Chương 144
Chương 144: Tiểu Ngao tiến giai rồi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đồ tốt không ít, nhưng thứ khiến Dương Thanh để tâm nhất vẫn là phần tinh huyết Thổ Long kia, không biết món này cho Tiểu Ngao thì có giúp nó tiến giai thẳng lên luôn được không.
"Tiểu Ngao, lại đây."
Hắn lấy tinh huyết ra, ném thẳng về phía Tiểu Ngao vừa chạy tới.
Tinh huyết còn chưa vào miệng, mới chỉ ngửi mùi thôi đã khiến mắt Tiểu Ngao sáng rực lên, lập tức lao xuống đớp trọn lấy giọt tinh huyết.
Thể hình Tiểu Ngao cũng ngay khoảnh khắc tinh huyết trôi xuống bụng liền tăng vọt chóng mặt.
【Hệ thống: Thú cưng của bạn, Thượng Cổ Hồng Long đã tấn cấp thành công lên Hám Địa cấp.】
"Chỉ có thể nói là, không hổ danh máu Chân Long."
Dương Thanh mừng rỡ ra mặt, lập tức gọi bảng hệ thống ra rồi bấm vào giao diện thú cưng.
【Thượng Cổ Hồng Long】
【Đẳng cấp: Hám Địa cấp】
【Độ tuổi: Giai đoạn trưởng thành】
【Trạng thái: Khỏe mạnh, hơi mệt mỏi】
【Năng lực: Long Tức, có thể phun lửa cực nóng liên tục về phía trước.】
【Năng lực: Huyết mạch Long tộc thượng cổ, bị động: Miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế.】
【Năng lực: Áp Súc Long Viêm Đạn, có thể phun ra từng quả cầu lửa nén tới cực hạn về phía trước.】
【Năng lực: Hào quang Long tộc thượng cổ: Toàn bộ thú loại có phẩm giai yếu hơn bản thân bị giảm 40% toàn thuộc tính, thú loại có phẩm giai mạnh hơn bản thân bị giảm từ 5-40% toàn thuộc tính.】
【Năng lực: Thân thể Long tộc: Sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần tăng 100%.】
"Ngon!!"
Với những năng lực mới mở của Tiểu Ngao, Dương Thanh cực kỳ hài lòng. Tốc độ tăng trưởng của Long tộc vốn đã khủng khiếp, giờ lại tăng gấp bội, cộng thêm búp từ chiến giáp nữa thì lúc này để Tiểu Ngao solo thẳng mặt dị thú Chấn Thiên cấp chắc cũng chẳng thành vấn đề.
Hắn lại lấy bản vẽ chế tạo Thanh Thạch Thú Khôi cùng bản đồ tung tích của người anh em tốt Onicoya ra.
Dương Thanh dùng bản vẽ trước, rồi bấm vào giao diện chế tạo để xem.
【Thanh Thạch Thú Khôi: Linh Năng Thạch*10, Thổ Năng Thạch*10, da dị thú Khủng Bố cấp*1, đá xanh*20. (Ghi chú: Lực chiến của thú khôi tương đương dị thú Khủng Bố cấp bình thường)】
Chỉ là chiến lực cấp Khủng Bố bình thường thì không giúp ích được nhiều cho Dương Thanh, nhưng món này sản xuất hàng loạt được, mang về thủ lãnh địa thì chuẩn bài.
Có điều tạm thời hắn cũng chưa chế tạo ngay. Nhìn một con thì tốn chẳng bao nhiêu, chứ mà đúc số lượng lớn thì khéo sạt nghiệp.
Hắn lại dời mắt sang món đồ kia: Bản đồ tung tích người anh em tốt Onicoya.
Đây là một cuộn da cừu được cuốn lại.
Dương Thanh mở nó ra.
Bên trên chỉ có một hình vẽ trông như khu rừng, bên cạnh còn có chú thích: 【Mộc Dũng Chi Sâm】
Mấy thứ chưa dùng được ngay thế này hắn vốn không mấy mặn mà, thôi thì khi nào đụng phải tin tức liên quan tới Mộc Dũng Chi Sâm thì để ý sau vậy.
Hắn quẳng thẳng vào balo.
Dương Thanh nhìn quanh đám Song Đao Mộc Khôi. Sau trận chiến vừa rồi, ngoại trừ con Bát Tí Mộc Khôi đầu đàn ra thì đa số đều trong tình trạng cụt tay gãy chân.
Hắn bước tới cạnh một con Song Đao Mộc Khôi, quan sát kỹ một hồi mới phát hiện việc sửa chữa đám mộc khôi này cũng đơn giản, tiêu hao linh năng là xong.
Sau khi sửa lại toàn bộ một lượt, linh năng bên trong chúng đều hao hụt khá nhiều.
Trong đó những con bị thương nặng thì lượng tiêu hao lên tới tận 90%.
Nhưng Dương Thanh cũng chẳng bận tâm lắm, bản thân hắn không định dùng tới đám này nữa. Với những đối thủ hắn phải đối mặt lúc này, chỉ cần nuôi lớn con hàng dị hợm Bát Tí Mộc Khôi kia là chấp cả đống Song Đao Mộc Khôi rồi.
Hắn ném luôn hơn 50 con Song Đao Mộc Khôi vào Thanh Hà Lãnh Địa, để Trương Tiểu Béo và mọi người tự sắp xếp phòng thủ.
Cuối cùng, hắn rút vé vào Hẻm Núi Minh Nguyệt ra, bấm dịch chuyển trở về.
【Hệ thống: Vé vào Hẻm Núi Minh Nguyệt đã bị phá hủy.】
Kèm theo thông báo của hệ thống, Dương Thanh cũng quay trở về hốc băng ban đầu.
Lúc này tuy đã mở xong chuỗi gen thứ sáu và đủ tư cách bước vào Thượng Cổ Thủy Lao, nhưng thanh tinh thần của hắn chỉ còn chưa tới 5%, dĩ nhiên hắn sẽ không dại gì mò vào.
Huống hồ các nguyên liệu như Chân Kim cũng gom được quá nửa, hắn tính đợi chế tạo xong bộ cơ giáp trung cấp Lưu Quang rồi hẵng vào.
Chứ cứ phải đánh cược sinh tử căng như dây đàn mãi thế này, hắn thấy mệt mỏi thực sự.
Lấy công nghệ cao ra càn quét cho nhàn, dại gì phải tự thân vận động, đó là suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này.
Còn chuyện tiêu hao tài nguyên các thứ thì hắn chẳng thèm bận tâm nữa.
Dù sao trong balo giờ cũng có hơn 2000 viên Linh Năng Thạch, nói giàu sụ thì chưa tới nhưng chắc chắn không cần phải ki bo dè sẻn từng tí như dạo trước.
Hắn cụ hiện đình viện ra.
Lúc này tinh thần đang hao hụt nghiêm trọng, hắn cũng chẳng vội đào bới làm gì.
Nằm vật ra chiếc ghế bập bênh trong sân, hắn yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.
Chợt nhớ ra điều gì, hắn lại gọi tiểu tinh linh tới, bảo cô bé bóp vai đấm chân cho mình.
Thỉnh thoảng cảnh tượng đẫy đà lướt qua trước mắt khiến hắn thầm nghĩ, nếu có thêm màn mát-xa mắt nữa thì đúng là hết nước chấm.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không mở lời.
Dù sao tiểu tinh linh cũng chỉ là người hầu, chứ không phải nô lệ.
Tay nghề của cô bé tuy chưa khéo lắm nhưng được cái lực đạo đều đặn, chẳng mấy chốc Dương Thanh đã thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì đã là ba giờ rưỡi chiều.
Lúc này điểm tinh thần của hắn đã hồi phục lên hơn 50%.
Hắn còn phát hiện ở góc trên bên trái tầm nhìn có một tin nhắn riêng.
Trương Tiểu Béo, Long Quốc: Đại ca, anh xem kênh thế giới đi, giờ đã có khá nhiều lãnh địa xuất hiện rồi, chỗ nào cũng đang tích cực tuyển cao thủ. Lãnh địa phe mình vẫn còn 2 suất trống, hay là mình cũng tuyển người đi anh, hoặc chuẩn bị sẵn vài thành viên dự bị? Chứ tình hình này cạnh tranh sẽ ngày càng gắt, lo xa từ sớm vẫn hơn.
Về chuyện lãnh địa thì Dương Thanh vốn chẳng mấy khi để ý, giờ nghe Trương Tiểu Béo nhắc mới thấy cũng có lý, dù hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân.
Nhưng một khi đã dựng nên lãnh địa thì việc chiêu mộ thêm vài cao thủ đáng tin cậy cũng là điều cần thiết.
Dù sao nhân lực đông lên thì vị lãnh chúa như hắn càng đỡ phải bận tâm mấy chuyện công thành hay thủ nhà.
Chứ cái gì cũng phải tự tay làm hết thì mệt chết đi được.
Nằm yên trên ghế bập bênh tận hưởng dịch vụ của tiểu tinh linh không sướng hơn à?
Nghĩ vậy, hắn vừa bảo tiểu tinh linh đi làm chút đồ ăn, vừa nhắn lại cho Trương Tiểu Béo:
Dương Thanh, Long Quốc: "Cần đấy, cậu cứ bắn tin ra ngoài bảo Thanh Hà Lãnh Địa của mình cũng tuyển người. Đương nhiên nếu thành viên trong lãnh địa có người quen giới thiệu thì ưu tiên xem xét trước. Với lại tiêu chuẩn tuyển người của phe mình cứ ưu tiên nhân phẩm xếp trên thiên phú thực lực."
Chỉ vài giây sau.
Trương Tiểu Béo, Long Quốc: "Rõ luôn đại ca!!"
Dương Thanh cũng thuận tay mở kênh chat Long Quốc ra xem.
Từng dòng tin nhắn lướt qua vù vù.
"Chú ý, chú ý! Thiên Ma Lãnh Địa tuyển đồng đội cùng tiến cùng lùi, vào là anh em, vừa được hưởng búp từ lãnh địa lại vừa có con đường cày cấp thần tốc. Mấy ông thần Thiên Phú Gen phẩm trắng phế vật né giùm."
"Thiên Đường Lãnh Địa tuyển người, dưới thiên phú phẩm tím thì cút!"
"Em xin phép hỏi nhỏ một câu, lãnh địa là cái gì thế ạ??"
"Hoa Hồng Lãnh Địa tuyển người, chỉ nhận nữ, thiên phú phẩm trắng có thể nộp đơn làm thành viên dự bị."
Ngoài mấy tin tuyển người của các lãnh địa, có hai phát ngôn thú vị đã thu hút sự chú ý của Dương Thanh.
Gia Cát Trường Thanh: "Phát hiện chấn động, phát hiện cực lớn! Thế giới này thực ra không chỉ có mỗi chúng ta đâu, đám thổ dân cũng bị vách băng vây quanh y hệt, có điều họ đi xuyên qua vách băng được, còn chúng ta thì phải đập vỡ ra. Hơn nữa vách băng cũng chia thế giới của họ thành từng không gian nhỏ khác nhau, có nơi rộng đến mức không thấy điểm dừng, hình thành nên vô số đế quốc, rừng rậm... nhưng cũng có nơi bé tí như cái chuồng chó."
Vương Phi Phi, Long Quốc: Hôm nay, bản tọa đã mở khóa thành công Thiên Phú Gen thứ hai, chỉ muốn nhắn một câu: Phòng 6396 Quyết Đấu Trường xin được tiếp đón!
