Chương 80
Chương 80: Cảm nghĩ khi lên kệ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thú thật là khá gấp, mười hai giờ trưa nay truyện chính thức lên kệ.
Bản thảo tích trữ các thứ thì hồi trước tôi có, còn dạo này thì mọi người cũng thấy rồi đấy, giờ giấc đăng chương chẳng ổn định chút nào.
Lý do lý trấu nói ra cũng chẳng để làm gì, mọi người tới để đọc truyện chứ đâu phải nghe tôi cằn nhằn than thở.
Về phần nội dung truyện...
Địa điểm trong truyện thì quá dễ đoán rồi, nhưng ngoại trừ địa danh ra thì mấy thứ khác toàn là tôi bịa cả đấy.
Mấy chuyện đó chỉ là vặt vãnh thôi.
Về nhịp truyện, thể loại đời thường này nọ, đúng là tôi viết hơi vụn vặt quá thật, mọi người cũng bảo kiểu này rất dễ bị gom chương lại chờ nuôi béo.
Tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn.
Cũng nhờ cơ chế của Qidian, ít nhất trong vòng ba tháng sau khi lên kệ thì mọi người chưa thể bỏ đói tôi chết được đâu, truyện này lại không lên kệ vào mùng một, khéo còn cầm cự được tận bốn tháng ấy chứ (cười).
Cứ yên tâm mà nuôi nhé (cơ mà tốt nhất là đừng nuôi lâu quá đấy).
Về tiến độ ra chương, hôm nay tôi sẽ bạo một vạn chữ, sau đó mỗi ngày duy trì đều đặn từ sáu nghìn đến một vạn chữ.
Cuối cùng, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Và cuối cùng của cuối cùng, xin phép mặt dày cầu xin mọi người một lượt đặt mua chương đầu.
orz.
