Chương 13

Chương 13: Mở rộng biên chế Sư đoàn Hổ Bôn, thành lập Cục Chỉnh lý Lục quân bốn tỉnh Liêu Đông

Đăng ngày 31/08/2026

19
Đảo Quốc mưu đồ chiếm Long Quốc đã nhiều năm, thiết lập Mai Trúc Lan Cúc Tứ Đại Cơ Quan, cùng Đặc Cao Khóa, Mãn Thiết Điều Tra Khóa, Hắc Long Hội cùng vô số cơ quan tình báo lớn nhỏ khác. Chuyện Sư Đoàn Trú Mãn phục kích tại Hoàng Quế Thôn nhằm cướp Triệu Bác Sĩ cùng công thức thuốc kháng viêm hiệu quả cao thất bại dĩ nhiên không thể qua mắt giới lãnh đạo cấp cao Đảo Quốc. Rất nhanh, việc này đã truyền đến Lục quân Đại bản doanh cùng Nội các. Nghe đâu, Khuyển Hoàng Đảo Quốc vì chuyện này mà triệu kiến Thủ tướng cùng Lục Tướng, trách mắng hai người suốt ba mươi phút đồng hồ. Lục quân Đại bản doanh đặc biệt coi trọng sự việc này, phái Tham Mưu Tổng Trưởng Lục quân Thượng Nguyên Đại tướng đáp chuyên cơ đến Lữ Đại, toàn quyền phụ trách giải quyết. ...... ...... Lữ Đại. Quan Đông Đô Đốc Phủ. "Baka." "Hai!" "Baka." "Hai!" "Baka." "Hai!" Tham Mưu Tổng Trưởng Lục quân Thượng Nguyên Đại tướng giáng hết cái tát này đến cái tát khác vào mặt Quan Đông Đô Đốc Phúc An Đại tướng. Thượng Nguyên Đại tướng cứ giáng một tát lại chửi một câu, Phúc An Đại tướng chỉ biết "Hai! Hai!" vâng dạ đáp lời. Hai người tuy cùng là Lục quân Đại tướng, thế nhưng thực quyền của chức Đại tướng lại muôn phần khác biệt. Tham Mưu Tổng Trưởng Lục quân là nhân vật quyền lực thứ hai tại Lục quân Đại bản doanh, chỉ xếp sau Lục Tướng. Thông thường, sau khi Lục Tướng đương nhiệm nghỉ hưu, vị trí này đều do Tham Mưu Tổng Trưởng Lục quân thăng chức đảm nhận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Thượng Nguyên Đại tướng chính là Lục Tướng nhiệm kỳ tiếp theo. Sau khi tiếp quản ghế Lục Tướng, quân hàm cũng sẽ theo đó thăng lên Nguyên soái. Nói Thượng Nguyên Đại tướng là Nguyên soái dự bị cũng chẳng ngoa. Phúc An Đại tướng tuy là Quan Đông Đô Đốc, nắm giữ đại quyền một phương, thực quyền rất lớn. Thế nhưng so với Thượng Nguyên Đại tướng – người đang là nhân vật thứ hai của Lục quân Đại bản doanh và là Lục Tướng tương lai – thì vẫn còn kém xa. Kế hoạch thất bại. Tổn binh hao tướng. Hiện tại, Phúc An Đại tướng đã không còn là chuyện có thể ngẩng cao đầu nói chuyện hay không nữa. Mà là liệu có còn giữ nổi chiếc mũ quan trên đầu hay không! Sau khi vung liền ba cái tát nảy lửa vào mặt Phúc An Đại tướng, Thượng Nguyên Đại tướng cất giọng hỏi: "Chuyện này, ngươi định khắc phục hậu quả thế nào?" "Hạ quan...... hạ quan......" Phúc An Đại tướng ấp úng nửa ngày cũng chẳng thốt ra được lý do gì tử tế, đành cắn răng nói: "Hạ quan xin hoàn toàn nghe theo sự an đặt của Tham Mưu Tổng Trưởng!" Sở dĩ Phúc An Đại tướng không biết khắc phục hậu quả thế nào là bởi vì y vốn dĩ chưa từng nghĩ đến viễn cảnh thất bại. Trong tính toán của y, kế hoạch cướp Triệu Bác Sĩ cùng công thức thuốc kháng viêm hiệu quả cao lần này chắc chắn thành công mười mươi. Một khi thành công, y có thể dùng Triệu Bác Sĩ và công thức thuốc kháng viêm hiệu quả cao để lập công với Bộ Lục quân. Thậm chí là lấy lòng Khuyển Hoàng Đảo Quốc. Đầu óc bốc đồng, lập tức ra tay! Trước khi hành sự chỉ nghĩ tới thành công, không hề tính tới thất bại. Điều này đối với Lục quân Đảo Quốc mà nói vốn là truyền thống xưa nay. "Haizz!" Thượng Nguyên Đại tướng thở dài một tiếng nếp ngực, trầm giọng nói: "Kế sách hiện giờ chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi!" "Trước mắt hãy xem phía Liêu Đông Quân có phản ứng gì, rồi chúng ta mới đưa ra đối sách." "Truyền lệnh cho các bộ phận, thu mình phòng thủ, không có mệnh lệnh của ta, cấm rời khỏi nơi đóng quân, tuyệt đối không được chủ động tấn công Liêu Đông Quân." ...... ...... Cùng lúc đó. Lý Dịch cùng mọi người đã an toàn trở về Thượng Kinh. Thượng Kinh. Tuần duyệt sứ công thự. Trong phòng họp đông nghẹt người. Toàn bộ sĩ quan của Liêu Đông Quân đều đã có mặt đông đủ. Thế hệ lão làng của Liêu Đông Quân cũng đều là những người đã nói là làm. Sau khi Lý Dịch hộ tống thành công Triệu Bác Sĩ cùng công thức thuốc kháng viêm hiệu quả cao trở về. Họ cũng tuân theo ước định, giao lại quyền lực cho phe Thanh Tráng Phái do Lý Dịch đứng đầu để mặc họ tung hoành thử sức. Khi mọi người đã đông đủ, Lý Dịch cất lời trước: "Chuyện xảy ra ngày hôm qua, các vị đều đã nghe nói rồi chứ?" "Mẹ kiếp, Vương Tham mưu trưởng cùng Triệu Bác Sĩ suýt chút nữa đã bỏ mạng ở Hoàng Quế Thôn." "May nhờ trời đất phù hộ!" "Tám ngàn binh sĩ Vệ Đội Lữ chúng ta đã đánh gục một sư đoàn biên chế đầy đủ của đám Tiểu Quỷ Tử." "Không những hộ tống Triệu Bác Sĩ thoát ra ngoài, mà còn diệt một Trung tướng giặc, thu giữ một lá sư đoàn kỳ." "Chiến tích như thế này, nhìn lại từ khi Liêu Đông Quân thành lập đến nay, đúng là độc nhất vô nhị." Sau khi Lý Dịch dứt lời, dàn sĩ quan cấp cao Liêu Đông Quân bên dưới liền lên tiếng phụ họa: "Lý Lữ Trưởng đúng là anh hùng xuất thiếu niên." "Ví như Hoắc Khứ Bệnh thời nay cũng chẳng hề quá lời." Sau một hồi tâng bốc, Lý Dịch giơ tay đè xuống, ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Y nhìn sang Vương Tĩnh Vũ – Tham mưu trưởng đứng bên cạnh, cất tiếng dặn: "Tĩnh Vũ, đọc đi!" Vương Tĩnh Vũ đứng dậy, lấy ra một bản công văn, dõng dạc tuyên đọc trước toàn thể: "Được Tuần duyệt sứ Liêu Đông Tứ Tỉnh quyết định, mở rộng biên chế Vệ Đội Lữ thành sư đoàn, phiên hiệu Hổ Bôn, do Lý Dịch giữ chức Sư trưởng, Vương Tĩnh Vũ làm Tham Mưu Trưởng sư đoàn." "Quan viên các cấp trực thuộc từ lữ, trung đoàn, tiểu đoàn đến đại đội sẽ do Lý Dịch tự mình bổ nhiệm." "Thành lập Cục Chỉnh lý Lục quân bốn tỉnh Liêu Đông, do Lý Dịch đảm nhiệm Xứ trưởng, chịu trách nhiệm công tác chỉnh đốn và cải tổ toàn thể sĩ quan binh sĩ Liêu Đông Quân." Sau khi Vương Tĩnh Vũ đọc xong hai quyết định bổ nhiệm này, thần sắc các sĩ quan Liêu Đông Quân có mặt tại đó vô cùng phức tạp. Trong phòng họp mới vừa rồi còn nhộn nhịp vui vẻ, chớp mắt không khí đã trở nên vô cùng gượng gạo. Đặc biệt là những sĩ quan thuộc Lão Phái vốn xuất thân từ lũ tử, nét mặt ai nấy đều u ám tột cùng. Việc mở rộng Vệ Đội Lữ thành Sư đoàn Hổ Bôn, Lý Dịch thăng từ Lữ Trưởng lên Sư trưởng, về điểm này những người có mặt đều không hề có ý kiến. Dù sao Lý Dịch cũng đã cứu Triệu Bác Sĩ, lập nên đại công. Mang loại dược phẩm vượt thời đại vô giá như thuốc kháng viêm hiệu quả cao về tới Thượng Kinh. Những người ngồi đây đều là sĩ quan, ít nhiều đều có hiểu biết, thừa hiểu công thức thuốc kháng viêm hiệu quả cao là thứ đáng giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ Đại dương. Lý Dịch lập được chiến công hiển hách như vậy, luận công ban thưởng là lẽ đương nhiên, chẳng ai có thể thốt ra nửa lời phản đối. Thế nhưng, việc thành lập Cục Chỉnh lý Lục quân bốn tỉnh Liêu Đông và giao cho Lý Dịch phụ trách chỉnh đốn quân đội, rõ ràng là nhắm thẳng vào họ. Phần lớn người trong Liêu Đông Quân đều xuất thân từ lũ tử, thói giang hồ rất nặng. Binh lính thì hút thuốc phiện, ăn quỵt, cướp bóc đồ đạc của dân lành. Sĩ quan thì tống tiền thương gia, ăn khống lương bổng, thậm chí tuồn bán vũ khí quân dụng được cấp phát. Những chuyện như thế vốn xảy ra như cơm bữa. Tóm lại, quân đội Liêu Đông Quân từ trên xuống dưới đều đã mục thối hoàn toàn. Khoảng thời gian mười hai năm này đủ để Lý Dịch đúc luyện Liêu Đông Quân thành một đội quân thép. Lý Dịch giương đôi mắt lớn, lần lượt quét nhìn dàn quan chức bên dưới. Nhìn nét mặt họ, y liền nhận ra họ vô cùng chống đối việc cải tổ quân đội. "Sao ai nấy đều mang vẻ mặt đó?" "Đừng có mẹ nó đứa nào cũng xị cái mặt như đưa đám thế!" "Các người không vừa lòng với việc thành lập Cục Chỉnh lý Lục quân bốn tỉnh Liêu Đông, hay là không vừa lòng với việc ta làm Xứ trưởng?" "Trong lòng ai có điều chi không bằng lòng, cứ việc nói ra!" "Liêu Đông Tứ Tỉnh này cũng đâu phải chỗ một mình ta quyết định!" Lý Dịch cười khà khà nói. Nói ra điều bất mãn trong lòng sao? Ai dám nói? E rằng hôm nay vừa thốt ra lời, ngày mai đã bị sa thải chỉ vì lỡ bước chân phải vào cổng Tuần duyệt sứ công thự trước. Nếu ngôn từ gay gắt hơn chút nữa, e rằng ngay trong đêm nay sẽ dính sáu viên đạn từ sau lưng rồi "tự sát" mà chết. Nên nhớ, sáu viên đạn chưa phải là giới hạn của Lý Dịch, sáu viên đạn chỉ là giới hạn của khẩu súng ổ quay mà thôi. Mọi người thầm nghĩ, tốt nhất vẫn là đừng nói, cứ nuốt nghẹn vào trong cho xong!
Chương 13: Mở rộng biên chế Sư đoàn Hổ Bôn, thành lập Cục Chỉnh lý Lục quân bốn tỉnh Liêu Đông — Quân Phiệt: Ghét Liệt Cường Xin Lỗi Sau Sự Việc, Giết Giết Giết — Xem Truyện Chữ