Chương 134
Chương 134: Phân chia năm đại chiến khu, nhân tuyển tư lệnh
Đăng ngày 31/08/2026
19
Ba ngày sau.
Thượng Kinh.
Lục Quân Chỉnh Lý Xứ.
Trong phòng họp.
Cuộc họp vừa bắt đầu, Vương Tĩnh Vũ lấy ra một bản văn kiện, thong thả cất lời đọc: "Kể từ hôm nay, Liêu Đông Tứ Tỉnh bãi bỏ chức Đốc quân, thực thi chính sách quân chính phân lập."
"Mọi công việc hành chính như dân sinh, kinh tế của Liêu Đông Tứ Tỉnh đều do Chính vụ sảnh các tỉnh, các thành phố đảm nhiệm, do Tỉnh trưởng chịu trách nhiệm điều phối sắp xếp."
"Về phương diện quân sự, chia Liêu Đông Tứ Tỉnh thành ngũ đại chiến khu, do Tư lệnh chiến khu chịu trách nhiệm chỉ huy tác chiến."
"Chiến Khu Đông Bộ bao gồm phía đông Cát Tỉnh, phía đông Thượng Kinh, toàn bộ dãy Trường Bạch, ven sông Thổ Môn, Nha Lục Giang, An Đông..."
"Nhiệm vụ chủ yếu của Chiến Khu Đông Bộ là chống giữ quân đội Đảo Quốc từ hướng Bán Đảo, ngăn chặn các hành vi thẩm thấu biên giới của chúng."
"Đồng thời cũng chịu trách nhiệm tiêu diệt lũ thổ phỉ lũ tử co cụm tại bán đảo Liêu Đông, triệt tiêu nguy cơ đám thổ phỉ lũ tử này tràn vào Liêu Đông Tứ Tỉnh cướp bóc."
"Chiến Khu Bắc Bộ bao gồm toàn bộ Hắc Tỉnh, phía bắc Tùng Hoa Giang, ven sông Ô Tô Lý..."
"Nhiệm vụ chủ yếu của Chiến Khu Bắc Bộ là giám sát chặt chẽ Bạch Hùng Quốc, theo dõi sát sao tình hình nội bộ Bạch Hùng Quốc, một khi nội bộ Bạch Hùng Quốc xảy ra động loạn thì ngay lập tức thu hồi Trung Đông Thiết Lộ."
"Chiến Khu Tây Bộ bao gồm phía bắc Nhiệt Tỉnh, tây nam Hắc Tỉnh, phía tây Đại Hưng An Lĩnh..."
"Nhiệm vụ chủ yếu của Chiến Khu Tây Bộ là chờ thời cơ thích hợp, một tay thu hồi Ngoại Thảo Nguyên, khôi phục cố thổ Long Quốc."
"Chiến Khu Nam Bộ bao gồm phần lớn Nhiệt Tỉnh, phía tây Thượng Kinh, hành lang Liêu Tây, Cẩm Châu, Tuy Trung..."
"Nhiệm vụ chủ yếu của Chiến Khu Nam Bộ là đề phòng quân phiệt Quan Nội, giữ vững con đường xuất quan Nhiệt Tỉnh."
"Chiến Khu Trung Bộ lấy Thượng Kinh Thành làm nơi đóng quân, không có nhiệm vụ tác chiến."
"Phụ trách các khâu quân công, lương thảo, binh nguồn cho Liêu Đông Tứ Tỉnh, đồng thời lực lượng quân đội đóng tại Chiến Khu Trung Bộ là lực lượng dự bị tổng hợp cho bốn đại chiến khu."
Vương Tĩnh Vũ đọc xong công văn về việc quân chính phân lập và phân chia bốn đại chiến khu.
Ánh mắt Lý Dịch quét qua chư vị, gằn từng tiếng hỏi: "Về việc quân chính phân lập và phân chia bốn đại chiến khu, ai tán thành, ai phản đối?"
Lý Dịch vừa thốt ra lời này, mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Chư vị thầm nghĩ, còn ai tán thành, ai phản đối?
Công văn Ngài đã hạ xuống rồi, làm gì đến lượt chúng tôi phản đối?
"Tán thành!"
"Tán thành mọi quyết định của Lý Sư trưởng."
"Không có dị nghị."
......
......
Dưới sự dẫn dắt của Tống Kim Cương, các tướng lĩnh phe Thanh Tráng Phái lần lượt lên tiếng tán thành.
Các tướng lĩnh phe Lão Phái lại nhìn về phía Dương Vũ Đình bên cạnh, rõ ràng đang đợi ông ta biểu thái.
Một đời vua một đời bề tôi, các tướng lĩnh Lão Phái đã dần bị gạt ra rìa.
Dương Vũ Đình đã là người duy nhất trong số họ còn giữ chút trọng lượng nói năng.
Dưới ánh mắt soi chiếu của chư tướng Lão Phái, Dương Vũ Đình chậm rãi đứng dậy, lên tiếng: "Tôi tán thành quyết định của Lý Sư trưởng."
Dương Vũ Đình đã tỏ thái độ tán thành, các tướng lĩnh Lão Phái còn lại dù có phản đối cũng chẳng thể đảo ngược cục diện.
Đã vậy thì việc gì phải đắc tội Lý Dịch?
Thế là chư tướng Lão Phái nối gót Dương Vũ Đình, dồn dập tỏ ý tán thành.
Mọi người đều đồng thuận việc quân chính phân lập cũng như chia tách ngũ đại chiến khu, công việc còn lại là ai sẽ đảm nhiệm vị trí Tư lệnh của bốn chiến khu kia, ngoại trừ Tổng tư lệnh Chiến Khu Trung Bộ.
"Về nhân sự Tư lệnh bốn đại chiến khu, mọi người có ứng viên nào thích hợp cứ việc tiến cử."
"Hoặc giả, ai tự thấy mình đủ năng lực đảm nhận Tư lệnh chiến khu cũng có thể tự ứng cử." Lý Dịch nói với chư vị.
Vị trí Tư lệnh bốn đại chiến khu mà Lý Dịch lại để bọn họ tiến cử hay tự ứng cử sao?
Đối với điều này, họ tuyệt đối không dám tin là thật.
Chẳng may họ thật sự tiến cử hay tự ứng cử, đến khi chọn xong, Lý Dịch lại bồi cho một câu: bảo các người chọn mà các người thật sự chọn đấy à!
Như thế chẳng phải họ toi đời sao?
Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, Lý Dịch đã quyết định quân chính phân lập, chia tách ngũ đại chiến khu.
Vậy thì nhân sự Tư lệnh chiến khu, ngài ấy chắc chắn đã sớm có tính toán.
Họ mà tiến cử đúng thì còn đỡ, ngộ nhỡ tiến cử sai, chẳng phải là đắc tội Lý Dịch hay sao?
Nghĩ đến đây, chư tướng liền đồng loạt lên tiếng: "Kính xin Lý Sư trưởng định đoạt."
"Chúng tôi đều nghe theo Lý Sư trưởng."
Thấy mọi người không muốn tiến cử hay tự ứng cử, Lý Dịch đành phải khơi mào trước.
"Nhiệt Tỉnh từ sau khi đánh hạ vẫn do Dương Gia Tuấn phụ trách, chức Tư lệnh Chiến Khu Nam Bộ cứ để Dương Gia Tuấn đảm nhận đi."
"Còn về Tư lệnh Chiến Khu Tây Bộ, do Tống Kim Cương đảm nhiệm."
Lý Dịch đề danh hai nhân sự, cả hai đều là tâm phúc của ngài ấy.
Việc Lý Dịch bổ nhiệm tâm phúc giữ chức Tư lệnh Chiến Khu Nam Bộ và Tây Bộ, chư vị có mặt không hề có ý kiến gì.
Thứ nhất, Lý Dịch trọng dụng tâm phúc của mình là lẽ thường.
Thứ hai, Chiến Khu Nam Bộ nhắm vào quân phiệt Quan Nội, còn Chiến Khu Tây Bộ nhắm vào các vương công thảo nguyên trên Ngoại Thảo Nguyên.
Trong mắt các tướng lĩnh Liêu Đông Tứ Tỉnh, dù là quân phiệt Quan Nội hay vương công Ngoại Thảo Nguyên thì đều chẳng thể gây ra bất kỳ đe dọa nào cho Liêu Đông Tứ Tỉnh.
Quân phiệt Quan Nội hay vương công thảo nguyên đối với Liêu Đông Tứ Tỉnh chỉ là mối lo trỏ nách.
Đảo Quốc và Bạch Hùng Quốc đối với Liêu Đông Tứ Tỉnh mới thực sự là hiểm họa tâm phúc.
Cho nên trong mắt chư tướng Liêu Đông Tứ Tỉnh, tầm quan trọng của Chiến Khu Đông Bộ và Bắc Bộ vượt xa Chiến Khu Tây Bộ và Nam Bộ.
Theo họ thấy, ai làm Tư lệnh Chiến Khu Tây Bộ và Nam Bộ không quan trọng.
Nhân sự Tư lệnh Chiến Khu Đông Bộ và Bắc Bộ mới là tâm điểm.
Thế nhưng, Chiến Khu Đông Bộ và Bắc Bộ quan trọng cũng chỉ là suy nghĩ của riêng họ.
Nào ngờ chiến khu nào quan trọng hơn chủ yếu vẫn phải xem chiến lược của Lý Dịch.
Chiến lược của Lý Dịch thiên về chiến khu nào, chiến khu đó sẽ càng thêm quan trọng.
Bước đi chiến lược tiếp theo của Lý Dịch chính là thu hồi Ngoại Thảo Nguyên, lập nên kỳ tích phong lang cư tư.
Đó cũng là lý do vì sao Lý Dịch lại điều tâm phúc tuyệt đối Tống Kim Cương ra ngoài giữ chức Tư lệnh Chiến Khu Tây Bộ.
Tống Kim Cương đảm nhận Tư lệnh Chiến Khu Tây Bộ là để đi làm tiền đồn, chuẩn bị công tác cho Lý Dịch.
Chờ khi công tác chuẩn bị hoàn thiện, Lý Dịch sẽ một tay đánh chiếm Ngoại Thảo Nguyên, thu hồi dải đất đã mất này.
Lý do Lý Dịch muốn thu hồi Ngoại Thảo Nguyên cũng rất đơn giản.
Ngoại Thảo Nguyên sở dĩ bị chia cắt hoàn toàn là do Bạch Hùng Quốc đứng sau chống lưng.
Nay Bạch Hùng Quốc ngày càng suy yếu, cách thời điểm nội loạn tan rã trong nước cũng chẳng còn bao lâu.
Không còn Bạch Hùng Quốc hỗ trợ, đám vương công quý tộc Ngoại Thảo Nguyên đối với Liêu Đông Quân chỉ là miếng mồi ngon.
Nhân lúc Bạch Hùng Quốc suy yếu, nội loạn không thể ngó ngàng đến xung quanh, chính là thời cơ tốt nhất để thu hồi Ngoại Thảo Nguyên.
Đến lúc ấy, Liêu Đông Quân đã thu hồi Ngoại Thảo Nguyên, gạo đã nấu thành cơm.
Dù cho Bạch Hùng Quốc có hoàn thành việc triều đại thay đổi, chính quyền mới muốn tiếp tục hậu thuẫn Ngoại Thảo Nguyên độc lập cũng tuyệt đối chẳng hề dễ dàng.
Dù sao một chính quyền mới thành lập, điều quan trọng nhất vẫn là ổn định trong nước, củng cố quyền lực, chứ không phải đi gây chiến khắp nơi.
Chỉ cần khi đó Liêu Đông Quân đủ mạnh, chính quyền mới của Bạch Hùng Quốc cũng chỉ đành thừa nhận thực tế Liêu Đông Quân đã thu hồi Ngoại Thảo Nguyên.