Chương 55
Chương 55: Đánh người rồi, thanh mai trúc mã đánh người rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chủ nhật kết thúc tiết tự học buổi sáng.
"Nguyên à, có phải cậu thích tớ rồi không?"
Châu Thiếu Kiệt e thẹn nhìn Thẩm Nguyên vừa ghé sát lại.
"Thiếu thốn tình cảm thì sang Khạp Học Hiệp Hội mà nhập hội đi! Ở đây phát rồ cái gì đấy!" Thẩm Nguyên chửi ầm lên.
Trác Bội Bội ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy bị đụng chạm.
"Khoan đã, Lão Nguyên, cậu tôn trọng tớ chút đi chứ."
Thẩm Nguyên quay đầu nhìn Trác Bội Bội: "Xin lỗi, tớ không nên nói thế."
Trác Bội Bội vừa định nhận lời xin lỗi thì nghe thấy Thẩm Nguyên mắng tiếp: "Cái Hội Cấm Yêu Sớm mà lại đi đầu chuyện yêu đương, đã thế còn chơi trò gay lọ! Để bên Khạp Học Hiệp Hội nghe thấy thì người ta cười cho thối mũi!"
Trác Bội Bội nhất thời nghẹn lời, chẳng biết nói sao cho phải.
A Kiệt lại tiếp tục đưa mắt thẹn thùng nhìn Thẩm Nguyên: "Thế sao hai hôm nay cậu cứ bám lấy tớ mãi thế? Lại còn bao tớ ăn cơm nữa."
Trác Bội Bội vừa định ném ánh mắt bàng hoàng sang thì đã bị Thẩm Nguyên giơ tay che khuất tầm nhìn.
"Mày dám xem tình cha con cao cả của bố mày thành cái thứ bẩn thỉu đó hả!"
Thẩm Nguyên đau lòng nhức óc: "Con ơi, con tha hóa rồi."
Quả nhiên, khi Thẩm Nguyên vừa đem danh xưng làm bố ra là A Kiệt lập tức lộ nguyên hình.
"Biến mẹ mày đi! Bố con cái rắm! Rõ ràng là mày thèm khát thân xác của tao!"
"Đồ gay lọ chết đi cho khuất mắt tao!"
Thẩm Nguyên lộ vẻ chê bai ra mặt.
"Mày mới là thằng gay lọ ấy!"
Nhìn A Kiệt, Thẩm Nguyên bỗng nổi cơn ác độc, lập tức tung chiêu Cường Nhân Tỏa Nam ghì chặt lấy đối phương.
"Gay lọ này! Thèm thân xác mày này!"
"Á! Nguyên ca! Đừng mà Nguyên ca!!" A Kiệt bắt đầu gào thét thảm thiết.
"Mày cứ hét đi, mày có hét rách họng cũng chẳng ai cứu được mày đâu!"
Lúc này, đám đông vây quanh xem bắt đầu vỗ tay rào rào.
"Tốt lắm, rất có tinh thần!"
"Duyệt nhé!"
"Đúng chuẩn gay lọ rồi!"
"Tính cả tôi nữa! Tôi cũng muốn tham gia! Để tôi làm phần đầu!" A Trạch nhanh chân nhào vào nhập bọn góp vui.
"Để tôi làm phần chân!"
"Để tôi làm phần c..."
"Cút!"
Đúng như những gì Thẩm Nguyên dự đoán.
Cứ sau mỗi tiết học hắn lại lượn sang tìm A Kiệt buôn chuyện, kết quả là A Kiệt nghĩ hắn có vấn đề về giới tính thật.
Nhưng bù lại, hôm thứ Bảy Thẩm Nguyên đã cày nhiệm vụ lên được 10 tiếng, tính riêng một ngày đã cày được hơn 5 tiếng đồng hồ.
Thực ra sở dĩ Thẩm Nguyên cày được nhiều như vậy công lớn thuộc về chính bản thân A Kiệt.
Thằng nhãi này bị nghiện coi thi.
Đến giờ thi Vật lý nó lại giở trò cũ, thế là bị giáo viên Vật lý gọi lên bục giảng ngồi coi thi luôn.
Nếu không phải do giáo viên Sinh học và Hóa học ngó lơ nó thì Thẩm Nguyên đã có thể cày thêm được hai tiếng nữa rồi.
Dù sao đi nữa thì kết quả này cũng quá ngon lành rồi.
Dù sao gom góp mấy quãng nghỉ 10 phút giữa giờ thì đời nào gom nổi hơn 3 tiếng đồng hồ.
Phải bao A Kiệt hai bữa cơm Thẩm Nguyên mới đổi lại được chừng ấy thời gian đấy.
Kể từ tối thứ Sáu khi Lê Tri bảo nếu không đạt điểm thì tặng ngay một bộ Đề thi Hoàng Cương, Thẩm Nguyên đã cuống cả cuồng lên.
Đó là Đề thi Hoàng Cương đấy, lại còn nguyên cả bộ!
Một bộ đề bao trọn cả Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Khoa học Tự nhiên!
Chút tự tin ít ỏi vốn có của Thẩm Nguyên một khi phải đối mặt với nó thì phần lớn sẽ bị nghiền nát chẳng còn manh giáp.
Hơn nữa với cái tính nết của Lê Tri, Thẩm Nguyên tin chắc trăm phần trăm là cô nàng dám làm thật.
Chưa biết chừng giờ này cô ả đã bấm đặt hàng xong xuôi rồi cũng nên.
Thế nên Thẩm Nguyên mới phải giả vờ gay lọ để tiếp cận A Kiệt, à không, đâu có giả vờ, chỉ là tiếp cận bình thường thôi mà.
Dù sao nhiệm vụ cũng cần tới 72 tiếng đồng hồ, nếu Thẩm Nguyên cày theo tiến độ bình thường thì ít nhất cũng phải mất bốn, năm ngày mới xong.
Kỳ thi tháng chỉ diễn ra trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy.
Chờ đến lúc hắn cày xong thì môn Toán cũng đã thi xong từ đời nào rồi.
"Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết! Phải chủ động xuất kích!"
Quay về chỗ ngồi, Thẩm Nguyên bắt gặp ngay ánh mắt của Lê Tri.
"Vẫn còn rảnh rỗi đùa nghịch cơ à?"
"Đâu có ảnh hưởng đến việc tôi đạt 620 điểm." Thẩm Nguyên ấn nhẹ tay xuống, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng vội.
Khóe môi Lê thiếu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Đến 600 còn chẳng với tới thì dĩ nhiên là chẳng ảnh hưởng gì tới mốc 620 rồi."
"Cậu thử mắng câu nữa xem!" Thẩm Nguyên lườm cảnh cáo kiểu husky.
"Sao nào? Bị mắng sướng quá rồi à?"
Dứt lời, Trần Minh Vũ ngồi bàn trước liền hóng hớt ngửi thấy mùi kịch hay, còn Hà Chi Ngọc cũng lén lút tựa người vào bàn học của Lê Tri nghe ngóng.
Thẩm Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Cô gái à, nếu cô muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi thì cô thành công rồi đấy."
Nghe câu thoại đậm chất tổng tài bá đạo của Thẩm Nguyên, Lê Tri không nhịn nổi nữa.
"Oẹ~ Cậu thắng rồi, làm bố mày buồn nôn chết đi được."
Thẩm Nguyên nhếch mép cười.
Kể từ sau lần đấu võ mồm trên sân thượng hôm đó, mỗi ngày hai người đều phải khẩu chiến vài trận, thắng thua chia đều.
Thấy Thẩm Nguyên im lặng, Lê Tri liền tung đòn đánh lén: "Thế là ngầm thừa nhận tôi là bố cậu rồi à?"
"Hây! Chơi trò đánh lén hả? Lê thiếu, trình độ combat thế này là mất hết vẻ thanh lịch rồi đấy nhé."
Lê Tri cười khẩy một tiếng: "Đối với kẻ bại trận thì phải sỉ nhục trăm phương ngàn kế."
"Nếu cậu đã nói thế." Thẩm Nguyên làm động tác xắn tay áo ảo lên.
"Vậy thì tôi phải nghiêm túc rồi đây."
Sắc mặt Lê Tri nghiêm lại, lập tức ra tay trước: "Không chịu lo học hành mà suốt ngày chơi trò gay lọ, hồi trước cậu rời xa cái cô họ Đồng kia không phải vì Tiếng Anh, mà là vì cô ấy không hợp gu cậu đúng không?"
"Sao cậu dám tự tiện đoán định giới tính với gu của tôi chứ? Tôi là nam giới về mặt sinh học, tâm lý phụ nữ, nhưng lại mắc chứng thích mặc đồ khác giới nên bên ngoài ăn mặc kiểu nam, song xu hướng tính dục lại là đồng tính nữ, thế nên bạn đời của tôi phải là phụ nữ!"
Một tràng đòn của Thẩm Nguyên giáng xuống làm Lê Tri hơi bị quay cuồng đầu óc.
Thế nhưng, kinh nghiệm combat phong phú đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát não bộ.
"Đã là đồng tính nữ thì ngày nào cũng bám lấy Châu Thiếu Kiệt làm cái gì? Không lẽ hình tượng kép bị sụp đổ rồi sao?"
"Vu khống! Tôi với A Kiệt hoàn toàn là tình cha con thắm thiết, ngược lại Lê thiếu cứ dán chặt mắt vào nhất cử nhất động của tôi như thế," Thẩm Nguyên ghé sát mặt lại trước Lê Tri, hạ giọng thì thầm: "Bộ đang ghen đấy à?"
Lê Tri lập tức giáng xuống một chiêu Đại Hoang Tù Thiên Chỉ: "Thừa nhận cậu gay rồi đúng không!"
"Thừa nhận cậu ghen rồi đúng không!" Thẩm Nguyên đáp trả bằng ngón tay chỉ thẳng mặt kiểu husky.
"Này! Hai người cãi nhau thì đừng có lôi tôi ra làm tư liệu chứ!" A Kiệt đi ngang qua liền bực tức quát lên.
"Câm mồm!"
Thẩm Nguyên và Lê Tri đồng thanh trừng mắt cảnh cáo kiểu husky, làm A Kiệt ôm đầu vừa gào vừa chạy mất dép.
"Đánh người rồi, thanh mai trúc mã đánh người rồi!"
Hà Chi Ngọc bên cạnh rụt cổ lại.
Mẹ kiếp, mấy cảnh cãi nhau mình viết trong truyện xem ra vẫn còn quá non nớt.
Độ khốc liệt trong những màn đấu khẩu của hai người này đã hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của cô nàng.
Ngược lại Trần Minh Vũ thì xem đến sướng cả mắt.
Phải căng thẳng cỡ này chứ! Mắng nhau như thế này mới đã.
Nếu người bị mắng là mình thì nghĩ thôi đã thấy phê rồi.
Ngay khi Thẩm Nguyên và Lê Tri định mở mồm cãi tiếp thì chuông vào học vang lên.
"Reng reng reng..."
"Vào lớp, đình chiến!"
"Tan học tiếp tục!"
Nói xong, cả hai cùng hừ lạnh một tiếng rồi đồng loạt quay ngoắt đầu sang hai hướng khác nhau, không thèm nhìn mặt đối phương.
Tiết đầu tiên là tiết của Lão Chu.
Lão Chu chấm bài cực nhanh, lúc bước vào cửa lớp đã cắp theo một xấp bài thi dày cộp dưới nách.
Nhìn xấp bài thi môn Toán trước mắt, khóe môi Lê Tri cong lên thành một nụ cười mỉa.
"Thẩm Nguyên này, chữ Hồi trong đĩa đậu hồi hương có bốn cách viết, thế bài thi tự luận môn Toán của cậu có bốn cách giải không?"
Thẩm Nguyên vỡ trận luôn: "Mẹ kiếp! Đã bảo đình chiến rồi cơ mà? Cậu còn biết giữ đạo đức giang hồ không đấy?"
Cô nàng xinh đẹp thè lưỡi trêu ngươi: "Lêu lêu, tôi là con gái, việc gì phải giữ đạo đức giang hồ."
Thế nhưng đến khi bài thi môn Toán được phát xuống, tâm trạng Thẩm Nguyên lại vui vẻ trở lại.
90 điểm.
Hê! Vừa vặn qua môn rồi!
Lê Tri liếc nhìn điểm số của Thẩm Nguyên, rồi lại nhìn nụ cười đang toe toét trên môi hắn: "Chúc mừng cậu đã nắm vững tinh hoa của các kỳ thi học kỳ đại học trước thời hạn nhé."
Qua môn vạn tuế!
