần thưởng xếp hạng cá nhân】
【Hạng nhất】: Ba mươi triệu hà Thần Lực, mười tấm "Tứ Phúc Thần Lục" cấp Hỗn Độn, một tấm "Tứ Phúc Thần Lục" cấp Chuẩn Tiên Vương, mười phần quả vị "Thần Binh Chi Vương", "Thần Vực" mở rộng gấp đôi, một gốc linh căn cấp Chuẩn Tiên Vương, ba tấm "Thần Phù Thăng Cấp Kiến Trúc Đặc Biệt" cấp Chuẩn Tiên Vương
【Hạng nhì】: Mười triệu hà Thần Lực, ba tấm "Tứ Phúc Thần Lục" cấp Hỗn Độn, "Thần Vực" mở rộng ba phần mười, một gốc linh căn cấp Hỗn Độn, ba tấm "Thần Phù Thăng Cấp Kiến Trúc Đặc Biệt" cấp Hỗn Độn
【Hạng ba】: Năm triệu hà Thần Lực, một tấm "Tứ Phúc Thần Lục" cấp Hỗn Độn, "Thần Vực" mở rộng hai phần mười, một gốc linh căn cấp Hỗn Độn, một tấm "Thần Phù Thăng Cấp Kiến Trúc Đặc Biệt" cấp Hỗn Độn
【Hạng tư - Hạng mười】: Hai triệu hà Thần Lực, ba tấm "Tứ Phúc Thần Lục" cấp Hợp Đạo, "Thần Vực" mở rộng một phần mười, một gốc linh căn cấp Hợp Đạo, ba tấm "Thần Phù Thăng Cấp Kiến Trúc Đặc Biệt" cấp Hợp Đạo
【Hạng mười một...】: ...
...
"Ba mươi triệu hà Thần Lực!"
"Thế mà lại thưởng lượng Thần Lực khoa trương đến mức này!"
"Hiện tại mình có một nghìn sáu trăm năm mươi vạn hà Thần Lực."
"Cộng thêm ba mươi triệu hà này..."
"Là bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn hà Thần Lực rồi!"
Lý Việt vô cùng mừng rỡ.
Chỉ riêng phần thưởng đầu tiên đã hậu hĩnh đến thế, khiến Thần Lực của hắn đạt tới con số kinh khủng tột cùng là bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn hà!
Đây là lượng dự trữ Thần Lực bàng bạc mênh mông bực nào?
Dùng để thi triển "Vạn Giới Thiên Đạo Bất Diệt Luân Bàn", có thể trực tiếp đánh ra bảy nghìn bảy trăm năm mươi đạo!
Chờ Thiên Đế Ấn Tỉ hoàn thành lột xác, con số này còn bùng nổ hơn nữa!
Đến lúc vạn tòa Vạn Giới Thiên Đạo Bất Diệt Luân Bàn cùng lúc giáng xuống, trong Hỗn Độn Giới Hải, còn ai cản nổi?
Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến hắn phấn khích.
E rằng vị Tiên Vương đang gặp vấn đề lớn kia, đối mặt với vạn tòa Vạn Giới Thiên Đạo Bất Diệt Luân Bàn do hắn tung ra cũng phải biến sắc.
"Còn có Tứ Phúc Thần Lục cấp Hỗn Độn, Tứ Phúc Thần Lục cấp Chuẩn Tiên Vương."
"Có thể giúp thuộc hạ của mình có thêm mười vị Hỗn Độn Đại Đế, một Tín Sĩ cấp Chuẩn Tiên Vương."
"Điều này không thể nghi ngờ, mang lại tác dụng lớn nhất cho mình."
"Tín Sĩ đạt tới cấp Chuẩn Tiên Vương, sẽ có cơ hội nhận được Cống Phẩm cấp Chuẩn Tiên Vương."
"Cống Phẩm cấp Chuẩn Tiên Vương, lại tăng phúc ba nghìn lần..."
Hơi thở Lý Việt thoáng dồn dập.
Vật phẩm cấp Hỗn Độn tăng phúc ba nghìn lần, có thể trở thành linh vật Chuẩn Tiên Vương cấp Huyền Diệu.
Vậy thì...
Linh vật cấp Chuẩn Tiên Vương trải qua ba nghìn lần tăng phúc thì sao?
Liệu có lột xác thành chí bảo cấp Tiên Vương chân chính hay không!
Hắn cực kỳ mong chờ nhìn thấy Tín Sĩ dâng lên cho mình Cống Phẩm cấp Chuẩn Tiên Vương trong Đại Tế.
"Ngoài ra..."
"Quả vị 'Thần Binh Chi Vương'..."
Ánh mắt Lý Việt lấp lánh, trong lòng rực lên vài phần nóng bỏng.
